NDK Posted 9 Tháng 9, 2010 Report Posted 9 Tháng 9, 2010 Số là em để chùm chìa khóa ở đâu mấy ngày nay tìm hổng có thấy mới chết chứ! +_____+ Cách đây khoảng 3 4 hôm em về nhà, mở cửa ngõ đàng hoàng, đinh ninh là vứt chìa vào bàn uống nước ở phòng khách rồi mà tìm mãi đến giờ 0 ra! Lục hết cả túi quần túi áo chả thấy đâu cả! +____+ Tự lên quẻ xem xem chìa còn hay mất thì được Kinh - Xích khẩu, cơ mà rối tung cả lên nên luận mãi chả ra được. Mấy ngày sau lại lên 2 quẻ nữa thì hôm trước được Đỗ - Đại An, hôm sau là Cảnh - Lưu niên. Em tìm thử gần cái tivi, màn hình máy tính, lò vi sóng..... huhu, vô vọng quá! Mất chìa khóa mà mấy ông nghiện hay lởn vởn quanh nhà bắt được thì chắc toi em! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif Các bác giúp em với! huhu
nvtuan Posted 10 Tháng 9, 2010 Report Posted 10 Tháng 9, 2010 (đã chỉnh sửa) Bên nhà đang đập tường em lấy quẻ Kinh Xích Khẩu bác tìm thử ở hướng Tây Nam của căn nhà xem , chú ý những vật màu trắng và bằng kim loại !!! chưa thử cách lấy quẻ như thế này bao giờ , mong là đúng http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif ps: cửa vào nhà bác lấy hướng Bắc ha :D Edited 10 Tháng 9, 2010 by nvtuan
nvtuan Posted 18 Tháng 9, 2010 Report Posted 18 Tháng 9, 2010 đây là không thèm tìm chìa khoá , hay là phá khoá thay ổ mới vậy http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif
Rin86 Posted 19 Tháng 9, 2010 Report Posted 19 Tháng 9, 2010 EM cũng bị mất ví các bác ơi, em để quên trên cái yên xe bên cạnh ở quán cà phê, vừa mới mất hôm qua xong, trong ví có thẻ ngân hàng (lương 3 tháng của em ở đó cả) và chứng minh thư. Chết em rồi các pác rúp em với http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif Còn về quẻ của bác NDK: Kinh Xích Khẩu => bất ngờ tìm thấy Đỗ Đại An => chìa khóa ở trong nhà Cảnh Lưu Niên => không biết -_-
NDK Posted 19 Tháng 9, 2010 Author Report Posted 19 Tháng 9, 2010 hợ hợ, em sozy sozy! Số là đã tìm đc chìa khóa từ đầu tuần, do bác em mang đến. Papa em sang nhà bác chơi để quên bên đấy (kinh - xích khẩu) Thx mọi người đã quan tâm! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif ----------- Ms.Rin hỏi lại xem quán đấy có biết và giữ lại giúp 0?
nvtuan Posted 21 Tháng 9, 2010 Report Posted 21 Tháng 9, 2010 Hình như Rin thay avatar , ngía cái avatar được quẻ Hưu Vô Vong :lol: vô vọng :P Thân.
Rin86 Posted 22 Tháng 9, 2010 Report Posted 22 Tháng 9, 2010 HE he Mềnh đến quán cà phê hỏi ví người ta trả lại cho mềnh đấy :lol: :P
wildlavender Posted 22 Tháng 9, 2010 Report Posted 22 Tháng 9, 2010 EM cũng bị mất ví các bác ơi, em để quên trên cái yên xe bên cạnh ở quán cà phê, vừa mới mất hôm qua xong, trong ví có thẻ ngân hàng (lương 3 tháng của em ở đó cả) và chứng minh thư. Chết em rồi các pác rúp em với :P Còn về quẻ của bác NDK: Kinh Xích Khẩu => bất ngờ tìm thấy = Kết quả = Náo nhiệt giật gân! Đỗ Đại An => chìa khóa ở trong nhà = KQ = Đâu yên đấy! Cảnh Lưu Niên => không biết :lol: =KQ = Đầu óc lang thang đâu đó. Cuối cùng vật khôn tìm chủ cũ ! :lol:
nvtuan Posted 23 Tháng 9, 2010 Report Posted 23 Tháng 9, 2010 (đã chỉnh sửa) có phải Vô vong nghĩa là " không mất " không ta , hihi, có nghiệm rồi phán thêm câu mình sai chính tả : vô vong không phải vô vọng :D:) ((( "Hưu Vô Vong" , vô vong!!!))) ,!^^ HE he Mềnh đến quán cà phê hỏi ví người ta trả lại cho mềnh đấy :wub: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/rolleyes.gifps: câu hỏi có lẽ là : có mất ví không ?? ... Edited 23 Tháng 9, 2010 by nvtuan
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay