viethung Posted 21 Tháng 9, 2010 Report Posted 21 Tháng 9, 2010 Thưa các anh chị em, viethung có chụp được 02 tấm hình. Một tại tòa nhà VTN trên đường Phạm Hùng. một tại khách sạn seraton. Hình thứ 1: viethung không nhiểu cái tiểu cảnh này để làm gì, nó được tọa ngay trước sảnh ra vào của tòa nhà, khách vào tòa nhà là thấy tiẻu cảnh này liên Hình thứ 2: Cái này tại sảnh trước khách sạn seraton, chắc nhiều người đã nhìn thấy. viethung cũng chịu không hiểu ý nghĩa của nó, chỉ thấy sách chỉ là khí gặp nước thì tụ.... xin mọi người đôi lời mạn đàm. Trân trọng
Thiên Đồng Posted 21 Tháng 9, 2010 Report Posted 21 Tháng 9, 2010 @ viethung, -Không phải "chấn" mà là..."trấn". -Không biết là trấn hay không nhiều khi là ý thích gia chủ. -Không biết có phải là trấn hay không mà nhiều khi là trang trí nội thất theo phong trào phong thuỷ. :lol: -Không biết có phải là trang trí theo trào lưu phong thuỷ hay không mà nhiều khi là...trùng hợp. :P Bí lù. canh. Hehe. :lol: Thiên Đồng
nvtuan Posted 21 Tháng 9, 2010 Report Posted 21 Tháng 9, 2010 có cái tiểu cảnh thì em chịu ,mộc thuỷ tùm lum hết :lol: , còn mấy cái vòi phun thì ở rất nhiều toà cao ốc hoặc công ty lớn đều có cả mà bác :P , để ngăn chặn luồng khí xấu đâm thẳng vào mà thôi (hàng cây hoặc bồn nước phun) trấn thì chắc phải như mấy cặp Lân , Tỳ Hưu gì ấy chứ , bác rảnh thì ra ga HN , đi vào Trần Hưng Đạo vài chục mét là thấy rất hay và đẹp (đá không phải xi măng cốt thép gì đâu áh ) toà VietComBank trước ga HN và toà bank j nữa ở đối diện ấy :lol::D chờ xem có cao nhân nào ghế mắt không !
thuhien2010 Posted 22 Tháng 9, 2010 Report Posted 22 Tháng 9, 2010 có cái tiểu cảnh thì em chịu ,mộc thuỷ tùm lum hết :lol: , còn mấy cái vòi phun thì ở rất nhiều toà cao ốc hoặc công ty lớn đều có cả mà bác :P , để ngăn chặn luồng khí xấu đâm thẳng vào mà thôi (hàng cây hoặc bồn nước phun) trấn thì chắc phải như mấy cặp Lân , Tỳ Hưu gì ấy chứ , bác rảnh thì ra ga HN , đi vào Trần Hưng Đạo vài chục mét là thấy rất hay và đẹp (đá không phải xi măng cốt thép gì đâu áh ) toà VietComBank trước ga HN và toà bank j nữa ở đối diện ấy :lol::D chờ xem có cao nhân nào ghế mắt không ! Sai tệt bết. Không hiểu gì về ngủ ngủ gì đó. à, là ngủ hỉ, ngủ hành.
viethung Posted 23 Tháng 9, 2010 Author Report Posted 23 Tháng 9, 2010 Sai tệt bết. Không hiểu gì về ngủ ngủ gì đó. à, là ngủ hỉ, ngủ hành. Cảm ơn thuhien2010 và các anh chị em có lời bình và chỉnh lỗi chính tả http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/sad.gif. nhưng xin giải thích cặn kẽ một chút chứ ai lại thả đôi ba câu rồi đi ạ
nvtuan Posted 23 Tháng 9, 2010 Report Posted 23 Tháng 9, 2010 cảm ơn bác góp ý , em chỉ thấy đá trắng (kim) hình giọt nước (thuỷ)bao quanh một rùng cây (mộc) giữa có mái nhà bằng ngói đỏ(hoả) và một mớ đất để nuôi cây (nếu cây thật)(thổ) , mộc quá nhiều làm ép vế hoả , không nuôi được Thổ (trường hợp cái tiểu cảnh nông). . . bác thấy đấy , lúc thì dùng màu sắc , lúc thì dùng bản chất vật thể nên em chưa thông lắm http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif , bác rõ vấn đề này thì chỉ bảo em cái !^^ Sai tệt bết. Không hiểu gì về ngủ ngủ gì đó. à, là ngủ hỉ, ngủ hành.
vusonganh Posted 24 Tháng 9, 2010 Report Posted 24 Tháng 9, 2010 Sai tệt bết. Không hiểu gì về ngủ ngủ gì đó. à, là ngủ hỉ, ngủ hành. Thế chắc cô thuhien2010 đã nắm được "về ngủ ngủ gì đó. à, là ngủ hỉ, ngủ hành" mong cô có đôi lời về vấn đề này để mọi người cùng nhau học hỏi và tiến bộ. 1
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay