huenghiem Posted 9 Tháng 2, 2011 Report Posted 9 Tháng 2, 2011 (đã chỉnh sửa) Cháu hay gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Mong các bác tận tình chỉ bảo. Nhất là vấn đề lập gia đình về sau này. Cung phu thê của cháu mang ý nghĩa gì? Xin cám ơn các bác. La so cua chau Edited 9 Tháng 2, 2011 by huenghiem
ntpt Posted 9 Tháng 2, 2011 Report Posted 9 Tháng 2, 2011 Đọc title topic, thắc mắc vì sao lại "bị roi" trong chuyện tình cảm, cứ ngỡ là có "bạo lực" Ai ngờ lại 1 chữ TÌNH CÁI TÌNH LÀ CÁI CHI CHI? ..... ....CÓ CHI CHI THÌ CŨNG CHI CHI VỚI TÌNH. Còn nhỏ xem chi sớm cung Phu, thôi thì tặng bé bài hát này vui xuân nhé ;) Tình có khi lầm lỡ Tình có khi dại khờ Tình có khi muộn màng vì tình yêu đã lỡ làng Đời có mưa nắng Đời có vui và buồn Tình có khi chia tay vì tình đâu có ngày mai Đk: Hãy yêu nhau, yêu nhau đi nhé Dù cho nếu mai duyên không thành Đừng tìm hạnh phúc trên những khổ đau!!! Hãy yêu nhau, yêu nhau đi nhé Dù cho sóng xô bao cơ cầu Tình này cho hết đừng nghĩ gì Đừng bước đi vội vã Đừng khóc than giận hờn Đừng tiếc thương hận sầu vì người yêu bước qua cầu Đừng ước mơ thần thánh Đừng đắp xây mộng lành Hãy cứ yêu nhau đi buồn lo chi đến ngày mai. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=yqzQr10l808 1
huenghiem Posted 9 Tháng 2, 2011 Author Report Posted 9 Tháng 2, 2011 (đã chỉnh sửa) Đọc title topic, thắc mắc vì sao lại "bị roi" trong chuyện tình cảm, cứ ngỡ là có "bạo lực" Ai ngờ lại 1 chữ TÌNH Em hiện rất hoang mang về vận mệnh cũng như vấn đề lập gia đình sau này. Xin người có duyên ghé vào xem giúp ạ. Edited 9 Tháng 2, 2011 by huenghiem
Bạch Posted 9 Tháng 2, 2011 Report Posted 9 Tháng 2, 2011 Em hiện rất hoang mang về vận mệnh cũng như vấn đề lập gia đình sau này. Xin người có duyên ghé vào xem giúp ạ. Chắc cũng đã tự xem qua cái lá số nên thành ra hoang mang hả em gái? Thực ra chị nttp nói đúng đấy, " Hãy cứ yêu nhau đi", nhưng mà hiểu nghĩa rộng ra một chút. Hãy cứ tin vào mình đi, hãy cứ yêu nhau đi, hãy cứ lạc quan đi, hãy cứ sống sao cho đáng sống đi...vì cuộc đời này có ai biết được ra sao ngày mai?! Mà nếu có tin vào định mệnh, thì hãy cố gắng rằng SỐNG THẬT ĐẸP VỚI ĐỊNH MỆNH CỦA MÌNH. Nếu có tin vào tử vi, thì hãy tự nhủ rằng, SỐNG THẬT ĐẸP VỚI LÁ SỐ CỦA MÌNH. Tử Vi là khoa học, là nghệ thuật, lại vừa là GIÁO HUẤN, LUÂN LÝ, PHƯƠNG THUỐC mà " Tạo hóa" muốn nhắn gửi, chỉ đường cho ta. Chú ý đến Điền sản sẽ củng cố Tiền Tài Củng cố Tiền tài sẽ bồi đắp cho tấm Thân. 1
Túy Lão Posted 9 Tháng 2, 2011 Report Posted 9 Tháng 2, 2011 cháu ơi. Chớ nghe mấy lời "cứ yêu đi " thôi nên tập trung vào công việc hoặc học hành . Số ngoài 30 tuổi tính chuyện gì hãy tính . Còn trẻ lo gì chuyện chồng con sớm cho già người. Không nên "cứ yêu đi" kẻo nát tan đời thiếu nữ nên lấy chồng muộn nhé.
ntpt Posted 10 Tháng 2, 2011 Report Posted 10 Tháng 2, 2011 cháu ơi. Chớ nghe mấy lời "cứ yêu đi " thôi nên tập trung vào công việc hoặc học hành . Số ngoài 30 tuổi tính chuyện gì hãy tính . Còn trẻ lo gì chuyện chồng con sớm cho già người. Không nên "cứ yêu đi" kẻo nát tan đời thiếu nữ nên lấy chồng muộn nhé. Bác QN lo cho cô bé này ah, ntpt lại lo cho đối tượng của cô bé này :P
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay