viethq22 Posted 23 Tháng 6, 2010 Report Posted 23 Tháng 6, 2010 Thành thật chia buồn cùng tang quyến!
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 26 Tháng 6, 2010 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 26 Tháng 6, 2010 Ngày 11 tháng 5 Canh Dần. Tôi và một số thành viên trên diễn đàn Lý học Đông phương.org.vn đã đến gia đình Wildlavender thắp nhang tưởng niệm thân mẫu của chị vào ngày giỗ đầu. Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ tưởng niệm. Wildlavender bên bàn thờ thân mẫu. Chúng tôi đã đến đây để chia sẻ và tưởng niệm cùng chị Wildlavender gồm..... Thiên Đồng, Hạt gạo Làng, cụ già hàng xóm và AChau. Vợ chồng Thiên Sứ Hạt gạo làng và Chau (Lớp Phong thủy Lạc Việt căn bản II). Hà Hồng Nga, AChâu, Hạt gạo làng và Chau. Wildlavender cùng nhóm bạn và người thân trong ngày giỗ đầu của thân mẫu. Những người thân với bà con lối xóm đến chia sẻ và tưởng niệm. Những ca sĩ cải lương chuyên nghiệp chia sẻ những bài ca buồn nhắc nhở công lao của người đã khuất. Khi sinh thời thân mẫu của cô Wildlavender rất thích nghe cải lương. Thiên Sứ thắp nhang tưởng niêm trước di ảnh thân mẫu chị Wildlavender. Hạt Gạo làng. Thành tâm chia sẻ nỗi buồn với chị Wildlavender cùng gia đình quyến thuộc, trong ngày giỗ đầu của thân mẫu chị. Chúng tôi cầu mong vong linh của bà mãi mãi an lạc và phù hộ cho những người con cháu của mình. 3
wildlavender Posted 26 Tháng 6, 2010 Report Posted 26 Tháng 6, 2010 Chân thành cảm ơn sự tham dự cùng lễ vật dâng cúng của vợ chồng Sư Phụ cùng Achau, Hatgaolang, Thiên Đồng, Công Minh để tưởng niệm ngày Tiểu Trường của Thân Mẫu Wild. Sự có mặt của các thân hữu gần xa đã đến chia sẽ là niềm an ủi lớn lao rất nhiều cho gia đình Wild. 1
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay