dohuydat Posted 18 Tháng 1, 2011 Report Posted 18 Tháng 1, 2011 (đã chỉnh sửa) Tôi tên là Đỗ Huy Đạt sinh vào 08:00 ngày 23/07/1986 là nam giới sau đây là lá số: Visit My Website Mình là con cả, có 1 em gái. Hiện nay đã tốt nghiệp đại học và đi làm cho công ty thiết kế xin ý kiến mọi người về hậu vận, tình duyên công danh về sau hoàn cảnh thế nào, còn bây giờ lận đận vất vả quá, tình duyên mãi vẫn chưa có, và mình cảm thấy chưa có tương lai gì phía trước cả. Xin cảm ơn mọi góp ý chân thành! Edited 18 Tháng 1, 2011 by dohuydat
Học Trò Posted 18 Tháng 1, 2011 Report Posted 18 Tháng 1, 2011 10 năm nữa than là lận đận vất vả cũng chưa muộn, quý cậu ạ. 2011 quý cậu có tất cả những gì hiện đang than thở.
dohuydat Posted 18 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 18 Tháng 1, 2011 10 năm nữa than là lận đận vất vả cũng chưa muộn, quý cậu ạ. 2011 quý cậu có tất cả những gì hiện đang than thở. cảm ơn bác nhưng hiện giờ em đã thấy hiện tượng gì đâu
Học Trò Posted 18 Tháng 1, 2011 Report Posted 18 Tháng 1, 2011 đang xem bói hay đang làm kiểm toán thống kê vậy?
dohuydat Posted 18 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 18 Tháng 1, 2011 đang xem bói hay đang làm kiểm toán thống kê vậy? Xin lỗi bác em tò mò chút xíu, bác nói rõ hơn được không ah. Bác nói 10 nam nữa em than cung không muộn tức là 10 năm nữa vẫn lận đận như vậy sao???
Học Trò Posted 18 Tháng 1, 2011 Report Posted 18 Tháng 1, 2011 quý cậu còn quá trẻ để mà than thở cho cuộc sống đang trải qua. Hãy lao động và quan sát nhiều hơn nữa rồi hãy than. Nhìn quanh xem, còn nhiều người thảm hơn mình nhiều lắm. Chưa có gì để phải than thở cả. Tầm tuổi quý cậu, 30 năm về trước còn nhiều người phải đổ máu, hi sinh tính mạng để bảo vệ Tổ quốc này, có ai than thở khổ đau đâu, sao mình lại than. Hãy sống thêm 10 năm nữa, nhìn lại cuộc đời rồi hãy than vãn nhé. 1
dohuydat Posted 18 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 18 Tháng 1, 2011 quý cậu còn quá trẻ để mà than thở cho cuộc sống đang trải qua. Hãy lao động và quan sát nhiều hơn nữa rồi hãy than. Nhìn quanh xem, còn nhiều người thảm hơn mình nhiều lắm. Chưa có gì để phải than thở cả. Tầm tuổi quý cậu, 30 năm về trước còn nhiều người phải đổ máu, hi sinh tính mạng để bảo vệ Tổ quốc này, có ai than thở khổ đau đâu, sao mình lại than. Hãy sống thêm 10 năm nữa, nhìn lại cuộc đời rồi hãy than vãn nhé. Cảm ơn góp ý chân thành của bác. Nhưng em không than thân trách phận lắm em chỉ thắc mắc tương lai sau này của mình nó có ra sao ko? Công việc dạo này của em chịu nhiều áp lực stress, làm nhiều nhưng kết quả lại không có, tình cảm trong gia đình đang có mâu thuẫn. Đang bế tắc dự định cho tương lai vẫn còn mù mịt.Mất niềm tin vào cuộc sống mong tìm sự chia sẻ trên diễn đàn. Cảm ơn bác học trò rất nhiều.
Học Trò Posted 18 Tháng 1, 2011 Report Posted 18 Tháng 1, 2011 gợi ý: ngồi lấy giấy bút ra, vạch ra 5 năm tới mình sẽ làm gì để ngoài 30 tuổi sẽ có được thành tựu gì đó phát triển cơ đồ. Số ko làm quan chức nhà nước được, cũng không làm ông nọ bà kia gì cho đời. Công danh có thì hãy nghĩ tới chuyện vợ con cũng chưa muộn. 1
dohuydat Posted 18 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 18 Tháng 1, 2011 Dạ ý bác là số em không làm to được chắc chỉ làm đủ ăn thôi nhưng em vẫn còn thắc mắc tình duyên em thế nào ah, vợ con có khá hơn số em không. Mà lấy giấy bút ra để vạch được thì em cũng làm được nhưng không biết vạch ra đi có đúng hướng không thôi. Có gì bác bỏ qua em nói thật
Học Trò Posted 18 Tháng 1, 2011 Report Posted 18 Tháng 1, 2011 Không định hướng, không nuôi tham vọng chí nghiệp chủ thì nói gì đến tương lai, lại đi nhòm ngó vợ con thì phỏng ích gì? Ngưu tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Nồi nào úp vung ấy Mèo mả thì phải gặp Gà đồng. Không có trí tiến thủ sao mong lá số đẹp ở phần vợ con được hả trời? Xây dựng kế hoạch cho tương lai của mình chứ của ai mà không ngồi vạch ra để làm theo. Có vậy mới mong có được vợ tương ứng và hơn thế, gái nhà giầu hay giỏi dang nó thấy thằng hủi cùi hủi cụt về tương lai thì nó có bám không? Con cái chịu phúc đức của cha hoặc mẹ. Quý cậu tự nhìn vào Nóc nhà mình xem có đúng mình từ nhỏ đã chịu phúc đức này không. Thế thì con của quý cậu cũng thế thôi. 1
dohuydat Posted 18 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 18 Tháng 1, 2011 Dạ công việc em thì có ổn định, vẫn giữ vững ý chí phấn đấu cho tương lai nhưng hiện tại thì không được hài lòng lắm (đang còn cố gắng nhiều) tương lai vẫn còn ở phía trước không đến nỗi bó tay như bác nói đâu ah. Em đang cố gắng chuyển nghề khác không biết có hợp thời vận không. Nhìn trước về tương lai làm cái đích để phấn đấu. Bác uyên thâm tử vi tướng số co gì chỉ giáo. Đa tạ
Học Trò Posted 19 Tháng 1, 2011 Report Posted 19 Tháng 1, 2011 2011 nếu chuyển việc mà được lên chức hoặc lên lương thì đi. nếu xe cộ bị tai nạn gẫy bánh, cong vành thì cố ăn vạ, thể nào cũng được bồi hoàn lớn hơn dự tính. cẩn thận hạn thiệt thân thiệt danh do người khác phái mang đến. 1
haithienha Posted 19 Tháng 1, 2011 Report Posted 19 Tháng 1, 2011 Tôi tên là Đỗ Huy Đạt sinh vào 08:00 ngày 23/07/1986 là nam giới sau đây là lá số: Visit My Website Mình là con cả, có 1 em gái. Hiện nay đã tốt nghiệp đại học và đi làm cho công ty thiết kế xin ý kiến mọi người về hậu vận, tình duyên công danh về sau hoàn cảnh thế nào, còn bây giờ lận đận vất vả quá, tình duyên mãi vẫn chưa có, và mình cảm thấy chưa có tương lai gì phía trước cả. Xin cảm ơn mọi góp ý chân thành! Năm Mão ,cháu cần chú trọng đến sức khỏe hay bị bệnh vặt về thời khí ,nóng nảy trong người hay nổi u nhọt nhiều ,công việc nên cố giử ,cũng là 1 năm không may mắn đến cho việc làm ,đề phòng bị sa thãi hơn là đựoc chuyển việc tốt ,tài lộc thu nhập kém chi nhiều hơn thu ,coi chừng những việc hao tốn liên quan đến xe cộ / lá số của cháu bị cách nhật nguyệt tàng hung ,nếu đặt nhiều cao vọng sẽ thất vọng ,quan lộ cũng không được hanh thông cần nương dựa và người khác mà ấm thân ,sau cưới được vợ giỏi và được nhờ vào vợ mà khá giả thêm ,nhưng nên lập gia đình muộn nếu không khó mà 1 duyên 1 nợ. 2
ntpt Posted 19 Tháng 1, 2011 Report Posted 19 Tháng 1, 2011 Năm Mão ,cháu cần chú trọng đến sức khỏe hay bị bệnh vặt về thời khí ,nóng nảy trong người hay nổi u nhọt nhiều ,công việc nên cố giử ,cũng là 1 năm không may mắn đến cho việc làm ,đề phòng bị sa thãi hơn là đựoc chuyển việc tốt ,tài lộc thu nhập kém chi nhiều hơn thu ,coi chừng những việc hao tốn liên quan đến xe cộ / lá số của cháu bị cách nhật nguyệt tàng hung ,nếu đặt nhiều cao vọng sẽ thất vọng ,quan lộ cũng không được hanh thông cần nương dựa và người khác mà ấm thân ,sau cưới được vợ giỏi và được nhờ vào vợ mà khá giả thêm ,nhưng nên lập gia đình muộn nếu không khó mà 1 duyên 1 nợ. Bác ui, cung Quan của người này mình tính là VCD được Tam Không có Âm Dương hợp chiếu hay mình tính là VCD có sát tinh độc thủ ah? 1
haithienha Posted 19 Tháng 1, 2011 Report Posted 19 Tháng 1, 2011 Bác ui, cung Quan của người này mình tính là VCD được Tam Không có Âm Dương hợp chiếu hay mình tính là VCD có sát tinh độc thủ ah?Theo quan điễm của bác , đây là cách VCD sát tinh độc thủ / nếu được hoàn hảo với cách VCD đắc tam không thì các không đó nên chiếu về không nên đóng cung VCD . 3
dohuydat Posted 20 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 20 Tháng 1, 2011 Theo quan điễm của bác , đây là cách VCD sát tinh độc thủ / nếu được hoàn hảo với cách VCD đắc tam không thì các không đó nên chiếu về không nên đóng cung VCD .Cảm ơn bác Haithien hà, bác nói đúng đấy ah. Cháu có thắc mắc hỏi thêm chút vì nó quan trọng cho đường công danh về sau, hiện tại cháu đang có ý định đi du học và học ngành khác với chuyên môn liệu về sau có thuận lợi ko ah, xem chừng các sao chiếu mạng không được tốt lắm. Còn bác nói cung VCD là cung gì đấy ah. Còn về tình duyên cháu lấy vợ muộn sẽ tốt hơn ah? Cháu sẽ khá hơn vì lấy vợ giỏi ah. Cảm ơn các bác, mời mọi người cứ bình luận tự nhiên :(
dohuydat Posted 22 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 22 Tháng 1, 2011 Em xin hỏi thêm là ở cung mệnh em có sao địa kiếp, còn cung quan lộc có sao địa không đây là 2 sao rất xấu chiếu mệnh có thể hóa giải hết các sao tốt. Vậy số quan lộc, hay mênh em có xấu lắm không ah? Còn cung mệnh em có sao đào hoa, cung thê có sao hồng loan mà đến tận bây giờ tình duyên vân lận đận lắm ah Xin chân thành cảm ơn mọi người trong diễn đàn.
Học Trò Posted 23 Tháng 1, 2011 Report Posted 23 Tháng 1, 2011 Em xin hỏi thêm là ở cung mệnh em có sao địa kiếp, còn cung quan lộc có sao địa không đây là 2 sao rất xấu chiếu mệnh có thể hóa giải hết các sao tốt. Vậy số quan lộc, hay mênh em có xấu lắm không ah?Bình thường, sao cứ phải nghĩ là nó xấu thì mới hả hê? Còn nhiều đến rất nhiều người xấu hơn rất rất nhiều. Số vậy là ổn rồi Còn cung mệnh em có sao đào hoa, cung thê có sao hồng loan mà đến tận bây giờ tình duyên vân lận đận lắm ahĐịnh cua gái khắp nơi à? quý cậu đang túm được 2 sao có mắt xích với nhau, nó cho thấy quý cậu và vợ có duyên tiền định rồi, 2013 sẽ cưới. Vấn đề có lẽ nằm ở chỗ trong tâm quý cậu vẫn đang hừng hực khao khát đi nhiều nơi để khám phá và bổ xung vào bộ sưu tập bướm nên hiện giờ vợ chưa thể hiện ra được. Bao giờ dục ngắt thì trời mới ban. Xin chân thành cảm ơn mọi người trong diễn đàn. 1
dohuydat Posted 25 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 25 Tháng 1, 2011 ^_^:):D Bác đoán trúng rôi đấy ah, nhưng em chưa có mảnh tình vắt vai nào đâu. Em vẫn còn có 1 thắc mắc cuối cùng xin phép hỏi các cao nhân trên diễn đàn, nó rất quan trọng vì liên quan đến tương lai lâu dài về sau, mong các bác đừng chê cười mà góp ý thẳng thắn để em tiến bộ: Chẳng là hiện nay công việc của em hiện đang rất chán, em không còn hứng thú với chuyên môn được đào tạo nữa. Vì đang còn trẻ nên em có ý định học lên cao học ở nước ngoài nhưng khác với chuyên môn hiện tại. Em xin hỏi các bác là số em có được di du học không, với lại học xong có thuận lợi công việc về sau không. Em thắc mắc vì có những người không cần học nhiều vẫn kiếm tiền ngon hơn những người có học, em sợ học nhiều mà không làm nên cơm cháo gì thì thiên hạ cười chê. Hi Hi Cảm ơn các bác rất nhiều.
Túy Lão Posted 26 Tháng 1, 2011 Report Posted 26 Tháng 1, 2011 có thể đi du học và hoàn toàn có thể đi được, nhưng thực ra bằng sắc sau này chỉ để nhìn cho đẹp, cung quan lộc VCD đắc tam không long hà khánh hội nhưng chung quy cũng chỉ là phù hoa. Lúc được lúc mất, luôn trong đường quan lộ có kẻ tiểu nhân ám hại. Cuộc đời loanh quanh trong sự tranh đấu và bất đắc chí 1
dohuydat Posted 28 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 28 Tháng 1, 2011 có thể đi du học và hoàn toàn có thể đi được, nhưng thực ra bằng sắc sau này chỉ để nhìn cho đẹp, cung quan lộc VCD đắc tam không long hà khánh hội nhưng chung quy cũng chỉ là phù hoa. Lúc được lúc mất, luôn trong đường quan lộ có kẻ tiểu nhân ám hại. Cuộc đời loanh quanh trong sự tranh đấu và bất đắc chí=> Buồn cho sự học quá các bác ah Cảm ơn các cao nhân, em đã hiểu được nhiều điều rồi :D
dohuydat Posted 9 Tháng 2, 2011 Author Report Posted 9 Tháng 2, 2011 Đầu năm mới chúc diễn đàn 1 năm mới an khang thịnh vượng
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay