platin Posted 4 Tháng 1, 2011 Report Posted 4 Tháng 1, 2011 Thằng em của em đi ngoài đường thấy 1 con mèo con bị bỏ rơi. THấy tội nên nó đem về nuôi. em thấy đồng ý cũng không sao nên cho nó nuôi. Nuôi được 2 tuần nó cũng cứng cáp thì không hỉu sao bị chết mất. Em nghĩ là do chuột cắn. Từ ngày đó nhà em bị xui nhiều. Em phải làm sao đây các bro. Em bị đủ thứ nhất là bị ny bỏ nên h quằn quại đau đơn sống vật vã.
nvtuan Posted 20 Tháng 1, 2011 Report Posted 20 Tháng 1, 2011 Lời văn khá teen , khá lủng củng :( một thời gian là bớt mà , không biết "bro" này xử lý chú mèo con thế nào nhỉ :(
Miêu mập Posted 22 Tháng 1, 2011 Report Posted 22 Tháng 1, 2011 Thằng em của em đi ngoài đường thấy 1 con mèo con bị bỏ rơi. THấy tội nên nó đem về nuôi. em thấy đồng ý cũng không sao nên cho nó nuôi. Nuôi được 2 tuần nó cũng cứng cáp thì không hỉu sao bị chết mất. Em nghĩ là do chuột cắn. Từ ngày đó nhà em bị xui nhiều. Em phải làm sao đây các bro. Em bị đủ thứ nhất là bị ny bỏ nên h quằn quại đau đơn sống vật vã. Chắc là cưng chú mèo hơn cả người yêu, nên bị người ta cho "quằn quại" đấy thôi! Việc mang chú mèo về nhà nuôi là làm phước, lẽ ra bạn phải được hưởng phước chứ ^_^ . Còn câu "mèo đến nhà thì khó" cũng chỉ là "khó" thôi, chứ không phải xui xẻo đâu! Thôi hãy đi năn nỉ "ny" đi, nếu không được thì đành tìm... "ny" mới vậy! :D
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay