kymui Posted 12 Tháng 9, 2010 Report Posted 12 Tháng 9, 2010 Cháu nằm mơ thấy ba cháu mất. Cháu vô cùng đau khổ vì cháu đi làm chưa báo hiếu được gì thì .....Mong bác cho cháu biết là điềm lành hay điềm gỡ. cháu đang đi làm xa quê ạh. Kính bác
haithienha Posted 12 Tháng 9, 2010 Report Posted 12 Tháng 9, 2010 Cháu nằm mơ thấy ba cháu mất. Cháu vô cùng đau khổ vì cháu đi làm chưa báo hiếu được gì thì .....Mong bác cho cháu biết là điềm lành hay điềm gỡ. cháu đang đi làm xa quê ạh. Kính bác Điềm nầy chứng tỏ ông bố khỏe mạnh bình an.
traixuthanh Posted 12 Tháng 9, 2010 Report Posted 12 Tháng 9, 2010 mình cũng giống bạn, mơ thấy bố mất, giật mình dậy mà nước mắt cứ chảy mãi, sau đó là lo lắng mà ko dám nói ra sợ thành nói gở
Thiên Đồng Posted 13 Tháng 9, 2010 Report Posted 13 Tháng 9, 2010 Cũng như chú haithienha giải thích, ông bố bình an. Chỉ là do tâm lý bản thân quá lo lằng, vì nhà cửa neo đơn của gia đình ở quê, lo sợ không ai chăm sóc hay quan tâm. Chúc bình an.
kymui Posted 15 Tháng 9, 2010 Author Report Posted 15 Tháng 9, 2010 Cảm ơn các bác, hix cháu mừng quá. Hi vọng là như vậy, chúc các bác mạnh giỏi !
drtiendiep Posted 22 Tháng 12, 2010 Report Posted 22 Tháng 12, 2010 Mình cũng có lần mơ thấy ba mất. Xong cứ lẩm bẩm "Con chưa báo hiếu gì cho ba"! Giật mình tỉnh giấc may là giấc mơ! Có bác nào giải mã được không?
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 23 Tháng 12, 2010 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 23 Tháng 12, 2010 Nếu ba các anh chị em còn trẻ dưới 60 tuổi thì đây là dấu hiệu cói sự thay đổi tốt trong tương lai gần trong cuộc sống của ông ta. Trên 60 thì còn tùy diễn biến cụ thể của giấc mơ và hoàn cảnh hiện tại.
wildlavender Posted 23 Tháng 12, 2010 Report Posted 23 Tháng 12, 2010 Nhìn chung là Sinh dữ Tử lành, giấc mơ lập lại chỉ là điềm báo sức khỏe tốt (theo đoán điềm giải mộng).
Thiên Bồng Posted 23 Tháng 12, 2010 Report Posted 23 Tháng 12, 2010 Nhìn chung là Sinh dữ Tử lành, giấc mơ lập lại chỉ là điềm báo sức khỏe tốt (theo đoán điềm giải mộng). NN chỉ có hai con... Nhưng thỉnh thoảng... Đều mơ mình có 04 con... Có lúc mơ...vợ đẻ sinh đôi... Có lúc mơ...hai người khác cùng đẻ (không phải vợ)... (Có lẻ vì ham con hơn ham của chăng...?) Đôi khi...lại mơ... Mình là trưởng hội từ thiện... Có quá nhiều...con nít bỏ rơi gom về... Để trung tâm nhận... Đều phải đổi là...họ Phan hết... Lại mơ sau này... Đa số trong đó đều thành đạt... Và họ Phan...vang danh khắp nơi... Không biết được... Mong giải đáp giúp...
wildlavender Posted 23 Tháng 12, 2010 Report Posted 23 Tháng 12, 2010 NN chỉ có hai con... Nhưng thỉnh thoảng... Đều mơ mình có 04 con... Có lúc mơ...vợ đẻ sinh đôi... Có lúc mơ...hai người khác cùng đẻ (không phải vợ)... (Có lẻ vì ham con hơn ham của chăng...?) Đôi khi...lại mơ... Mình là trưởng hội từ thiện... Có quá nhiều...con nít bỏ rơi gom về... Để trung tâm nhận... Đều phải đổi là...họ Phan hết... Lại mơ sau này... Đa số trongg đó đều thành đạt... Và họ Phan...vang danh khắp nơi... Không biết được... Mong giải đáp giúp... Giấc mơ này của NN là tương lai có khả năng là Hiệu trưởng một nhà trẻ tư nhân nào đó! như KID'S CHILDREN chẳng hạn! hi hi!
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay