dtp Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Cháu xin chào các bác, các chú trên diễn đàn. Em xin chào các anh, các chị trên diễn đàn. Em kính xin các bác, các chú, các anh, các chị xem giúp em lá số tử vi của em. Lá số được đính kèm bên dưới ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu xin được hỏi về đường công danh , tài lộc và thê ạ ( thê thôi ạ, chứ k cần thiếp đâu ạ ) chả biết sao ai cũng bảo cháu lắm thê thiếp mới ác chứ. Cháu xin nói sơ về cháu ạ: Cháu là nam, từ bé sống xa bố mẹ do lì quá bị méc vốn hoài nên ba mẹ bắt xuống ở với nhà nội để bà nội đánh đòn cho hết lì..... cháu cao tầm 1m70, da trắng, mũi cao, miệng rộng, bị cận năm cấp 3 ạ. cháu mong các bác các chú các anh và các chị xem giúp cháu, nếu thiếu thông tin gì cháu xin bổ sung. Cháu xin cảm ơn nhiều ạ. cháu mới gia nhập nếu có gì trong xưng hô có sai sót mong mọi người bỏ quá cho ạ.
ntpt Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Cháu xin chào các bác, các chú trên diễn đàn. Em xin chào các anh, các chị trên diễn đàn. Em kính xin các bác, các chú, các anh, các chị xem giúp em lá số tử vi của em. Lá số được đính kèm bên dưới ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu xin được hỏi về đường công danh , tài lộc và thê ạ ( thê thôi ạ, chứ k cần thiếp đâu ạ ) chả biết sao ai cũng bảo cháu lắm thê thiếp mới ác chứ. Cháu xin nói sơ về cháu ạ: Cháu là nam, từ bé sống xa bố mẹ do lì quá bị méc vốn hoài nên ba mẹ bắt xuống ở với nhà nội để bà nội đánh đòn cho hết lì..... cháu cao tầm 1m70, da trắng, mũi cao, miệng rộng, bị cận năm cấp 3 ạ. cháu mong các bác các chú các anh và các chị xem giúp cháu, nếu thiếu thông tin gì cháu xin bổ sung. Cháu xin cảm ơn nhiều ạ. cháu mới gia nhập nếu có gì trong xưng hô có sai sót mong mọi người bỏ quá cho ạ. Em nấu ăn có ngon không? Lỗ tai 2 bên có vấn đề gì không? Có hay bị ù tai? Lúc nhỏ có bị sinh khó hay khó nuôi? Bố mẹ là con trưởng hay có đoạt quyền trưởng? 1
dtp Posted 30 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Em nấu ăn có ngon không? Lỗ tai 2 bên có vấn đề gì không? Có hay bị ù tai? Lúc nhỏ có bị sinh khó hay khó nuôi? Bố mẹ là con trưởng hay có đoạt quyền trưởng? dạ, em chào chị ntpt, em cảm ơn chị đã vào thăm nhà em ạ. thưa chị, em là con trai nên không thường xuyên nấu ăn ạ, nhưng nếu nấu thì cũng ăn được ạ chứ k đến nỗi tệ lắm ạ. Dạ, lúc nhỏ em khó nuôi ạ, do em lì lợm quá, hiếu động quá nên hàng xóm hay qua méc vốn chị ạ. Dạ bố em là con trai út trong nhà, nhưng do anh em sống xa nhau , người nam kẻ bắc, mà ông bà nội em ở Nam, ba em với mấy cô nhỏ ở Nam, nên có thể xem ba em đoạt trưởng đc k chị???? xin lỗi chị e k rõ lắm lỡ gì sai chị bỏ quá cho em. à, em k bị ù tai chị ạ, mà em hay bị lạnh sống lưng lắm chị. Chị luận tiếp cho em với nhé chị. Em cảm ơn chị ạ.
ntpt Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Ý chị nói khó nuôi là do sức khỏe, hoặc khi sinh ra trong năm đó, gia đình có tang ai? Bố mẹ có ai làm ngành Y? 1
dtp Posted 30 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) Ý chị nói khó nuôi là do sức khỏe, hoặc khi sinh ra trong năm đó, gia đình có tang ai? Bố mẹ có ai làm ngành Y?dạ, thưa chị k ạ, năm e sinh ra nhà k có tang c nhỏ em cũng dễ nuôi ạ.dạ, ba em là CBCNV còn mẹ em thì buôn bán nhỏ thôi ạ, lúc nhỏ em tốt, k đau ốm gì hết ạ Edited 30 Tháng 10, 2010 by dtp
ntpt Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 dạ, thưa chị k ạ, năm e sinh ra nhà k có tang c nhỏ em cũng dễ nuôi ạ.dạ, ba em là CBCNV còn mẹ em thì buôn bán nhỏ thôi ạ, lúc nhỏ em tốt, k đau ốm gì hết ạ Em có là con trai trưởng? Trong anh em có mất người nào? Có ACE dị bào? hay ACE nuôi? Em đang làm ngành gì? 1
dtp Posted 30 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Em có là con trai trưởng? Trong anh em có mất người nào? Có ACE dị bào? hay ACE nuôi? Em đang làm ngành gì?chị ơi, nãy giờ em chạy theo chị mà em mún đuối như trái chuối luôn vậy đó, ^^.dạ thưa chị, ba em có 1 đời vợ=> anh lớn mẹ em có 1 đời chồng => chị lớn ba mẹ gặp nhau => ra em ạ. Vậy em cũng được gọi là con trưởng phải k chị????? dạ em đang học liên thông xây dựng ạ, sau này e sẽ là kỹ sư xây dựng chị ạ. Chị cứ hỏi tiếp nha chị, em ngồi chờ chị hỏi em trả lời.
vuongnhuegiang Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 chị ơi, nãy giờ em chạy theo chị mà em mún đuối như trái chuối luôn vậy đó, ^^. dạ thưa chị, ba em có 1 đời vợ=> anh lớn mẹ em có 1 đời chồng => chị lớn ba mẹ gặp nhau => ra em ạ. Vậy em cũng được gọi là con trưởng phải k chị????? dạ em đang học liên thông xây dựng ạ, sau này e sẽ là kỹ sư xây dựng chị ạ. Chị cứ hỏi tiếp nha chị, em ngồi chờ chị hỏi em trả lời. Cố trả lời cho đúng để chị ý xem đỡ mất công xem lại nhé 1
dtp Posted 30 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Cố trả lời cho đúng để chị ý xem đỡ mất công xem lại nhéuk, thanks nghen, ^^. chúc bạn hạnh phúc và tìm đc hạnh phúc đích thực 1
vuongnhuegiang Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 uk, thanks nghen, ^^. chúc bạn hạnh phúc và tìm đc hạnh phúc đích thựcĐang cố gắng đây. hi hi
ntpt Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 chị ơi, nãy giờ em chạy theo chị mà em mún đuối như trái chuối luôn vậy đó, ^^. dạ thưa chị, ba em có 1 đời vợ=> anh lớn mẹ em có 1 đời chồng => chị lớn ba mẹ gặp nhau => ra em ạ. Vậy em cũng được gọi là con trưởng phải k chị????? dạ em đang học liên thông xây dựng ạ, sau này e sẽ là kỹ sư xây dựng chị ạ. Chị cứ hỏi tiếp nha chị, em ngồi chờ chị hỏi em trả lời. Công danh: Gặp nhiều trở ngại trên đường công danh. Lúc thiếu thời thì hơi lận đận vất vả, sau cũng được xứng ý toại lòng. Tiền tài: Cũng thuộc dạng khá giả, nhưng cũng là người tiêu tiền không tiếc tay, ít khi tiết kiệm được Vợ: Dáng người hơi thấp, gầy, mặt đầy đặn nóng tính. Người hơi nể vợ. Với cô vợ này thì chị nghĩ em chẳng dám có thiếp đâu. 2
vuongnhuegiang Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Công danh: Gặp nhiều trở ngại trên đường công danh. Lúc thiếu thời thì hơi lận đận vất vả, sau cũng được xứng ý toại lòng. Tiền tài: Cũng thuộc dạng khá giả, nhưng cũng là người tiêu tiền không tiếc tay, ít khi tiết kiệm được Vợ: Dáng người hơi thấp, gầy, mặt đầy đặn nóng tính. Người hơi nể vợ. Với cô vợ này thì chị nghĩ em chẳng dám có thiếp đâu. Chị ơi làm thế nào để em ghê được như bạn ấy, để chồng không có thiếp ạ
dtp Posted 30 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Công danh: Gặp nhiều trở ngại trên đường công danh. Lúc thiếu thời thì hơi lận đận vất vả, sau cũng được xứng ý toại lòng. Tiền tài: Cũng thuộc dạng khá giả, nhưng cũng là người tiêu tiền không tiếc tay, ít khi tiết kiệm được Vợ: Dáng người hơi thấp, gầy, mặt đầy đặn nóng tính. Người hơi nể vợ. Với cô vợ này thì chị nghĩ em chẳng dám có thiếp đâu. dạ, em cảm ơn chị ntpt đã luận giúp e.Chị ntpt ơi, vậy chị cho e hỏi thăm, khoảng năm bao nhiêu e phất ạ, em có mua đc nhà riêng k hả chị. vợ em sư tử lắm hả chị, thế khi nào em rước đc sư tử về " hầu " ạ???^^.à, em nhờ vợ hay vợ nhờ e hả chị.... chị chưa bùn ngủ thì hả trả lời em, chị bùn ngủ rồi thì thôi mai rãnh hả trả lời em cũng dc, em chờ chị cho. Chị ơi làm thế nào để em ghê được như bạn ấy, để chồng không có thiếp ạhix, làm gì mà đòi ghê theo thế nàng,,,,,mún sư tử hà đông hả nàng. 1
vuongnhuegiang Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 dạ, em cảm ơn chị ntpt đã luận giúp e. Chị ntpt ơi, vậy chị cho e hỏi thăm, khoảng năm bao nhiêu e phất ạ, em có mua đc nhà riêng k hả chị. vợ em sư tử lắm hả chị, thế khi nào em rước đc sư tử về " hầu " ạ???^^.à, em nhờ vợ hay vợ nhờ e hả chị.... chị chưa bùn ngủ thì hả trả lời em, chị bùn ngủ rồi thì thôi mai rãnh hả trả lời em cũng dc, em chờ chị cho. hix, làm gì mà đòi ghê theo thế nàng,,,,,mún sư tử hà đông hả nàng. Ha Ha, thật sự là tớ đang ở Hà Đông mà. động chạm rồi nhé
ntpt Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 dạ, em cảm ơn chị ntpt đã luận giúp e. Chị ntpt ơi, vậy chị cho e hỏi thăm, khoảng năm bao nhiêu e phất ạ, em có mua đc nhà riêng k hả chị. vợ em sư tử lắm hả chị, thế khi nào em rước đc sư tử về " hầu " ạ???^^.à, em nhờ vợ hay vợ nhờ e hả chị.... chị chưa bùn ngủ thì hả trả lời em, chị bùn ngủ rồi thì thôi mai rãnh hả trả lời em cũng dc, em chờ chị cho. hix, làm gì mà đòi ghê theo thế nàng,,,,,mún sư tử hà đông hả nàng. Vợ em không biết phải sư tử Hà Đông không, nhưng em là người nể vợ. Lấy nhau về trong nhà chỉ thấy có 2 cái miệng...chí chóe. Hai vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau. ...Em đang trong giai đoạn tốt của cuộc đời đến năm 35 tuổi, lo mà tranh đấu để đến 36-45 thì hi sinh... Lo xây nhà cho người ta nhưng bản thân thì không có nhà em ah. May mắn lắm về nhà mới có 1 căn nhà nhỏ để nương náu...
Túy Lão Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 muốn sư tử thì gặp vương nhuệ giang nhé sư tử hà đông chính hiệu. mà muốn xem thì hãy kiên nhẫn vì mọi người còn phải suy xét nữa chứ
vuongnhuegiang Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 muốn sư tử thì gặp vương nhuệ giang nhé sư tử hà đông chính hiệu. mà muốn xem thì hãy kiên nhẫn vì mọi người còn phải suy xét nữa chứ Bác ơi , sao bác lại nỡ lòng bảo cháu thế ạ, cháu hiền thế này cơ mà ạ
Túy Lão Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Nhuệ giang là tên chắc sinh tại HN hoặc hà tây thế thì Hà đông sư tử cũng là đúng. mắt sắc trán gồ tính người này không đanh đá thì không phải
dtp Posted 30 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Vợ em không biết phải sư tử Hà Đông không, nhưng em là người nể vợ. Lấy nhau về trong nhà chỉ thấy có 2 cái miệng...chí chóe. Hai vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau. ...Em đang trong giai đoạn tốt của cuộc đời đến năm 35 tuổi, lo mà tranh đấu để đến 36-45 thì hi sinh... Lo xây nhà cho người ta nhưng bản thân thì không có nhà em ah. May mắn lắm về nhà mới có 1 căn nhà nhỏ để nương náu... ôi thế hả chị, nói thật chứ em cũng sợ sư tử lắm ạ, đi làm về mệt mà gặp sư tử có nc bỏ nhà đi....thế thì cực cho vợ em quá....cô ấy cứ mún em xây cho 1 căn nhà có hồ bơi như ngôi nhà hạnh phúc....>_< nghe lời chị giờ em phải tích chóp tiền, vừ đi học, vừa nuôi thân, xong rùi tiền cưới vợ, tiền sau này cho con, >_<chị à, khoảng năm bao nhiêu thì em lấy vợ dc ạ, lấy 1 lần luôn đó chị, em k muốn làm trai hai đời vợ đâu chị ơi. nàng ơi, mình chẳng dám đụng với chạm gì nàng hết cả, hix......mình sợ nhắm nàng ơi, mà nhìn mặt nàng mình cũng k tin là nàng hiền đâu à, xinh thì có xinh đấy nhưng hiền thì chịu Ha Ha, thật sự là tớ đang ở Hà Đông mà. động chạm rồi nhé bác xem tướng lun mí ác chứ Nhuệ giang là tên chắc sinh tại HN hoặc hà tây thế thì Hà đông sư tử cũng là đúng. mắt sắc trán gồ tính người này không đanh đá thì không phải
wild Posted 31 Tháng 10, 2010 Report Posted 31 Tháng 10, 2010 up cho mọi người xem giúp bạn ôi thế hả chị, nói thật chứ em cũng sợ sư tử lắm ạ, đi làm về mệt mà gặp sư tử có nc bỏ nhà đi.... thế thì cực cho vợ em quá....cô ấy cứ mún em xây cho 1 căn nhà có hồ bơi như ngôi nhà hạnh phúc....>_< nghe lời chị giờ em phải tích chóp tiền, vừ đi học, vừa nuôi thân, xong rùi tiền cưới vợ, tiền sau này cho con, >_<chị à, khoảng năm bao nhiêu thì em lấy vợ dc ạ, lấy 1 lần luôn đó chị, em k muốn làm trai hai đời vợ đâu chị ơi. nàng ơi, mình chẳng dám đụng với chạm gì nàng hết cả, hix......mình sợ nhắm nàng ơi, mà nhìn mặt nàng mình cũng k tin là nàng hiền đâu à, xinh thì có xinh đấy nhưng hiền thì chịu bác xem tướng lun mí ác chứ
Độc Hành Posted 31 Tháng 10, 2010 Report Posted 31 Tháng 10, 2010 Công danh: Gặp nhiều trở ngại trên đường công danh. Lúc thiếu thời thì hơi lận đận vất vả, sau cũng được xứng ý toại lòng. Tiền tài: Cũng thuộc dạng khá giả, nhưng cũng là người tiêu tiền không tiếc tay, ít khi tiết kiệm được Vợ: Dáng người hơi thấp, gầy, mặt đầy đặn nóng tính. Người hơi nể vợ. Với cô vợ này thì chị nghĩ em chẳng dám có thiếp đâu. há há you sợ vợ hả , wow wow lo giề con trai mà mình ủng hộ you , thích thì nhích nhỉ :( cãi nhau ko đc thì dùng chân tay mình tin bạn thắng đó
wild Posted 1 Tháng 11, 2010 Report Posted 1 Tháng 11, 2010 up cho banj há há you sợ vợ hả , wow wow lo giề con trai mà mình ủng hộ you , thích thì nhích nhỉ :( cãi nhau ko đc thì dùng chân tay mình tin bạn thắng đó
Vi Tiểu Bảo Posted 1 Tháng 11, 2010 Report Posted 1 Tháng 11, 2010 Dùng chân tay mà vẫn thua thì dùng chiêu đấu khẩu (cắn), nếu đấu khẩu mà thua nữa thì dùng chiêu (Ù té quyền) há há you sợ vợ hả , wow wow lo giề con trai mà mình ủng hộ you , thích thì nhích nhỉ :( cãi nhau ko đc thì dùng chân tay mình tin bạn thắng đó
dtp Posted 2 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 2 Tháng 11, 2010 Dạ, cho em hỏi có phải em trải qua mấy mối tình rồi mới lấy vợ k ạ????
vuongnhuegiang Posted 2 Tháng 11, 2010 Report Posted 2 Tháng 11, 2010 Dạ, cho em hỏi có phải em trải qua mấy mối tình rồi mới lấy vợ k ạ????còn lâu mới lấy mà, lo gì, sư tử nhà cậu dạo này thé nào
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay