Rừng Nauy Posted 8 Tháng 12, 2010 Report Posted 8 Tháng 12, 2010 Hy vọng chú sẽ vui lòng giúp cháu nha chú. Cháu xin lỗi chú vì lần trước cháu không nói rõ "anh cháu" chính là "anh xã cháu" thì chú từ chối, yêu câù " đương sự " tự hỏi.... Lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Giờ sinh sau 22g ngày 13.12.1969 Thông tin để kiểm chứng lá số đúng: -Cao 1.65m, da đen,đậm người, mắt lộ, có quầng thâm. Tính tình trầm buồn, ít nói. Đang làm quản lý, chức vụ trung cao. -Ba mất năm Tân tị, mẹ đẹp. Khắc xung với mẹ. -Là con trưởng, dưới có 2 em trai, hai em gái (em gái út bị thiểu năng) -Hiện có ba con gái: Mậu dần, Tân tị, Bính tuất. (Nếu cần thông tin thêm, cháu sẽ cung cấp tiếp ạ) -lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 - Cháu thấp người, da ngăm, "nghe nói" là có duyên ... - Tự nhận thấy hay ...lấn lướt anh xã, hay cảm thấy không cùng ...chí hướng trong nhiều chuyện. Kính mong chú xem giúp cho ông xã cháu: 1/Công việc làm ăn, thăng tiến của ảnh năm sau có tốt hơn không? Nếu chưa tốt hơn thì khi nào sẽ khá hơn? Ảnh có thể ra làm riêng bên ngoài không "đánh thuê" nữa được không thưa chú? Nếu lá số có điểm thuận lợi thì ngành nghề nào phù hợp vậy chú? 2/Việc xung khắc với mẹ khi nào sẽ được giải tỏa? 3/Tương lai học hành của các con thế nào ạ? 4/Tương lai kinh tế gia đình có khá không ạ? Tụi cháu có khá đến mức cho các cháu đi du học không vậy chú? Thật tình cháu chỉ mong như thế thôi.... Cháu rất mong được chú ghé qua xem giúp, trên đây chỉ là vài câu trong rất nhiều câu hỏi mà cháu mong chú giải đáp. Nếu chú có thể lưu ý nhiều hơn cho lá số này thì thật là quý hóa ạ!
Rừng Nauy Posted 9 Tháng 12, 2010 Author Report Posted 9 Tháng 12, 2010 Cả 2 link lá số đều lỗiCảm ơn chị ntpt đã ghé qua ...Rừng Nauy xin gởi lại lá số. Nhân tiện nhờ chị xem giúp, trong khi chờ chú haithienha rãnh rỗi ghé xem, chị nhé. Rừng Nauy xin cảm ơn chị nhiều nhiều. À, hôm nọ chị có hỏi thăm nhưng sau đó cũng lâu Rừng Nauy mới ghé vào xem nên thấy "thớt" cũ quá nên thôi không hồi âm... Rừng Nauy chưa từng ở Nhật chị à. Chỉ là yêu thích tác phẩm này mà lấy làm nick của mình thui, mỗi lần đọc nó ở mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời thì cảm nhận cũng khác....Thân chúc chị một ngày vui. Lá số anh xã: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Lá số của Rừng Nauy: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
Rừng Nauy Posted 10 Tháng 12, 2010 Author Report Posted 10 Tháng 12, 2010 Không biết làm sao xóa chủ đề này. Đã lâu rùi mà chú haithienha không ghé qua, mặc dù các chủ đề pót sau mình đều được chú ghé qua trả lời.... Thật là không có duyên. :D
wildlavender Posted 10 Tháng 12, 2010 Report Posted 10 Tháng 12, 2010 Để Wild post up cho RNU nhé! Hay luận sơ cho anh xã nhé! Vợ chộng khó đạt đến danh hiệu Đại Cự Phú, đại phú là nổ lực lắm rồi vì con trai (kỷ dậu) khắc Mẹ thì hơi vất vả, có nên chăng tìm cách hóa giải xung khắc này để dễ thăng tiến trong sự nghiệp căn bản là từ hòa khí dẫn đến hòa bình v.v...anh xã sẽ thuận lợi hơn ! 1
Túy Lão Posted 10 Tháng 12, 2010 Report Posted 10 Tháng 12, 2010 May mà anh xã có em xã, nếu không anh xã này vài bà vợ nhỏ, ..... Đoán thử nhé anh xã làm đwowcj bao nhiêu ? em xã giữ tiệt. đã thế em xã lại hay quản chặt anh xã về thời gian. Em xã lấn hết quyền anh xã rồi
Rừng Nauy Posted 10 Tháng 12, 2010 Author Report Posted 10 Tháng 12, 2010 May mà anh xã có em xã, nếu không anh xã này vài bà vợ nhỏ, ..... :D Đoán thử nhé anh xã làm đwowcj bao nhiêu ? em xã giữ tiệt. đã thế em xã lại hay quản chặt anh xã về thời gian. Em xã lấn hết quyền anh xã rồi Cảm ơn bác Bin Là Đen ghé qua! Chủ thớt này đang rầu thúi ruột luôn vì chú haithienha có xem cho các bài kia mà nhất định "làm ngơ" thớt này. Trong thời gian chờ chú ấy bác Bin xem giùm Rừng đi, cảm ơn bác nhiều nhiều.Hiện tượng thì cũng có vậy thiệt :D nhưng mà biết đâu được bác Bin ui!
Túy Lão Posted 10 Tháng 12, 2010 Report Posted 10 Tháng 12, 2010 Em xã mới là người làm nên qua 45 tuổi em xã sẽ lên đỉnh cao. nhưng không dầu đến mức đại phú hộ mà chỉ trung phú thôi chuyện cho con đi du học chắc là thoải con gà mái, mà nếu giàu mức đại phú Binladel ôm bom khủng bố cướp luôn
haithienha Posted 11 Tháng 12, 2010 Report Posted 11 Tháng 12, 2010 Cảm ơn bác Bin Là Đen ghé qua! Chủ thớt này đang rầu thúi ruột luôn vì chú haithienha có xem cho các bài kia mà nhất định "làm ngơ" thớt này. Trong thời gian chờ chú ấy bác Bin xem giùm Rừng đi, cảm ơn bác nhiều nhiều. Hiện tượng thì cũng có vậy thiệt :D nhưng mà biết đâu được bác Bin ui! Yên tâm đi ông xả dù có hơi trăng hoa 1 chút cũng chẳng sau ,vì 2 lá số nầy có sự truyền hệ, nếu cần ngó lơ cho ông ta xả hơi ,thì vợ chồng cũng sống trong hòa bình tới răng long tóc bạc ,miễn là ông ta không bê tha vợ con thôi ! cả 2 số nầy không thể làm giàu được cuộc sống chỉ mức khá giả ,đừng đặt kỳ vọng nhiều con cái quá sẽ thất vọng ,vì cho thấy con cái không thành đạt cao ,còn nếu muốn cho con du học thì cắc cũm tiền nong để dành đó xem khi nào chúng lớn lên có đứa có số du học hay không nữa . 1
Rừng Nauy Posted 11 Tháng 12, 2010 Author Report Posted 11 Tháng 12, 2010 Yên tâm đi ông xả dù có hơi trăng hoa 1 chút cũng chẳng sau ,vì 2 lá số nầy có sự truyền hệ, nếu cần ngó lơ cho ông ta xả hơi ,thì vợ chồng cũng sống trong hòa bình tới răng long tóc bạc ,miễn là ông ta không bê tha vợ con thôi ! cả 2 số nầy không thể làm giàu được cuộc sống chỉ mức khá giả ,đừng đặt kỳ vọng nhiều con cái quá sẽ thất vọng ,vì cho thấy con cái không thành đạt cao ,còn nếu muốn cho con du học thì cắc cũm tiền nong để dành đó xem khi nào chúng lớn lên có đứa có số du học hay không nữa . cám ơn bác haithienha đã quan tâm, phận con cái về lâu dài bác cho biết ý thế rừng sẽ thu xếp theo thời vận. Giờ chỉ mong bác xem cho lá số anh xã ở nhà có hóa giải được mối xung khắc với Mẹ là mậu tý vì mối bất hòa này ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình nhỏ của rừng Bác ơi!
haithienha Posted 11 Tháng 12, 2010 Report Posted 11 Tháng 12, 2010 cám ơn bác haithienha đã quan tâm, phận con cái về lâu dài bác cho biết ý thế rừng sẽ thu xếp theo thời vận. Giờ chỉ mong bác xem cho lá số anh xã ở nhà có hóa giải được mối xung khắc với Mẹ là mậu tý vì mối bất hòa này ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình nhỏ của rừng Bác ơi!Sự xung khắc cũng là số phận ,tử vi là phương pháp có đọc ra được những điều có sẽ xảy ra nhưng không có cách giải , cách giải cũng tự lực bản thân của mình ,mẹ anh chồng cũng đã lớn tuổi anh nầy cũng tuổi không nhỏ ,sao không tìm cách nào để dung hòa với mẹ mình nhỡ bà mẹ mai đây mất đi có muốn nói lời gì cũng không kịp ,thời gian của bà mẹ không còn bao lâu nữa.
Rừng Nauy Posted 13 Tháng 12, 2010 Author Report Posted 13 Tháng 12, 2010 Sự xung khắc cũng là số phận ,tử vi là phương pháp có đọc ra được những điều có sẽ xảy ra nhưng không có cách giải , cách giải cũng tự lực bản thân của mình ,mẹ anh chồng cũng đã lớn tuổi anh nầy cũng tuổi không nhỏ ,sao không tìm cách nào để dung hòa với mẹ mình nhỡ bà mẹ mai đây mất đi có muốn nói lời gì cũng không kịp ,thời gian của bà mẹ không còn bao lâu nữa.Rừng Nauy thật là cảm kích vì chú đã hồi đáp thật nhanh cho Rừng. Thưa chú, dù mẹ có thế nào cũng là người duy nhất không thay thế được, sau này mẹ nằm xuống rồi có muốn nói lời chi nữa thì mẹ đâu có nghe được... Rừng đã dốc hết "tài năng" mình có để khuyên anh xã mà vẫn không lay chuyển được. Chú nói "thời gian của bà mẹ không còn bao lâu nữa" làm Rừng lo quá, lẽ nào là nghiệp chướng ? Vì ngày xưa bà nội và ba cũng từ nhau đến độ ngày bà nội mất , ba chỉ cúng ngoài mộ, mẹ bị cấm không được để tang. Ba là con trai độc đinh mà anh xã Rừng là cháu đích tôn. Câu này của chú sẽ là động lực để Rừng cố thêm một lần nữa. Xin đa tạ chú haithienha. Kính chúc chú dồi dào sức khỏe để .... các thành viên như Rừng "mè nheo" như thế này ạ!
Rừng Nauy Posted 13 Tháng 12, 2010 Author Report Posted 13 Tháng 12, 2010 Em xã mới là người làm nên qua 45 tuổi em xã sẽ lên đỉnh cao. nhưng không dầu đến mức đại phú hộ mà chỉ trung phú thôi chuyện cho con đi du học chắc là thoải con gà mái, mà nếu giàu mức đại phú Binladel ôm bom khủng bố cướp luôn Trùi ui, qua 45t mới làm nên thì ...bùn quá vì còn "ăn chơi" gì nữa bác Bin ui , qua "bên kia dốc" rùi, chỉ có "lăn" nhanh hay chậm xuống "cái hố" nho nhỏ xinh xinh thui à!
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay