trankhanhtoan Posted 15 Tháng 7, 2010 Report Posted 15 Tháng 7, 2010 Kính thưa bác Haithienha. Thật sự, biết đến bác và web này quả là điều may mắn với cháu. Trước khi muốn hỏi bác nhiều điều đã đọc rất nhiều topic. Cháu thật sự rất phục! Cháu là một người mang quá nhiều bệnh tật, từ nhỏ tới lớn cháu chưa ngừng uống thuốc. Hiện bây giờ, 26 cái tuổi đầu, cháu như đứa trẻ lên 3. Hơn 1 năm trở lại đây, cháu ít nói mà hình như là ai hỏi gì thì cháu mới trả lời. Cháu chẳng có suy nghĩ hay mơ ước gì cả. Các bạn cùng trang lứa đã đi làm hết mà cháu bây giờ vẫn vậy. Cháu cũng chẳng biết hay cũng chẳng màng đến chuyện yêu. Do cháu, hay do số phận đã đưa đẩy cháu như vậy? Cháu thực sự suy sụp. Trước mọi người: cha mẹ, bạn bè.....Cháu sẽ như thế nào hả bác?. Mong bác hãy giúp cháu! Cũng không biết chính xác cháu sanh vào Giờ nào nữa: Giờ Dần: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Giờ Mão: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Kính mong bác Haithienha và các anh chị trên diễn đàn hãy giúp một đứa như cháu!
saobaccuc Posted 15 Tháng 7, 2010 Report Posted 15 Tháng 7, 2010 Kính thưa bác Haithienha. Thật sự, biết đến bác và web này quả là điều may mắn với cháu. Trước khi muốn hỏi bác nhiều điều đã đọc rất nhiều topic. Cháu thật sự rất phục! Cháu là một người mang quá nhiều bệnh tật, từ nhỏ tới lớn cháu chưa ngừng uống thuốc. Hiện bây giờ, 26 cái tuổi đầu, cháu như đứa trẻ lên 3. Hơn 1 năm trở lại đây, cháu ít nói mà hình như là ai hỏi gì thì cháu mới trả lời. Cháu chẳng có suy nghĩ hay mơ ước gì cả. Các bạn cùng trang lứa đã đi làm hết mà cháu bây giờ vẫn vậy. Cháu cũng chẳng biết hay cũng chẳng màng đến chuyện yêu. Do cháu, hay do số phận đã đưa đẩy cháu như vậy? Cháu thực sự suy sụp. Trước mọi người: cha mẹ, bạn bè.....Cháu sẽ như thế nào hả bác?. Mong bác hãy giúp cháu! Cũng không biết chính xác cháu sanh vào Giờ nào nữa: Giờ Dần: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Giờ Mão: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Kính mong bác Haithienha và các anh chị trên diễn đàn hãy giúp một đứa như cháu! upa cho bạn này.
haithienha Posted 16 Tháng 7, 2010 Report Posted 16 Tháng 7, 2010 Kính thưa bác Haithienha. Thật sự, biết đến bác và web này quả là điều may mắn với cháu. Trước khi muốn hỏi bác nhiều điều đã đọc rất nhiều topic. Cháu thật sự rất phục! Cháu là một người mang quá nhiều bệnh tật, từ nhỏ tới lớn cháu chưa ngừng uống thuốc. Hiện bây giờ, 26 cái tuổi đầu, cháu như đứa trẻ lên 3. Hơn 1 năm trở lại đây, cháu ít nói mà hình như là ai hỏi gì thì cháu mới trả lời. Cháu chẳng có suy nghĩ hay mơ ước gì cả. Các bạn cùng trang lứa đã đi làm hết mà cháu bây giờ vẫn vậy. Cháu cũng chẳng biết hay cũng chẳng màng đến chuyện yêu. Do cháu, hay do số phận đã đưa đẩy cháu như vậy? Cháu thực sự suy sụp. Trước mọi người: cha mẹ, bạn bè.....Cháu sẽ như thế nào hả bác?. Mong bác hãy giúp cháu! Cũng không biết chính xác cháu sanh vào Giờ nào nữa: Giờ Dần: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Giờ Mão: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Kính mong bác Haithienha và các anh chị trên diễn đàn hãy giúp một đứa như cháu! Theo lời cháu kể chắc cháu sinh vào giờ Mão ,vì lá số nầy thì thấy từ nhỏ sinh ra không sinh khó thì cũng khó nuôi bệnh hoạn hay lúc sanh ra cũng có tang ai trong gia đình ...nhưng có phải bắt đầu từ năm vừa qua [sửu] cho đến năm nay sức khỏe của cháu cũng bắt đầu khá lên ?
trankhanhtoan Posted 16 Tháng 7, 2010 Author Report Posted 16 Tháng 7, 2010 Theo lời cháu kể chắc cháu sinh vào giờ Mão ,vì lá số nầy thì thấy từ nhỏ sinh ra không sinh khó thì cũng khó nuôi bệnh hoạn hay lúc sanh ra cũng có tang ai trong gia đình ...nhưng có phải bắt đầu từ năm vừa qua [sửu] cho đến năm nay sức khỏe của cháu cũng bắt đầu khá lên ? Dạ thưa bác! Thế thì cháu sinh giờ Mão rồi! Mẹ cháu fải vất vả 3 ngày 3 đêm mới sinh được cháu ra. Người cháu tím bầm, không khóc. Cả người lẫn chăn chỉ có 2,8 kg. Và trong lúc mang thai cháu, cậu ruột mất. Và cũng đúng là năm vừa qua, sức khỏe của cháu mới có sự thay đổi đôi nét. Thưa bác, Cháu vốn gầy gò từ bé, đến năm lớp 5 thì chơi với bạn, bạn đẩy vào hộc đá khiến cháu liệt nửa người phải nói ngọng. Học tập của cháu giảm sút từ ngày đó. Đến năm lớp 7 thì cháu lại phát hiện ra bệnh tim bẩm sinh. Bố mẹ chạy vạy khắp nơi để vào Sài Gòn mổ. Cháu đã vượt qua. Số phận của cháu từ những ngày đó đến tận bây giờ, cháu thấy quá vô vọng được mọi thứ. Cháu, thực sự.....để bố mẹ quá phiền lòng về cháu. Cháu đã 26. Cháu chẳng làm được gì. Ngoài uống thuốc và chống chọi bệnh tật. Trong người cháu không có chỗ dành cho hy vọng và cũng không dành cho sự cố gắng về tương lai phải không bác? :D Xin bác hãy giúp đỡ cháu! Thực sự cháu......Cháu phải bắt đầu từ đâu hả bác?
trankhanhtoan Posted 17 Tháng 7, 2010 Author Report Posted 17 Tháng 7, 2010 (đã chỉnh sửa) Dạ thưa bác! Thế thì cháu sinh giờ Mão rồi! Mẹ cháu fải vất vả 3 ngày 3 đêm mới sinh được cháu ra. Người cháu tím bầm, không khóc. Cả người lẫn chăn chỉ có 2,8 kg. Và trong lúc mang thai cháu, cậu ruột mất. Và cũng đúng là năm vừa qua, sức khỏe của cháu mới có sự thay đổi đôi nét. Thưa bác, Cháu vốn gầy gò từ bé, đến năm lớp 5 thì chơi với bạn, bạn đẩy vào hộc đá khiến cháu liệt nửa người phải nói ngọng. Học tập của cháu giảm sút từ ngày đó. Đến năm lớp 7 thì cháu lại phát hiện ra bệnh tim bẩm sinh. Bố mẹ chạy vạy khắp nơi để vào Sài Gòn mổ. Cháu đã vượt qua. Số phận của cháu từ những ngày đó đến tận bây giờ, cháu thấy quá vô vọng được mọi thứ. Cháu, thực sự.....để bố mẹ quá phiền lòng về cháu. Cháu đã 26. Cháu chẳng làm được gì. Ngoài uống thuốc và chống chọi bệnh tật. Trong người cháu không có chỗ dành cho hy vọng và cũng không dành cho sự cố gắng về tương lai phải không bác? :D Xin bác hãy giúp đỡ cháu! Thực sự cháu......Cháu phải bắt đầu từ đâu hả bác? Mong bác xem cho cháu! Cháu cảm ơn bác nhiều ạ! Edited 17 Tháng 7, 2010 by trankhanhtoan
haithienha Posted 17 Tháng 7, 2010 Report Posted 17 Tháng 7, 2010 Mong bác xem cho cháu! Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!Bác cũng không hiểu cháu đang hỏi điều gì ???
trankhanhtoan Posted 17 Tháng 7, 2010 Author Report Posted 17 Tháng 7, 2010 Bác cũng không hiểu cháu đang hỏi điều gì ???Cháu cảm ơn bác đã ghé qua. Thưa bác, đến bao giờ cháu có thể trở lại bình thường hả bác? Cháu có % hi vọng không ạ? Cháu vừa ra trường và nộp hồ sơ vào một số nơi, nhưng cháu thấy hi vọng là không có.Sự nghiệp của cháu thế nào hả bác? Đến bao giờ, cháu có thể yêu và lập gia đình như một người bình thường ạ? Cháu cảm ơn bác haithienha rất nhiều!
trankhanhtoan Posted 18 Tháng 7, 2010 Author Report Posted 18 Tháng 7, 2010 Cháu cảm ơn bác đã ghé qua. Thưa bác, đến bao giờ cháu có thể trở lại bình thường hả bác? Cháu có % hi vọng không ạ? Cháu vừa ra trường và nộp hồ sơ vào một số nơi, nhưng cháu thấy hi vọng là không có.Sự nghiệp của cháu thế nào hả bác? Đến bao giờ, cháu có thể yêu và lập gia đình như một người bình thường ạ? Cháu cảm ơn bác haithienha rất nhiều! mong bác ghé qua!
haithienha Posted 18 Tháng 7, 2010 Report Posted 18 Tháng 7, 2010 Mong bác ghé qua ạ!Trong thập niên nầy cho đến 35t ,sức khỏe của cháu càng ngày càng tiến triển khá hơn ,bước qua đại hạn nầy sau 35t ,bệnh tim của cháu tái phát trở lại sức khỏe kém hơn thập niên trước ,sau 45t có nhiều chứng bệnh xảy ra ,sức khỏe kém nhiều ,cháu phải đi xa mà chửa trị tốn rất nhiều tiền bạc để trị bệnh .Năm 29t cháu sẽ lập gia đình ,vợ chồng xứng đôi chung sống bền lâu nhưng gia đạo bất hòa ,vợ chồng khắc khẩu ,con cái có được từ 2-3 ,tất cả đều học giỏi ,nhưng hơi cứng đầu khó dạy lại không hợp tính với cha mẹ ,khi lớn lên đi xa mà không ở gần ,sau đều khá giả . 1
trankhanhtoan Posted 19 Tháng 7, 2010 Author Report Posted 19 Tháng 7, 2010 Trong thập niên nầy cho đến 35t ,sức khỏe của cháu càng ngày càng tiến triển khá hơn ,bước qua đại hạn nầy sau 35t ,bệnh tim của cháu tái phát trở lại sức khỏe kém hơn thập niên trước ,sau 45t có nhiều chứng bệnh xảy ra ,sức khỏe kém nhiều ,cháu phải đi xa mà chửa trị tốn rất nhiều tiền bạc để trị bệnh .Năm 29t cháu sẽ lập gia đình ,vợ chồng xứng đôi chung sống bền lâu nhưng gia đạo bất hòa ,vợ chồng khắc khẩu ,con cái có được từ 2-3 ,tất cả đều học giỏi ,nhưng hơi cứng đầu khó dạy lại không hợp tính với cha mẹ ,khi lớn lên đi xa mà không ở gần ,sau đều khá giả .Cháu cảm ơn bác! Cuộc đời của cháu sau 35tuổi sẽ đi xuống dốc hả bác? Thế chắc là cháu k lập gia đình nữa đâu, khổ vợ khổ con bác ạ! :D Theo như cháu biết thì bệnh tim của cháu mổ để khâu lại vết hở. và cháu đã hoàn toàn bình thường và bác sĩ nói là không có gì phỉa bận tâm về chuyện đó cả, chỉ có bệnh về đầu. Nó vẫn có thể xảy ra ư? :DNghề nghiệp của cháu như thế nào hả bác? Trong năm nay, cháu có xin được việc không ạ? Cảm ơn bác haithienha!
Quốc Tuấn Posted 19 Tháng 7, 2010 Report Posted 19 Tháng 7, 2010 Trong tháng này bạn sẽ có người giúp đỡ chạy chọt tìm được công việc mới, yên tâm
trankhanhtoan Posted 21 Tháng 7, 2010 Author Report Posted 21 Tháng 7, 2010 Trong tháng này bạn sẽ có người giúp đỡ chạy chọt tìm được công việc mới, yên tâmCảm ơn bạn Quốc Tuấn rất nhiều!
Huy3nThoai Posted 21 Tháng 7, 2010 Report Posted 21 Tháng 7, 2010 Nhân quả tuần hoàn , cái gì đến sẽ đến .Mình xin được san sẻ 1 phần nào nỗi buồn của bạn hiền "Đức năng thắng số".Mong bạn hiền hãy cố gắng sống cho tốt nhé Hy Vọng Cuộc sống sẽ nở nụ cười với bạn hiền
trankhanhtoan Posted 22 Tháng 2, 2011 Author Report Posted 22 Tháng 2, 2011 Trong tháng này bạn sẽ có người giúp đỡ chạy chọt tìm được công việc mới, yên tâm Bạn QT. Đến nay mình vẫn chưa có việc bạn ạ http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif Kính mong bác haithienha xem giúp cháu! Bệnh đầu của cháu vẫn chưa khỏi.
Quốc Tuấn Posted 22 Tháng 2, 2011 Report Posted 22 Tháng 2, 2011 Bạn QT. Đến nay mình vẫn chưa có việc bạn ạ http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif Kính mong bác haithienha xem giúp cháu! Bệnh đầu của cháu vẫn chưa khỏi. Mong là tháng 5,6 âm lịch này bạn xin được việc. Bạn học nghành gì ra vậy?
ntpt Posted 23 Tháng 2, 2011 Report Posted 23 Tháng 2, 2011 Túm lại, bây giờ em đang bệnh gì? Ba ngày mẹ em mới sinh ra em, như vậy ngày sinh có chính xác? Thử lấy thêm lá số giờ Thìn. Năm lớp 5 và 7 là năm nào?
trankhanhtoan Posted 7 Tháng 3, 2011 Author Report Posted 7 Tháng 3, 2011 Mong là tháng 5,6 âm lịch này bạn xin được việc. Bạn học nghành gì ra vậy? tức là tầm tháng 7,8 dương hả bạn QT? http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif Mình học Tài chính ngân hàng. Chắc số của mình là như vậy rồi. Bạn cho mình lời khuyên được không? 27 tuổi. mình thấy vô vọng.
trankhanhtoan Posted 7 Tháng 3, 2011 Author Report Posted 7 Tháng 3, 2011 Túm lại, bây giờ em đang bệnh gì? Ba ngày mẹ em mới sinh ra em, như vậy ngày sinh có chính xác? Thử lấy thêm lá số giờ Thìn. Năm lớp 5 và 7 là năm nào? Thưa chị ntpt, trước đây, năm lớp 5, bị bạn đẩy chấn đá, e bị liệt nửa người phải nói ngọng, ra HN chưa khỏi thì phát hiện ra bệnh tim phải vào SG mổ. mổ xong hoàn toàn bt, đến lớp 11 sức học của em giảm sút hay đâu đầu. Ba mẹ nghĩ em chỉ bị bệnh bt thôi. Đến năm 2 đại học thì đang thi thì em ngất đi và bắt đầu nói theo kiểu mơ hồ. cứ bị áp lực. Bác sỹ bảo em bị động kinh, đôi lúc gây ra cơn vô thức. Cái đẩy bị não hồi lớp 5 tái phát. Hiện tại thì em bt, nhưng vẫn phảu uống thuốc,Kính mong chị xem vận hạn giúp em, liệu em có thoát khỏi nó k? nếu k thoát thì số mệnh của em có chút hi vọng nào k hả chị? Năm 1995, và 1997 chị ạ. Kính mong chị và bác haithienha giúp cháu! :(
Thiên_Địa_Nhân Posted 7 Tháng 3, 2011 Report Posted 7 Tháng 3, 2011 Này em! Anh không biết xem tử vi, nhưng anh khuyên cứ bĩnh tĩnh mà sống. Tốt nhất đừng có suy nghĩ gì nhiều, không lên chán nản. hihihi. Bằng tuổi em ra trường (26 tuổi) anh mới bắt đầu thi đại học đấy. Làm mấy năm cũng kha khá, nhưng bây giờ lại trắng tay đấy. Làm lại từ đầu. 40 anh còn chưa lo muộn, mới có 27 tuổi thì lo lắng làm gì?
ntpt Posted 8 Tháng 3, 2011 Report Posted 8 Tháng 3, 2011 Thưa chị ntpt, trước đây, năm lớp 5, bị bạn đẩy chấn đá, e bị liệt nửa người phải nói ngọng, ra HN chưa khỏi thì phát hiện ra bệnh tim phải vào SG mổ. mổ xong hoàn toàn bt, đến lớp 11 sức học của em giảm sút hay đâu đầu. Ba mẹ nghĩ em chỉ bị bệnh bt thôi. Đến năm 2 đại học thì đang thi thì em ngất đi và bắt đầu nói theo kiểu mơ hồ. cứ bị áp lực. Bác sỹ bảo em bị động kinh, đôi lúc gây ra cơn vô thức. Cái đẩy bị não hồi lớp 5 tái phát. Hiện tại thì em bt, nhưng vẫn phảu uống thuốc, Kính mong chị xem vận hạn giúp em, liệu em có thoát khỏi nó k? nếu k thoát thì số mệnh của em có chút hi vọng nào k hả chị? Năm 1995, và 1997 chị ạ. Kính mong chị và bác haithienha giúp cháu! :( Thế bố mẹ em thì như thế nào? Giàu có đến giờ hay có khá giả rồi sa sút? có anh chị em không? Anh chị em của em thì thế nào? Có mất người nào? Chị thì nghĩ em sinh giờ Thìn, nên neo lá số giờ Thìn ở đây. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&date=1985,7,2,7,0&year=2011&gender=m&view=screen&size=2 Dù gì thì phải lạc quan lên chứ em. Có nhiều người còn thê thảm hơn em ở ngoài kia, hãy nhìn và lạc quan hơn. @ Anh Thiên Địa Nhân Hỡi người trong mộng tôi đâu? Bao năm chờ đợi cái đầu chọc trơn. [trọc trơn?!] Hay anh cố ý viết thế?! Nếu là sự cố ý thì xem như ntpt không có ý kiến :)
Thiên_Địa_Nhân Posted 8 Tháng 3, 2011 Report Posted 8 Tháng 3, 2011 @ Anh Thiên Địa Nhân Hỡi người trong mộng tôi đâu? Bao năm chờ đợi cái đầu chọc trơn. [trọc trơn?!] Hay anh cố ý viết thế?! Nếu là sự cố ý thì xem như ntpt không có ý kiến :) hihi. Vô tình thôi em! Dân bắc bộ hay bị nhầm nhọt sang trồng trọt lắm. Giống như "Truyện cười" và "chuyện cười" ý mà. Nhưng bây giờ nhìn cũng thấy hơi Ngộ thật.Em cho ý kiến xem?
ntpt Posted 8 Tháng 3, 2011 Report Posted 8 Tháng 3, 2011 hihi. Vô tình thôi em! Dân bắc bộ hay bị nhầm nhọt sang trồng trọt lắm. Giống như "Truyện cười" và "chuyện cười" ý mà. Nhưng bây giờ nhìn cũng thấy hơi Ngộ thật. Em cho ý kiến xem? Ah ý em hỏi trong cái chữ ký của anh là "mộng" hay "mộn". Em nghĩ là "mộng" nhưng không biết có phải không?! :huh:
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay