hắc long Posted 1 Tháng 4, 2011 Report Posted 1 Tháng 4, 2011 cháu sinh năm 1989 ( nữ) cháu là con út, nhà cháu có 3 anh chị em. đây là lá số của cháu, mong các bác xem giúp cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%E1%BA%A7n+kim+thoa&date=1989,6,1,9,0&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 cháu cám ơn.
Túy Lão Posted 1 Tháng 4, 2011 Report Posted 1 Tháng 4, 2011 Mắt cận hay, mắt một mý? Da hơi ngăm đen? tóc cứng? 1
rồng đất 23 Posted 1 Tháng 4, 2011 Report Posted 1 Tháng 4, 2011 (đã chỉnh sửa) Mắt cận hay, mắt một mý? Da hơi ngăm đen? tóc cứng?mắt 2 mý à Edited 1 Tháng 4, 2011 by rồng đất 23
hắc long Posted 1 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 1 Tháng 4, 2011 Mắt cận hay, mắt một mý? Da hơi ngăm đen? tóc cứng? cháu không cận, mắt 2 mý, da trắng, tóc hơi cứng
Túy Lão Posted 1 Tháng 4, 2011 Report Posted 1 Tháng 4, 2011 Người thấp đậm vòng 2 hơi to mặt có nhiều trứng cá hay vết tàn nhang? tính tình vui vẻ đôi khi hay nóng nảy thất thường? 1
hắc long Posted 1 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 1 Tháng 4, 2011 (đã chỉnh sửa) Người thấp đậm vòng 2 hơi to mặt có nhiều trứng cá hay vết tàn nhang? tính tình vui vẻ đôi khi hay nóng nảy thất thường? mặt ko có trứng cá hay tan nhan cả, tính tình thì đúng ạ, người hơi đậm chứ ko bé, cao chứ không thấp trên 1m6 Edited 1 Tháng 4, 2011 by hắc long
Học Trò Posted 2 Tháng 4, 2011 Report Posted 2 Tháng 4, 2011 chậm chồng, rất yêu chồng nhưng chồng lại chung tình với người khác. Yêu cũng nên tỉnh táo kẻo mất cái ngàn vàng mà hỏng hạnh phúc sau này. Sợ rằng khó thoát được cảnh 2 chồng. Tốt nhất, hãy tư duy bằng cuộc sống thực, đừng mơ mộng, ảo tưởng và kỳ vọng quá đà kẻo sau này mọi chuyện ko như mơ, cuộc đời ăn nhiều trái đắng. 1
rồng đất 23 Posted 2 Tháng 4, 2011 Report Posted 2 Tháng 4, 2011 (đã chỉnh sửa) chậm chồng, rất yêu chồng nhưng chồng lại chung tình với người khác. Yêu cũng nên tỉnh táo kẻo mất cái ngàn vàng mà hỏng hạnh phúc sau này. Sợ rằng khó thoát được cảnh 2 chồng. Tốt nhất, hãy tư duy bằng cuộc sống thực, đừng mơ mộng, ảo tưởng và kỳ vọng quá đà kẻo sau này mọi chuyện ko như mơ, cuộc đời ăn nhiều trái đắng. khổ thân. Edited 2 Tháng 4, 2011 by rồng đất 23 1
hắc long Posted 3 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 3 Tháng 4, 2011 khổ thân.hix! sinh ra má đã hồng, người ta thì ghen tị nhưng rồi càng lớn thì càng hiểu "hồng nhan bạc phận ". có lẽ từ bé tôi đã có ý thức về một cuộc đời không như mơ. nhưng mà không sao cả. chấp nhận số phận vậy . nhưng có một điều mọi người trong dòng họ cuả tôi thường nói rằng " con gái họ TRẦN mình nếu lấy chồng mà lận đận, gẫy gánh giữa đường thì người đó mới đc hạnh phúc. còn đi lấy chồng mà liền một mạch thì sẽ vô cùng vất vả" đó là điều tôi đc nghe từ nhỏ. có lẽ cứ tiếp tục chiêm nghiệm và rồi tôi sẽ tự có câu trả lời cho mình. thank you so muck!!
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay