ThienTho Posted 23 Tháng 1, 2011 Report Posted 23 Tháng 1, 2011 Mong các cao nhân giúp cho KN xác định giờ sinh của mình, và xin những nhận xét về lá số! Đặc điểm bản thân: 1. Sinh 03/11/1984 (sinh sau 8 giờ tối nhưng không biết cụ thể vì lúc đó nghèo lắm làm gì có đồng hồ!) 2. Cao 1m73, nặng 56kg, da không trắng lắm, lông mày bên phải bị một vết sẹo do ngã từ năm 2-3 tuổi! hai mắt cận 1,75 điop. Tính tình ai gặp cũng nói hiền, nhưng KN rất nóng tính (nhưng rất hiếm khi bộc lộ). 3. Bố mẹ đều là giáo viên. KN có anh em cùng cha khác mẹ (bố có 3 vợ, KN là con mẹ thứ 3, những người trước bố đã ly dị)! 4. Học hành khá; học trội nhất môn Văn, sau đó là môn Toán, các môn khác học khá. 5. Bố KN bệnh nặng mất năm 2000. Bố mẹ không khá giả, nhà nghèo dù bố từng làm "quan" nhưng rất thanh liêm! 6. Hiện nay KN đang dạy học. 7. Năm nay, tháng 7AL, KN bị tai nạn xe máy (tự ngã) sau đó 1 tuần thì bỏng nước sôi! 8. Từ trước tới gần cuối năm nay chưa có người yêu, nhưng bây giờ đã có người yêu ! Trên đây là một số thông tin, nếu các cao nhân cần thông tin gì nữa xin cho KN biết! Sau đây là ba lá số tương ứng với ba giờ sinh: 1. Lá số giờ Tuất: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 2. Lá số giờ Hợi: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 3. Lá số giờ Tý: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Đức năng thắng số! Nếu ai cũng biết mệnh trời ắt hẳn sẽ phải "tu nhân và tích đức" vì luật nhân quả bày ra trước mắt!
Như Thông Posted 23 Tháng 1, 2011 Report Posted 23 Tháng 1, 2011 Đã biết vậy, tức đã giác ngộ. Đã giác ngộ thì hỏi làm chi nữa. ^_^ 1
ThienTho Posted 23 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 23 Tháng 1, 2011 (đã chỉnh sửa) Đã biết vậy, tức đã giác ngộ. Đã giác ngộ thì hỏi làm chi nữa. ^_^ Nhưng KN từng nghe quân tử muốn biết họa chứ không cần biết phúc. Thật buồn vì KN chỉ mới tiếp cận Tử Vi nên sở học quá nông cạn không tự mình giải quyết được vấn đề. Mong cao nhân chỉ giúp! Edited 23 Tháng 1, 2011 by kimnhu
phoenix Posted 23 Tháng 1, 2011 Report Posted 23 Tháng 1, 2011 Nhưng KN từng nghe quân tử muốn biết họa chứ không cần biết phúc. Thật buồn vì KN chỉ mới tiếp cận Tử Vi nên sở học quá nông cạn không tự mình giải quyết được vấn đề. Mong cao nhân chỉ giúp! Đã thừa nhận "đức năng thắng số" thì họa gì chẳng qua được. Cần gì biết nó là cái gì. Phoenix nói bạn sinh giờ Tuất. Bạn tin không? Không tin cũng là một cái "họa". Đòi giải thích để tin cũng là một cái "họa". Tin cũng là "họa". Nhưng vì "Đức năng thắng số! Nếu ai cũng biết mệnh trời ắt hẳn sẽ phải "tu nhân và tích đức" vì luật nhân quả bày ra trước mắt!" nên họa cũng chẳng hề hấn gì. Vậy coi hay không coi cũng không có ích. Hay là chỉ vì có "họa" mới "tu nhân tích đức"? Kẹt nhỉ! 1
ThienTho Posted 24 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 24 Tháng 1, 2011 (đã chỉnh sửa) Đã thừa nhận "đức năng thắng số" thì họa gì chẳng qua được. Cần gì biết nó là cái gì. Phoenix nói bạn sinh giờ Tuất. Bạn tin không? Không tin cũng là một cái "họa". Đòi giải thích để tin cũng là một cái "họa". Tin cũng là "họa". Nhưng vì "Đức năng thắng số! Nếu ai cũng biết mệnh trời ắt hẳn sẽ phải "tu nhân và tích đức" vì luật nhân quả bày ra trước mắt!" nên họa cũng chẳng hề hấn gì. Vậy coi hay không coi cũng không có ích. Hay là chỉ vì có "họa" mới "tu nhân tích đức"? Kẹt nhỉ! Hihi, muốn lấy "Đức" để vượt được số mạng thì phải hiểu rõ "Đức" ở độ nào! Biết chỗ tối để tìm chỗ sáng có gọi là Đức chăng? Học lý số chẳng qua cũng vì muốn thấu chữ Đức của bậc quân tử đó! Vài lời tỏ bày! Xin cám ơn các cao nhân đã quan tâm! Edited 24 Tháng 1, 2011 by kimnhu
Học Trò Posted 24 Tháng 1, 2011 Report Posted 24 Tháng 1, 2011 mua cái tờ mười mấy điều răn của Phật về chữ Đức mà nghiền ngẫm và hành xử. May ra thì được 1 tí nào đó. 1
ThienTho Posted 25 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 25 Tháng 1, 2011 mua cái tờ mười mấy điều răn của Phật về chữ Đức mà nghiền ngẫm và hành xử. May ra thì được 1 tí nào đó. :D Cám ơn!
ThienTho Posted 25 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 25 Tháng 1, 2011 (đã chỉnh sửa) Chủ đề này xin dừng lại ở đây nhỉ! Xin kết thúc bằng câu Thiền: "Thoát tịch diệt hẵng bàn tịch diệt Sau vô sinh mới nói chuyện vô sinh". (Tôi sẽ cố gắng học hỏi môn học này :D ) Chúc mọi người vui! Edited 25 Tháng 1, 2011 by Vuotquadinhmenh
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay