Xuân Đặng Posted 25 Tháng 11, 2010 Report Posted 25 Tháng 11, 2010 Đặng sanh vào ngày 7/6/1988 (Dương Lịch), lúc 10 giờ sáng. Nhiều người nói Đặng có mệnh xấu, tiêu xài phung phí, vè già không có nhà cửa để ở (nghe đến đây thì Đặng thấy buồn quá). Rồi còn thêm việc Đặng sau này công danh sự nghiệp không có, nghe còn buồn hơn. Xin nhờ các Thầy, các bậc cao tay xem giúp Đặng với, Đặng rất hoang mang... Đây là lá số của Đặng: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
Học Trò Posted 25 Tháng 11, 2010 Report Posted 25 Tháng 11, 2010 tưởng Hot Gril không à, ai zè lại là Hot Boy. Giọng điệu kiểu vậy dễ bị thua thiệt lắm đấy nhé. Đổi từ giọng nói đổi đi thì số phận mới khá được. Sự nghiệp, công danh là cái gì mà cần phải có? Khi chết, ai chẳng có 1 nấm mồ nên ko lo chuyện về già thiếu nhà cửa ở. Đôi khi khách sạn Ngàn sao lại hay ấy chứ. Năm nay tai nạn giao thông, nên cẩn thận nhé. Năm sau chuẩn bị tinh thần chia tay tình yêu đẹp (nếu có) hoặc vỡ mộng tình đơn phương (nếu có). Số muộn vợ mới an tầm 29 đổ ra hãy tính.
Xuân Đặng Posted 25 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 25 Tháng 11, 2010 tưởng Hot Gril không à, ai zè lại là Hot Boy. Giọng điệu kiểu vậy dễ bị thua thiệt lắm đấy nhé. Đổi từ giọng nói đổi đi thì số phận mới khá được. Sự nghiệp, công danh là cái gì mà cần phải có? Khi chết, ai chẳng có 1 nấm mồ nên ko lo chuyện về già thiếu nhà cửa ở. Đôi khi khách sạn Ngàn sao lại hay ấy chứ. Năm nay tai nạn giao thông, nên cẩn thận nhé. Năm sau chuẩn bị tinh thần chia tay tình yêu đẹp (nếu có) hoặc vỡ mộng tình đơn phương (nếu có). Số muộn vợ mới an tầm 29 đổ ra hãy tính. Cám ơn Học Trò nhé, thật tình thấy bất an quá, mới chân ướt chân ráo ra đời, nghe phán xong, buồn luôn. Học Trò có biết Đặng tương lai sự nghiệp ra sao không. Đang cần tư vấn. Thanks
Học Trò Posted 25 Tháng 11, 2010 Report Posted 25 Tháng 11, 2010 sự nghiệp của cậu là giúp đỡ mọi người, những người thành công cần những người cộng sự giúp đỡ. Những người nổi tiếng cần những người chìm tiếng giúp đỡ. Cậu ko có số ngang hàng hay nổi chội, chỉ là núp sau cánh gà, Phông nền, hậu trường, máy quay, v.v... Chẳng có gì là xấu cả, cuộc đời này cần nhiều người như vậy mới có những người số 1. Như Kim tự Tháp ấy, phần dưới nhiều hơn phần trên thì phần trên mới vững được. Ko phải kiểu kim tự tháp ngược của Việt Nam đâu nhé (Cái đó mà dính bão thì bay cả Nón) Với phương châm: "Hãy làm cho mọi người sung sướng thì mình cũng được sung sướng và có tiền do những người sung sướng trả công" Cứ vậy mà sống thôi, chỉ sợ ngoài 30 đã thừa tiền mua nhà ấy chứ. Trẻ thì chớ ăn chơi, phá hoại sức khỏe kẻo già lại co quắp chân tay, tè không kiểm soát.
Giaback Posted 25 Tháng 11, 2010 Report Posted 25 Tháng 11, 2010 sự nghiệp của cậu là giúp đỡ mọi người, những người thành công cần những người cộng sự giúp đỡ. Những người nổi tiếng cần những người chìm tiếng giúp đỡ. Cậu ko có số ngang hàng hay nổi chội, chỉ là núp sau cánh gà, Phông nền, hậu trường, máy quay, v.v... Chẳng có gì là xấu cả, cuộc đời này cần nhiều người như vậy mới có những người số 1. Như Kim tự Tháp ấy, phần dưới nhiều hơn phần trên thì phần trên mới vững được. Ko phải kiểu kim tự tháp ngược của Việt Nam đâu nhé (Cái đó mà dính bão thì bay cả Nón) Với phương châm: "Hãy làm cho mọi người sung sướng thì mình cũng được sung sướng và có tiền do những người sung sướng trả công" Cứ vậy mà sống thôi, chỉ sợ ngoài 30 đã thừa tiền mua nhà ấy chứ. Trẻ thì chớ ăn chơi, phá hoại sức khỏe kẻo già lại co quắp chân tay, tè không kiểm soát. Lâu mới thấy Học Trò phán hay thế, thảo nào nhiều người kêu toáng lên vì sung sướng nhờ bác Học Trò :D @Đặng: mới vậy sao đã buồn, nhà cửa của Đặng đàng hoàng lắm đó - dư mà hình như do bàn tay người vợ là chính -> nên yêu chị em phụ nữ thật lòng. Thấy Đặng tự tin phết, có gì mà lo phiền cuộc sống, mình gần gấp đôi tuổi Đặng mà vẫn xưng hô với Học Trò là "bác" thay các em :)
haithienha Posted 25 Tháng 11, 2010 Report Posted 25 Tháng 11, 2010 Đặng sanh vào ngày 7/6/1988 (Dương Lịch), lúc 10 giờ sáng. Nhiều người nói Đặng có mệnh xấu, tiêu xài phung phí, vè già không có nhà cửa để ở (nghe đến đây thì Đặng thấy buồn quá). Rồi còn thêm việc Đặng sau này công danh sự nghiệp không có, nghe còn buồn hơn. Xin nhờ các Thầy, các bậc cao tay xem giúp Đặng với, Đặng rất hoang mang... Đây là lá số của Đặng: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Quan trường không hay lắm ,nên kiếm cuyện gì đó mà kinh doanh dù buôn bán vặt , nhất thiết không nên dính dáng đến nghiệp vỏ hay làm chính trị dễ bị ăn xôi hay hứng làn tên mũi đạn ,số nầy có được hưởng của thừa tự cũng nhiều sau tự tạo càng thêm nhiều ,nhưng cũng là tay phá của ,tiền bạc tài lộc đến rồi lại đi ,nên chắt chiu thì hậu vận mới được an nhàn hay phòng khi hửu sự khi sổ mũi nhức đầu .
Xuân Đặng Posted 26 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 26 Tháng 11, 2010 sự nghiệp của cậu là giúp đỡ mọi người, những người thành công cần những người cộng sự giúp đỡ. Những người nổi tiếng cần những người chìm tiếng giúp đỡ. Cậu ko có số ngang hàng hay nổi chội, chỉ là núp sau cánh gà, Phông nền, hậu trường, máy quay, v.v... Chẳng có gì là xấu cả, cuộc đời này cần nhiều người như vậy mới có những người số 1. Như Kim tự Tháp ấy, phần dưới nhiều hơn phần trên thì phần trên mới vững được. Ko phải kiểu kim tự tháp ngược của Việt Nam đâu nhé (Cái đó mà dính bão thì bay cả Nón) Với phương châm: "Hãy làm cho mọi người sung sướng thì mình cũng được sung sướng và có tiền do những người sung sướng trả công" Cứ vậy mà sống thôi, chỉ sợ ngoài 30 đã thừa tiền mua nhà ấy chứ. Trẻ thì chớ ăn chơi, phá hoại sức khỏe kẻo già lại co quắp chân tay, tè không kiểm soát. cám ơn Học Trò đã hồi âm nha. Đặng giờ cũng khả quan rồi :) nhưng không hiễu rõ ý của Học Trò nói vậy nghĩa là gì cả? Núp bóng: tức là Đặng chỉ làm lính què thôi phải không? Học Trò tư vấn giúp D8ạng nên làm nghề nào cho an toàn nhé :( Lâu mới thấy Học Trò phán hay thế, thảo nào nhiều người kêu toáng lên vì sung sướng nhờ bác Học Trò :D @Đặng: mới vậy sao đã buồn, nhà cửa của Đặng đàng hoàng lắm đó - dư mà hình như do bàn tay người vợ là chính -> nên yêu chị em phụ nữ thật lòng. Thấy Đặng tự tin phết, có gì mà lo phiền cuộc sống, mình gần gấp đôi tuổi Đặng mà vẫn xưng hô với Học Trò là "bác" thay các em :D hihi, cám ơn anh Giaback, Đặng cảm thấy mình còn "yếu" nhiều thứ lắm, ra đời mới thấy đời lắm bon chen, nản :) Quan trường không hay lắm ,nên kiếm cuyện gì đó mà kinh doanh dù buôn bán vặt , nhất thiết không nên dính dáng đến nghiệp vỏ hay làm chính trị dễ bị ăn xôi hay hứng làn tên mũi đạn ,số nầy có được hưởng của thừa tự cũng nhiều sau tự tạo càng thêm nhiều ,nhưng cũng là tay phá của ,tiền bạc tài lộc đến rồi lại đi ,nên chắt chiu thì hậu vận mới được an nhàn hay phòng khi hửu sự khi sổ mũi nhức đầu . cám ơn haithienha tư vấn, Đặng muốn hỏi thêm là: sự nghiệp của Đặng sau này có khả quan hơn không, nghe HọcTro nói chỉ làm "hậu trường" thôi nên cũng không rõ nên làm việc gì để sống nữa :D
Hoa Sữa Posted 26 Tháng 11, 2010 Report Posted 26 Tháng 11, 2010 cám ơn Học Trò đã hồi âm nha. Đặng giờ cũng khả quan rồi :) nhưng không hiễu rõ ý của Học Trò nói vậy nghĩa là gì cả? Núp bóng: tức là Đặng chỉ làm lính què thôi phải không? Học Trò tư vấn giúp D8ạng nên làm nghề nào cho an toàn nhé :( hihi, cám ơn anh Giaback, Đặng cảm thấy mình còn "yếu" nhiều thứ lắm, ra đời mới thấy đời lắm bon chen, nản :) cám ơn haithienha tư vấn, Đặng muốn hỏi thêm là: sự nghiệp của Đặng sau này có khả quan hơn không, nghe HọcTro nói chỉ làm "hậu trường" thôi nên cũng không rõ nên làm việc gì để sống nữa :D Bạn thật may mắn vì đã được chú Haithienha và các cao thủ trong diễn đàn khác tư vấn, đã được anh Giaback nhắc khéo vậy mà bạn xưng hô thật ko phải phép một chút nào cả, bạn là thành viên mới nên có thể ko biết nhưng là người ít tuổi và nên dạo qua các topic khác để biết đường xưng hô cho phải phép chứ
Túy Lão Posted 26 Tháng 11, 2010 Report Posted 26 Tháng 11, 2010 Số này làm đại tướng... còn được chứ núp sau người khác thế nào được... hưởng của cha ông để lại thì cố mà giữ chớ nên bán đi mà đãi khách thì cũng được tiếng như ông Tiều Cái hoặc ông Mạnh Thường Quân
VIETHA Posted 26 Tháng 11, 2010 Report Posted 26 Tháng 11, 2010 Số này làm đại tướng... còn được chứ núp sau người khác thế nào được... hưởng của cha ông để lại thì cố mà giữ chớ nên bán đi mà đãi khách thì cũng được tiếng như ông Tiều Cái hoặc ông Mạnh Thường QuânCậu này chỉ làm công công , thái giám là hợp nhât thôi
Túy Lão Posted 26 Tháng 11, 2010 Report Posted 26 Tháng 11, 2010 Số nầy phải làm đến bố đời .To lắm .Nếu ssos này lập nghiệp trong quân đội thì bố đời thật đó!
garu81 Posted 26 Tháng 11, 2010 Report Posted 26 Tháng 11, 2010 Cậu này chỉ làm công công , thái giám là hợp nhât thôiCho em hỏi là phải bộ sao nào thì mới có thể làm công công hay thái giám nhỉ. Để em kiểm lại lá số xem mình có hay không :lol: .
Giaback Posted 26 Tháng 11, 2010 Report Posted 26 Tháng 11, 2010 Cho em hỏi là phải bộ sao nào thì mới có thể làm công công hay thái giám nhỉ. Để em kiểm lại lá số xem mình có hay không :D .Món này tự xem được mà :lol: Hoặc có biểu hiện giống bạn Đặng này : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...0&start=180 @Xuân Đặng: nghiêm túc nhắc nhở bạn cần đọc kỹ trước khi viết bài, tuyệt đối không được lặp lại lần nữa trong chủ đề của Haiphuong 1
Xuân Đặng Posted 27 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 27 Tháng 11, 2010 Bạn thật may mắn vì đã được chú Haithienha và các cao thủ trong diễn đàn khác tư vấn, đã được anh Giaback nhắc khéo vậy mà bạn xưng hô thật ko phải phép một chút nào cả, bạn là thành viên mới nên có thể ko biết nhưng là người ít tuổi và nên dạo qua các topic khác để biết đường xưng hô cho phải phép chứ cám ơn anh Hoa Sữa đã nhắc nhở em, em xin tiếp tục. Qua đây, con cũng xin lỗi chú Haithienha và anh Giaback vì đã xưng hô không phải phép. Con là thành viên mới tham gia diễn đàn nên nếu có điều chi sơ suất, kính mong chú Haithienha thứ lỗi cho con và anh Giaback thứ lỗi cho em nhé. Cậu này chỉ làm công công , thái giám là hợp nhât thôi thậg sao, rồi thua luôn, làm công công là em biết có chuyện rồi :D Số nầy phải làm đến bố đời .To lắm . Anh Vô Vi có thể nói rõ hơn cho em biết được không Nếu ssos này lập nghiệp trong quân đội thì bố đời thật đó! Anh quynhnguyen ơi, bố đời nghĩa là gì vậy, em không hiểu nghĩa của nó lắm Món này tự xem được mà :lol: Hoặc có biểu hiện giống bạn Đặng này : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...0&start=180 @Xuân Đặng: nghiêm túc nhắc nhở bạn cần đọc kỹ trước khi viết bài, tuyệt đối không được lặp lại lần nữa trong chủ đề của Haiphuong Dạ, em biết rồi vì em là thanh viên mới nên cũng không hiểu rõ quy định, có gì xin nhờ Chú Haiphuong hướng dẫn giúp con ạ.
Túy Lão Posted 27 Tháng 11, 2010 Report Posted 27 Tháng 11, 2010 Anh quynhnguyen ơi, bố đời nghĩa là gì vậy, em không hiểu nghĩa của nó lắm Tướng tài và tướng cướp thường giống nhau, nếu giáo dục tốt tu dưỡng bản thân thi thành tướng tài ngược lại, ......Bạn hiểu ý thì tu thân đi!
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay