sakyko Posted 13 Tháng 2, 2011 Report Posted 13 Tháng 2, 2011 Em là nữ, nhờ các bác xem giúp chỉ tay về tương lai, hậu vận thế nào, có gì nên cẩn thận. Bàn tay phải có vết thương do té ngã chưa lành. Xin chân thành cảm ơn các bác .
Túy Lão Posted 14 Tháng 2, 2011 Report Posted 14 Tháng 2, 2011 Sớm tự lập đời nhiều thăng trầm , hay ốm vặt. có tài buôn bán sống thiên về lý trí, Hay suy nghĩ tính toán hơn thiệt 1
sakyko Posted 14 Tháng 2, 2011 Author Report Posted 14 Tháng 2, 2011 Sớm tự lập đời nhiều thăng trầm , hay ốm vặt. có tài buôn bán sống thiên về lý trí, Hay suy nghĩ tính toán hơn thiệt Cám ơn bác Quynhnguyen đã trả lời giúp. Em cũng không biết em đã tự lập chưa nữa, cuộc đời em thăng trầm lắm sao bác?? Trước nay em ít ốm lắm, mỗi lần được ốm là mừng húm vì được mè nheo với người này với người kia Em có tài buôn bán sao bác? Trươc giờ em chưa bán gì cả, mà có vẻ không thích kinh doanh, buôn bán lắm, chỉ đi làm với đồng lương còm cõi thui bác ơi Ai cũng nói em sống quá lý trí, nhưng em thấy mình cũng tình củm lém Suy nghĩ tính toán hơn thiệt là có ah, nhất là mỗi lần đi shopping Hậu vận em sau này thế nào bác? Năm mới chúc bác Quynhnguyen đẹp trai như Bin Laden :P
Lốc Cốc Tử Posted 10 Tháng 3, 2011 Report Posted 10 Tháng 3, 2011 Cám ơn bác Quynhnguyen đã trả lời giúp. Em cũng không biết em đã tự lập chưa nữa, cuộc đời em thăng trầm lắm sao bác?? Trước nay em ít ốm lắm, mỗi lần được ốm là mừng húm vì được mè nheo với người này với người kia Em có tài buôn bán sao bác? Trươc giờ em chưa bán gì cả, mà có vẻ không thích kinh doanh, buôn bán lắm, chỉ đi làm với đồng lương còm cõi thui bác ơi Ai cũng nói em sống quá lý trí, nhưng em thấy mình cũng tình củm lém Suy nghĩ tính toán hơn thiệt là có ah, nhất là mỗi lần đi shopping Hậu vận em sau này thế nào bác? Năm mới chúc bác Quynhnguyen đẹp trai như Bin Laden :P Cô gái này sống hơi mơ mộng, nhiều khi xa rời thực tế. có lòng ưa tâm linh. Cô này xác định cho mình một tình yêu phải xuất phát từ cao đẹp, từ tình nghĩa chứ không phải xuất phát từ thể xác .Không ham thích đàn ca sáo nhị cho lắm và cũng không có điều kiệ để tham gia . trong cuộc đời thế nào cũng có một vài mối tình ngang trái. Nhiều khi suy nghĩ dẫn đến hay đau đầu. 1
sakyko Posted 14 Tháng 3, 2011 Author Report Posted 14 Tháng 3, 2011 (đã chỉnh sửa) Cô gái này sống hơi mơ mộng, nhiều khi xa rời thực tế. có lòng ưa tâm linh. Cô này xác định cho mình một tình yêu phải xuất phát từ cao đẹp, từ tình nghĩa chứ không phải xuất phát từ thể xác .Không ham thích đàn ca sáo nhị cho lắm và cũng không có điều kiệ để tham gia . trong cuộc đời thế nào cũng có một vài mối tình ngang trái. Nhiều khi suy nghĩ dẫn đến hay đau đầu. Cháu cảm ơn bác Lộc Cốc Tử đã xem cho cháu. Những điều bác nói đều đúng hết ạ. Nhà cháu nghèo, nên không có điều kiện để được học đàn, người hay suy nghĩ cực, nhưng cháu ít khi bị đau đầu. Bác có thể nói về tương lai của cháu như thế nào được không? Đường chồng con? Có hạnh phúc không ạ? Edited 14 Tháng 3, 2011 by sakyko
Học Trò Posted 14 Tháng 3, 2011 Report Posted 14 Tháng 3, 2011 Những năm hạn tuổi nên cẩn thận, bàn tay cho thấy người không hưởng Thọ, nếu may mắn hưởng Thọ thì khó mà lên được Thượng Thọ. Các hạn 49 tuổi và 53-55 tuổi cũng như 60 tuổi là phải hết sức đề phòng tai nạn và sức khỏe. Hạnh phúc ở mức hơi kém. Con cái có lẽ hiếm muộn hoặc khó sinh.
sakyko Posted 14 Tháng 3, 2011 Author Report Posted 14 Tháng 3, 2011 Những năm hạn tuổi nên cẩn thận, bàn tay cho thấy người không hưởng Thọ, nếu may mắn hưởng Thọ thì khó mà lên được Thượng Thọ. Các hạn 49 tuổi và 53-55 tuổi cũng như 60 tuổi là phải hết sức đề phòng tai nạn và sức khỏe. Hạnh phúc ở mức hơi kém. Con cái có lẽ hiếm muộn hoặc khó sinh. Cám ơn bác Học Trò nhiều ạ. Em vừa NGHÈO vừa XẤU vừa Ế, giờ bác phán thêm hạnh phúc KÉM, con cái KHÓ SINH nữa Cuộc đời thế thì em không muốn sống lâu đâu ạ
nvtuan Posted 16 Tháng 3, 2011 Report Posted 16 Tháng 3, 2011 các bác phán cũng kha khá r đấy chứ :D , em cũng vào đua đòi vài câu vậy :D tay này lúc nhỏ ít gần gia đình , nhiều tham vọng , thành công về vật chất , nhiều may mắn nữa , có chút địa vị , và cuộc đời nhiều thay đổi hình như còn nữa , nhưng k bít mình đoán đúng hay sai nữa , bác sakyko đính chính vài lời để bít đường mò típ :):) thân. 1
sakyko Posted 16 Tháng 3, 2011 Author Report Posted 16 Tháng 3, 2011 (đã chỉnh sửa) các bác phán cũng kha khá r đấy chứ :D , em cũng vào đua đòi vài câu vậy :D tay này lúc nhỏ ít gần gia đình , nhiều tham vọng , thành công về vật chất , nhiều may mắn nữa , có chút địa vị , và cuộc đời nhiều thay đổi hình như còn nữa , nhưng k bít mình đoán đúng hay sai nữa , bác sakyko đính chính vài lời để bít đường mò típ :):) thân. Sakyko cảm ơn bác Nvtuan đã trả lời giúp. Sakyko xin hồi đáp về lời giải của bác. Đúng là thời gian Sakyko ở với gia đình rất ít ỏi tính cho đến giờ, và chắc sẽ còn ít nữa cho tới tương lai sau này. Đúng là sakyko nhiều tham vọng , cũng thấy mình có chút may mắn, tiền bạc và vật chất thì ít khi nào cảm thấy thiếu thốn hay phải vất vả, địa vị thì chưa thấy bác ạ. Cuộc đời thì có nhiều thay đổi đột ngột và thường gặp nhiều chuyện bất ngờ...đến chóng mặt Bác xem tiếp cho sakyko nhé. Cảm ơn bác. Edited 16 Tháng 3, 2011 by sakyko
Lốc Cốc Tử Posted 17 Tháng 3, 2011 Report Posted 17 Tháng 3, 2011 [/color][/font] Cháu cảm ơn bác Lộc Cốc Tử đã xem cho cháu. Những điều bác nói đều đúng hết ạ. Nhà cháu nghèo, nên không có điều kiện để được học đàn, người hay suy nghĩ cực, nhưng cháu ít khi bị đau đầu. Bác có thể nói về tương lai của cháu như thế nào được không? Đường chồng con? Có hạnh phúc không ạ? Néu kết hợp với tướng mặt , hay tốt nhất là cháu lập bản tử vi . Tôi sẽ báo cho cháu biết vào giờ này sang năm cháu đi đâu và được ăn món gì? Đi với người yêuu , nó sẽ hôn cháu mấy cái vào má bên phải? Mấy cái vào má bên trái ? 1
phamhung Posted 17 Tháng 3, 2011 Report Posted 17 Tháng 3, 2011 Néu kết hợp với tướng mặt , hay tốt nhất là cháu lập bản tử vi . Tôi sẽ báo cho cháu biết vào giờ này sang năm cháu đi đâu và được ăn món gì? Đi với người yêuu , nó sẽ hôn cháu mấy cái vào má bên phải? Mấy cái vào má bên trái ? Xin phép chủ Topic cho mình ké với nhé! Cháu chào Bác Lốc Cốc Tử, cháu đã được nghe mọi người giới thiệu về Bác nhiều, và vừa được đọc bài "áp dụng phong thủy lạc việt đối với cửa hàng có vị trí xấu" nay lại thấy bác xem lá số mà biết chi tiết đến thế, cháu chưa thấy ai (các thày xem tử vi theo sách Trung Quốc) có thể làm được điều như Bác nói. cháu khâm phục quá!!!!! Nay cháu mạo muội xin bác xem cho cháu với, lá số của cháu đây ạ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Thưa bác, cháu đã lập gia đình được 5 năm, cuộc sống của cháu gần như là 50% thời gian bị căng thẳng vì Vợ cháu bộc trực, từ hành động đến việc làm và quan hệ xã giao tối thiểu với gia đình nhà chồng cũng kém luôn, cháu rất lo không biết vợ chồng cháu có ở được với nhau để nuôi các con (cháu đã có 2 con) đến răng long đầu bạc không? với lại công việc của cháu không được thuận lợi lắm (chỉ làm công ăn lương) .... huhhuuu Thưa bác, cháu xin bác bớt chút thời gian xem giúp cháu xem: - Cuộc sống vợ chồng cháu tiếp theo đây sẽ thế nào ạ? có hạnh phúc và nuôi nấng con lên người không? - Công việc của cháu có thuận lợi không? cháu đang dự định chuyển công tác (năm ngoái cháu đã định chuyển mà không thành công bác ạ) năm nay không biết có thành công không? và nếu chuyển được thì có hanh thông trên con đường quan lộ không ạ? - Năm nay cháu đang dự định thi Cao học không biết có Đỗ không? - Các con của cháu sau này có lên người, thành đạt và hạnh phúc không? - Nếu được, bác cho cháu xin 1 quẻ như Bác nói Tôi sẽ báo cho cháu biết vào giờ này sang năm cháu đi đâu và được ăn món gì? Đi với người yêu, nó sẽ hôn cháu mấy cái vào má bên phải? Mấy cái vào má bên trái ? được không ạ? Hihihi Cháu cảm ơn Bác nhiều nhiều ạ !!!!
sakyko Posted 17 Tháng 3, 2011 Author Report Posted 17 Tháng 3, 2011 Néu kết hợp với tướng mặt , hay tốt nhất là cháu lập bản tử vi . Tôi sẽ báo cho cháu biết vào giờ này sang năm cháu đi đâu và được ăn món gì? Đi với người yêuu , nó sẽ hôn cháu mấy cái vào má bên phải? Mấy cái vào má bên trái ? Ngày giờ sinh của cháu không chính xác, sao lập được cái bản tử vi bây giờ ạ Còn mặt mũi của cháu do không được đẹp và xinh gái nên rất TỦI THÂN và ít dám đến gần cái camera Cháu xấu lém bác ơi...Bác thương tình xem giúp dùm cháu chỉ tay đi ạ. Sợ bác thấy mặt cháu rùi bác ăn không được, ngủ không yên thì tội đó sao cháu gánh nỗi... Bác xem giúp cháu chỉ tay nhé. Cháu cảm ơn bác nhiều. Bác xem được cháu mà có người yêu, người yêu cháu mi cháu mấy cái luôn đó ạ...Thích quá bác nhỉ....nhưng lúc đó "bận rộn" quá, "tâm trí" đâu mà đếm bác Mà nếu cháu đếm, chẳng lẽ tới con số bác dự đoán, cháu kiu ảnh dừng @ Phamhung: Anh cứ tự nhiên, cũng hi vọng bác Lộc Cốc Tử trả lời anh. Muôn sự của chung mà
Lốc Cốc Tử Posted 23 Tháng 3, 2011 Report Posted 23 Tháng 3, 2011 Ngày giờ sinh của cháu không chính xác, sao lập được cái bản tử vi bây giờ ạ Còn mặt mũi của cháu do không được đẹp và xinh gái nên rất TỦI THÂN và ít dám đến gần cái camera Cháu xấu lém bác ơi...Bác thương tình xem giúp dùm cháu chỉ tay đi ạ. Sợ bác thấy mặt cháu rùi bác ăn không được, ngủ không yên thì tội đó sao cháu gánh nỗi... Bác xem giúp cháu chỉ tay nhé. Cháu cảm ơn bác nhiều. Bác xem được cháu mà có người yêu, người yêu cháu mi cháu mấy cái luôn đó ạ...Thích quá bác nhỉ....nhưng lúc đó "bận rộn" quá, "tâm trí" đâu mà đếm bác Mà nếu cháu đếm, chẳng lẽ tới con số bác dự đoán, cháu kiu ảnh dừng @ Phamhung: Anh cứ tự nhiên, cũng hi vọng bác Lộc Cốc Tử trả lời anh. Muôn sự của chung mà Bản Tử Vi của một người được lập ra dựa theo gời , ngày , tháng , năm sinh của người đó . Người giải Tử Vi dựa theo các sao an trên bản Tử Vi mà luận đoán cho từng cung . tôi cũng chỉ dựa theo các sao đã an trên bản TV của cháu mà luận đoán. nếu giờ, ngày, tháng, năm đúng thì luận đoán sẽ chính xác . Theo lá số này thì cháu là người ham thích và biết thưởng thức văn chương, nghệ thuật .Tương đối có duyên, Vì Thân cư cung Thê nên là người " nể " vợ. Phải giữ gìn cặp mắt từ nhỏ , nếu không sẽ phải đeo kính sớm. Chú ý giữ gìn mấy cái răng bên trái , hay bị đau. Cần chú ý đến bộ phận tiêu hóa . Trong cuộc đời thế nào cũng phải qua mổ xẻ và kéo dài , Chú ý . . .Còn tiếp
Lốc Cốc Tử Posted 23 Tháng 3, 2011 Report Posted 23 Tháng 3, 2011 Tiếp theo . . . Có khách, phải tam dừng, nay lại tiếp . .Chú ý đề phòng cả bệnh tật ở đường phế quản , hô hấp . cháu được hưởng Phúc của người đã khuất , đó là người bác ruột ( Nếu trước khi cháu sinh ra anh ruột của bố đã mất ) Hoặc của anh ông nội . Phải hỏi tên của người này để cầu nhiều điều may mắn cho bản thân . Chuyện vợ chồng tuy hay bị " giàn lý đổ " nhưng vẫn sống bên nhau đến Đầu bạc răng long . Vợ chồng yêu nhau chắc phải khoảng 2 năm trở lên mới cưới . Trong nhà chắc lại có cái Tolétt không thấp hơn nền nhà bao nhiêu lại chẳng có gờ ở cửa , nếu lại có cái gương hắt ra nữa thì còn " nể " vợ hơn . Vợ là người có bằng cấp . Con cái cũng tạm được, nhưng chú ý đứa con đầu sẽ không bằng đứa em . Chắc cũng lỡ kế hoạch đôi lần . . .Vài dòng
phamhung Posted 24 Tháng 3, 2011 Report Posted 24 Tháng 3, 2011 Tôi cũng chỉ dựa theo các sao đã an trên bản TV của cháu mà luận đoán. nếu giờ, ngày, tháng, năm đúng thì luận đoán sẽ chính xác . Theo lá số này thì cháu là người ham thích và biết thưởng thức văn chương, nghệ thuật .Tương đối có duyên, Vì Thân cư cung Thê nên là người " nể " vợ. Phải giữ gìn cặp mắt từ nhỏ , nếu không sẽ phải đeo kính sớm. Chú ý giữ gìn mấy cái răng bên trái , hay bị đau. Cần chú ý đến bộ phận tiêu hóa . Trong cuộc đời thế nào cũng phải qua mổ xẻ và kéo dài,Chú ý đề phòng cả bệnh tật ở đường phế quản , hô hấp . cháu được hưởng Phúc của người đã khuất , đó là người bác ruột (Nếu trước khi cháu sinh ra anh ruột của bố đã mất) Hoặc của anh ông nội. Phải hỏi tên của người này để cầu nhiều điều may mắn cho bản thân.Chuyện vợ chồng tuy hay bị "giàn lý đổ" nhưng vẫn sống bên nhau đến Đầu bạc răng long . Vợ chồng yêu nhau chắc phải khoảng 2 năm trở lên mới cưới. Trong nhà chắc lại có cái Tolétt không thấp hơn nền nhà bao nhiêu lại chẳng có gờ ở cửa , nếu lại có cái gương hắt ra nữa thì còn "nể" vợ hơn. Vợ là người có bằng cấp. Con cái cũng tạm được, nhưng chú ý đứa con đầu sẽ không bằng đứa em. Chắc cũng lỡ kế hoạch đôi lần . . .Vài dòng Cháu chào Bác Lốc Cốc Tử! Cháu cám ơn Bác đã xem giúp cháu, thưa Bác, đúng quá ạ, Cháu đúng là cháu đã bị Hỏng răng bên trái (đang phải đeo răng giả rồi), cháu cũng bị đường tiêu hóa kém lắm, Cháu đã bị gãy chân 2 lần phải mổ 2 lần đóng đinh và 2 lần tháo đinh ra (tổng cộng đến 4 lần), đường phế quản, hô hấp bác cũng nói đúng luôn. Thưa Bác có điều này RẤT QUAN TRỌNG, bác nói cháu được hưởng phúc của người đã mất, tuy nhiên ngang với thế hệ Bố cháu thì không có ai mất trước khi cháu ra đời. Cháu xin Bác xem giùm nếu là ông ngang thế hệ với ông nội cháu thì chỉ có 1 ông mất trước khi cháu ra đời nhưng ông này cũng đã có Vợ và có con (không biết có phải cụ này hay không) CHÁU XIN BÁC GIÚP CHÁU GIẢI ĐÁP kỹ chỗ này ạ (Vì mẹ cháu có đi gọi hồn mấy lần thì có 1 hồn về và nói là Bác đây, tuy nhiên mẹ cháu lại nói là Bác là ai? bác nào? thế là cụ bảo không biết thì thôi, bác đi đây, thế là cụ đi luôn không hỏi được gì hơn). Vợ chồng cháu đúng là hay bị "giàn lý đổ", nhà cháu thì đúng là có cái Toilet nền không thấp hơn nền nhà, tuy nhiên cháu có để cái gờ khoảng 4cm ở cửa, nhưng cái cửa phòng Toilet lại cách mặt nền khoảng 10cm, nhà cháu không có gương hắt ra từ toilet nhưng đối diện cửa toilet lại có cái gương và cái lababo mong Bác xem giúp cháu có nên gỡ hoặc sửa chữa lại vị trí cái gương đó không ạ? (cái gương lại hắt vào cửa nhà Vệ sinh) Vợ cháu đúng là có bằng cấp (2 bằng Cử nhân), đứa con đầu nhà cháu thì đúng là không khỏe Bác ạ, cháu bị Tim bẩm sinh (THÔNG LIÊN THẤT). Bác nói Con cái cũng tạm được, nhưng chú ý đứa con đầu sẽ không bằng đứa em. Chắc cũng lỡ kế hoạch đôi lần . . .Vài dòng cháu chưa hiểu không bằng là về sức khỏe, về học hành hay là vể tất cả ạ? về lý thuyết thì chúng cháu chưa lỡ kế hoạch lần nào nhưng trước khi có bầu đứa thứ nhất và đứa thứ 2 đều có hiện tượng sau đó lại không phải (không biết có phải là có mà không đậu được không) Bác ạ.Cháu phúc đáp lại tin, mong Bác xem giúp, cháu cám ơn Bác nhiều ạ!!! Cháu mong tin Bác!
Lốc Cốc Tử Posted 24 Tháng 3, 2011 Report Posted 24 Tháng 3, 2011 Cháu chào Bác Lốc Cốc Tử! Cháu cám ơn Bác đã xem giúp cháu, thưa Bác, đúng quá ạ, Cháu đúng là cháu đã bị Hỏng răng bên trái (đang phải đeo răng giả rồi), cháu cũng bị đường tiêu hóa kém lắm, Cháu đã bị gãy chân 2 lần phải mổ 2 lần đóng đinh và 2 lần tháo đinh ra (tổng cộng đến 4 lần), đường phế quản, hô hấp bác cũng nói đúng luôn. Thưa Bác có điều này RẤT QUAN TRỌNG, bác nói cháu được hưởng phúc của người đã mất, tuy nhiên ngang với thế hệ Bố cháu thì không có ai mất trước khi cháu ra đời. Cháu xin Bác xem giùm nếu là ông ngang thế hệ với ông nội cháu thì chỉ có 1 ông mất trước khi cháu ra đời nhưng ông này cũng đã có Vợ và có con (không biết có phải cụ này hay không) CHÁU XIN BÁC GIÚP CHÁU GIẢI ĐÁP kỹ chỗ này ạ (Vì mẹ cháu có đi gọi hồn mấy lần thì có 1 hồn về và nói là Bác đây, tuy nhiên mẹ cháu lại nói là Bác là ai? bác nào? thế là cụ bảo không biết thì thôi, bác đi đây, thế là cụ đi luôn không hỏi được gì hơn). Vợ chồng cháu đúng là hay bị "giàn lý đổ", nhà cháu thì đúng là có cái Toilet nền không thấp hơn nền nhà, tuy nhiên cháu có để cái gờ khoảng 4cm ở cửa, nhưng cái cửa phòng Toilet lại cách mặt nền khoảng 10cm, nhà cháu không có gương hắt ra từ toilet nhưng đối diện cửa toilet lại có cái gương và cái lababo mong Bác xem giúp cháu có nên gỡ hoặc sửa chữa lại vị trí cái gương đó không ạ? (cái gương lại hắt vào cửa nhà Vệ sinh) Vợ cháu đúng là có bằng cấp (2 bằng Cử nhân), đứa con đầu nhà cháu thì đúng là không khỏe Bác ạ, cháu bị Tim bẩm sinh (THÔNG LIÊN THẤT). Bác nói cháu chưa hiểu không bằng là về sức khỏe, về học hành hay là vể tất cả ạ? về lý thuyết thì chúng cháu chưa lỡ kế hoạch lần nào nhưng trước khi có bầu đứa thứ nhất và đứa thứ 2 đều có hiện tượng sau đó lại không phải (không biết có phải là có mà không đậu được không) Bác ạ. Cháu phúc đáp lại tin, mong Bác xem giúp, cháu cám ơn Bác nhiều ạ!!! Cháu mong tin Bác! Tôi đã nói nhiều lần là rất " khiêm tốn về vi tính ". . . .Đúng là ông bác , tức là anh ông nội. Cụ ấy luôn theo cháu để phù hộ đấy . Cháu cứ để nguyên cái gương ở trước cửa ToLLet . Còn chuyện " lỡ "kế hoặch . . ." Thâm cung bí sử " nó chỉ hiện lên trong bản Tử Vi của cháu là có giọt máu rơi ! Có phải ngôi mộ của cụ này khi chưa quy tụ lại để ở nơi gần đình, chùa hay công sở , đất xốp , tan lở , cách một đoạn có ao hay giếng , tóm lại có nước . Hai đứa con tuổi gì ?
phamhung Posted 24 Tháng 3, 2011 Report Posted 24 Tháng 3, 2011 Tôi đã nói nhiều lần là rất " khiêm tốn về vi tính ". . . .Đúng là ông bác , tức là anh ông nội. Cụ ấy luôn theo cháu để phù hộ đấy . Cháu cứ để nguyên cái gương ở trước cửa ToLLet . Còn chuyện " lỡ "kế hoặch . . ." Thâm cung bí sử " nó chỉ hiện lên trong bản Tử Vi của cháu là có giọt máu rơi ! Có phải ngôi mộ của cụ này khi chưa quy tụ lại để ở nơi gần đình, chùa hay công sở , đất xốp , tan lở , cách một đoạn có ao hay giếng , tóm lại có nước . Hai đứa con tuổi gì ? Cháu cám ơn Bác đã bớt chút thời gian giúp cháu! Thưa Bác, vậy là đúng là ông Bác đó rồi, cháu sẽ nghe lời Bác, cháu sẽ bố trí thời gian về để thắp hương cho ông (là anh của ông nội cháu ạ) Bác ơi, mộ ông trước đây để ở ruộng có nước, gần đó là kênh dẫn nước đến các cánh đồng. Bác ơi, 2 đứa con nhà cháu: - Cháu trai lớn sinh ngày 15/3/2008 lúc 21 giờ 21 phút (dương lịch) - Cháu gái thứ 2 sinh ngày 01/3/2011 lúc 10 giờ kém 5 (dương lịch) Bác xem giúp cháu với ạ. Cháu cám ơn Bác ạ!
Lốc Cốc Tử Posted 24 Tháng 3, 2011 Report Posted 24 Tháng 3, 2011 Cháu cám ơn Bác đã bớt chút thời gian giúp cháu! Thưa Bác, vậy là đúng là ông Bác đó rồi, cháu sẽ nghe lời Bác, cháu sẽ bố trí thời gian về để thắp hương cho ông (là anh của ông nội cháu ạ) Bác ơi, mộ ông trước đây để ở ruộng có nước, gần đó là kênh dẫn nước đến các cánh đồng. Bác ơi, 2 đứa con nhà cháu: - Cháu trai lớn sinh ngày 15/3/2008 lúc 21 giờ 21 phút (dương lịch) - Cháu gái thứ 2 sinh ngày 01/3/2011 lúc 10 giờ kém 5 (dương lịch) Bác xem giúp cháu với ạ. Cháu cám ơn Bác ạ! Vợ cháu tuổi gì ? Cháu đưa 2 bản Tử vi của hai con cháu lên mạng . Tôi ít thời gian va " khiêm tốn " về vi tính .Cháu đã xem bài " Tính khoa học của Phong Thủy trong việc Phát hiện , Ngăn ngừa và chữa bệnh _ Áp dụng Phong Thủy Lạc việt " chưa ? Nếu chưa thi cháu mở mục Phong Thủy , tại ô số 4 hay 5 có bài đó .
phamhung Posted 24 Tháng 3, 2011 Report Posted 24 Tháng 3, 2011 Vợ cháu tuổi gì ? Cháu đưa 2 bản Tử vi của hai con cháu lên mạng . Tôi ít thời gian va " khiêm tốn " về vi tính .Cháu đã xem bài " Tính khoa học của Phong Thủy trong việc Phát hiện , Ngăn ngừa và chữa bệnh _ Áp dụng Phong Thủy Lạc việt " chưa ? Nếu chưa thi cháu mở mục Phong Thủy , tại ô số 4 hay 5 có bài đó . Dạ vâng, đây ạ: Lá số tử vi của vợ cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Lá số tử vi của con trai: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Lá số tử vi của con gái: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Dạ cháu chưa được đọc bài đó, bây giờ cháu tìm và đọc ngay đây ạ.
phamhung Posted 4 Tháng 4, 2011 Report Posted 4 Tháng 4, 2011 Bác Lốc Cốc tử ơi!! Từ lời hỏi của Bác cháu đã trả lời ở đây, Bác làm ơn xem tiếp giúp cháu với ạ Cháu cám ơn Bác nhiều nhiều! Còn nữa, cháu có nói chuyện với anh em cùng công ty với cháu, họ rất thán phục khả năng của Bác, và họ muốn đến gặp Bác để nhờ Bác, Vậy Bác có thể cho cháu địa chỉ và điện thoại của Bác để cháu giới thiệu cho các anh ấy không ạ?? Kính Bác, chúc bác luôn mạnh khỏe!
Học Trò Posted 4 Tháng 4, 2011 Report Posted 4 Tháng 4, 2011 Thương thay kẻ yêng hùng rừng xanh mà phải ké nhờ. Trẻ thì đèo bòng tí ngọ mão, về già không bệnh mà phải chữa bách bệnh. Sao không tự lập ra cái của mình mà cứ phải ké nhờ như con mèo giấy? hỏng cả thớt nhà người ta. 1
phamhung Posted 7 Tháng 4, 2011 Report Posted 7 Tháng 4, 2011 Thương thay kẻ yêng hùng rừng xanh mà phải ké nhờ. Trẻ thì đèo bòng tí ngọ mão, về già không bệnh mà phải chữa bách bệnh. Sao không tự lập ra cái của mình mà cứ phải ké nhờ như con mèo giấy? hỏng cả thớt nhà người ta. Cảm ơn Bác Học trò đã nhắc nhở! Song phamhung suy nghĩ để tiết kiệm tài nguyên của website nên ké luôn, có gì không phải mong bác Đại xá! Xin Bác nói rõ hơn xem giúp phamhung kỹ hơn với vì phamhung không hiểu "Trẻ thì đèo bòng tí ngọ mão, về già không bệnh mà phải chữa bách bênh" là sao ạ? vì kiến thức hạn hẹp chưa đủ trình độ để hiểu, Rất mong Bác giúp đỡ! Trân trọng cảm ơn Bác!
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay