diepluc Posted 18 Tháng 12, 2010 Report Posted 18 Tháng 12, 2010 (đã chỉnh sửa) Đây là lá số của con http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 rất mong bác xem hộ con từ giờ đến cuối năm, và sang năm tới: - việc làm và tài chính của con ra sao ạ? có suôn sẻ không ạ? - con nên lập nghiệp ở xa quê hay gần quê thì tốt hơn ạ? - sức khỏe con thế nào ạ? - chuyện tình cảm có gì không ạ? - con có hạn lấy chồng vào những năm nào? và nên lấy muộn hay lấy sớm ạ? con cảm ơn bác rất nhiều! Con kính chúc bác sức khỏe. Edited 18 Tháng 12, 2010 by hataper511
Túy Lão Posted 18 Tháng 12, 2010 Report Posted 18 Tháng 12, 2010 Bố mẹ chắc không mấy hạnh phúc, nên lấy chồng muộn , con cái khó khăn khắc hãm cha mẹ, số này khi thi cử chắc hay lận đận?
diepluc Posted 18 Tháng 12, 2010 Author Report Posted 18 Tháng 12, 2010 Bố mẹ chắc không mấy hạnh phúc, nên lấy chồng muộn , con cái khó khăn khắc hãm cha mẹ, số này khi thi cử chắc hay lận đận? cháu cảm ơn bác ạ. Bố mẹ cháu có thời gian trước đây không mấy hạnh phúc, nhưng bây giờ cũng bình thường rồi ạ số cháu thi cử thì cháu thấy cũng không lận đận cho lắm ạ. hầu hết những lần thi quan trọng cháu đều đỗ đạt cao a. bac co the tra loi giup con những câu hỏi trên đc không ạ?
diepluc Posted 18 Tháng 12, 2010 Author Report Posted 18 Tháng 12, 2010 cằm bạn có sẹo không? cằm cháu ko có ạ, chỉ có 1 cái sẹo ở ngay sát môi dưới, bên trái và 1 cái giữa trán ạ
diepluc Posted 22 Tháng 12, 2010 Author Report Posted 22 Tháng 12, 2010 UP Bác Hải Thiên Hà trả lời giúp con!
diepluc Posted 3 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 3 Tháng 1, 2011 UP. Mong tin Bac Hai Thien Ha xem giup con van han nam 2011 a!
Học Trò Posted 6 Tháng 1, 2011 Report Posted 6 Tháng 1, 2011 (đã chỉnh sửa) ở ờ ơ, quý cô này cứ úp với ụp dài dằng dặc thế này mà ko có ai nhắc nhở cô này phạm quy nhỉ? Quý cô không biết "bi em" cho bác HTH à? năm 2011 có sự nổi trội về tiền bạc, sướng nhé, đó là việc đưa tay cất tiền vào túi chưa kịp buông tay đã phải rút ra và chi ngay, buồn chưa kìa. Nếu có người yêu thì chuẩn bị tinh thần cãi vã. Nếu đi xin việc, chắc chắn sẽ có việc làm tốt. Cẩn thận ngã ngựa, nếu mua ngựa mới thì cẩn thận bị lừa gì đó có liên quan đến ngựa. Vụ này đừng vặn vẹo kẻo tôi méo mồm. Edited 6 Tháng 1, 2011 by Học Trò
diepluc Posted 6 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 6 Tháng 1, 2011 ở ờ ơ, quý cô này cứ úp với ụp dài dằng dặc thế này mà ko có ai nhắc nhở cô này phạm quy nhỉ? Quý cô không biết "bi em" cho bác HTH à? năm 2011 có sự nổi trội về tiền bạc, sướng nhé, đó là việc đưa tay cất tiền vào túi chưa kịp buông tay đã phải rút ra và chi ngay, buồn chưa kìa. Nếu có người yêu thì chuẩn bị tinh thần cãi vã. Nếu đi xin việc, chắc chắn sẽ có việc làm tốt. Cẩn thận ngã ngựa, nếu mua ngựa mới thì cẩn thận bị lừa gì đó có liên quan đến ngựa. Vụ này đừng vặn vẹo kẻo tôi méo mồm. Cảm ơn chú Học Trò ạ :"> chú có thể cho cháu hỏi thêm: - cháu nên về quê lập nghiệp hay xa quê thì tốt hơn đc không ạ? - và cáu có hạn lấy chồng vào những năm nào? năm nào là rực rỡ nhất ? hoành tá tràng nhất ạ ? cháu cảm ơn chú nhiều. Chúc chú năm mới sức khỏe và thành công! ở ờ ơ, quý cô này cứ úp với ụp dài dằng dặc thế này mà ko có ai nhắc nhở cô này phạm quy nhỉ? Quý cô không biết "bi em" cho bác HTH à? năm 2011 có sự nổi trội về tiền bạc, sướng nhé, đó là việc đưa tay cất tiền vào túi chưa kịp buông tay đã phải rút ra và chi ngay, buồn chưa kìa. Nếu có người yêu thì chuẩn bị tinh thần cãi vã. Nếu đi xin việc, chắc chắn sẽ có việc làm tốt. Cẩn thận ngã ngựa, nếu mua ngựa mới thì cẩn thận bị lừa gì đó có liên quan đến ngựa. Vụ này đừng vặn vẹo kẻo tôi méo mồm.
Học Trò Posted 7 Tháng 1, 2011 Report Posted 7 Tháng 1, 2011 (đã chỉnh sửa) + có thể xa quê, tuy nhiên xa hay gần thì cũng không thể toại nguyện cái sự Tham của quý cô. + Từ 24 tuổi trở đi, quý cô thích cưới lúc nào thì cưới. Yêu kiều và mĩ miều như quý cô thiếu gì Ong vo ve, chồng mà ko hoành tráng thì ko thèm cưới, đó là tiêu chí của quý cô rồi, đương nhiên ai phỏng vấn thì quý cô đều nói rằng ko cần sang quý, ko cần đẹp mã cũng chẳng cần tiền vàng mà chỉ cần Tình Yêu, nhưng thực tế thì quý cô thèm khát tất cả, sẽ thỏa nguyện thôi. Tuy nhiên, sẽ có ngày nhận ra đó ko phải Ong mà đó là Ruồi bâu, nhặng bậu. Có khi lại sớm hát bài Chuồn Chuồn Ớt. Vì vậy quý cô phải hết sức cảnh giác với đàn ông kẻo lại mất cả Chì lẫn Chài từ khi con gái tới lúc thành Phu nhân. + Vênh vang nhất từ ngoài 25 tuổi trở đi (đôi khi cũng có lúc thấy ê chề lê thê dù rằng nghĩ về trước đó là đê mê và hê hê) + Bấn loạn nhất từ ngoài 35 tuổi trở đi + Rực rỡ nhất từ ngoài 45 tuổi trở đi. + Tuyệt vọng nhất từ ngoài 65 tuổi trở đi (chắc hết tiền) + Hoành tráng nhất từ ngoài 85 tuổi trở đi. (chắc hết tham, biết thế nào là đủ cũng là lúc sắp ngủ với Giun) Edited 7 Tháng 1, 2011 by Học Trò
diepluc Posted 7 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 7 Tháng 1, 2011 (đã chỉnh sửa) + có thể xa quê, tuy nhiên xa hay gần thì cũng không thể toại nguyện cái sự Tham của quý cô. + Từ 24 tuổi trở đi, quý cô thích cưới lúc nào thì cưới. Yêu kiều và mĩ miều như quý cô thiếu gì Ong vo ve, chồng mà ko hoành tráng thì ko thèm cưới, đó là tiêu chí của quý cô rồi, đương nhiên ai phỏng vấn thì quý cô đều nói rằng ko cần sang quý, ko cần đẹp mã cũng chẳng cần tiền vàng mà chỉ cần Tình Yêu, nhưng thực tế thì quý cô thèm khát tất cả, sẽ thỏa nguyện thôi. Tuy nhiên, sẽ có ngày nhận ra đó ko phải Ong mà đó là Ruồi bâu, nhặng bậu. Có khi lại sớm hát bài Chuồn Chuồn Ớt. Vì vậy quý cô phải hết sức cảnh giác với đàn ông kẻo lại mất cả Chì lẫn Chài từ khi con gái tới lúc thành Phu nhân. + Vênh vang nhất từ ngoài 25 tuổi trở đi (đôi khi cũng có lúc thấy ê chề lê thê dù rằng nghĩ về trước đó là đê mê và hê hê) + Bấn loạn nhất từ ngoài 35 tuổi trở đi + Rực rỡ nhất từ ngoài 45 tuổi trở đi. + Tuyệt vọng nhất từ ngoài 65 tuổi trở đi (chắc hết tiền) + Hoành tráng nhất từ ngoài 85 tuổi trở đi. (chắc hết tham, biết thế nào là đủ cũng là lúc sắp ngủ với Giun) Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Chú có thể giải thích thêm cho cháu: -mệnh cháu là mệnh không thân khiếp, nhưng bệnh tim lại nằm trong mệnh, liệu có phải thế nên cháu sống k được lâu? - chồng cháu có phải là người phương xa? - thứ 3 là ơ tuổi 25 của cháu, chú bảo " vênh vang" tức là chỉ theo nghĩa " thùng rỗng kêu to " thôi phải không ạ? hay ở tuối đó cháu có thành công một chút về sự nghiệp, tiền tài rồi ạ? Mong tin chú. Edited 7 Tháng 1, 2011 by diepluc
haithienha Posted 9 Tháng 1, 2011 Report Posted 9 Tháng 1, 2011 up up upSao cháu biết cháu có bệnh tim ? như theo lá số của cháu mệnh nữ có địa không + bệnh phù ,tất trong người có bệnh khó trị ,sơ gan hay bênh ác tính ở nơi bộ phận sinh sản .
Học Trò Posted 10 Tháng 1, 2011 Report Posted 10 Tháng 1, 2011 cô này chắc mắc bệnh Nằm sấp. thường thì đây là triệu chứng Giun kim bò ra. cần 1 liều Phu Ga Ka để biết được thuốc này diệt trừ Giun như thế nào.
diepluc Posted 15 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 15 Tháng 1, 2011 Các bác xem hộ con sức khỏe năm tới ạ!
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay