thythy Posted 26 Tháng 10, 2010 Report Posted 26 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) LÁ SỐ TỬ VI CỦA CHÁU http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 GIA ĐÌNH CHÁU 4 NGƯỜI, CHA MẸ CHÁU VÀ EM TRAI LÚC NHỎ CHÁU ĐAU ỐM TRIỀN MIÊN.CHÁU XUẤT THÂN TRONG GIA ĐÌNH LAO ĐỘNG NGHÈO NHƯNG BA MẸ CHO ANH CHỊ EM CHÁU HỌC HÀNH ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN HIÊN CHÁU ĐANG LÀM KẾ TOÁN CHÁU CAO 1,55 NẶNG 50KG, DA DEN, MẶT TRÒN TÓC MÀU HẠT DẺ, NHUNG NGƯỜI CÓ NHỮNG VẾT BỚT RẤT DÀI TRÊN CHÂN VÀ LƯNG MÀU NÂU CHÁU NĂM NAY 30T .CHƯA CÓ TÀI SẢN RIÊNG CHƯA CÓ GIA ĐÌNH.THẦY BÓI CHẤM TỬ VI NÓI SỐ CHÁU CÔ ĐỘC, KHÁC CHA MẸ NÊN ĐI XA CHA ME, NÓI CHÁU KHÁC CHỒNG VÀ KHÔNG CHỒNG KHÔNG CON.CHÁU MONG CÁC BÁC XEM GIÚP CÓ PHẢI SỐ CHÁU HẾT RỒI KHÔNG? CHÁU CÓ NỐT RUỒI NGAY TRONG TUYẾN LỆ MẮT TRÁI,CHÁU NGHE THẦY MỚI BỎ NÓ ĐƯỢC MỘT TUẦN RỒI,KHÔNG BIẾT CÓ THAY ĐỒI ĐƯỢC HAY KHÔNG KÍNH MONG CÁC BÁC XEM GIÚP! Edited 26 Tháng 10, 2010 by thythy
Học Trò Posted 26 Tháng 10, 2010 Report Posted 26 Tháng 10, 2010 tiếng việt có Dâu thêm sắc, quý vị nhé!
thythy Posted 29 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 29 Tháng 10, 2010 tiếng việt có Dâu thêm sắc, quý vị nhé! kính nhờ bác xem giúp
Quốc Tuấn Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 LÁ SỐ TỬ VI CỦA CHÁU http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 GIA ĐÌNH CHÁU 4 NGƯỜI, CHA MẸ CHÁU VÀ EM TRAI LÚC NHỎ CHÁU ĐAU ỐM TRIỀN MIÊN.CHÁU XUẤT THÂN TRONG GIA ĐÌNH LAO ĐỘNG NGHÈO NHƯNG BA MẸ CHO ANH CHỊ EM CHÁU HỌC HÀNH ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN HIÊN CHÁU ĐANG LÀM KẾ TOÁN CHÁU CAO 1,55 NẶNG 50KG, DA DEN, MẶT TRÒN TÓC MÀU HẠT DẺ, NHUNG NGƯỜI CÓ NHỮNG VẾT BỚT RẤT DÀI TRÊN CHÂN VÀ LƯNG MÀU NÂU CHÁU NĂM NAY 30T .CHƯA CÓ TÀI SẢN RIÊNG CHƯA CÓ GIA ĐÌNH.THẦY BÓI CHẤM TỬ VI NÓI SỐ CHÁU CÔ ĐỘC, KHÁC CHA MẸ NÊN ĐI XA CHA ME, NÓI CHÁU KHÁC CHỒNG VÀ KHÔNG CHỒNG KHÔNG CON.CHÁU MONG CÁC BÁC XEM GIÚP CÓ PHẢI SỐ CHÁU HẾT RỒI KHÔNG? CHÁU CÓ NỐT RUỒI NGAY TRONG TUYẾN LỆ MẮT TRÁI,CHÁU NGHE THẦY MỚI BỎ NÓ ĐƯỢC MỘT TUẦN RỒI,KHÔNG BIẾT CÓ THAY ĐỒI ĐƯỢC HAY KHÔNG KÍNH MONG CÁC BÁC XEM GIÚP! Còn 2 năm tới nữa sóng gió rất nhiều, qua được cơn mưa bão này mặt trời mới bặt đầu chiếu sáng, mọi việc mới trở lên hanh thông nhiều niềm vui bất ngờ ập tới. Lúc đó không chừng lại khóc huhu...không ngờ ta lại có ngày này.../ ông thầy nọ nói đúng số chị khắc cha mẹ, cung phúc cũng xấu phải xa quê thì mới khá giả và thọ. Góp ý một chút về lá số, chị chờ bác haithienha lên tư vấn thêm cho chính xác nhé!
Giaback Posted 31 Tháng 10, 2010 Report Posted 31 Tháng 10, 2010 Không rõ nghĩa câu hỏi "số cháu hết rồi"? Thập kỷ 33 hoạnh phát sung sướng như Quốc Tuấn đã nói (lúc đó nhớ tìm Quốc Tuấn tạ lễ nha). Cố gắng sống hướng thiện sẽ đạt được như ý. Lấy được ông chồng hơi thấp, đen đen 1 chút nhưng lành. Tiền không nhiều nhưng nhà đất điền trạch rất tốt. LÁ SỐ TỬ VI CỦA CHÁU http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 GIA ĐÌNH CHÁU 4 NGƯỜI, CHA MẸ CHÁU VÀ EM TRAI LÚC NHỎ CHÁU ĐAU ỐM TRIỀN MIÊN.CHÁU XUẤT THÂN TRONG GIA ĐÌNH LAO ĐỘNG NGHÈO NHƯNG BA MẸ CHO ANH CHỊ EM CHÁU HỌC HÀNH ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN HIÊN CHÁU ĐANG LÀM KẾ TOÁN CHÁU CAO 1,55 NẶNG 50KG, DA DEN, MẶT TRÒN TÓC MÀU HẠT DẺ, NHUNG NGƯỜI CÓ NHỮNG VẾT BỚT RẤT DÀI TRÊN CHÂN VÀ LƯNG MÀU NÂU CHÁU NĂM NAY 30T .CHƯA CÓ TÀI SẢN RIÊNG CHƯA CÓ GIA ĐÌNH.THẦY BÓI CHẤM TỬ VI NÓI SỐ CHÁU CÔ ĐỘC, KHÁC CHA MẸ NÊN ĐI XA CHA ME, NÓI CHÁU KHÁC CHỒNG VÀ KHÔNG CHỒNG KHÔNG CON.CHÁU MONG CÁC BÁC XEM GIÚP CÓ PHẢI SỐ CHÁU HẾT RỒI KHÔNG? CHÁU CÓ NỐT RUỒI NGAY TRONG TUYẾN LỆ MẮT TRÁI,CHÁU NGHE THẦY MỚI BỎ NÓ ĐƯỢC MỘT TUẦN RỒI,KHÔNG BIẾT CÓ THAY ĐỒI ĐƯỢC HAY KHÔNG KÍNH MONG CÁC BÁC XEM GIÚP!
thythy Posted 6 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 6 Tháng 11, 2010 Không rõ nghĩa câu hỏi "số cháu hết rồi"? Thập kỷ 33 hoạnh phát sung sướng như Quốc Tuấn đã nói (lúc đó nhớ tìm Quốc Tuấn tạ lễ nha). Cố gắng sống hướng thiện sẽ đạt được như ý. Lấy được ông chồng hơi thấp, đen đen 1 chút nhưng lành. Tiền không nhiều nhưng nhà đất điền trạch rất tốt. Cám ơn bác đã xem giúp.Năm nay cháu có thi không biết có đậu ko?Nhờ Bác Gia Bách xem giúp khi nào mới gặp được người chồng của mình.và người này bằng tuổi hay ko?
thythy Posted 6 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 6 Tháng 11, 2010 Còn 2 năm tới nữa sóng gió rất nhiều, qua được cơn mưa bão này mặt trời mới bặt đầu chiếu sáng, mọi việc mới trở lên hanh thông nhiều niềm vui bất ngờ ập tới. Lúc đó không chừng lại khóc huhu...không ngờ ta lại có ngày này.../ ông thầy nọ nói đúng số chị khắc cha mẹ, cung phúc cũng xấu phải xa quê thì mới khá giả và thọ. Góp ý một chút về lá số, chị chờ bác haithienha lên tư vấn thêm cho chính xác nhé! hihi, chị cũng dễ khóc lắm!mừng vui hay buồn đều ko che dấu được.Nếu có ngày tươi đẹp chi sẽ nấu bếp mời Quốc tuấn và mọi người đến chia sẽ khoảng thời gian này.Lúc này chị đau đầu lằm vì thấy bế tắc cả công việc và tình cảm.phụ nữ mà, hp rất nhỏ nhoi ko cần nhiều tiền chỉ cần có ai đó chia sẽ.Nhưng người nào chị quen dường như lừa gạt chị ko ah.Buồn lắm !
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay