Quang An Posted 15 Tháng 10, 2010 Report Posted 15 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) Bạn cháu sinh ngày 19/02/1985, theo Má cô ấy thì là 17h30 ngày 30 tháng 1 năm ất sửu Cô ấy có một số đặc diểm sau: - Sống với Má, không hề biết Ba mình là ai - Ông Ngoại chết không tìm thấy xác - Có tật vẹo cột sống, nhưng không ảnh hưởng dến sinh hoạt - Học giỏi, hiện là giảng viên đại học sư phạm - Người ốm, da trắng, tóc dài và đẹp, mặt trái xoan, hàm răng lộn xộn( không đều), cao 1m51 - Bị đau dạ dày( bộ máy tiêu hóa không tốt), hay bi đau bụng kinh - Là con một của Má cô ấy, 2 mẹ con sông với nhau, Mẹ không lấy chồng - Sinh, lớn lên và sống ở Quảng Nam Kính mong bác giúp chúng cháu! Chúng cháu muốn cưới nhau nhưng cha mẹ cháu kịch liệt phản đối vì không hợp tuổi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Edited 15 Tháng 10, 2010 by tướng gặp cáo
Quang An Posted 16 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 16 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) Nghĩ là lá số giờ Thân [/quote Cảm ơn bác nhiều, cháu xin nhờ bác xem lá số giờ thân của cô ấy va lá số của cháu ra sao, cháu đang mất phương hướng trong tinh cảm và không biết có nên tiến tới hôn nhân ko, gia đình cháu phản đối rất dữ dội và không đồng ý cưới! Một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ của bác, và mong nhận được ý kiến từ cộng đồng diễn đàn Lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Lá số cô ấy http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Edited 16 Tháng 10, 2010 by tướng gặp cáo
ntpt Posted 16 Tháng 10, 2010 Report Posted 16 Tháng 10, 2010 Thấy lá số của cô bạn năm nay khó cưới. Không thể xem nhiều hơn vỉ không có mặt của đương số 1
Quang An Posted 16 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 16 Tháng 10, 2010 Thấy lá số của cô bạn năm nay khó cưới. Không thể xem nhiều hơn vỉ không có mặt của đương số [/quote Cháu cảm ơn bác ạ! Vậy có nghĩa là năm nay cháu cưới còn cô ấy thì không! Cháu cưới ai bây giờ!
ntpt Posted 16 Tháng 10, 2010 Report Posted 16 Tháng 10, 2010 Thấy lá số của cô bạn năm nay khó cưới. Không thể xem nhiều hơn vỉ không có mặt của đương số ---------- Cháu cảm ơn bác ạ! Vậy có nghĩa là năm nay cháu cưới còn cô ấy thì không! Cháu cưới ai bây giờ! Thế đã định ngày cưới rồi ah? ntpt nói bạn năm nay cưới?!
Quang An Posted 16 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 16 Tháng 10, 2010 Thế đã định ngày cưới rồi ah? ntpt nói bạn năm nay cưới?!Dạ chưa bác ạ! Ba cháu kiên quyết không cho cưới vì nhiều lý do( lý lịch, tuổi tác, gia cảnh, và không có cảm tình). Cháu bây giờ mất phương hướng rồi! Ngoài cô ấy ra cháu đâu có tình cảm mặn nồng với ai khác đâu! Cháu có đưa lá số của cháu lên rồi, bác có thể xem giúp cháu không! Cháu là Bác sĩ nhưng tin tử vi ghê lắm,!
ntpt Posted 16 Tháng 10, 2010 Report Posted 16 Tháng 10, 2010 Dạ chưa bác ạ! Ba cháu kiên quyết không cho cưới vì nhiều lý do( lý lịch, tuổi tác, gia cảnh, và không có cảm tình). Cháu bây giờ mất phương hướng rồi! Ngoài cô ấy ra cháu đâu có tình cảm mặn nồng với ai khác đâu! Cháu có đưa lá số của cháu lên rồi, bác có thể xem giúp cháu không! Cháu là Bác sĩ nhưng tin tử vi ghê lắm,! Hic, ntpt chỉ xem lá số của cô ấy và nói năm nay khó mà cưới, không nói bạn sẽ cưới năm nay. Năm nay thấy li cách nhiều hơn là cưới xin Bs chuyên ngành gì vậy? đa khoa hay hô hấp?
Quang An Posted 16 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 16 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) Hic, ntpt chỉ xem lá số của cô ấy và nói năm nay khó mà cưới, không nói bạn sẽ cưới năm nay. Năm nay thấy li cách nhiều hơn là cưới xin Bs chuyên ngành gì vậy? đa khoa hay hô hấp? dạ đúng là như vậy! từ khi quen nhau chỉ 1,2 năm đầu thời sinh viên là gặp nhau, còn lai 5,6 năm nay có khi hơn 1 năm mới gặp nhau được 1 lần! Có lẽ 2 tuổi này không có duyên phận với nhau thật. Nhưng không hiểu sao cháu cứ thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh cô ấy nên day dưa mãi, không chia tay được! bs ngoại khoa, chuyên ngoại thận tiết niệu. Bác thấy có gi không ổn ạ! Xin nói rõ hơn. Cám ơn Edited 16 Tháng 10, 2010 by tướng gặp cáo
Vi Tiểu Bảo Posted 17 Tháng 10, 2010 Report Posted 17 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) Chỉ là ông già không cho cưới mà ông anh cũng không giám cưới à, sao ông anh là con trai mà kém tắm thế ko bít, (Lý lịch, tuổi tác, gia cảnh, nơi sinh là những thứ mà con người không thể tự chọn được, có ai chọn được nơi mình sinh ra, có ai chọn được bố mẹ mình), làm bác sĩ thì mình nghĩ phải có cái tính dứt khoát chứ nhỉ, ko đang mổ cho bệnh nhân mà cứ dùng rằng thế này thì bệnh nhân chít à, thui cố lên ông anh, làm con trai thì phải tự quyết hạnh phúc cho mình, sướng khổ là do mình, chứ bố mẹ có sống với mình cả đời đâu Edited 17 Tháng 10, 2010 by Lãng Tử Si Tình 1
Quang An Posted 17 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 17 Tháng 10, 2010 Chỉ là ông già không cho cưới mà ông anh cũng không giám cưới à, sao ông anh là con trai mà kém tắm thế ko bít, (Lý lịch, tuổi tác, gia cảnh, nơi sinh là những thứ mà con người không thể tự chọn được, có ai chọn được nơi mình sinh ra, có ai chọn được bố mẹ mình), làm bác sĩ thì mình nghĩ phải có cái tính dứt khoát chứ nhỉ, ko đang mổ cho bệnh nhân mà cứ dùng rằng thế này thì bệnh nhân chít à, thui cố lên ông anh, làm con trai thì phải tự quyết hạnh phúc cho mình, sướng khổ là do mình, chứ bố mẹ có sống với mình cả đời đâu Cám ơn anh, nhưng " đoạn trường ai có qua cầu mới hay " anh ạ!
Vi Tiểu Bảo Posted 17 Tháng 10, 2010 Report Posted 17 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) Cám ơn anh, nhưng " đoạn trường ai có qua cầu mới hay " anh ạ! Đúng là tính tui, cũng như cách suy nghĩ của tui khác cách suy nghĩ của ông anh, tui mà quyết cái gì, thì chỉ có giời mới có thể cản nổi, cản được tôi khó như tìm đường lên trời vậy Edited 17 Tháng 10, 2010 by Lãng Tử Si Tình 1
Quang An Posted 17 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 17 Tháng 10, 2010 Dạ chưa bác ạ! Ba cháu kiên quyết không cho cưới vì nhiều lý do( lý lịch, tuổi tác, gia cảnh, và không có cảm tình). Cháu bây giờ mất phương hướng rồi! Ngoài cô ấy ra cháu đâu có tình cảm mặn nồng với ai khác đâu! Cháu có đưa lá số của cháu lên rồi, bác có thể xem giúp cháu không! Cháu là Bác sĩ nhưng tin tử vi ghê lắm,! bổ sung thêm: ngoài sự phản đối của gia đình thì bạn bè, người thân của cháu không ai đồng ý cả! Tóm lại tất cả những người có tác động lớn đến thế giới quan của cháu đều khuyên cháu nên chia tay vì chính tương lai của hai đứa sau này.
Vi Tiểu Bảo Posted 17 Tháng 10, 2010 Report Posted 17 Tháng 10, 2010 thế sao ông anh ko suy nghĩ ngay từ đầu đi, giờ người ta yêu ông anh rùi, ông anh chia tay vậy ông anh có nghĩ người ta sẽ khổ thế nào ko, nếu ông anh ko còn tình cảm mà chia tay thì người ta còn dễ chịu hơn, bi giờ vì thế giới quan bên ngoài mà chia tay, ko bít họ sẽ nghĩ ông anh thía nào, chán 1
Đoàn Chính Thuần Posted 17 Tháng 10, 2010 Report Posted 17 Tháng 10, 2010 chí khí, chí khí B) thế sao ông anh ko suy nghĩ ngay từ đầu đi, giờ người ta yêu ông anh rùi, ông anh chia tay vậy ông anh có nghĩ người ta sẽ khổ thế nào ko, nếu ông anh ko còn tình cảm mà chia tay thì người ta còn dễ chịu hơn, bi giờ vì thế giới quan bên ngoài mà chia tay, ko bít họ sẽ nghĩ ông anh thía nào, chán
Quang An Posted 17 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 17 Tháng 10, 2010 chí khí, chí khí B) [/quote chỗ người lớn nói chuyện, con nít xen vao làm gì! đi học bài đi 1
Đoàn Chính Thuần Posted 17 Tháng 10, 2010 Report Posted 17 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) chỗ người lớn nói chuyện, con nít xen vao làm gì! đi học bài điEm xin chạy mất dép B) Edited 17 Tháng 10, 2010 by hoangdam 1
Du Ca Posted 17 Tháng 10, 2010 Report Posted 17 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) @Hoangdam: B) bạn này funny nhỉ dạ đúng là như vậy! từ khi quen nhau chỉ 1,2 năm đầu thời sinh viên là gặp nhau, còn lai 5,6 năm nay có khi hơn 1 năm mới gặp nhau được 1 lần! Có lẽ 2 tuổi này không có duyên phận với nhau thật. Nhưng không hiểu sao cháu cứ thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh cô ấy nên day dưa mãi, không chia tay được! bs ngoại khoa, chuyên ngoại thận tiết niệu. Bác thấy có gi không ổn ạ! Xin nói rõ hơn. Cám ơn Yêu thì hãy cưới. Còn cưới vì "cảm thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh" thì dẹp cho sớm chợ!!! Nếu thực sự thấy "tội nghiệp" cho người ta, thì hãy nghĩ là người ta sẽ cảm thấy tủi thân như thế nào, khi người yêu mình là một gã 30 tuổi sự nghiệp ổn định, tự lập được rồi, lại còn không tự quyết được cuộc đời mình, đến cả lấy vợ cho bản thân mình còn phải nhìn Đông ngó Tây, thiên hạ không cho phép thì không dám lấy vợ. Người như thế có bảo vệ được người mình yêu không? Nếu thực sự thấy "tội nghiệp" cho người ta, thì hãy nghĩ tới lúc người đó bị bỏ rơi chỉ vì bản lĩnh của mình quá non kém. Nếu bị hoàn cảnh khuất phục thì người đáng thương nhất chính là cô ấy. Đã bao giờ nghĩ tới chưa? Nếu là cô người yêu kia, có bạn trai như thế này tôi đã tự động lượn đi cho nước nó trong, còn mau mau tìm mối mới :D "Em tưởng giếng sâu em nối sợi gầu dài/ Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây" :P Edited 17 Tháng 10, 2010 by Du Ca
Vô Vi Posted 18 Tháng 10, 2010 Report Posted 18 Tháng 10, 2010 Nói gì thì nói,nhiều người nói,nhiều người ngăn cản thì cũng nên suy nghĩ . Âu cũng là chuyện cả một đời . Không những phải suy nghĩ cho mình,mà còn suy nghĩ cho người . Người lớn,dù sao cũng va vấp sóng gió nhiều hơn ,cuộc đời trải nghiệm nhiều hơn ,cảm giác tốt hơn,rõ ràng hơn . ............. Cố mà lấy để rồi hạnh phúc 1 ngày đau khổ 1 đời . Ấy thì không nên . .................. Nhưng hạnh phúc của mình,mình cũng phải chủ động nắm giữ .................... Để mà hài hòa,để mà biết không lạc lối,thật là khó . ............................ Có topic bên kia đòi làm thủ tướng với bộ trưởng để giúp cho non sông đất nước. Nghe qua sao mà cảm động thế . Chẳng nhẽ nào "tất cả chỉ là chém gió thôi ?"
Vi Tiểu Bảo Posted 18 Tháng 10, 2010 Report Posted 18 Tháng 10, 2010 Thui mọi người nói nhiều quá, bác ý sợ bỏ chạy bi giờ, có lẽ khi nói lên trên topic này bác ý chưa nói được hết các ý, và hoàn cảnh có thể là khác, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mang suy nghĩ của mình ra áp đặt cách suy nghĩ của người khác cũng là không đúng, lúc trước em nói gì hơi quá, mong bác thông cảm, em cũng chỉ là đứng ngoài nhìn vào thui, ko hiểu hết các vấn đề mà bác gặp phải, có điều khuyên bác 1 câu là cố lên, suy nghĩ thật chín chắn trước khi quyết định, 1 là cưới thì phải chấp nhận tất cả, 2 là dứt hẳn để con nhà người ta còn đi kiếm đám khác, ko đợi bác là hết tuổi xuân à
Vô Vi Posted 18 Tháng 10, 2010 Report Posted 18 Tháng 10, 2010 Hình như nước khác là có chi phí đền bù tuổi xuân.Nước mình chẳng biết có không . 85 thì cũng khá tuổi rồi . Bạn "Cáo" tính thế nào quyết nhanh để con người ta đỡ khổ Chào Thân ái vầ Quyết Thắng
ngongoe Posted 18 Tháng 10, 2010 Report Posted 18 Tháng 10, 2010 nãy giờ thấy bác duca nói là chuẩn:D
huyencodieuly Posted 18 Tháng 10, 2010 Report Posted 18 Tháng 10, 2010 Bạn cháu sinh ngày 19/02/1985, theo Má cô ấy thì là 17h30 ngày 30 tháng 1 năm ất sửu Cô ấy có một số đặc diểm sau: - Sống với Má, không hề biết Ba mình là ai - Ông Ngoại chết không tìm thấy xác - Có tật vẹo cột sống, nhưng không ảnh hưởng dến sinh hoạt - Học giỏi, hiện là giảng viên đại học sư phạm - Người ốm, da trắng, tóc dài và đẹp, mặt trái xoan, hàm răng lộn xộn( không đều), cao 1m51 - Bị đau dạ dày( bộ máy tiêu hóa không tốt), hay bi đau bụng kinh - Là con một của Má cô ấy, 2 mẹ con sông với nhau, Mẹ không lấy chồng - Sinh, lớn lên và sống ở Quảng Nam Kính mong bác giúp chúng cháu! Chúng cháu muốn cưới nhau nhưng cha mẹ cháu kịch liệt phản đối vì không hợp tuổi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Chào anh Bạn gái anh sinh giờ Thân thì phù hợp với dữ liệu anh cung cấp hơn. (dạ dày, đau bụng kinh), số cô này phải nuôi mẹ già rồi, chứ ko về nhà chồng được đâu. Lấy chồng bị ngăn cản, trục trặc thì mới nên duyên được. Chuyện nhân duyên, trước tiên phải có tình cảm, sau phải có quyết tâm, và trách nhiệm. Thiếu những yếu tố này thì kể cả gia đình yên ấm cũng tan vỡ chứ chả nói gì đến chuyện tình cảm mà bị ngăn cản. Tuy nhiên, những cuộc tình bị ngăn cản thì con người ta lại hay có xu hướng chống đối và cố lấy nhau cho bằng được. Có ba yếu tố ở trên thì sẽ có một cuộc sống hôn nhân sau này hạnh phúc. Lưu ý, anh thương người ta thì thương, chớ rủ lòng thương hại, như thế là không nên và không tôn trọng bạn gái anh/trong khi đó anh có quyền tự hào về cô ấy (hoàn cảnh thế mà con người thế, công việc thế). Chúc anh vững tin vào tương lai Huyencodieuly 1
Quang An Posted 18 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 18 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) Hình như nước khác là có chi phí đền bù tuổi xuân.Nước mình chẳng biết có không . 85 thì cũng khá tuổi rồi . Bạn "Cáo" tính thế nào quyết nhanh để con người ta đỡ khổ Chào Thân ái vầ Quyết Thắng sao gọi cháu là cáo! cháu đâu có bản lĩnh của cáo, lại còn thường xuyên bị lừa nữa chứ! Thủ tướng mà khờ và hiền quá thì không nên tí nào, phấn đấu thành thầy thuốc của nhân dân có lẽ khả quan hơn. Cám ơn lời góp ý của mọi người. Edited 18 Tháng 10, 2010 by cáo tướng
Quang An Posted 18 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 18 Tháng 10, 2010 Nói gì thì nói,nhiều người nói,nhiều người ngăn cản thì cũng nên suy nghĩ . Âu cũng là chuyện cả một đời . Không những phải suy nghĩ cho mình,mà còn suy nghĩ cho người . Người lớn,dù sao cũng va vấp sóng gió nhiều hơn ,cuộc đời trải nghiệm nhiều hơn ,cảm giác tốt hơn,rõ ràng hơn . ............. Cố mà lấy để rồi hạnh phúc 1 ngày đau khổ 1 đời . Ấy thì không nên . .................. Nhưng hạnh phúc của mình,mình cũng phải chủ động nắm giữ .................... Để mà hài hòa,để mà biết không lạc lối,thật là khó . ............................ Có topic bên kia đòi làm thủ tướng với bộ trưởng để giúp cho non sông đất nước. Nghe qua sao mà cảm động thế . Chẳng nhẽ nào "tất cả chỉ là chém gió thôi ?" Chính vì thế mà cháu suy nghĩ mãi không sao quyết đinh được, chỗ căng thẳng nhất là lý lịch đấy bác ạ! cháu sẽ tự gạch tên mình khỏi chính trường và gia nhập chiến trường mất hehe
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay