VoThuong93 Posted 13 Tháng 2, 2011 Report Posted 13 Tháng 2, 2011 -Xin các bác xem cho cháu con đường công danh sự nghiệp sau này ra sao, con cái có đứa nào thành đạt hơn người không. -Còn việc này nữa ạ : Cháu còn trẻ ( sinh năm 1993), năm tới sắp thi đại học, cháu xấu trai nhưng được cái học cũng giỏi nên cũng có cô thích. Giờ cháu và cô bạn cũ đang yêu nhau, chúng cháu yêu nhau được 1,5 năm rồi, nhưng chỉ nói chuyện qua lại trên yahoo chứ không chở nhau đi chơi để tránh phí thời gian của nhau. Giờ cháu muốn chia tay vì cô ấy không còn tốt như ngày xưa nữa( từ cách ăn mặc, nói năng, và cháu đã gặp cô ấy đi chơi với anh chàng khác). Cô ấy đã đi thuê cả áo cưới mặc vào rồi chụp ảnh gửi cho cháu để níu giữ cháu ( cháu đã từng nói với cô ấy hãy chờ cháu tới năm 24 tuổi, nếu cháu thành đạt, cháu sẽ lấy cô ấy , chỉ hứa thôi chứ chưa làm gì nhau cả ). Cháu không muốn làm cô ấy buồn nhưng cũng không còn tin tưởng cô ấy nữa, có lẽ cô ấy chỉ giả vờ yêu cháu vì cháu có tương lai và có thể đảm bảo cuộc sống tốt cho cô ấy. Mong các bác xem dùm cháu lá số này và cho cháu lời khuyên. Cháu xin cám ơn và chờ đợi ! Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=doanhnhantre&ldate=10,10,1,20,4&year=2011&gender=m&view=screen&size=2
ntpt Posted 13 Tháng 2, 2011 Report Posted 13 Tháng 2, 2011 Lo mà thi đại học đi cậu bé ah, không khéo lại trượt vỏ chuối
VoThuong93 Posted 13 Tháng 2, 2011 Author Report Posted 13 Tháng 2, 2011 Xin các bác xem và tư vấn con đường sự nghiệp cho cháu !
tuphuvutuong Posted 13 Tháng 2, 2011 Report Posted 13 Tháng 2, 2011 Xin các bác xem và tư vấn con đường sự nghiệp cho cháu ! Quí cậu chăm học đi nhé, đừng tự tin quá thế, đến tận 42 quí cậu mới có chút thành quả. Lấy vợ càng muộn càng tốt, tầm 30 í. Chúc quí cậu thi đỗ đại học 1
VoThuong93 Posted 13 Tháng 2, 2011 Author Report Posted 13 Tháng 2, 2011 (đã chỉnh sửa) Há mồm rồi ^^, tận 42 tuổi mà cũng chỉ có một chút thành quả thôi à, hic, nhưng không sao, mấy ông giàu top của vn toàn 49-50, cứ cố gắng, cứ suy nghĩ lớn và biết khởi đầu từ những việc nhỏ. Tự tin và táo bạo--->phá sản hay thành tỉ phú... Bác xem dùm cháu xem có thành tỉ phú được không ạ. :) hay là đi lê la ngoài đường :)) Còn con cái cháu ra sao. Cháu cám ơn. Edited 13 Tháng 2, 2011 by doanhnhantre
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay