quynhtrangtb Posted 31 Tháng 7, 2010 Report Posted 31 Tháng 7, 2010 (đã chỉnh sửa) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu đang là SV năm cuối trường BK Hà nội,và có vài điều băn khoăn về cuộc đời cũng như tương lai Số cháu hình như phải chết hụt nhiều lần.Hồi bé đi chơi,nấp vào đống rơm bên đường,xe ô tô đi tới,may mà có mẹ nuôi cháu đứng ra cản cái ô tô ấy,ko thì cháu cũng ko sống được đến giờ Cháu còn bị thận,người ta bảo đến năm 20t ko tái phát thì sẽ sống Năm nay,cháu cũng mấy lần chết hụt,đi xe máy,chỉ trong tích tắc ranh giới sống và chết Chuyện sức khỏe là thế Chuyện học hành,thực sự cháu ko đam mê ngành mình đang học và vô cùng hoang mang Thêm nữa gia đình cho cháu đi học trước 1 tuổi nên giờ cháu đã học sang năm cuối cháu muốn xin các bác ở đây luận giải lá số giúp cháu và cho cháu biết trước những tiên đoán về tương lai, Ko biết liệu rằng cháu có xin được công việc phù hợp và thăng tiến được trong sự nghiệp không??????? Cháu còn rất băn khoăn rằng cháu có chết hụt thêm lần nào nữa ko????? Liệu cháu có gặp và lấy được người cháu yêu thương và cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc ???? Xin cảm ơn các bác Edited 31 Tháng 7, 2010 by quynhtrangtb
Học Trò Posted 1 Tháng 8, 2010 Report Posted 1 Tháng 8, 2010 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu đang là SV năm cuối trường BK Hà nội,và có vài điều băn khoăn về cuộc đời cũng như tương lai Số cháu hình như phải chết hụt nhiều lần.Hồi bé đi chơi,nấp vào đống rơm bên đường,xe ô tô đi tới,may mà có mẹ nuôi cháu đứng ra cản cái ô tô ấy,ko thì cháu cũng ko sống được đến giờ Cháu còn bị thận,người ta bảo đến năm 20t ko tái phát thì sẽ sống Năm nay,cháu cũng mấy lần chết hụt,đi xe máy,chỉ trong tích tắc ranh giới sống và chếtQuý cậu như vậy là cũng đỡ phải lo tới sự sống chết rồi. Năm nay hạn nặng, không chết là may. khoảng cuối 3 tháng cuối năm cũng nên cẩn thận, kẻo lại có chuyện không may. Chuyện sức khỏe là thế Chuyện học hành,thực sự cháu ko đam mê ngành mình đang học và vô cùng hoang mangMừng lá biết hoang mang, nhưng lại buồn vì ko có giải pháp Thêm nữa gia đình cho cháu đi học trước 1 tuổi nên giờ cháu đã học sang năm cuối cháu muốn xin các bác ở đây luận giải lá số giúp cháu và cho cháu biết trước những tiên đoán về tương lai,đừng biết trước thì hơn, "Thiên cơ bất khả lộ, lộ rồi ắt biến hóa, biến hóa thật khó lường Ko biết liệu rằng cháu có xin được công việc phù hợp và thăng tiến được trong sự nghiệp không???????Trông gai là muôn ngàn lối, ko tài nào tới đỉnh, dù có lúc tưởng sắp thành công Cháu còn rất băn khoăn rằng cháu có chết hụt thêm lần nào nữa ko?????còn nhiều lắm và ko phải lúc nào cũng gặp may. hãy cố gắng sống có ích. Liệu cháu có gặp và lấy được người cháu yêu thương và cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc ????Cũng đau đầu, nan giải lắm Xin cảm ơn các bác Nic thì như nữ, nhưng lá số lại là Nam/
Giaback Posted 1 Tháng 8, 2010 Report Posted 1 Tháng 8, 2010 Chắc bạn này đam mê cô Quỳnh Trang nào đó ở Thái Bình :) Bạn còn quá trẻ, đâu phải như mấy cô gái lo chuyện tình duyên và lấy chồng . Hãy cố gắng sống hết mình và có ích cho xã hội, mới 22 tuổi - cuộc sống còn nhiều chông gai trước mắt. Chúc bạn may mắn Nic thì như nữ, nhưng lá số lại là Nam/
quynhtrangtb Posted 2 Tháng 8, 2010 Author Report Posted 2 Tháng 8, 2010 cháu mượn nick thôi. cảm ơn các bác đã luận giải như vậy thì cũng ko có hi vọng gì cho cuộc đời cháu :)
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay