TTTN Posted 20 Tháng 6, 2010 Report Posted 20 Tháng 6, 2010 Kính nhờ các thầy xem giúp với ạ: 1. Đường con cái: Em xây dựng gia đình được gần 2 năm, nhưng vẫn chưa có con, đã đi khám thì cả 2 vợ chồng đều ko có vấn đề gì. Có đi xem thì đều nghe nói tuổi 2 vợ chồng có con muộn mới tốt. Nhưng ko hiểu muộn là đến khi nào ạ? Lá số của 2 vợ chồng có vấn đề gì ko ạ, xin các thầy tư vấn giúp! 2. Đường công danh: em có cảm nhận đường công danh của mình khá vất vả. Trước đây em làm việc ở HN, theo đuổi công việc gần 7 năm rồi. Công việc nhiều vất vả và áp lực, hầu như một mình phải chịu trách nhiệm nhiều việc. Bây giờ khi mọi việc ở cơ quan có vẻ tốt hơn (lên 1 cấp cao hơn, có nhiều tiền hơn) thì tự em xin nghỉ làm (đến hết tháng 8 dương lịch này sẽ nghỉ), vì đã theo chồng vào sống ở SG đc hơn 1 năm và cũng phải nghĩ đến việc ổn định sự nghiệp ở SG. Vừa nhận được tin đỗ Cao học, nên em cũng hơi phân vân việc nghỉ làm, do phải dành thời gian đi học nữa. Em làm lập trình viên ạ, nên ngồi ở SG vẫn có thể làm việc ở HN. Nhờ các thầy tư vấn giúp em về đường công danh với ạ. Đây là lá số của em: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Đây là lá số của chồng: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Kính nhờ các thầy giúp đỡ! Xin cảm ơn các thầy rất nhiều.
Phúc Posted 20 Tháng 6, 2010 Report Posted 20 Tháng 6, 2010 (đã chỉnh sửa) Con trai đầu lòng chị ạ. Cu cậu thông minh hơn người, tính trầm nhưng hiếu thảo, sau làm nên nghiệp lớn nhờ làm quan. Đứa sau là gái. Thông minh, cơ xảo hay nũng nịnh ba mẹ. Đặc biệt là ông bà năm nay tuy năm dần, theo quan niệm của mọi người là năm không nên sinh để tuy nhiên tuổi của anh chị nên có con vào năm nay, đặc biệt là có con trai thì rất tốt. Nếu năm nay sinh nhất định là con trai Edited 20 Tháng 6, 2010 by Phúc 1
Quốc Tuấn Posted 21 Tháng 6, 2010 Report Posted 21 Tháng 6, 2010 Kính nhờ các thầy xem giúp với ạ: 1. Đường con cái: Em xây dựng gia đình được gần 2 năm, nhưng vẫn chưa có con, đã đi khám thì cả 2 vợ chồng đều ko có vấn đề gì. Có đi xem thì đều nghe nói tuổi 2 vợ chồng có con muộn mới tốt. Nhưng ko hiểu muộn là đến khi nào ạ? Lá số của 2 vợ chồng có vấn đề gì ko ạ, xin các thầy tư vấn giúp! 2. Đường công danh: em có cảm nhận đường công danh của mình khá vất vả. Trước đây em làm việc ở HN, theo đuổi công việc gần 7 năm rồi. Công việc nhiều vất vả và áp lực, hầu như một mình phải chịu trách nhiệm nhiều việc. Bây giờ khi mọi việc ở cơ quan có vẻ tốt hơn (lên 1 cấp cao hơn, có nhiều tiền hơn) thì tự em xin nghỉ làm (đến hết tháng 8 dương lịch này sẽ nghỉ), vì đã theo chồng vào sống ở SG đc hơn 1 năm và cũng phải nghĩ đến việc ổn định sự nghiệp ở SG. Vừa nhận được tin đỗ Cao học, nên em cũng hơi phân vân việc nghỉ làm, do phải dành thời gian đi học nữa. Em làm lập trình viên ạ, nên ngồi ở SG vẫn có thể làm việc ở HN. Nhờ các thầy tư vấn giúp em về đường công danh với ạ. Đây là lá số của em: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Đây là lá số của chồng: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Kính nhờ các thầy giúp đỡ! Xin cảm ơn các thầy rất nhiều. Theo tôi thì năm Mão vợ chồng chị sẽ có thằng cu, công việc ngoài 32 tuổi gặt hái nhiều thành công cả về công danh lẫn tài lộc 1
TTTN Posted 24 Tháng 6, 2010 Author Report Posted 24 Tháng 6, 2010 Dạ, cảm ơn các thầy ạ. Năm nay thì ko kịp có con rồi ạ, hi vọng sang năm mới sẽ có tin vui. Ko hiểu sao em hay bố mẹ đi xem ở đâu, hoặc cứ tự dưng có người nhìn em rồi bảo "có con trai đầu lòng" đấy! Con cái là do trời cho, trời cho thế nào thì nhận thế ấy, gia đình em cũng ko quan trọng con trai hay gái, chỉ cần con ngoan ngoãn, có hiếu với bố mẹ, lớn lên con thành người có ích cho xã hội là vui lắm rồi ạ. Có khi sinh con xong thì công việc cũng thuận hơn, chứ bây giờ thì lo lắng quá ạ.
ntpt Posted 24 Tháng 6, 2010 Report Posted 24 Tháng 6, 2010 Theo tôi thì năm Mão vợ chồng chị sẽ có thằng cu, công việc ngoài 32 tuổi gặt hái nhiều thành công cả về công danh lẫn tài lộc Chị thấy năm Thìn nhiều cơ hội hơn chứ nhỉ? 1
haithienha Posted 24 Tháng 6, 2010 Report Posted 24 Tháng 6, 2010 Dạ, cảm ơn các thầy ạ. Năm nay thì ko kịp có con rồi ạ, hi vọng sang năm mới sẽ có tin vui. Ko hiểu sao em hay bố mẹ đi xem ở đâu, hoặc cứ tự dưng có người nhìn em rồi bảo "có con trai đầu lòng" đấy! Con cái là do trời cho, trời cho thế nào thì nhận thế ấy, gia đình em cũng ko quan trọng con trai hay gái, chỉ cần con ngoan ngoãn, có hiếu với bố mẹ, lớn lên con thành người có ích cho xã hội là vui lắm rồi ạ. Có khi sinh con xong thì công việc cũng thuận hơn, chứ bây giờ thì lo lắng quá ạ. Năm Mão hy vọng có thai ,đến năm Thìn mới có con hy vọng cao là con trai đầu lòng . 2
TTTN Posted 26 Tháng 6, 2010 Author Report Posted 26 Tháng 6, 2010 Năm Mão hy vọng có thai ,đến năm Thìn mới có con hy vọng cao là con trai đầu lòng . Dạ, cháu cảm ơn bác haithienha đã bớt chút thời gian để tư vấn giúp cháu ạ. Kể ra đến tận năm Thìn mới có con thì muộn quá ạ, chỉ sợ các cụ ở nhà sốt ruột và lo lắng thì ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng nếu đã là số phận vậy, thì ko có cách nào là phải chấp nhận thôi bác nhỉ? Mong các thầy lượng thứ cho sự tham lam của em, tiện đây, nhờ các thầy xem giúp đường học hành của vợ chồng em thế nào với ạ, hiện tại 2 vợ chồng đều đang học Cao học. Liệu con đường đi du học có mở rộng ko ạ? Đây là mơ ước từ xưa của em ạ :D . Em thấy việc học của mình khá vất vả, nhưng lúc nào cũng mong được học cao hơn. Chỉ sợ vợ có ham muốn học cao hơn chồng lại khiến cho vợ chồng bất hòa (do ko đồng quan điểm hoặc do người ngoài nói vào nói ra) thì cũng buồn quá ạ.
haithienha Posted 26 Tháng 6, 2010 Report Posted 26 Tháng 6, 2010 Dạ, cháu cảm ơn bác haithienha đã bớt chút thời gian để tư vấn giúp cháu ạ. Kể ra đến tận năm Thìn mới có con thì muộn quá ạ, chỉ sợ các cụ ở nhà sốt ruột và lo lắng thì ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng nếu đã là số phận vậy, thì ko có cách nào là phải chấp nhận thôi bác nhỉ? Mong các thầy lượng thứ cho sự tham lam của em, tiện đây, nhờ các thầy xem giúp đường học hành của vợ chồng em thế nào với ạ, hiện tại 2 vợ chồng đều đang học Cao học. Liệu con đường đi du học có mở rộng ko ạ? Đây là mơ ước từ xưa của em ạ :D . Em thấy việc học của mình khá vất vả, nhưng lúc nào cũng mong được học cao hơn. Chỉ sợ vợ có ham muốn học cao hơn chồng lại khiến cho vợ chồng bất hòa (do ko đồng quan điểm hoặc do người ngoài nói vào nói ra) thì cũng buồn quá ạ. Theo tôi nghĩ cả 2 vợ chồng khó có dịp xuất ngoại đễ du học . 1
TTTN Posted 29 Tháng 6, 2010 Author Report Posted 29 Tháng 6, 2010 Theo tôi nghĩ cả 2 vợ chồng khó có dịp xuất ngoại đễ du học . Cháu cảm ơn bác haithienha rất nhiều, từ lâu cháu cũng có dự cảm về việc du học rất khó khăn đối với cả 2 vợ chồng - đôi khi mơ ước vẫn chỉ là ước mơ, thôi thì học ở VN cũng được ạ ... Chúc bác và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay