Tuan Hung Posted 14 Tháng 1, 2011 Report Posted 14 Tháng 1, 2011 Nam 05/10/1987 , tầm 6:15 và Nữ 25/02/1987, sinh vào tầm 18h30 Cháu không biết liệu bọn cháu có đi tới đâu không? Vì hiện tại cảm nhận của cháu thì tình cảm này từ hai phía, nhưng thông qua một người bạn, thì tình cảm này chỉ là đơn phương một phía, còn cô ấy chỉ giả vở trước mặt mà thôi. Cháu đang rất băn khoăn, xin mọi người có thể cho cháu lời khuyên được không ạ? Cháu cám ơn, và chúc mọi người tràn đầy sức khỏe trong những ngày lạnh giá này. P/S: Cháu xin lỗi đã lập thêm chủ đề, nhưng tên chủ đề cũ chưa rõ ràng, nên cháu xin nhờ ban quản trị diễn đàn xóa dùm cháu chủ đề kia được không ạ? Cháu xin cám ơn!
Nghịch Thủy Hành Posted 14 Tháng 1, 2011 Report Posted 14 Tháng 1, 2011 (đã chỉnh sửa) Nam 05/10/1987 , tầm 6:15 và Nữ 25/02/1987, sinh vào tầm 18h30 Cháu không biết liệu bọn cháu có đi tới đâu không? Vì hiện tại cảm nhận của cháu thì tình cảm này từ hai phía, nhưng thông qua một người bạn, thì tình cảm này chỉ là đơn phương một phía, còn cô ấy chỉ giả vở trước mặt mà thôi. Cháu đang rất băn khoăn, xin mọi người có thể cho cháu lời khuyên được không ạ? Cháu cám ơn, và chúc mọi người tràn đầy sức khỏe trong những ngày lạnh giá này. P/S: Cháu xin lỗi đã lập thêm chủ đề, nhưng tên chủ đề cũ chưa rõ ràng, nên cháu xin nhờ ban quản trị diễn đàn xóa dùm cháu chủ đề kia được không ạ? Cháu xin cám ơn! Xin lỗi ! nhưng NTH này đọc mà không hiểu đc ý bạn nói gì ! thế nào là 2 phía và thông qua 1 người bạn là 1 phía !... haizzz đúng như câu " tình là dây oan " Edited 14 Tháng 1, 2011 by Nghịch Thủy Hành 1
Tuan Hung Posted 14 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 14 Tháng 1, 2011 (đã chỉnh sửa) Tức là hình như em ngộ nhận, anh NTH ạ :D , nhiều khi người trong cuộc lại không nhìn rõ ràng bằng kẻ ngoài cuộc (mà ở đây là bạn cô ấy), nên có khi em đi tàu bay giấy rồi cũng nên! Nhưng tình cảm của em thì là thật, nên em muốn hỏi liệu nếu em cố, chuyện của bọn em có đi đến đâu không :D Em cám ơn anh :D Edited 14 Tháng 1, 2011 by Tuan Hung
Nghịch Thủy Hành Posted 14 Tháng 1, 2011 Report Posted 14 Tháng 1, 2011 Tức là hình như em ngộ nhận, anh NTH ạ :D , nhiều khi người trong cuộc lại không nhìn rõ ràng bằng kẻ ngoài cuộc (mà ở đây là bạn cô ấy), nên có khi em đi tàu bay giấy rồi cũng nên! Nhưng tình cảm của em thì là thật, nên em muốn hỏi liệu nếu em cố, chuyện của bọn em có đi đến đâu không :D Em cám ơn anh :D Nếu cố gắng và chân thành thì sẽ có đc 1 tình duyên với người đó ! nhưng hơi lâu và khó khăn . nhiều khả năng phải tới cuối tháng 2AL của năm tân mão này mới có thể khẳng định là "2 đứa đã yêu nhau rồi" . tuổi TH và người kia ! hơi bị khắc khẩu đó nhé ! vài lời chia sẻ . thân chào 1
Tuan Hung Posted 14 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 14 Tháng 1, 2011 (đã chỉnh sửa) Nếu cố gắng và chân thành thì sẽ có đc 1 tình duyên với người đó ! nhưng hơi lâu và khó khăn . nhiều khả năng phải tới cuối tháng 2AL của năm tân mão này mới có thể khẳng định là "2 đứa đã yêu nhau rồi" . tuổi TH và người kia ! hơi bị khắc khẩu đó nhé ! vài lời chia sẻ . thân chào Chuyện lâu và khó khăn thì em không ngại anh NTH ạ, em chỉ sợ không đi đến đâu thôi, anh nói như vậy thì em yên tâm rồi :D, với em thì tình yêu càng dễ có được thì nó cũng dễ bị ném đi thôi, anh ạ ^^!. Hơi khắc khẩu thì em cũng thấy rồi, nhưng như vậy nó cũng có cái vui của nó, sớm nắng chiều mưa mới lâu bền được, anh nhỉ :D. Em cám ơn anh rất nhiều, chúc anh NTH năm nay có một cái tết thật to và hạnh phúc bên gia đình ^^. Edited 14 Tháng 1, 2011 by Tuan Hung
Nghịch Thủy Hành Posted 14 Tháng 1, 2011 Report Posted 14 Tháng 1, 2011 Chuyện lâu và khó khăn thì em không ngại anh NTH ạ, em chỉ sợ không đi đến đâu thôi, anh nói như vậy thì em yên tâm rồi :D , với em thì tình yêu càng dễ có được thì nó cũng dễ bị ném đi thôi, anh ạ ^^!. Hơi khắc khẩu thì em cũng thấy rồi, nhưng như vậy nó cũng có cái vui của nó, sớm nắng chiều mưa mới lâu bền được, anh nhỉ :D . Em cám ơn anh rất nhiều, chúc anh NTH năm nay có một cái tết thật to và hạnh phúc bên gia đình ^^. nếu mà cãi nhau vu vơ , nhẹ nhàng thôi . thì đó cũng có thể gọi là niềm vui ! chỉ sợ nhưng lúc khắc khẩu ấy có người cộc cằn nóng tính , ko chịu nhường nhịn thì nhiều lúc sẽ là tai họa đó nhé ! nên liệu mà cố gắng nhé ! thôi ... vậy nhé 1
ngongoe Posted 15 Tháng 1, 2011 Report Posted 15 Tháng 1, 2011 Hihi tiện bác NTH xem luôn giúp cháu 1 quẻ về tình duyên với ạ nam15/10/1990 3h30 sáng nữ 24/11/1990 6h sáng Kính mong bác xem giúp cháu xem liệu có kết quả gì hay không ạ? hay chỉ chóng vánh và vui đùa thôi ạ? Cháu xin chân thành cảm ơn ạ:D
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay