tra linh Posted 8 Tháng 6, 2010 Report Posted 8 Tháng 6, 2010 Kính gửi Bác Haithienha và các thầy tư vấn, mong các bác bớt chút thời gian xem cho cháu với ạ? Cháu tên là: Nguyễn Thị Trà Linh sinh ngày ( dương lịch) mùng 7 tháng 4 năm 1989 cháu sinh từ 18h-19h ( thuộc giờ dậu) Nhà cháu có 2 chị em, cháu là con cả, dưới cháu là em trai sinh năm 1991 Cháu đỗ đại học tháng 8/2007 cháu cao 1m64, nặng khoảng 51kg cháu thỉnh thoảng bị ốm vặt đây là lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 cháu muốn nhờ các bác tư vấn cho cháu về đường công danh, sự nghiệp, tình duyên, chồng của cháu sau này sẽ là người như thế nào, và vận hạn của cháu nữa.... Cháu xin cảm ơn các bác, chúc diễn đàn ngày càng phát triển :lol:
Giaback Posted 9 Tháng 6, 2010 Report Posted 9 Tháng 6, 2010 Bác Haithienha chắc đang bận hoặc về Việt nam, trong lúc chờ bác online, vài lời luận đoán: Rất may mắn bạn có được người chồng tốt, hiền lành nhưng cục tính. Bắt nạt được chồng nhưng vừa thôi nhá, lúc cần vẫn phải chạy :lol: . Vợ chồng thuận hòa hạnh phúc. Chỉ tiếc bạn kô nên là người nắm giữ tài chính trong gia đình, để chồng giữ thì còn, vào tay bạn chắc hết. Công danh kô được thuận, mà lấy chồng sinh con thì lo danh làm giề? Thông minh, nhanh nhẹn, nói hay hơn làm mặc dù rất tháo vát. Làm việc rất tốt nhưng kô được lãnh đạo đánh giá đúng mức, rất giỏi và hay gặp may trong những tình huống phức tạp khó khăn. Tiền bạc chật vật, nên tiết kiệm hơn là kỳ vọng trúng quả lớn, chữ tiền đi với chữ tai. Kiếm được ít kô nên lo, được nhiều tiền chớ vội mừng. Yêu đương cẩn thận, nhất là trong vấn đề quan hệ trước hôn nhân kẻo ảnh hưởng đến việc sinh con sau này -> vấn đề này cực quan trọng nha, vì bạn kô nhiều con lắm đâu. Đào hoa, rất đào hoa, nhiều anh mê và cũng mê nhiều anh :P , thích ăn diện chau chuốt, rất sành điệu. Cẩn thận sức khỏe nha Kính gửi Bác Haithienha và các thầy tư vấn, mong các bác bớt chút thời gian xem cho cháu với ạ? Cháu tên là: Nguyễn Thị Trà Linh sinh ngày ( dương lịch) mùng 7 tháng 4 năm 1989 cháu sinh từ 18h-19h ( thuộc giờ dậu) Nhà cháu có 2 chị em, cháu là con cả, dưới cháu là em trai sinh năm 1991 Cháu đỗ đại học tháng 8/2007 cháu cao 1m64, nặng khoảng 51kg cháu thỉnh thoảng bị ốm vặt đây là lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 cháu muốn nhờ các bác tư vấn cho cháu về đường công danh, sự nghiệp, tình duyên, chồng của cháu sau này sẽ là người như thế nào, và vận hạn của cháu nữa.... Cháu xin cảm ơn các bác, chúc diễn đàn ngày càng phát triển :(
tra linh Posted 9 Tháng 6, 2010 Author Report Posted 9 Tháng 6, 2010 cháu cảm ơn bác Giaback nhiều, những gì bác nói rất là chuẩn ạ....cháu mong các bác xem thêm cho cháu về đường học hành, công danh nữa ạ. Cháu theo ngành gì thích hợp ạ? Về kinh tế của cháu sau này như thế nào ạ? Số cháu sau này có được nhờ chồng không ạ? Cháu cảm ơn các bác nhiều ạ
ntpt Posted 10 Tháng 6, 2010 Report Posted 10 Tháng 6, 2010 Bác Haithienha chắc đang bận hoặc về Việt nam, trong lúc chờ bác online, vài lời luận đoán: Anh Giaback tung tin đồn hay tin thiệt vậy ah??? :lol:
tra linh Posted 18 Tháng 6, 2010 Author Report Posted 18 Tháng 6, 2010 bác haithienha ơi, khi nào bác rảnh bác xem cho cháu với nha....cháu rất mong muốn được bác xem giúp, năm sau cháu ra trường rùi...mà cháu vẫn chưa có định hướng làm ở đâu....hiện giờ cháu đang là sinh viên học viện tài chính....
PhươngHồng Posted 19 Tháng 6, 2010 Report Posted 19 Tháng 6, 2010 số chị Linh đẹp mừ ,:P có tài giao tiếp , có khiếu ăn nói , có tài năng kinh doanh :) ... chồng như ý ,:D vậy là tốt rồi :D chúc chị thành công nhá :*
Giaback Posted 19 Tháng 6, 2010 Report Posted 19 Tháng 6, 2010 Sau này lấy chồng, vợ chồng tương đối khá giả-> vậy là nhờ chồng rồi Công danh thường thường thôi, đã nói ở trên, chăm chồng chăm con chứ lo danh làm gì? Nên theo các ngành nghề có tính di chuyển cao, hoặc đi xa quê lập nghiệp cũng tốt Mới ra trường nên xin vào đâu đó, học việc là chính, lấy kinh nghiệm cho sau này. Thời gian này nên đầu tư tiếp cho việc học hành hơn là làm giàu. Tham Vũ đồng hành thường ăn về cuối trung vận và hậu vận, gia nhập thương trường sớm dễ ôm quả đắng Sau này lấy chồng, mọi việc nên trao đổi và xin ý kiến chỉ đạo của chồng :D thì tốt hơn. Đừng lầm lũi làm một mình, vừa cô đơn vừa kô hiệu quả Chúc bạn may mắn cháu cảm ơn bác Giaback nhiều, những gì bác nói rất là chuẩn ạ....cháu mong các bác xem thêm cho cháu về đường học hành, công danh nữa ạ. Cháu theo ngành gì thích hợp ạ? Về kinh tế của cháu sau này như thế nào ạ? Số cháu sau này có được nhờ chồng không ạ? Cháu cảm ơn các bác nhiều ạ
PhươngHồng Posted 19 Tháng 6, 2010 Report Posted 19 Tháng 6, 2010 Sau này lấy chồng, vợ chồng tương đối khá giả-> vậy là nhờ chồng rồi Công danh thường thường thôi, đã nói ở trên, chăm chồng chăm con chứ lo danh làm gì? Nên theo các ngành nghề có tính di chuyển cao, hoặc đi xa quê lập nghiệp cũng tốt Mới ra trường nên xin vào đâu đó, học việc là chính, lấy kinh nghiệm cho sau này. Thời gian này nên đầu tư tiếp cho việc học hành hơn là làm giàu. Tham Vũ đồng hành thường ăn về cuối trung vận và hậu vận, gia nhập thương trường sớm dễ ôm quả đắng Sau này lấy chồng, mọi việc nên trao đổi và xin ý kiến chỉ đạo của chồng :D thì tốt hơn. Đừng lầm lũi làm một mình, vừa cô đơn vừa kô hiệu quả Chúc bạn may mắn Bác Giaback dạy chí phải :D chúc chị Linh thành công :D và vui vẻ :D
tra linh Posted 19 Tháng 6, 2010 Author Report Posted 19 Tháng 6, 2010 cháu cảm ơn bác Giaback ạ! Nhưng bác ơi, nếu mà lấy chồng chỉ ở nhà chăm con nhỡ chồng cháu đi ngoại tình, bỏ cháu thì sao, lúc đó cháu ko có gì cả? Hi ...Bác xem cho cháu nên lấy tuổi nào thì hợp nha bác, lấy tuổi nào mà cháu vừa có thể bắt nạt, quản được chồng càng tốt...Bác xem luôn cho cháu nên lấy chồng ở tuổi bao nhiêu thì đẹp ạ?Hi Bác bảo cháu ra trường thì không nên lao vào thương trường ạ? Hic cháu lại là đứa rất thích kinh doanh buôn bán, từ nhỏ đã thích buôn bán rùi bác ạ, bác xem số cháu làm kinh doanh được không ạ?Cháu sẽ nghe lời bác, sau này cháu lấy chồng sẽ không làm việc gì lầm lũi một mình đâu ạ như thế thì buồn chết mất, làm việc gì cũng phải rủ chồng cùng làm....hi....thế mới vui ạ.....
Giaback Posted 19 Tháng 6, 2010 Report Posted 19 Tháng 6, 2010 Chắc khoảng 27 lấy chồng, yêu ai nhiều nhất thì cưới, duyên số rồi, kô chọn được tuổi đâu. Đã nói cung Phu rất tốt, kô có chuyện lằng nhằng, chỉ sợ cô kô giữ mình = chồng thôi :D Tham Vũ đồng hành tham vọng kinh doanh có sẵn trong máu rồi, nhưng ít ai thành công trước 30 Nói là chăm chồng chăm con, nhưng Thân cư di con người như của xã hội, hiếm người nội trợ đảm đang. Đàn ông lấy vợ Thân cư di, bắt buộc phải học nấu cơm rửa bát chăm con là thế cháu cảm ơn bác Giaback ạ! Nhưng bác ơi, nếu mà lấy chồng chỉ ở nhà chăm con nhỡ chồng cháu đi ngoại tình, bỏ cháu thì sao, lúc đó cháu ko có gì cả? Hi ...Bác xem cho cháu nên lấy tuổi nào thì hợp nha bác, lấy tuổi nào mà cháu vừa có thể bắt nạt, quản được chồng càng tốt...Bác xem luôn cho cháu nên lấy chồng ở tuổi bao nhiêu thì đẹp ạ?Hi Bác bảo cháu ra trường thì không nên lao vào thương trường ạ? Hic cháu lại là đứa rất thích kinh doanh buôn bán, từ nhỏ đã thích buôn bán rùi bác ạ, bác xem số cháu làm kinh doanh được không ạ?Cháu sẽ nghe lời bác, sau này cháu lấy chồng sẽ không làm việc gì lầm lũi một mình đâu ạ như thế thì buồn chết mất, làm việc gì cũng phải rủ chồng cùng làm....hi....thế mới vui ạ..... 1
PhươngHồng Posted 19 Tháng 6, 2010 Report Posted 19 Tháng 6, 2010 Chắc khoảng 27 lấy chồng, yêu ai nhiều nhất thì cưới, duyên số rồi, kô chọn được tuổi đâu. Đã nói cung Phu rất tốt, kô có chuyện lằng nhằng, chỉ sợ cô kô giữ mình = chồng thôi :D Tham Vũ đồng hành tham vọng kinh doanh có sẵn trong máu rồi, nhưng ít ai thành công trước 30 Nói là chăm chồng chăm con, nhưng Thân cư di con người như của xã hội, hiếm người nội trợ đảm đang. Đàn ông lấy vợ Thân cư di, bắt buộc phải học nấu cơm rửa bát chăm con là thế Chị Linh sướng nhá :D bác Giaback nói vâỵ còn chi , cố mà nghe lời bác nhá , em thấy chị Linh rất chi là đảm đang :D chúc mừng chị , em cũng ao ước mãi như chị mà chả được đó :D
Giaback Posted 20 Tháng 6, 2010 Report Posted 20 Tháng 6, 2010 Không nhớ lá số của Phương Hồng mạng gì nhỉ :D , thấy bạn post bài rất kịp thời. Để Giaback đoán nha: nhìn hình mắt sáng, mặt tròn, có vẻ thông minh lanh lợi -> chắc mạng Mobiphone rồi, nên mới nhanh thế :D Chị Linh sướng nhá :D bác Giaback nói vâỵ còn chi , cố mà nghe lời bác nhá , em thấy chị Linh rất chi là đảm đang :D chúc mừng chị , em cũng ao ước mãi như chị mà chả được đó :D 1
PhươngHồng Posted 20 Tháng 6, 2010 Report Posted 20 Tháng 6, 2010 (đã chỉnh sửa) Không nhớ lá số của Phương Hồng mạng gì nhỉ :D , thấy bạn post bài rất kịp thời. Để Giaback đoán nha: nhìn hình mắt sáng, mặt tròn, có vẻ thông minh lanh lợi -> chắc mạng Mobiphone rồi, nên mới nhanh thế :D không ạ :D cháu dung wifffi :D chậm lắm ạ :D cảm ơn bác về lời khen :) lâu lắm mới có người khen cháu :) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/wink.gif) chả biết là đúng không nhưng được khen sướng lắm bác ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif :D Edited 20 Tháng 6, 2010 by Phương Hồng :D
NDK Posted 20 Tháng 6, 2010 Report Posted 20 Tháng 6, 2010 Hic, lá số bạn này nghe giông giống vợ mình sau này! :D Mà đọc đến đoạn bạn viết lỡ chồng ngoại tình nghe vui quá! :D Làm mình nhớ đến 1 bạn trước đây nhờ tư vấn, được người luận giải khen là Thúy Kiều hiện đại (xinh đẹp), thì bạn ấy lại nghĩ mình sau này bị bán vào lầu xanh! hehe
tra linh Posted 24 Tháng 6, 2010 Author Report Posted 24 Tháng 6, 2010 Hic, lá số bạn này nghe giông giống vợ mình sau này! :D Mà đọc đến đoạn bạn viết lỡ chồng ngoại tình nghe vui quá! :D Làm mình nhớ đến 1 bạn trước đây nhờ tư vấn, được người luận giải khen là Thúy Kiều hiện đại (xinh đẹp), thì bạn ấy lại nghĩ mình sau này bị bán vào lầu xanh! hehethế à....thế thì có khi tớ là vợ ấy sau này cũng nên........he he.....
Độc Hành Posted 24 Tháng 6, 2010 Report Posted 24 Tháng 6, 2010 thế à....thế thì có khi tớ là vợ ấy sau này cũng nên........he he.....ho ho :D :D :wub: :wub: :D :D :D :D
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay