Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Recommended Posts

Posted

Dưới đây là 1 số hình ảnh của cháu. Mong các bác xem giúp em xem số em khổ đến mức nào và bao giờ thì đỡ khổ ạ. Em tháy cuộc đời mình nhiều lận đận quá.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted

hãm rồi , bác cần cố gắng lên , tướng tự tâm sinh mà !

Thân.

Cảm ơn bạn. TUy nhiên mọi người hay nói: "Nhìn mặt mà bắt hình dong" - MÌnh muốn được mọi người bắt cho 1 chút để còn biết có thể tìm cách hạn chế những cái xấu ấy không.

Posted

Nghe nói đàn ông vai xuôi là không cáng đáng chuyện gia đình. Hì hì ntpt không biết chút gì về tướng pháp đâu. Chỉ nói tầm phào :lol:

Posted

Dưới đây là 1 số hình ảnh của cháu. Mong các bác xem giúp em xem số em khổ đến mức nào và bao giờ thì đỡ khổ ạ. Em tháy cuộc đời mình nhiều lận đận quá.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Khuôn mặt khắc khổ ; ấn đường hãm sâu ,mắt có rãnh chứa nước ,đời buồn nhiều hơn vui .
Posted

Khuôn mặt khắc khổ ; ấn đường hãm sâu ,mắt có rãnh chứa nước ,đời buồn nhiều hơn vui .

Bác ơi cái rãnh chứa nước nằm trong con mắt hay nằm chung quanh mắt vậy Bác?

Posted

Dưới đây là 1 số hình ảnh của cháu. Mong các bác xem giúp em xem số em khổ đến mức nào và bao giờ thì đỡ khổ ạ. Em tháy cuộc đời mình nhiều lận đận quá.

Huynh đệ muốn tùy theo hoàn cảnh mà chuyển hóa lận đận thì phải có cách gặp khổ không phiền não.

Muốn gặp khổ không phiền não thì có ba điều cần luyện tập:

-Không tất cả ý tưởng lăng xăng

-Cắt đứt tất cả sai lầm

-Tiêu diệt tất cả mê muội

Muốn luyện tập được ba điều trên thì cần phải học Phật pháp, mọi việc ẩn mình, hộ pháp Phật giáo.

Ý tưởng lăng xăng

Sai lầm mê muội

Trở về cát bụi

Tiêu tan vô hình.

Đức năng thắng số có nhẽ là vậy.

Posted

Mắt đỏ tính tình cộc cằn, hay nóng nảy, mắt có rãnh chứa nước, chính là phía mi dưới hơi dày và trũng,

Ấn đường xẻ rãnh người luôn suy nghĩ về tiền bạc, mà khổ , thông minh mà không phát huy được dễ bị bất đắc chí, lông mày lộn xộn > cô độc, ham vui, tóc cứng hay phải long đong, miệng cwowif nhung không tươi, má có nốt ruồi là hay phải lang bạt nay đây mai đó

Posted

Cảm ơn tất cả các bác và anh chị. Có lẽ em nhìn mặt đã thấy khổ rồi. Từ nhỏ em có quá nhiều lận đận. Chán thật.

Trông huynh đệ cũng có nét vững vàng, chắc do cái sự lận đận tạo nên, cũng hay đấy chớ.

Posted

Địa các tốt ăn nhau về hậu vận

Posted

ngoài 60 tuổi thì nhàn không phải long đong lận đận

Posted

ngoài 60 tuổi thì nhàn không phải long đong lận đận

Bác ơi, 60 tuổi thì hết tuổi phấn đấu và cống hiến rồi còn gì ạ. Vậy thì....coi như cháu khổ suốt đời. Buồn quá. Như thế liệu cháu có lấy được 1 người vợ tử tế không ạ? Về công danh tiền bạc cháu vất vả thế, về chuyện gia đình của cháu thì sao ạ?

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay
×
×
  • Create New...