garu81 Posted 31 Tháng 10, 2010 Report Posted 31 Tháng 10, 2010 Mong các cô bác, anh chị xem giúp em công danh sự nghiệp với ạ. Sao em thấy mình lận đận quá. Thiên không cư tài thì có phải cả đời trắng tay không ạLá số của cháu Cháu xin chân thành cảm ơn các cô bác và anh chị :(
Độc Hành Posted 31 Tháng 10, 2010 Report Posted 31 Tháng 10, 2010 Mong các cô bác, anh chị xem giúp em công danh sự nghiệp với ạ. Sao em thấy mình lận đận quá. Thiên không cư tài thì có phải cả đời trắng tay không ạLá số của cháu Cháu xin chân thành cảm ơn các cô bác và anh chị :( Người cùng cảnh ngộ up hộ anh B) ;) ráng lên anh thất bại có gì kể em rút kinh nghiêm nhé :D
Vi Tiểu Bảo Posted 1 Tháng 11, 2010 Report Posted 1 Tháng 11, 2010 Haha lại gặp lại bác gà sắp lên thớt rùi, nếu thiên không cư tài mà trắng tay, thì thui ko cần đi làm nữa, sáng vác cần câu đi câu, trưa vác về, chiều ra sân tenis, tối làm mấy con lô, đêm thì đan quạt, hic cuộc sống có phải sướng mà đỡ phải lo chú thiên không, không hả bác, mặc kệ thiên không Mong các cô bác, anh chị xem giúp em công danh sự nghiệp với ạ. Sao em thấy mình lận đận quá. Thiên không cư tài thì có phải cả đời trắng tay không ạLá số của cháu Cháu xin chân thành cảm ơn các cô bác và anh chị :(
garu81 Posted 2 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 2 Tháng 11, 2010 Đúng vậy, Vi Tiểu Bảo nói rất chí lý. Mặc xác thiên không nhưng garu81 vẫn muốn biết trắng tay ra sao và tại sao ta lại trắng tay :( . Công nhận con thiên không này ảo bí quá. Mong các sự phụ cho vài lời chỉ giáo
garu81 Posted 10 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 10 Tháng 11, 2010 Mong các bác và anh chị có thể giải nghĩa hộ cháu con thiên không này không ạ. Cháu cũng đang nghiên cứu về tử vi nên thấy con thiên không này khó hiểu quá :D
ntpt Posted 10 Tháng 11, 2010 Report Posted 10 Tháng 11, 2010 Mong các bác và anh chị có thể giải nghĩa hộ cháu con thiên không này không ạ. Cháu cũng đang nghiên cứu về tử vi nên thấy con thiên không này khó hiểu quá :D Trong đời có lần trắng tay [mấy lần thì không biết], sau này theo nghiệp kinh doanh là đắc cách. Hi vọng xem đúng. Cố gắng kiên nhẫn đến năm 33 tuổi vận sẽ hanh thông thôi. Chứ bây giờ cứ lật tới lật lui lá số tử vi cũng vậy thôi ah, thời gian cũng không thể trôi nhanh hơn. Ah cho hỏi kì vừa rồi có đậu cao học? 1
garu81 Posted 10 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 10 Tháng 11, 2010 Cảm ơn ntpt đã trả lời giúp mình, mình muốn hỏi câu này cho một người bạn nữa.Vẫn nhớ là mình có thi cao học à. Nhớ dai thật :lol: . Qua đợt thi vừa rồi thì cả ntpt và bác haithienha đoán đều đúng. Hao tài tốn của khá nhiều như ntpt đã đoán. Đã đỗ cao học như bác haithienha đã đoán nhưng điểm đỗ khá cao chứ không phải là đỗ nhưng không cao như bác haithienha đã nói. Qua đây xin gửi lời cảm ơn đến bác haithienha, ntpt, quốc tuấn, bác học trò và những người ở diễn đàn này đã giúp đỡ và giải đáp các thắc mắc của garu81 trong thời gian vừa qua. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều :D
Vi Tiểu Bảo Posted 10 Tháng 11, 2010 Report Posted 10 Tháng 11, 2010 Cái hạn thiên không có nó bán giết với ông anh mấy đâu mà ông anh lại lo thế nhỉ Ông anh cứ tèng tèng làm ăn đi, đến năm 43 thì cái hạn thiên không mới hiện hữu. nếu phúc lộc lớn thì thoát mà ko thì chụi trắng tay Người ta bảo thiên không là trời chu, còn địa kiếp là đất diệt (ko biết có đúng không) Hạng Vũ anh hùng ngộ Thiên Không táng quốc Thạch Sùng đại phú phùng Địa Kiếp vong gia
ngochong Posted 10 Tháng 11, 2010 Report Posted 10 Tháng 11, 2010 THIÊN KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TRỜI KHÔNG HI HI HI. KG SAO ĐÂU BẠN PHẢI HIỂU NGƯỜI THIÊN KG ĐƯỢC GÌ CÓ GÌ, MẤT GÌ? ? ? AI MUỐN THIỆT TÂM "CẢI SỐ" DIỆT THIÊN KHÔNG THÌ QUÁ DỂ. . . MÀ CÓ CHỊU LÀM HAY KHÔNG?!. NGƯỜI THIÊN KHÔNG LUÔN LÀ NGƯỜI THÔNG MINH HƠN NGƯỜI,GIỎI CHUYÊN MÔN NGHIÊN CỨU ,PHÁT MINH KHOA HỌC,MAY THÌ Y,GIÁO,THỢ KHÉO TAY,THẨM MỸ .V.V HỢP CHUYÊN MÔN CHUYÊN NGÀNH,ĐAM MÊ NGHỀ NGHIỆP, KHÔNG TỰ 1 MÌNH ĐỘC LÂP "TRANH THƯƠNG" LÀM VIỆC "CÂN ÚY" GIÚP CHO SẾP NHIỀU MƯU KẾ "ĐA MƯU TÚC TRÍ" THÌ CUỘC SỐNG LUÔN LÀ NGƯỜI KHÔNG THỂ THIẾU,CHỈ TỘI 1 ĐIỀU HẾT SỨC ĐAU KHỔ LÀ KHÔNG NÊN (ĐƯỢC) HƯỞNG(THÙ LAO) XỨNG CÔNG MÀ THÔI,ĐÒI XỨNG CÔNG THÌ CHÓNG CHẦY GÌ CỦNG BỊ MẤT VIỆC ,CHẠY "SÔ" NGOÀI ĐƯỜNG. . .VẬY NGƯỜI THIÊN KHÔNG THÔNG MINH ĐỂ PHÒ TÁ CÓ TÍNH HY SINH ,CHO TRƯỚC NHẬN SAU KHIÊM NHƯỜNG THÌ CHẮC CHẮN ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI YÊU MẾN,KHÔNG GIÀU NHƯNG PHONG LƯU CẢ KẾP ĐÓ BẠN Ạ. NGƯỜI THIÊN KHÔNG NẾU BON CHEN TRANH THƯƠNG,KHÔNG THEO NGHỆ TINH MÀ SỐNG THÌ CÓ CÂU" TRÊN THÌ THÔNG THIÊN VĂN,DƯỚI THÌ THÔNG ĐỊA LÝ NHƯNG ĐỜI (...)CÓ MIẾNG CHI NGOÀI HÌNH THỨC BÊN NGOÀI.cHÚC BẠN SỐNG ĐÚNG KỊCH BẢN NHÀ TRỜI ĐÃ SẮP THÌ HƠI BỊ NGON NỬA LÀ ĐẰNG KHÁC. . . Haha lại gặp lại bác gà sắp lên thớt rùi, nếu thiên không cư tài mà trắng tay, thì thui ko cần đi làm nữa, sáng vác cần câu đi câu, trưa vác về, chiều ra sân tenis, tối làm mấy con lô, đêm thì đan quạt, hic cuộc sống có phải sướng mà đỡ phải lo chú thiên không, không hả bác, mặc kệ thiên không THIÊN KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TRỜI KHÔNG HI HI HI. KG SAO ĐÂU BẠN PHẢI HIỂU NGƯỜI THIÊN KG ĐƯỢC GÌ CÓ GÌ, MẤT GÌ? ? ? AI MUỐN THIỆT TÂM "CẢI SỐ" DIỆT THIÊN KHÔNG THÌ QUÁ DỂ. . . MÀ CÓ CHỊU LÀM HAY KHÔNG?!. NGƯỜI THIÊN KHÔNG LUÔN LÀ NGƯỜI THÔNG MINH HƠN NGƯỜI,GIỎI CHUYÊN MÔN NGHIÊN CỨU ,PHÁT MINH KHOA HỌC,MAY THÌ Y,GIÁO,THỢ KHÉO TAY,THẨM MỸ .V.V HỢP CHUYÊN MÔN CHUYÊN NGÀNH,ĐAM MÊ NGHỀ NGHIỆP, KHÔNG TỰ 1 MÌNH ĐỘC LÂP "TRANH THƯƠNG" LÀM VIỆC "CÂN ÚY" GIÚP CHO SẾP NHIỀU MƯU KẾ "ĐA MƯU TÚC TRÍ" THÌ CUỘC SỐNG LUÔN LÀ NGƯỜI KHÔNG THỂ THIẾU,CHỈ TỘI 1 ĐIỀU HẾT SỨC ĐAU KHỔ LÀ KHÔNG NÊN (ĐƯỢC) HƯỞNG(THÙ LAO) XỨNG CÔNG MÀ THÔI,ĐÒI XỨNG CÔNG THÌ CHÓNG CHẦY GÌ CỦNG BỊ MẤT VIỆC ,CHẠY "SÔ" NGOÀI ĐƯỜNG. . .VẬY NGƯỜI THIÊN KHÔNG THÔNG MINH ĐỂ PHÒ TÁ CÓ TÍNH HY SINH ,CHO TRƯỚC NHẬN SAU KHIÊM NHƯỜNG THÌ CHẮC CHẮN ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI YÊU MẾN,KHÔNG GIÀU NHƯNG PHONG LƯU CẢ KẾP ĐÓ BẠN Ạ. NGƯỜI THIÊN KHÔNG NẾU BON CHEN TRANH THƯƠNG,KHÔNG THEO NGHỆ TINH MÀ SỐNG THÌ CÓ CÂU" TRÊN THÌ THÔNG THIÊN VĂN,DƯỚI THÌ THÔNG ĐỊA LÝ NHƯNG ĐỜI (...)CÓ MIẾNG CHI NGOÀI HÌNH THỨC BÊN NGOÀI.cHÚC BẠN SỐNG ĐÚNG KỊCH BẢN NHÀ TRỜI ĐÃ SẮP THÌ HƠI BỊ NGON NỬA LÀ ĐẰNG KHÁC. . . Haha lại gặp lại bác gà sắp lên thớt rùi, nếu thiên không cư tài mà trắng tay, thì thui ko cần đi làm nữa, sáng vác cần câu đi câu, trưa vác về, chiều ra sân tenis, tối làm mấy con lô, đêm thì đan quạt, hic cuộc sống có phải sướng mà đỡ phải lo chú thiên không, không hả bác, mặc kệ thiên không
Vi Tiểu Bảo Posted 10 Tháng 11, 2010 Report Posted 10 Tháng 11, 2010 Dư mà thiên không của ông này là an tại tài, chứ ko tại mệnh, di, thân Cách ngochong giải thích mình nghĩ chưa chuẩn
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay