vancongtrinh Posted 23 Tháng 11, 2010 Report Posted 23 Tháng 11, 2010 (đã chỉnh sửa) kính mong các cao thủ xem giúp tướng mạo ạ! Cháu xin chân thành cảm ơn :D Chúc các cao thủ sức khỏe! ^^ Edited 29 Tháng 11, 2010 by Thiên Luân
vancongtrinh Posted 24 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 24 Tháng 11, 2010 (đã chỉnh sửa) kính mong các cao thủ xem giúp tướng mạo ạ! Cháu xin chân thành cảm ơn :D Chúc các cao thủ sức khỏe! ^^ UP! xin mọi người bỏ chút thời gian xem cho em đi mà :) ! Edited 24 Tháng 11, 2010 by vancongtrinh
vancongtrinh Posted 27 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 27 Tháng 11, 2010 Hic! sao topic nào cũng đông vui xôm tụ, sao topic của cháu lại bụi phủ thế này :( ! Hay các cao nhân nhìn ảnh tưởng cháu là học sinh nên ko xem? :D Dạ thưa! Năm nay cháu 20 rồi ạ! :P . Xin các cao nhân xem giúp cháu đi mà! :lol:! Dạo này học hành áp lực quá, tình cảm thì lận đận, yêu đơn phương 8 năm mà ko biết có tương lai ko!!! :( Please!!!!!!!!!!!
nvtuan Posted 28 Tháng 11, 2010 Report Posted 28 Tháng 11, 2010 Cô phong vô viện , không cần up . Thân .
vancongtrinh Posted 29 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 29 Tháng 11, 2010 Cô phong vô viện , không cần up . Thân . Là sao ạ? Cháu ko hiểu ạ? :ph34r:
Quản trị Diễn Đàn Thiên Luân Posted 29 Tháng 11, 2010 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 29 Tháng 11, 2010 Xin lỗi bạn, ở đây không dùng văn phong up mở như các diễn đàn khác nhé!
vancongtrinh Posted 29 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 29 Tháng 11, 2010 Xin lỗi bạn, ở đây không dùng văn phong up mở như các diễn đàn khác nhé! Dạ vâng ạ! :ph34r:
nvtuan Posted 30 Tháng 11, 2010 Report Posted 30 Tháng 11, 2010 Chắc bác Thiên Luân mắng mình rồi , Cô Phong Vô viện cũng tương tự như trận đánh giữa một bên là 10 lính , 1 bên là 1 tướng vậy , bạn là tướng ( wá đã ) và không có hỗ trợ . mấy cái này ai chơi Tam Quốc thì chắc rành :ph34r::D Thân.
vancongtrinh Posted 30 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 11, 2010 Chắc bác Thiên Luân mắng mình rồi , Cô Phong Vô viện cũng tương tự như trận đánh giữa một bên là 10 lính , 1 bên là 1 tướng vậy , bạn là tướng ( wá đã ) và không có hỗ trợ . mấy cái này ai chơi Tam Quốc thì chắc rành :ph34r::D Thân. Ặc! Em là tướng mà ko có lính...mà chọi với quân kia đông thế! chả hóa em thành...tướng mất đầu à! :ph34r:
vancongtrinh Posted 30 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 11, 2010 kính xin các cao nhân luận giải kĩ hơn cho cháu ạ! :ph34r:
vancongtrinh Posted 1 Tháng 12, 2010 Author Report Posted 1 Tháng 12, 2010 xin các cao nhân bỏ chút ít thời gian vàng ngọc mà xem giúp cháu với ạ! Cháu xin chân thành cảm ơn :(
vancongtrinh Posted 5 Tháng 12, 2010 Author Report Posted 5 Tháng 12, 2010 xin các cao nhân bỏ chút ít thời gian vàng ngọc mà xem giúp cháu với ạ! Cháu xin chân thành cảm ơn :rolleyes:
khanhhoang Posted 8 Tháng 12, 2010 Report Posted 8 Tháng 12, 2010 Hic! sao topic nào cũng đông vui xôm tụ, sao topic của cháu lại bụi phủ thế này http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/sad.gif ! Hay các cao nhân nhìn ảnh tưởng cháu là học sinh nên ko xem? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif Dạ thưa! Năm nay cháu 20 rồi ạ! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif . Xin các cao nhân xem giúp cháu đi mà! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif ! Dạo này học hành áp lực quá, tình cảm thì lận đận, yêu đơn phương 8 năm mà ko biết có tương lai ko!!! :) Please!!!!!!!!!!! Mình là "thấp thủ" nên mạo muội "phán" bừa cho bạn vài câu như sau: Số bạn đương nhiên là phải khổ rồi. Mình chắc chắn là như vậy. Nghe đến đây bạn có thấy sợ không? lo lắng không? Mình nói vậy là vì trên đời này đố bạn tìm ra được 1 người nào đó từ khi sinh ra đến khi chết đi mà không nếm mùi khổ của cuộc đời. Đã sinh ra là con người là phải khổ, không khổ chuyện này thì khổ chuyện khác. Ngay cả Đức Phật dù sinh ra là Thái Tử, có vợ đẹp mà vẫn thấy khổ để rồi ngài phải tìm đường giải thoát và trở thành Đức Phật. Vậy bạn nghĩ những kẻ phàm phu tục tử như tụi mình sao không khổ được chứ. Vấn đề ở đây là thái độ của bạn khi đối mặt với cái khổ đó như thế nào? Bạn có thể buồn chán, lo lắng và luôn mang theo cái khổ hoặc bạn dũng cảm chấp nhận nó, đối mặt với nó và tìm cách thoát khỏi nó. Cái khổ ở đời là do những cái nghiệp ở các kiếp trước mình tạo nên, bây giờ phải trả thôi, khi nào trả hết sẽ hết khổ. Và nếu muốn thoát khỏi cái khổ 1 cách nhanh nhất thì chỉ có 1 cách là phải có 1 tâm hồn hướng thiện, tích nhiều công đức. Bạn đang đi học vậy tốt nhất là nên tập trung vào việc học để khỏi phụ lòng cha mẹ. Còn yêu đương thì cứ thế mà yêu thôi, quan tâm đến việc tình yêu có đi đến đâu không để làm gì. Cứ như vậy sống 1 cuộc sống thoải mái, lành mạnh, hướng thiện là hay nhất. Tò mò muốn biết trước tương lai làm gì để rồi biết được cái khổ của mình, lúc đó chỉ tổ rước lo lắng vào người chứ có được cái gì đâu. Vài dòng lý sự cùn gửi đến bạn, chủ yếu để bạn biết vẫn có người ngó đến topic của bạn thôi. Thân mến.
vancongtrinh Posted 9 Tháng 12, 2010 Author Report Posted 9 Tháng 12, 2010 Mình là "thấp thủ" nên mạo muội "phán" bừa cho bạn vài câu như sau: Số bạn đương nhiên là phải khổ rồi. Mình chắc chắn là như vậy. Nghe đến đây bạn có thấy sợ không? lo lắng không? Mình nói vậy là vì trên đời này đố bạn tìm ra được 1 người nào đó từ khi sinh ra đến khi chết đi mà không nếm mùi khổ của cuộc đời. Đã sinh ra là con người là phải khổ, không khổ chuyện này thì khổ chuyện khác. Ngay cả Đức Phật dù sinh ra là Thái Tử, có vợ đẹp mà vẫn thấy khổ để rồi ngài phải tìm đường giải thoát và trở thành Đức Phật. Vậy bạn nghĩ những kẻ phàm phu tục tử như tụi mình sao không khổ được chứ. Vấn đề ở đây là thái độ của bạn khi đối mặt với cái khổ đó như thế nào? Bạn có thể buồn chán, lo lắng và luôn mang theo cái khổ hoặc bạn dũng cảm chấp nhận nó, đối mặt với nó và tìm cách thoát khỏi nó. Cái khổ ở đời là do những cái nghiệp ở các kiếp trước mình tạo nên, bây giờ phải trả thôi, khi nào trả hết sẽ hết khổ. Và nếu muốn thoát khỏi cái khổ 1 cách nhanh nhất thì chỉ có 1 cách là phải có 1 tâm hồn hướng thiện, tích nhiều công đức. Bạn đang đi học vậy tốt nhất là nên tập trung vào việc học để khỏi phụ lòng cha mẹ. Còn yêu đương thì cứ thế mà yêu thôi, quan tâm đến việc tình yêu có đi đến đâu không để làm gì. Cứ như vậy sống 1 cuộc sống thoải mái, lành mạnh, hướng thiện là hay nhất. Tò mò muốn biết trước tương lai làm gì để rồi biết được cái khổ của mình, lúc đó chỉ tổ rước lo lắng vào người chứ có được cái gì đâu. Vài dòng lý sự cùn gửi đến bạn, chủ yếu để bạn biết vẫn có người ngó đến topic của bạn thôi. Thân mến. Hic! Cháu xin chân thành cảm ơn :D
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay