tontu Posted 17 Tháng 10, 2010 Report Posted 17 Tháng 10, 2010 Tôi năm nay 30 tuổi, đã có gia đình, đang công tác tại 1 hành chính cơ quan nhà nước. Cuộc sống của tôi cũng tạm ổn, nhưng đường công danh, sự nghiệp vẫn lận đận quá, rất mong có duyên được các cao nhân xem giúp lá số của tôi: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cám ơn nhiều!
ntpt Posted 17 Tháng 10, 2010 Report Posted 17 Tháng 10, 2010 Tôi năm nay 30 tuổi, đã có gia đình, đang công tác tại 1 hành chính cơ quan nhà nước. Cuộc sống của tôi cũng tạm ổn, nhưng đường công danh, sự nghiệp vẫn lận đận quá, rất mong có duyên được các cao nhân xem giúp lá số của tôi: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cám ơn nhiều! Người có phải khá cao, ốm, tay chân dài, khuôn mặt dài nhưng đầy đặn, lúc nhỏ hay bị nóng sốt? mũi cao? tay chần dài, da mặt không đẹp, bị rỗ? hay ho vặt? Bố mẹ khá giả, bố là con trưởng hay đoạt quyền trưởng? Vợ cao vừa tầm, da tái xanh, khuôn mặt hơi hóp, buồn, tính tình ít nói. Đương số có đôi chút cả nể vợ?
tontu Posted 17 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 17 Tháng 10, 2010 Người có phải khá cao, ốm, tay chân dài, khuôn mặt dài nhưng đầy đặn, lúc nhỏ hay bị nóng sốt? mũi cao? tay chần dài, da mặt không đẹp, bị rỗ? hay ho vặt? Bố mẹ khá giả, bố là con trưởng hay đoạt quyền trưởng? Vợ cao vừa tầm, da tái xanh, khuôn mặt hơi hóp, buồn, tính tình ít nói. Đương số có đôi chút cả nể vợ? Tôi cao 1,65m, nặng 59kg, mặt đầy đặn, mắt 1 mí, lúc nhỏ ít ốm vặt, da mặt đúng là không đẹp, nhưng không rỗ, hay bị viêm họng. Đôi chút cả nể vợ. Gia đình tương đối khá giả, bố tôi là con trưởng. Vợ cao 1,58m, da trắng, khuôn mặt tròn, đầy đặn, phúc hậu. Xin được ntpt chỉ giáo. Cảm ơn
ntpt Posted 17 Tháng 10, 2010 Report Posted 17 Tháng 10, 2010 Tôi cao 1,65m, nặng 59kg, mặt đầy đặn, mắt 1 mí, lúc nhỏ ít ốm vặt, da mặt đúng là không đẹp, nhưng không rỗ, hay bị viêm họng. Đôi chút cả nể vợ. Gia đình tương đối khá giả, bố tôi là con trưởng. Vợ cao 1,58m, da trắng, khuôn mặt tròn, đầy đặn, phúc hậu. Xin được ntpt chỉ giáo. Cảm ơn Mũi có thấp, ngắn, tóc có xoăn hay hoe vàng hay bạc sớm? Vợ có bị bệnh khí huyết, cơ xương khớp? 1
tontu Posted 17 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 17 Tháng 10, 2010 Mũi có thấp, ngắn, tóc có xoăn hay hoe vàng hay bạc sớm? Vợ có bị bệnh khí huyết, cơ xương khớp? Mũi bình thường, không cao, tóc thưa, không bạc sớm. Vợ có bị bệnh khí huyết, cơ xương khớp.
ntpt Posted 17 Tháng 10, 2010 Report Posted 17 Tháng 10, 2010 Tôi năm nay 30 tuổi, đã có gia đình, đang công tác tại 1 hành chính cơ quan nhà nước. Cuộc sống của tôi cũng tạm ổn, nhưng đường công danh, sự nghiệp vẫn lận đận quá, rất mong có duyên được các cao nhân xem giúp lá số của tôi: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cám ơn nhiều! Quan lộc, thường cao vọng quá thì khó thành công, mà có khi lại thất bại. Từ năm 35 tuổi chắc có ý định kinh doanh gì đó táo bạo?! Công việc, có phải làm về lĩnh vực hành chính, công quyền, công việc làn nhàn? 1
tontu Posted 17 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 17 Tháng 10, 2010 78 Quan lộc, thường cao vọng quá thì khó thành công, mà có khi lại thất bại. Từ năm 35 tuổi chắc có ý định kinh doanh gì đó táo bạo?! Công việc, có phải làm về lĩnh vực hành chính, công quyền, công việc làn nhàn? Vâng, công việc của tôi làm vều hành chính, công quyền, hiện nay là chuyên viên làng nhàng. Trong tương lai thì tôi có ý định kinh doanh với 1 số bạn bè. Nhưng hiện tại thì chưa đủ điều kiện
tontu Posted 18 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 18 Tháng 10, 2010 Mong được các cao nhân chỉ giáo. Cám ơn.
Học Trò Posted 18 Tháng 10, 2010 Report Posted 18 Tháng 10, 2010 Lĩnh lương - hưởng lộc hơn là hùn hợp kinh doanh 1
tontu Posted 19 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 19 Tháng 10, 2010 Lĩnh lương - hưởng lộc hơn là hùn hợp kinh doanh Cám ơn Học Trò nhiều, lá số của tôi Mệnh Tuần, Thân Triệt thì đường công danh, sự nghiệp bị chặn đứt đúng không?
tontu Posted 23 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 23 Tháng 10, 2010 Rất mong có duyên được các cao nhân chỉ giúp. Cám ơn
tontu Posted 24 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 24 Tháng 10, 2010 Rất mong được các anh chị chỉ giùm. Cám ơn
ntpt Posted 24 Tháng 10, 2010 Report Posted 24 Tháng 10, 2010 Rất mong được các anh chị chỉ giùm. Cám ơn Anh muốn hỏi gì nên đặt câu hỏi cụ thể.
tontu Posted 24 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 24 Tháng 10, 2010 Anh muốn hỏi gì nên đặt câu hỏi cụ thể. Cám ơn ntpt nhiều, lá số của tôi Mệnh Tuần, Thân Triệt thì đường công danh, sự nghiệp bị chặn đứt, sống an phận thủ thường đúng không?
Học Trò Posted 24 Tháng 10, 2010 Report Posted 24 Tháng 10, 2010 Biết vậy là tốt. Nếu kỳ vọng vào Mệnh Tuần - Thân Triệt thì chỉ hợp với cách Mệnh VCD thôi, còn quý cậu là Thiên cơ, tức có chính tinh. Tuy nhiên cũng tốt, không có Tuần thì có khi lại dở, kiểu như người đi dò đường mà thiếu cây gậy của cái bang thì ko khác nào người mù thiếu gậy, ko đi ra đường được hoặc liều ra thì dễ bị tai nạn. Quan trọng là Thân, tiếc rằng Thân cư quan lại có Cự hãm. may mà có Triệt ko thì đúng là người bị chứng hôi miệng lại không chịu đánh răng. Tuy nhiên còn nhỏ thì chẳng ai chấp, lớn rồi thì sẽ ko ổn chút nào. Cái này tự nghĩ vậy, chẳng ai muốn giảng gải cả. DI có Lương, nhưng luôn có người dòm ngó vào đồng tiền kiếm được, Tài có Lộc nhưng tiếc là túi thủng, thùng ko đáy, tiền ném vào bao nhiêu cho vừa với Địa Không? Lộc - Khốc - Khách kể ra cũng có lúc thăng hoa cưỡi Rồng nhưng mộng đẹp thì chẳng tầy gang, lên Voi 1 lúc là phải xuống Cẩu dài dài, âu cũng là cái số, mong là có được vợ tốt số hơn gánh giúp. Nếu có mộng làm Tể tướng thì cũng nên mộng, chứ mộng Quân vương, số ko có để hưởng chứ đừng nói sảng là mơ. Trước khi Mộng thì cũng nên sờ vào bụng thấy đã no chưa, sờ lên trán xem đã nhăn chưa (trí khôn), sờ vào lưng xem đã còn khỏe không.
ntpt Posted 25 Tháng 10, 2010 Report Posted 25 Tháng 10, 2010 Cám ơn ntpt nhiều, lá số của tôi Mệnh Tuần, Thân Triệt thì đường công danh, sự nghiệp bị chặn đứt, sống an phận thủ thường đúng không? Anh là người chịu an phận thủ thường? ntpt đoán chắc không đâu. Làm việc ở vị trí tuy làng nhàng, nhưng vị trí này có được hưởng lộc, lợi? Cho ntpt hỏi 1 câu hơi không khiếm nhã...Lâu lâu anh có thâý mình như bị ma ám?
Học Trò Posted 25 Tháng 10, 2010 Report Posted 25 Tháng 10, 2010 mơ về cõi âm thì có lý hơn chuyện ma ám chăng?
tontu Posted 25 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 25 Tháng 10, 2010 Anh là người chịu an phận thủ thường? ntpt đoán chắc không đâu. Làm việc ở vị trí tuy làng nhàng, nhưng vị trí này có được hưởng lộc, lợi? Cho ntpt hỏi 1 câu hơi không khiếm nhã...Lâu lâu anh có thâý mình như bị ma ám? Cám ơn 2 bạn ntpt và hoctro nhiều. Mong muốn đến thực hiện được còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác nữa (Vận, mệnh, khả năng...). Như hoctro nói thì số phận đã định sẵn mình có cố cũng không được hoặc nguy hại đến bản thân. Về công việc, tôi cũng chỉ là 1 chuyên viên bình thường trong cơ quan, nói chung nó phù hợp với tôi. Tôi tham gia diễn đàn LHPĐ phần lớn cũng vì tò mò, ngưỡng mộ bác thiensu, việc bác ý đoán đúng thời tiết mấy hôm Đại lễ 1000 năm Thăng Long, phần cũng hy vọng được các anh chị trên diễn đàn giải giùm tôi lá số để biết được đường công danh, sự nghiệp (làm ăn) của tôi là thế nào, để tôi có bước đi phù hợp với số mệnh, sống có ích cho bản thân, gia đình, xã hội. Tôi cũng không hiểu bạn định hỏi gì về việc bị ma ám, bạn giải thích rõ hơn được không?
tontu Posted 26 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 26 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) Cho tôi hỏi vận hạn của tôi trong thời gian tới được không? Cám ơn. Edited 26 Tháng 10, 2010 by tontu
tontu Posted 26 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 26 Tháng 10, 2010 Mong được các cao nhân giúp đỡ. Cám ơn.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay