Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 25 Tháng 8, 2008 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 25 Tháng 8, 2008 Anh chị em tham gia luyện quẻ Lạc Việt Độn toán thân mến. Anh chị em hãy cảm ứng hình ảnh này - có thể dùng quẻ phối hợp - để đoán tâm trạng của tôi lúc này.
thanhtrang Posted 25 Tháng 8, 2008 Report Posted 25 Tháng 8, 2008 Thưa sư phụ, TT nhìn hình này có một cảm giác ngay là đẹp nhưng nhìn kỹ lại thấy chú cá này có vẻ buồn , suy nghĩ, tự lự, ngay cái mắt nó có một vệch màu đen dài cứ thấy buồn buồn, bơi 1 mình trong không gian dường như là tĩnh không có 1 bong bóng trong cảnh đêm tối. thôi thì ThanhTRang lấy quẻ Cảnh lưu niên hoặc cảnh vô vọng vậy Sư phụ chắc là đang tư lự, không lo lắng nhưng cũng chẳng thấy có gì vui, có vẻ trống trải trong lòng nhưng bên ngoài sự đời vẫn đẹp đó thôi và mọi người vẫn thấy rằng sư phụ thong dong, vui vẻ, có cuôc sống không chê vào đâu được "cảnh". Chào sư phụ! Chúc sư phụ vui! TT
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 25 Tháng 8, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 25 Tháng 8, 2008 Thưa thầy, TT nhìn hình này có một cảm giác ngay là đẹp nhưng nhìn kỹ lại thấy chú cá này có vẻ buồn , suy nghĩ, tự lự, ngay cái mắt nó có một vệch màu đen dài cứ thấy buồn buồn, bơi 1 mình trong không gian dường như là tĩnh không có 1 bong bóng trong cảnh đêm tối. thôi thì ThanhTRang lấy quẻ Cảnh lưu niên hoặc cảnh vô vọng vậy. Sư phụ chắc là đang tư lự, không lo lắng nhưng cũng chẳng thấy có gì vui, có vẻ trống trải trong lòng nhưng bên ngoài sự đời vẫn đẹp đó thôi và mọi người vẫn thấy rằng sư phụ thong dong, vui vẻ, có cuôc sống không chê vào đâu được "cảnh". Chào sư phụ! TT Cũng khá! Không sai, nhưng chưa sâu sắc.Chính vì sự lúng túng giữa Lưu Niên và Vô Vong. Thanh Trang xem lại và chon một trong hai thôi.
thanhtrang Posted 25 Tháng 8, 2008 Report Posted 25 Tháng 8, 2008 Hihi, chắc là học lại cấp I thôi thầy ạ! TT
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 25 Tháng 8, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 25 Tháng 8, 2008 Hihi, chắc là học lại cấp I thôi thầy ạ! TT Ừm! Lại tiêu cực rùi :D ! Thanhtrang xem xem - Vô Vong hành Thổ - Lưu Niên hành Thủy. Cảnh thì đúng rùi đấy!
Random Posted 25 Tháng 8, 2008 Report Posted 25 Tháng 8, 2008 Anh chị em tham gia luyện quẻ Lạc Việt Độn toán thân mến. Anh chị em hãy cảm ứng hình ảnh này - có thể dùng quẻ phối hợp - để đoán tâm trạng của tôi lúc này. Thưa Sư phụ "Nền văn minh Lạc Việt với cội nguồn lịch sử 5000 năm" đang dần hiện lên, dù có khó khăn, cản trở tất cả mọi người trong diễn đàn đã, đang và sẽ ủng hộ Sư phụ trên con đường đi tới mục tiêu thiêng liêng này.Đệ tử muốn sử dụng quẻ Thương Lưu niên :D .
FireScorpion Posted 26 Tháng 8, 2008 Report Posted 26 Tháng 8, 2008 Thưa bác, thưa anh chị em! Cháu chưa nắm rõ lắm về LVDT cho nên cháu chỉ nêu những cảm nhận của mình. Nhìn vào ảnh ta thấy rõ ràng đây là một bức ảnh đẹp. Cái nền của nó làm nổi bật lên đối tượng chính đang được ngắm đến. Có thể nói nền đằng sau thuần âm, nổi lên một đối tượng sắc màu tươi sáng mang khí dương nhưng không thuần khiết mà lại vẫn bị khí âm xen vào. Cộng vào đó, đối tượng này có thể nói là tính động ít, sự chuyển vận là chậm chạp. Cháu mạo muội đưa ra kết luận thế này: Bác hướng tới cái tươi sáng, minh bạch trên/trong cái tối, mờ ảo. Nhưng bác vẫn chưa thấy, hoặc đã thấy nhưng chưa hoàn chỉnh, và bác muốn nó được thúc đẩy nhanh hơn nữa. Đôi lời, mong được chỉ bảo!
PHUTHUONG Posted 26 Tháng 8, 2008 Report Posted 26 Tháng 8, 2008 Cháu mới chỉ đạt cấp I, nhưng xin tham gia đoán ahj Quẻ : Cảnh - Lưu niên Bác đang không vui, hơi buồn vì bác nghĩ tại sao Lạc việt Độn toán vô cùng vi diệu và rất có tương lai như vậy ( Cảnh) mà vẫn chưa phát triển mở mang được như Bác mong muốn ( Lưu niên). Bác đang băn khoăn và lo lắng nữa vì thời gian, cơ hội không phải là vô hạn. Cháu Phú thượng.
Phạm Cương Posted 26 Tháng 8, 2008 Report Posted 26 Tháng 8, 2008 Thật tình cờ và bất ngờ là lên wẻ trùng với bạn thanhtrang: Tượng con cá nhàn nhã bơi trong làn nước trong xanh, nhưng con cá này có màu đỏ ở đôi mắt rõ rành đó là sự lo lắng Cảnh - Lưu niên-------------> độn Tử - Tốc hỷ Nỗi lo của Thày Thiên sứ có thể là 1 trong hai vấn đề sau: 1. Mất liên lạc với một ngừoi bạn, hoặc một người anh có nhiều ân tình với mình. 2. Lo cưới cho con gái.
somenhanbai Posted 26 Tháng 8, 2008 Report Posted 26 Tháng 8, 2008 Chà một bức tranh nhưng lại có nhiều cách lý giải rất thú vị. Có thể tất cả những điều trên đều đang khiến chú phải lo lắng, muốn biết được đáp án thì phải chờ chú giải đáp thôi. @Pham Cương: Hai lí giải chú Phạm Cương đưa ra hình như không khách quan lắm :D hì
Khôi Quyền Posted 26 Tháng 8, 2008 Report Posted 26 Tháng 8, 2008 Thưa chú! KQ lấy được quẻ KHAI - ĐẠI AN(11:25, 26/8/2008 DL), kết hợp với hình trên KQ nghĩ rằng: Chú đang ngồi trong một không gian tĩnh lặng, đang chiêm nghiệm lại quá khứ và hiện tại với một tâm trạng cô đơn cho dù quanh mình vẫn có một chút "ánh sáng truyền vào cỏ cây trong bể". Sau đó có sự chuyển biến tâm trạng từ trống trải sang sự bình thản, an thần(ĐẠI AN). Trong đó, lóe lên một chút ánh sáng của niềm vui (con cá)- một niềm vui nho nhỏ. Với niềm vui, Chú bèn ra bài tập này gửi tới anh chị em trong diễn đàn(KHAI). Sau đó, móc màn, chìm sâu vào "thái cực"!.
Thiên Đồng Posted 26 Tháng 8, 2008 Report Posted 26 Tháng 8, 2008 Sư Phụ ơi, hỏng có quẻ quyết gì ráo trọi. Chỉ có thơ thôi sư phụ ơi. "Đang say ngao ngán mong cho tỉnh Vừa tỉnh, ngỡ ngàng lại muốn say" Thơ: Công Tấn :D Đông Thiền cẩn bút :rolleyes:
tittynguyen Posted 26 Tháng 8, 2008 Report Posted 26 Tháng 8, 2008 Sư phụ kính : Thong dong tự tại nhưng vẫn đi tìm hương cuối mùa ở ...cõi vô thường :D Kính sư phụ
Minh Châu Posted 26 Tháng 8, 2008 Report Posted 26 Tháng 8, 2008 Đập vào mắt người xem là những lá xanh vươn lên, tương ứng quẻ Sinh (Mộc) Toàn cảnh là con cá bơi trong hồ nước, tức Lưu niên. Mắt cá buồn, một vết đen lướt qua, Lưu niên Thủy sinh xuất Sinh Mộc: Sư phụ chắc chắn có tâm trạng buồn xa xăm, hình như có cảm giác trông đợi hay mất mát một điều gì đó (cầu mong không phải là chuyện tình cảm gia đình). Thế của cá vẫn uy nghi, hướng lên, Sư phụ sẽ nhanh chóng vượt qua thời khắc này, có điều Sư phụ sẽ trầm tư nhiều hơn xưa. Đệ tử
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 26 Tháng 8, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 26 Tháng 8, 2008 Minh Châu và Thanhtrang đoán hay nhất. Mặc dù chưa phải là đạt.
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 26 Tháng 8, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 26 Tháng 8, 2008 Anh chị em nhìn hình này và cảm ứng đoán tình trạng kinh tế thế giới năm sau. Có thể phối hợp quẻ. Cảm ơn anh chị em. Thiên Sứ
Khôi Quyền Posted 26 Tháng 8, 2008 Report Posted 26 Tháng 8, 2008 Chú đăng lại ảnh đi ạ! hình như trục trặc gì đấy.
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 26 Tháng 8, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 26 Tháng 8, 2008 Sao máy chú vẫn nhìn thấy mà? Có khi tại mạng của Khôi Quyền bị chậm nên ảnh không hiện lên đấy.
thanhtrang Posted 26 Tháng 8, 2008 Report Posted 26 Tháng 8, 2008 Chào sư phụ, Bài tập này khó lấy quẻ thật. nhìn vào hình TT thắc mắc không biết đó là bình minh hay hoàng hôn? đó là bắt đầu cảnh tươi sáng hay "sẫm tối" của nền kinh tế thế giới năm tới ? quẻ mang tính xích khẩu. Theo hướng mà TT để máy tính thì thấy ánh hồng tỏa sáng hướng tây điều này cho thấy đây là hoàng hôn rồi. một dòng nước mạnh 2 bên là đồi núi vẫn không thể cản trở được dòng nước này quẻ Khai. quẻ Khai Xích khẩu cho tình trạng kinh tế thế giới năm sau Tình trạng kinh tế năm sau khá phức tạp có thể là một sự phát triển cũng có thể là 1 sự kéo dài u ám. nhiều người vẫn còn hồi nghi về khả năng phục hồi nền kinh tế ở năm sau. Xích khẩu /kim sinh thủy/khai thì qua năm sau có một sự thoát khỏi tình hình hiện nay chắc là được cải thiện lên nhưng lại tổn hao rất nhiều tiền cho sự phục hồi này bầu trời màu hồng trên phương tây thấy rằng kinh tế năm sau các nước phương tây sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn và có thể kéo theo các nền kinh tế ở các phương còn lại.. đông là nơi khai đi tức là nền kinh tế các nước phương đông sẽ có được sự tháo gỡ những khó khăn trong năm cũ các nước phương bắc, nam, tây nam tuy không có những cải thiện mạnh, nhưng vẫn được đại an, ổn định. quẻ kết hưu tiểu cát hưu /thủy sinh tiểu cát mộc tốt cho nền kinh tế thế giới. năm tới có những thuận lợi cho nền kinh tế hơn nhưng vẫn nằm trong thế "bế tắc" vẫn chưa thể thoát ra khỏi, hoặc vực dậy,khắc phục được sự đi xuống trước đó. Xin sư phụ chỉ bảo ạ! TT
Thiên Đồng Posted 27 Tháng 8, 2008 Report Posted 27 Tháng 8, 2008 Kính Sư Phụ, Ngày K.Hợi tháng C.Thân năm M.Tý giờ tị Cảm quẻ Khai Đại An Vừng hồng lặn xuống đằng Tây Báo rằng sẽ tới một ngày tàn suy Nước ra biển lớn trốn nguy Cơn sóng lớn nhỏ mà tùy cơ mang Đông phương vận hội rỡ ràng Càng nhiều cơ hội càng gian nan nhiều Giải đoán: Tình hình kinh tế thế giới sang năm 2009 sẽ có nhiều chuyển biển. Các phương Tây một lần nữa phải rốt ráo giải quyết những vấn đề về năng lượng. Lại sẽ có những đợt khủng hoảng dầu hỏa vào những tháng 9,10 năm sau. Nền kinh tế các nước phương Tây Bắc (so với Việt Nam) sẽ lâm vào tình trạng chung về những vấn đề khó khăn về an sinh xã hội, việc làm và các đối sách giải quyết việc làm dường như đều không khả thi. Việc này sẽ lên cao trào vào những tháng 6,7 âm lịch. Tốc độ phát triển kinh tế của các nước nầy dường như chựng lại. Các tập đoàn kinh tế, các nhà đầu tư, do vậy phải chạy về những nước phương đông đầu tư nhằm tìm cơ hội phát triển. Họ sẽ có thêm nhiều cơ hội ở những nước này. Công cuộc đầu tư sẽ ồ ạt vào khoảng tháng 3,4 al. Các nước phương Đông sẽ đón nhận những đợt sóng kinh tế mới. Những cơ hội lại được mở ra. Tuy vậy, sự phản ứng đối với những tương tác phát triển này quá là bất ngờ so với thực lực, tiềm lực hoặc cơ sở vật chất của các nước này. Các nước lại phải luôn có những đối sách mang tính ứng phó cho sự chuyển biến phức tạp này, nhưng họ cũng làm nên bước phát triển thần kỳ. :rolleyes: Thiên Đồng :D
thanhtrang Posted 27 Tháng 8, 2008 Report Posted 27 Tháng 8, 2008 Sư phụ ơi, Sư phụ đạo tạo được 1 nhà thơ rùi, hì hì TT
Mai Posted 27 Tháng 8, 2008 Report Posted 27 Tháng 8, 2008 Thanhtrang và Thiên Đồng ơi, Mai thì chưa biết luận quẻ nhưng chỉ xin góp ý là giữa 2 dãy núi trong ảnh là mây chứ đâu phải dòng nước?!!!
Thiên Đồng Posted 27 Tháng 8, 2008 Report Posted 27 Tháng 8, 2008 Đúng là mây, Mai à. Nhưng mà dù mây hay nước đều được cả, không hề thay đổi bố cục tranh. Và như vậy dể liên hệ hơn. Cảm ứng tốt là được. Hihì :rolleyes: Thanh Trang nè, đôi khi cũng phải thơ thẩn cho thơ thái chút mà. Vậy cho có...cảm ứng tiên tri chứ mờ. haha :rolleyes: :D Đông Thiền <_<
thanhtrang Posted 27 Tháng 8, 2008 Report Posted 27 Tháng 8, 2008 hì hì Thiên Đồng xuất khẩu thành thơ hay thật. TT
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 27 Tháng 8, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 27 Tháng 8, 2008 Chào sư phụ, Bài tập này khó lấy quẻ thật. nhìn vào hình TT thắc mắc không biết đó là bình minh hay hoàng hôn? đó là bắt đầu cảnh tươi sáng hay "sẫm tối" của nền kinh tế thế giới năm tới ? quẻ mang tính xích khẩu. Theo hướng mà TT để máy tính thì thấy ánh hồng tỏa sáng hướng tây điều này cho thấy đây là hoàng hôn rồi. một dòng nước mạnh 2 bên là đồi núi vẫn không thể cản trở được dòng nước này quẻ Khai. quẻ Khai Xích khẩu cho tình trạng kinh tế thế giới năm sau Tình trạng kinh tế năm sau khá phức tạp có thể là một sự phát triển cũng có thể là 1 sự kéo dài u ám. nhiều người vẫn còn hồi nghi về khả năng phục hồi nền kinh tế ở năm sau. Xích khẩu /kim sinh thủy/khai thì qua năm sau có một sự thoát khỏi tình hình hiện nay chắc là được cải thiện lên nhưng lại tổn hao rất nhiều tiền cho sự phục hồi này bầu trời màu hồng trên phương tây thấy rằng kinh tế năm sau các nước phương tây sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn và có thể kéo theo các nền kinh tế ở các phương còn lại.. đông là nơi khai đi tức là nền kinh tế các nước phương đông sẽ có được sự tháo gỡ những khó khăn trong năm cũ các nước phương bắc, nam, tây nam tuy không có những cải thiện mạnh, nhưng vẫn được đại an, ổn định. quẻ kết hưu tiểu cát hưu /thủy sinh tiểu cát mộc tốt cho nền kinh tế thế giới. năm tới có những thuận lợi cho nền kinh tế hơn nhưng vẫn nằm trong thế "bế tắc" vẫn chưa thể thoát ra khỏi, hoặc vực dậy,khắc phục được sự đi xuống trước đó. Xin sư phụ chỉ bảo ạ! TT Thanhtrang nhận ra vấn đề từ hình tượng rất hay, phân tích cũng giỏi, nhưng lại lúng túng trong kết luận. Tôi gợi ý để anh chị em quán xét: Hai dẫy núi chắn đám mây bồng bềnh. Ánh sáng có tươi hồng phái cuối chân trời, nhưng nguồn gốc của ánh sáng là mặt trời thì không thấy đâu cả. Anh chị em tập cảm ứng hình tượng, nên xem Tam Quốc Chí , đoạn nói về Dương Tu phân tích các hình tượng để đoán sự việc. Tôi sẽ còn đưa vài bài tập nữa và sẽ có bài lý thuyết hướng dẫn sau khi tổng kết các cáchbb phân tích của anh chị em. Hy vong anh chị em tham gia.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay