hoacomay19999 Posted 13 Tháng 1, 2011 Report Posted 13 Tháng 1, 2011 (đã chỉnh sửa) Chào các bác ! Nhờ các bác xem vận hạn năm nay và công việc và chuyện học hành như thế nào? Vì hiện tại cháu đang học Văn bằng 2 kế toán, cháu đã học tốt nghiệp đại học ngành tiếng Hoa.Liệu trong năm 2011 này cháu có thể kết hôn được không? Mẹ cháu không nhớ rõ giờ sinh của cháu: chỉ nhớ là hơn 4h sáng ngày 19 tháng 08 năm 1985 ( ất sửu). Nên cháu lấy 2 lá số 1 là 4h 30 và 1 lá số 5h 00. Nhờ các bác xem giúp cháu. Cháu xin cảm ơn các bác. Cháu mô tả sơ về bản thân cháu: Người cao 1m60 nặng 48kg, tóc dày, mắt ko cận thị, da hơi xanh ( ko đen). Nhà có 2 chị em. Sau cháu là em trai. Trước em trai cháu mẹ cháu có mang bầu nhưng bị sảy thai, cũng là em trai. Bố mẹ cháu hiẹmnay đã về hưu. Bố mẹ cháu hiện sống trên đất mua lại của nhà ông bà ngoại. Đây là lá số lúc 5h 00 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Đây là lá số lúc 4h 30 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Edited 13 Tháng 1, 2011 by hoacomay19999
Học Trò Posted 13 Tháng 1, 2011 Report Posted 13 Tháng 1, 2011 Giờ Dần, lúc ngoài 4 giờ. Chắc ko muốn kết hôn cũng khó thoát quá. Mà nhỡ dại rồi thì càng phải cưới thôi.
hoacomay19999 Posted 13 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 13 Tháng 1, 2011 Dạ cháu cảm ơn bác Học Trò! Nhưng bác xem giúp cháu năm mới chuyện học hành của cháu thế nào ạ? Cháu mới thi nhưng kết quả thi có vẻ không tốt lắm. Công việc của cháu liệu có sự chuyển biến nào không ạ?
Học Trò Posted 13 Tháng 1, 2011 Report Posted 13 Tháng 1, 2011 (đã chỉnh sửa) muốn cưới được thì cũng phải vượt muôn trùng khó khăn chứ ko dễ, có khi lại chẳng cưới được ấy chứ. Chuyện học hành chắc là không xuôi rồi, nhưng nếu có sự nỗ lực đủ để may mắn giúp đỡ thì vẫn ok. Sợ mỗi chuyện hôn sự khó thành thôi. Để đến 30 tuổi có được ko? Số của cô nó le lói như cái tên của cô ấy, sinh vào buổi rạng sáng thì Trăng đâu có tỏ nhất, lại vào ngày 19 trăng bắt đầu khuyết lớn thì đúng là cái tên đã phản ánh cả cuộc đời rồi. Vì vậy đừng tham vọng nhiều, hãy cẩn thận mọi chuyện kẻo dễ lầm lẫn. Nghề Kế toán sợ là chỉ hợp với quý cô mang tính thời điểm chứ lâu dài thì e là không phù hợp lắm. Edited 13 Tháng 1, 2011 by Học Trò
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay