Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Recommended Posts

Posted

Rất vui cho cháu khi đc biết diễn đàn này . Tình cờ vào đọc mục này, cháu có 1 giấc mơ mà tứ khi còn bé xíu cháu đã mơ cho đến tận bây h, mong các cô các chú luận giúp cháu với nhé :

Giấc mơ này cháu bắt đầu mơ khi tầm 5-6 tuổi gì đó, hồi đó cháu còn nhỏ lắm , đó là : mơ tập bay. Chắc rằng nhiều ng cũng mơ giấc mơ này . Nhưng giấc mơ của cháu kì lạ ở chỗ nó kéo dài từ ngày này qua tháng khác, mặc dù ban ngày chẳng hề nghĩ gì đến chuyện đó nhưng ban đêm là lại mơ . Trong giấc mơ cháu "tập bay" lên ko trung bằng cách dùng 2 tay đẩy về phía sau (y như lúc bơi dưới nước í ạ). Khi còn nhỏ thì tần xuất mơ giấc mơ này 2-3 ngày 1 lần, và lần sau thì lại bay giỏi hơn lần trước đc 1 chút. Càng lớn thì tần xuất càng thưa hơn. Tận đến năm 18 tuổi thì cháu mới ..."biết bay" , trong giấc mơ có thế dùng động tác đẩy tay đó để bay lên cao,... Và bây h cháu 23 tuổi, nhưng thi thoảng vẫn mơ thấy giấc mơ ấy ( 1 năm 2-3 lần) và bây h thì lại ..."bay " kém đi 1 chút , chắc do ít tập luyện ...

Mong các cô các bác giải thích dùm cháu nhé.

  • 2 months later...
Posted

Rất vui cho cháu khi đc biết diễn đàn này . Tình cờ vào đọc mục này, cháu có 1 giấc mơ mà tứ khi còn bé xíu cháu đã mơ cho đến tận bây h, mong các cô các chú luận giúp cháu với nhé :

Giấc mơ này cháu bắt đầu mơ khi tầm 5-6 tuổi gì đó, hồi đó cháu còn nhỏ lắm , đó là : mơ tập bay. Chắc rằng nhiều ng cũng mơ giấc mơ này . Nhưng giấc mơ của cháu kì lạ ở chỗ nó kéo dài từ ngày này qua tháng khác, mặc dù ban ngày chẳng hề nghĩ gì đến chuyện đó nhưng ban đêm là lại mơ . Trong giấc mơ cháu "tập bay" lên ko trung bằng cách dùng 2 tay đẩy về phía sau (y như lúc bơi dưới nước í ạ). Khi còn nhỏ thì tần xuất mơ giấc mơ này 2-3 ngày 1 lần, và lần sau thì lại bay giỏi hơn lần trước đc 1 chút. Càng lớn thì tần xuất càng thưa hơn. Tận đến năm 18 tuổi thì cháu mới ..."biết bay" , trong giấc mơ có thế dùng động tác đẩy tay đó để bay lên cao,... Và bây h cháu 23 tuổi, nhưng thi thoảng vẫn mơ thấy giấc mơ ấy ( 1 năm 2-3 lần) và bây h thì lại ..."bay " kém đi 1 chút , chắc do ít tập luyện ...

Mong các cô các bác giải thích dùm cháu nhé.

Kể ra giấc mơ cũng lạ nhỉ. Bạn có một khát khao cháy bỏng nào từ thuở nhỏ chăng? Và khát khao đó cứ thôi thúc mãi? Nhưng lưu ý, nếu bạn đã có gia đình mà còn mơ kiểu này thì có ngày người bạn đời của bạn sẽ ngủ dưới nền nhà thôi! :D ^_^

Posted

mơ thấy đang bay hoặc ngã chấp chới từ cao xuống là do có vấn đề về tim mạch /SAI ; nếu giấc mơ đúng thì sắp có việc liên quan đến công ăn việc làm bị sa sút ;nếu là giấc mơ không thực tế thì người nầy có bệnh liên quan đến phổi hay hô hấp .

Posted

Bác ơi, nhưng người này mơ dài dài từ bé tới lớn, không lẽ bệnh từ nhẹ tới nặng hay là công việc cứ lúc nào cũng tèo tèo tèo???

còn bệnh tim là do cháu đọc trong sách, he he

Posted

Đôi khi giấc mơ phản ánh con người bên trong mình. Nếu giấc mơ kéo dài nhiều năm như đời thường thì chắc có thể đó là một phần nào của tiền kiếp. Không biết có đúng không. Khi nào có duyên may thì bạn hỏi các thầy, các đạo sư xem sao?

Thiên Đồng

Posted

Kiếp trước là chim , kiếp này được làm người , phước đức thôi mà , bay bình thường thì không sao , nhưng bay yếu đi thì cẩn thận sức khoẻ thì hơn ^_^

Thân .

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay
×
×
  • Create New...