xuna Posted 20 Tháng 9, 2010 Report Posted 20 Tháng 9, 2010 Mình sinh năm 01.11.1976 - Nữ. Sinh lúc 06 giờ sáng. Ai cũng bảo tuổi Bính Thìn sướng lắm nhưng sao lúc nào mình cũng phải tự thân vận động. Lúc oai phong lẫm liệt thì ai cũng kính trọng lúc sa cơ thất thế thì chả có người bạn, người thân nào bên cạnh để có thể chia sẻ. Bây giờ đã nghỉ việc ở chỗ làm cũ và đang tìm cơ hội mới nhưng tâm trạng không thoải mái và không biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào. Mọi thứ cứ rối tung và cảm thấy bất lực quá. Nghe nói năm nay tam tai nên không làm gì được cả. Xin Anh/Chị cho một lời khuyên để thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn này. chân thành cám ơn.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay