hoasenvang Posted 1 Tháng 9, 2010 Report Posted 1 Tháng 9, 2010 (đã chỉnh sửa) Hôm nay cháu viết bài này để thay lời cám ơn Bác Haithienha đã rất tận tình giúp đỡ cháu trong suốt thời gian qua, và sau đó là nêu ra lời kiểm chứng của cháu trong suốt 2 năm mà Bác đã từng luận giải cho cháu. Có thể nói lời giải đoán đó đúng gần như 98% Bác ạ. Sau đây cho mình copy lại những lời Bác Haithienha luận giải cho mình : 1.Ý tôi muốn nói là năm tới đấy(2010) ,nhân duyên cháu sẽ tương ngộ trong 1 buổi tiệc tùng hay đi xa mà gặp gỡ /cho nên bác mới nói nên cẩn trọng ,nếu là 1 người tốt nên duyên cũng được,cuộc đời của cháu không thể tránh khỏi lận đận về tình cảm ,năm tới chắc chắn sẽ có duyên tình mới ,nếu không có lên diễn đàn nầy mà chê tôi nhá ,phần còn lại thì do duyên phận của cháu có đi đến chung thân ? ,cũng gởi cho tôi hay ,chúc cháu gặp được duyên lành trong năm tới.( Cháu không có lí do nào để chê Bác được rồi vì Bác nói trúng phóc 100% ấy,cháu gặp anh ấy trong một buổi ăn uống năm 2009, mà chính xác hôm đó là đi ăn thịt chó, :D và đến năm 2010 mới thật sự trở thành couple) 2.Trước khi đi sâu vào chuyện tình cảm này thì cháu nên suy nghĩ kĩ , để không khỏi thất vọng (Đúng là trong suốt năm nay, tình cảm vui buồn lẫn lộn Bác àh, có những lúc cháu cũng thấy thất vọng như Bác nói, nhưng cháu cũng cho qua, vì người yêu cháu chỉ mắc cái tật mỗi lần nhậu là uống rất nhiều thôi,vả lại khi tụi cháu quyết định kết hôn thì cũng gặp sự cản trở của gd anh ấy, cuối cùng cháu cũng phải nhân nhượng để học đạo) 3.Chồng hình dạng cao vừa tầm ,mặt đầy đặn da hồng hào ,lưng tay dài , thích bia rượu hay lui tới chổ đông người( cái ni là chuẩn không cần chỉnh luôn đó Bác,nhưng anh ấy cao 1m74 chắc là cũng thuộc dạng cao Bác nhỉ). Sau gần 1 năm tìm hiểu, chúng cháu đã quyết định kết hôn vào năm tháng 5/2011,cháu cũng đã nhờ anh Thiên Đồng xem ngày cưới giùm cháu rồi, tụi cháu cũng đi đạt nhà hàng xong xuôi hết. Chỉ cầu mong đến ngày cưới mọi việc êm xuôi thôi Bác àh. Cháu feedback lại để thông báo tình hình cho Bác, và cũng để khẳng định sự chính xác trong luận giải của bác. Cháu link lại lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Nhân đây cháu cũng gửi lời cám ơn đến chú Giaback,mặc dù là người rất bận rộn trong công việc và chức vụ hiện nay, chí vẫn nhiệt tình giải đáp những thắc mắc của cháu. Và đây là lá số tử vi chồng sắp cưới của cháu. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Và Bác cho cháu hỏi 1 câu hỏi cuối cùng: đại vận nào là cháu phải quan tâm đến sức khỏe nhiều nhất, số cháu thọ đến khoảng bao nhieu ạ? Edited 1 Tháng 9, 2010 by hoasenvang 3
ntpt Posted 1 Tháng 9, 2010 Report Posted 1 Tháng 9, 2010 Chúc mừng hoasenvang nhá !! Cám ơn bạn đã feed back, mình có thêm lòng tin với lời giải của Bác ấy :D Cẩn thận sức khỏe vào đại vận 42 thui, aniwai, sắp có chồng là vui nhất nhỉ :lol: Chúc mừng, chúc mừng!!
hoasenvang Posted 1 Tháng 9, 2010 Author Report Posted 1 Tháng 9, 2010 Hihi, từ giờ đến lúc cưới còn cả 9 tháng nữa chị ạ, em vẫn hồi hộp, ko biết còn chuyện gì xảy ra không nữa. :D Chị cũng đi làm sớm nhỉ?sáng lên công ty đang rảnh nên e lang thang diễn đàn.
ntpt Posted 1 Tháng 9, 2010 Report Posted 1 Tháng 9, 2010 Hihi, từ giờ đến lúc cưới còn cả 9 tháng nữa chị ạ, em vẫn hồi hộp, ko biết còn chuyện gì xảy ra không nữa. :D Chị cũng đi làm sớm nhỉ?sáng lên công ty đang rảnh nên e lang thang diễn đàn. Năm sau chắc chắn cưới. Dont worry :lol: 1
haithienha Posted 1 Tháng 9, 2010 Report Posted 1 Tháng 9, 2010 Hôm nay cháu viết bài này để thay lời cám ơn Bác Haithienha đã rất tận tình giúp đỡ cháu trong suốt thời gian qua, và sau đó là nêu ra lời kiểm chứng của cháu trong suốt 2 năm mà Bác đã từng luận giải cho cháu. Có thể nói lời giải đoán đó đúng gần như 98% Bác ạ. Sau đây cho mình copy lại những lời Bác Haithienha luận giải cho mình : 1.Ý tôi muốn nói là năm tới đấy(2010) ,nhân duyên cháu sẽ tương ngộ trong 1 buổi tiệc tùng hay đi xa mà gặp gỡ /cho nên bác mới nói nên cẩn trọng ,nếu là 1 người tốt nên duyên cũng được,cuộc đời của cháu không thể tránh khỏi lận đận về tình cảm ,năm tới chắc chắn sẽ có duyên tình mới ,nếu không có lên diễn đàn nầy mà chê tôi nhá ,phần còn lại thì do duyên phận của cháu có đi đến chung thân ? ,cũng gởi cho tôi hay ,chúc cháu gặp được duyên lành trong năm tới.( Cháu không có lí do nào để chê Bác được rồi vì Bác nói trúng phóc 100% ấy,cháu gặp anh ấy trong một buổi ăn uống năm 2009, mà chính xác hôm đó là đi ăn thịt chó, :D và đến năm 2010 mới thật sự trở thành couple) 2.Trước khi đi sâu vào chuyện tình cảm này thì cháu nên suy nghĩ kĩ , để không khỏi thất vọng (Đúng là trong suốt năm nay, tình cảm vui buồn lẫn lộn Bác àh, có những lúc cháu cũng thấy thất vọng như Bác nói, nhưng cháu cũng cho qua, vì người yêu cháu chỉ mắc cái tật mỗi lần nhậu là uống rất nhiều thôi,vả lại khi tụi cháu quyết định kết hôn thì cũng gặp sự cản trở của gd anh ấy, cuối cùng cháu cũng phải nhân nhượng để học đạo) 3.Chồng hình dạng cao vừa tầm ,mặt đầy đặn da hồng hào ,lưng tay dài , thích bia rượu hay lui tới chổ đông người( cái ni là chuẩn không cần chỉnh luôn đó Bác,nhưng anh ấy cao 1m74 chắc là cũng thuộc dạng cao Bác nhỉ). Sau gần 1 năm tìm hiểu, chúng cháu đã quyết định kết hôn vào năm tháng 5/2011,cháu cũng đã nhờ anh Thiên Đồng xem ngày cưới giùm cháu rồi, tụi cháu cũng đi đạt nhà hàng xong xuôi hết. Chỉ cầu mong đến ngày cưới mọi việc êm xuôi thôi Bác àh. Cháu feedback lại để thông báo tình hình cho Bác, và cũng để khẳng định sự chính xác trong luận giải của bác. Cháu link lại lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Nhân đây cháu cũng gửi lời cám ơn đến chú Giaback,mặc dù là người rất bận rộn trong công việc và chức vụ hiện nay, chí vẫn nhiệt tình giải đáp những thắc mắc của cháu. Và đây là lá số tử vi chồng sắp cưới của cháu. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Và Bác cho cháu hỏi 1 câu hỏi cuối cùng: đại vận nào là cháu phải quan tâm đến sức khỏe nhiều nhất, số cháu thọ đến khoảng bao nhieu ạ? À ! ThÌ ra nay đã có đôi bạn rồi hết lang thang buồn tũi , giờ thì sợ chết nên mới xuất đầu lộ diện hỏi xem có bệnh đau gì không ,nhưng tin bác đi ... không phải là câu cuối cùng đâu ,cưới xong vài hôm lên hỏi khi nào có con ,con trai hay gái ... qua thời gian sau thấy chống nhậu lu bù đi xa vắng nhà thường sẽ lên hỏi chồng có bồ nhí hay không nữa /số cháu thì chỉ bệnh vặt ,sức khỏe tốt không có bệnh nạn vì lớn phải lo . 1
Smile_at_life Posted 1 Tháng 9, 2010 Report Posted 1 Tháng 9, 2010 Chúc mừng chị Hoasenvang nhé. Chúc anh chị hạnh phúc đến đầu bạc răng long. hi hi P/s: Các chị lên diễn đàn sớm nhỉ. :D :lol: 1
hoasenvang Posted 1 Tháng 9, 2010 Author Report Posted 1 Tháng 9, 2010 Bac Haithienha: hí hí, bác ngoài tài xem tử vi ra còn là chuyên gia tâm lý ấy, tại vì Bác xem đúng nên ko riêng gì cháu mà các bạn khác cứ muốn hỏi Bác hoài. :D Còn về vụ bệnh tật thì trong năm nay bệnh viện toàn làm cháu hú vía, xét nghiệm lần 1 toàn có vấn đề, rùi lần 2 mới có kết quả chính xác là ko sao. Em Smile at lie : Cám ơn lời chúc của em nhé, công ty chị sáng ra cũng rảnh rỗi nên online chat chit được.
Quản trị Diễn Đàn Thiên Luân Posted 1 Tháng 9, 2010 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 1 Tháng 9, 2010 Vậy thì vui rồi, chúc mừng Hoasenvang ^^ 1
hoasenvang Posted 1 Tháng 9, 2010 Author Report Posted 1 Tháng 9, 2010 Vậy thì vui rồi, chúc mừng Hoasenvang ^^ Anh Luân : Thanks lời chúc của anh, bữa nào ra mắt bạn gái đê :D
Giaback Posted 1 Tháng 9, 2010 Report Posted 1 Tháng 9, 2010 Chúc mừng hai bạn, chắc từ giờ đến cuối năm, sẽ có bữa Giaback mời ông xã tương lai của bạn bữa nhậu :D tại TPHCM Yên tâm ông xã nhé, Đào hoa giữa trưa thì héo quắt :lol: 1
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay