lylipu Posted 17 Tháng 10, 2010 Report Posted 17 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) Cháu chào các bác! Cháu cũng muốn nhờ các bác xem hộ cháu tử vi của cháu. Cháu đã post vào phần tư vấn sự nghiệp nhưng không thấy ai vào nên mạo muội đem ra đây, mong các bác giúp đỡ. Vì mẹ cháu đã mất, bố cháu lại đi công tác khi mẹ cháu sinh cháu, nên hiện giờ cháu không chắc chắn làm về giờ sinh của cháu, chỉ nghe chị cháu bảo là chắc khoảng từ 7h đến 9h tối, nhưng vì lúc ý chị cháu còn nhỏ tuổi (7 tuổi) nên cháu muốn nhờ các bác tư vấn xem có đúng là cháu sinh h này không. Lá số tử vi lấy là giờ Tuất (7-9 h tối) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Thông tin thêm: Là con út trong gia đình, bên trên có một chị gái (Nhưng trước chị gái mẹ cháu có xẩy 1 người). Mẹ đã mất năm 2002. Cháu nhỏ người, cao 153cm nặng 45kg thích ăn uống, nói chuyện, đôi khi hơi bốc đồng nhưng cũng quan tâm đến người khác. Người hay cáu gắt nhưng không giận lâu. Tính tình hay quên, lúc thì nhanh ẩu đoảng lúc thì tỉ mỉ, hay mất đồ (năm nay là mất hai cái điện thoại rồi ạ). Cháu bị cận thị từ nhỏ,hay bị mụn, dị ứng. Hay bị ngã, vấp ngã, nhưng trộm vía sẹo liền nhanh và không bị lồi, hay bị dính gió. Tháng 8/2007 đỗ đại học. Từ nhỏ đến h chưa có người yêu bao giờ. Nếu lá số này đúng là của cháu, xin các bác cho cháu lời khuyên về công danh, lập gia đình sau này ạ! Cháu chân thành cảm ơn các bác! Edited 17 Tháng 10, 2010 by lylipu
lylipu Posted 19 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 19 Tháng 10, 2010 Lá số bị lỗi rồi Hơ hơ!!! Cháu ấn vào vẫn bình thường mà ạ!
Học Trò Posted 23 Tháng 10, 2010 Report Posted 23 Tháng 10, 2010 Năm nay quý cô có người yêu? Cố gắng lấy chồng muộn để tích lũy kiến thức về tình yêu, giới tính kẻo lại rơi vào thảm cảnh vừa khát vừa hận đàn ông. 1
u219 Posted 23 Tháng 10, 2010 Report Posted 23 Tháng 10, 2010 bạn này giống mình ở khoản mất điện thoại ghê, nhưng mình bị mất năm ngoái: 3 cái điện thoại cộng 1 chiếc xe đạp. bạn này sinh sau mình tháng, mà có mấy đặc điểm giống mình quá 1
Quốc Tuấn Posted 23 Tháng 10, 2010 Report Posted 23 Tháng 10, 2010 Cháu chào các bác! Cháu cũng muốn nhờ các bác xem hộ cháu tử vi của cháu. Cháu đã post vào phần tư vấn sự nghiệp nhưng không thấy ai vào nên mạo muội đem ra đây, mong các bác giúp đỡ. Vì mẹ cháu đã mất, bố cháu lại đi công tác khi mẹ cháu sinh cháu, nên hiện giờ cháu không chắc chắn làm về giờ sinh của cháu, chỉ nghe chị cháu bảo là chắc khoảng từ 7h đến 9h tối, nhưng vì lúc ý chị cháu còn nhỏ tuổi (7 tuổi) nên cháu muốn nhờ các bác tư vấn xem có đúng là cháu sinh h này không. Lá số tử vi lấy là giờ Tuất (7-9 h tối) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Thông tin thêm: Là con út trong gia đình, bên trên có một chị gái (Nhưng trước chị gái mẹ cháu có xẩy 1 người). Mẹ đã mất năm 2002. Cháu nhỏ người, cao 153cm nặng 45kg thích ăn uống, nói chuyện, đôi khi hơi bốc đồng nhưng cũng quan tâm đến người khác. Người hay cáu gắt nhưng không giận lâu. Tính tình hay quên, lúc thì nhanh ẩu đoảng lúc thì tỉ mỉ, hay mất đồ (năm nay là mất hai cái điện thoại rồi ạ). Cháu bị cận thị từ nhỏ,hay bị mụn, dị ứng. Hay bị ngã, vấp ngã, nhưng trộm vía sẹo liền nhanh và không bị lồi, hay bị dính gió. Tháng 8/2007 đỗ đại học. Từ nhỏ đến h chưa có người yêu bao giờ. Nếu lá số này đúng là của cháu, xin các bác cho cháu lời khuyên về công danh, lập gia đình sau này ạ! Cháu chân thành cảm ơn các bác! Bạn thử lấy thêm lá số giờ Dậu và Hợi để chị ntpt xác định thêm cho nhé, cho chính xác. Theo mình thì bạn không phải sinh giờ này 1
lylipu Posted 23 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 23 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) Bạn thử lấy thêm lá số giờ Dậu và Hợi để chị ntpt xác định thêm cho nhé, cho chính xác. Theo mình thì bạn không phải sinh giờ này Đây là lá số h Dậu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Còn lá số giờ Hợi là http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Mong các bác, các anh, chị xem giúp hộ em với ạ! Edited 23 Tháng 10, 2010 by lylipu
ntpt Posted 23 Tháng 10, 2010 Report Posted 23 Tháng 10, 2010 Bạn thử lấy thêm lá số giờ Dậu và Hợi để chị ntpt xác định thêm cho nhé, cho chính xác. Theo mình thì bạn không phải sinh giờ này :D 3 giờ sinh lận đó em!!! Giờ Tuất: Người cao vừa tầm, khuôn mặt đầy đặn, hồng hào. Hay bị nổi mụn nhọt hay nước, tóc xoăn, hay cứng hoặc hoe vàng, có sẹo do cái gì đó cắt trúng ở tay chân trái. Bố mẹ là con trưởng hay đoạt quyền trường. Xa cách bố mẹ hoặc theo bố mẹ đi xa hoặc mất bố hoặc mẹ khoảng từ năm 12-21 tuổi. Mất anh hoặc chị trên mình Giờ Dậu: Người thấp, đầy đặn, tay chân ngắn, miệng rộng, là con trưởng hay đoạt quyền trưởng, lúc nhỏ khó sinh hoặc khó nuôi, mắt hơi sâu hoặc có quầng thâm. Xa cách hoặc mất bố hay mẹ từ năm 2-12 tuổi. Lá số giờ Hợi, chị nghĩ không bị cận nên không xem. Hihi, thiệt ra là lười thì đúng hơn http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/tongue.gif 1
Quốc Tuấn Posted 23 Tháng 10, 2010 Report Posted 23 Tháng 10, 2010 :D 3 giờ sinh lận đó em!!! Giờ Tuất: Người cao vừa tầm, khuôn mặt đầy đặn, hồng hào. Hay bị nổi mụn nhọt hay nước, tóc xoăn, hay cứng hoặc hoe vàng, có sẹo do cái gì đó cắt trúng ở tay chân trái. Bố mẹ là con trưởng hay đoạt quyền trường. Xa cách bố mẹ hoặc theo bố mẹ đi xa hoặc mất bố hoặc mẹ khoảng từ năm 12-21 tuổi. Mất anh hoặc chị trên mình Giờ Dậu: Người thấp, đầy đặn, tay chân ngắn, miệng rộng, là con trưởng hay đoạt quyền trưởng, lúc nhỏ khó sinh hoặc khó nuôi, mắt hơi sâu hoặc có quầng thâm. Xa cách hoặc mất bố hay mẹ từ năm 2-12 tuổi. Lá số giờ Hợi, chị nghĩ không bị cận nên không xem. Hihi, thiệt ra là lười thì đúng hơn http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/tongue.gif Em nghĩ bạn này sinh giờ Dậu thì đúng hơn, giờ này mới có hạn mất mẹ năm 2002 không biết có phải vào tháng 2 hay 7,8 âm lịch? Những thứ đương số nói về hạn giống người mệnh VCD đồng cự xung chiếu, năm nay hạn rơi la võng tướng phục không kiếp song hao điếu khách là hạn mất trộm hao tiền, mất việc 1
lylipu Posted 24 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 24 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) @Quốc Tuấn: Đúng là mẹ em mất 1/7 âm lịch năm 2002, nhưng nếu căn cứ theo lời chị ntpt thì giờ Tuất có vẻ đúng với em hơn? Bố em công tác trong miền Nam từ khi em còn rất nhỏ, mỗi năm chỉ về tết, đến năm mẹ em mất mới về hẳn. Từ nhỏ tới lớn em rất hay bị mụn, nhưng tóc không xoăn, cứng mà ngược lại có thể nói là đen đẹp, mắt to, không sâu. Tay chân hơi ngắn, sẹo thì trái phải đều có, nhưng sẹo do bị cắt phải thì bên chân phải. Em rất cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem hộ trường hợp của em, mong anh chị tư vấn thêm cho em ạ! Edited 24 Tháng 10, 2010 by lylipu
Học Trò Posted 24 Tháng 10, 2010 Report Posted 24 Tháng 10, 2010 tránh đâu cho hết mưa to và nắng gắt đây? hỡi Hồng nhan! 1
ntpt Posted 25 Tháng 10, 2010 Report Posted 25 Tháng 10, 2010 @Quốc Tuấn: Đúng là mẹ em mất 1/7 âm lịch năm 2002, nhưng nếu căn cứ theo lời chị ntpt thì giờ Tuất có vẻ đúng với em hơn? Bố em công tác trong miền Nam từ khi em còn rất nhỏ, mỗi năm chỉ về tết, đến năm mẹ em mất mới về hẳn. Từ nhỏ tới lớn em rất hay bị mụn, nhưng tóc không xoăn, cứng mà ngược lại có thể nói là đen đẹp, mắt to, không sâu. Tay chân hơi ngắn, sẹo thì trái phải đều có, nhưng sẹo do bị cắt phải thì bên chân phải. Em rất cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem hộ trường hợp của em, mong anh chị tư vấn thêm cho em ạ! Lúc nhỏ có bị sanh khó hay khó nuôi? Có lần nào bệnh tai nạn xém chít không?
lylipu Posted 25 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 25 Tháng 10, 2010 Lúc nhỏ có bị sanh khó hay khó nuôi? Có lần nào bệnh tai nạn xém chít không? Chắc là không đâu ạ! Mẹ em sinh em bình thường, em được nhận xét là dễ nuôi hơn chị em, tai nạn thì bị nhiều: hồi lớp 3 đi bộ sang đường bị xe máy đâm phải, lớp 4 ngồi đằng sau xe đang đi bị ngã xuống xe chèn qua tay, lớn lên tự đi xe đạp xe máy thỉnh thoảng lại bị ngã nhưng không lần nào bị nặng, chỉ sứt xát tay chân mấy hôm là khỏi.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay