canhcut Posted 18 Tháng 12, 2010 Report Posted 18 Tháng 12, 2010 (đã chỉnh sửa) Kính mong bác và mọi người xem giúp cho cháu ạ Cháu hiện giờ đang học năm 3 ngành ngoại ngữ, tình cảm thì lận đận, từ bé đến lớn toàn đơn phương ạ :D , mặt cháu vuông mũi cao, da khô ạ, cháu bị cận cũng nặng, MT-MP: 5-3diop. Bố cháu sinh năm 1963, mẹ sinh năm 1969, sau có 1 em trai sinh năm 1997 Đây là lá số của cháu ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 - Hôm nay cháu có đi xem, thầy bảo là tên Hương của cháu rất xấu, không tốt cho chồng cháu một chút nào, nên đổi tên ạ, cháu cũng lo lắm ạ :D . Thưa bác, bác cho cháu được hỏi số cháu có sát chồng ko ạ? Cháu sẽ gặp chồng cháu lúc nào ạ? Nếu chồng cháu vì cháu mà ra đi sớm thì chắc cả đời cháu sống trong dằn vặt mất T___T - Cháu thì thích nuôi động vật, nhưng nuôi con nào con nấy không chết thì cũng bỏ đi. Vậy cháu có sát con không ạ? Con cái cháu sau này thế nào ạ? Cháu xin chân thành cảm ơn bác và mọi người ạ! Edited 18 Tháng 12, 2010 by canhcut
haithienha Posted 18 Tháng 12, 2010 Report Posted 18 Tháng 12, 2010 Kính mong bác và mọi người xem giúp cho cháu ạ Cháu hiện giờ đang học năm 3 ngành ngoại ngữ, tình cảm thì lận đận, từ bé đến lớn toàn đơn phương ạ :D , mặt cháu vuông mũi cao, da khô ạ, cháu bị cận cũng nặng, MT-MP: 5-3diop. Bố cháu sinh năm 1963, mẹ sinh năm 1969, sau có 1 em trai sinh năm 1997 Đây là lá số của cháu ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 - Hôm nay cháu có đi xem, thầy bảo là tên Hương của cháu rất xấu, không tốt cho chồng cháu một chút nào, nên đổi tên ạ, cháu cũng lo lắm ạ :D . Thưa bác, bác cho cháu được hỏi số cháu có sát chồng ko ạ? Cháu sẽ gặp chồng cháu lúc nào ạ? Nếu chồng cháu vì cháu mà ra đi sớm thì chắc cả đời cháu sống trong dằn vặt mất T___T - Cháu thì thích nuôi động vật, nhưng nuôi con nào con nấy không chết thì cũng bỏ đi. Vậy cháu có sát con không ạ? Con cái cháu sau này thế nào ạ? Cháu xin chân thành cảm ơn bác và mọi người ạ! Người mệnh có tang -hổ không nên nuôi súc vật vì nuôi bao nhiêu cũng chết rất khó nuôi gia súc /theo kinh nghiệm thì thấy đàn bà tên Hương cuộc đời hay buồn khổ về tình cảm .
canhcut Posted 18 Tháng 12, 2010 Author Report Posted 18 Tháng 12, 2010 (đã chỉnh sửa) Người mệnh có tang -hổ không nên nuôi súc vật vì nuôi bao nhiêu cũng chết rất khó nuôi gia súc /theo kinh nghiệm thì thấy đàn bà tên Hương cuộc đời hay buồn khổ về tình cảm .Ôi bác đây rồiDạ vâng có lẽ trường hợp đa số chắc cũng ứng với cháu, vì tính đến giờ cháu cũng chưa thấy hạnh phúc j trong chuyện tình cảm cả :D Cháu có vài điều băn khoăn, mong bác giải đáp giùm cháu với ạ:D - Số cháu có sát chồng ko ạ? Cháu sẽ gặp chồng cháu lúc nào ạ? cháu có nên lấy chồng sớm ko ạ, 25 có được coi là sớm ko ạ thưa bác? Nếu chồng cháu vì cháu mà ra đi sớm thì chắc cả đời cháu sống trong dằn vặt mất T___T - Cháu nuôi động vật ko hợp thế thì số cháu có sát con không ạ ? Con cái cháu sau này thế nào ạ? Edited 18 Tháng 12, 2010 by canhcut
ntpt Posted 18 Tháng 12, 2010 Report Posted 18 Tháng 12, 2010 Bạn này mà tìm lại chủ đề chắc cũng cả nghìn câu hỏi...
canhcut Posted 19 Tháng 12, 2010 Author Report Posted 19 Tháng 12, 2010 Bạn này mà tìm lại chủ đề chắc cũng cả nghìn câu hỏi...Vâng chị đếm hay vậy, em đếm mãi mà cũng chưa thấy đủ nghìn chị ạ, có lẽ phải vác sách đi học theo chị mất thôi. Chị ko trả lời thì thôi, cũng ko cần phải đưa ra cái giọng xúc xiểm đầy ghen tị như thế. Chuyện sát chồng, sát con em có lo lắng, thắc mắc mới hỏi ý kiến bác và mọi người, thế cứ đã từng hỏi và nhiều bài, là không được quyền hỏi tiếp sao...Cảm ơn chị đã quan tâm đến em.
LienChau Posted 19 Tháng 12, 2010 Report Posted 19 Tháng 12, 2010 Canhcut cố gắng giữ lời nói hòa nhã một chút. Các đại thúc, đại ca, đại tỷ phần lớn có mối quan hệ bạn bè với nhau nên nghe câu nói kiểu kiểu này của bạn khéo không ai vô coi nữa đâu ấy. Hiểu ý LienChau không? Thân mến :D.
Quản trị Diễn Đàn Thiên Luân Posted 19 Tháng 12, 2010 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 19 Tháng 12, 2010 Vâng chị đếm hay vậy, em đếm mãi mà cũng chưa thấy đủ nghìn chị ạ, có lẽ phải vác sách đi học theo chị mất thôi. Chị ko trả lời thì thôi, cũng ko cần phải đưa ra cái giọng xúc xiểm đầy ghen tị như thế. Chuyện sát chồng, sát con em có lo lắng, thắc mắc mới hỏi ý kiến bác và mọi người, thế cứ đã từng hỏi và nhiều bài, là không được quyền hỏi tiếp sao... Cảm ơn chị đã quan tâm đến em. Người không biết kiềm chế thì đúng là khó mà làm nội tướng giỏi được... Lấy lá số thiếu tên tuổi là chưa đúng quy định rồi. Người thì có tên chứ ko lẽ khuyết danh như liệt sĩ? Cảnh cáo trước 20%, nếu còn thái độ thế này thì ban nick!!!
Túy Lão Posted 19 Tháng 12, 2010 Report Posted 19 Tháng 12, 2010 Tức lộn cả Ruuuuuuuuooooooooottttttttttttt....luôn. Mệnh không thân kiếp lại có cự môn thông củm m nó hơi lo là cái chắc. được cái là đắc địa cả.....hơ
ntpt Posted 19 Tháng 12, 2010 Report Posted 19 Tháng 12, 2010 Vâng chị đếm hay vậy, em đếm mãi mà cũng chưa thấy đủ nghìn chị ạ, có lẽ phải vác sách đi học theo chị mất thôi. Chị ko trả lời thì thôi, cũng ko cần phải đưa ra cái giọng xúc xiểm đầy ghen tị như thế. Chuyện sát chồng, sát con em có lo lắng, thắc mắc mới hỏi ý kiến bác và mọi người, thế cứ đã từng hỏi và nhiều bài, là không được quyền hỏi tiếp sao... Cảm ơn chị đã quan tâm đến em. Ừa em có quyền hỏi. Em yên tâm sau này, chị thấy lá số này dưới bất kỳ nick nào chị cũng sẽ chẳng nói gì cả. Không quấy phá topic của em nữa Canhcut cố gắng giữ lời nói hòa nhã một chút. Các đại thúc, đại ca, đại tỷ phần lớn có mối quan hệ bạn bè với nhau nên nghe câu nói kiểu kiểu này của bạn khéo không ai vô coi nữa đâu ấy. Hiểu ý LienChau không? Thân mến :D. Mỗi người đều có chủ kiến của mình. ntpt chẳng là ai, chẳng là cái gì cả nên không nghĩ mình sẽ ảnh hưởng đến ai. Chủ topic chỉ không chào đón ntpt thôi, LC đừng nên kéo nhiều người khác vào
Túy Lão Posted 19 Tháng 12, 2010 Report Posted 19 Tháng 12, 2010 Không biết con gái mà dỗi thì họ làm gì nhỉ? và khuôn mặt thế nào ? chắc xinh lắm nhẩy...
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay