linhduc2012 Posted 3 Tháng 5, 2010 Report Posted 3 Tháng 5, 2010 Cháu kính mong các bác xem giúp tuổi cháu vê công danh sự nghiệp và tình duyên ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Còn đây là lá số chồng sắp cưới của cháu ,cháu kính mong các bác xem giúp cháu xem hai đứa có thể lấy nhau được không ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu chân thành cảm ơn các bác rất nhiều ạ
Học Trò Posted 4 Tháng 5, 2010 Report Posted 4 Tháng 5, 2010 Chà chà, đúng là oan gia gặp nhau nơi tân phòng. Mới 20 tuổi đã phải kết hôn rồi. Thôi, quý cô thắc mắc làm gì, âu cũng là xong phi vụ này, mai mốt sẽ làm lại, ko muộn, ko muộn. Chúc quý Cô có nhiều nghị lực sống!
linhduc2012 Posted 5 Tháng 5, 2010 Author Report Posted 5 Tháng 5, 2010 cháu xin lỗi chú ạ chú cho cháu hỏi như thế là như thế nào ạ cháu không hiểu ạ chú có thể nói rõ hơn không ạ
ntpt Posted 5 Tháng 5, 2010 Report Posted 5 Tháng 5, 2010 Cháu kính mong các bác xem giúp tuổi cháu vê công danh sự nghiệp và tình duyên ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Còn đây là lá số chồng sắp cưới của cháu ,cháu kính mong các bác xem giúp cháu xem hai đứa có thể lấy nhau được không ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu chân thành cảm ơn các bác rất nhiều ạ Sắp cưới mà định ngày chưa vậy hen?
linhduc2012 Posted 5 Tháng 5, 2010 Author Report Posted 5 Tháng 5, 2010 Dạ năm nay chúng cháu chưa định cưới ạ chúng cháu chỉ coi xem có cưới được nhau và sống hạnh phúc không thôi ạ
ntpt Posted 6 Tháng 5, 2010 Report Posted 6 Tháng 5, 2010 Dạ năm nay chúng cháu chưa định cưới ạ chúng cháu chỉ coi xem có cưới được nhau và sống hạnh phúc không thôi ạ Thôi thì còn vui thì cứ vui, nghĩ chi cho xa xôi...
linhduc2012 Posted 6 Tháng 5, 2010 Author Report Posted 6 Tháng 5, 2010 Nhưng mà cháu sợ yêu nhau không lấy được nhau và lại lấy nhau rồi lại phải chia ly lắm.Các bác xem giúp cháu được không ạ.Cháu bao nhiêu tuổi lấy chồng được ạ
sakom Posted 6 Tháng 5, 2010 Report Posted 6 Tháng 5, 2010 Nhưng mà cháu sợ yêu nhau không lấy được nhau và lại lấy nhau rồi lại phải chia ly lắm.Các bác xem giúp cháu được không ạ.Cháu bao nhiêu tuổi lấy chồng được ạ Hai lá số có nhiều bộ sao gióng nhau nên có nhiều nét tương hợp tuy nhiên lấy chồng những năm tới thì hơi sớm quá Sớm quá thì dễ dẫn đến chia ly
linhduc2012 Posted 6 Tháng 5, 2010 Author Report Posted 6 Tháng 5, 2010 dạ vâng em cháu cảm ơn ạ các chú bác xem giúp cháu xem cháu bao nhiêu tuổi thì lấy được ạ
Học Trò Posted 6 Tháng 5, 2010 Report Posted 6 Tháng 5, 2010 chà chà, anh Quang đi làm từ thiện. Linhduc yên tâm khi anh Quang đã nói là ko dối đâu đấy. Tôi cũng chỉ định nói vậy thôi, vì sợ bị các quý cô cho rằng quá nặng lời khi nói đúng sự thật của lá số mà thành ra hơi vòng vo
Maximus Posted 6 Tháng 5, 2010 Report Posted 6 Tháng 5, 2010 Hic hic, các bác cứ vòng vo. 2 cháu kia đều có mệnh thuộc cách Sát Phá Tham. Nếu các bác không chịu nói thì vào nhờ anh bạn Google trả lời. Nhớ là gõ từ khóa "Sát Phá Tham" ở ô tìm kiếm nhé.
linhduc2012 Posted 7 Tháng 5, 2010 Author Report Posted 7 Tháng 5, 2010 Cháu cảm ơn các bác ạ.Nếu như vậy chúng cháu lấy nhau sẽ không ở được ạ.Các bác ơi có cách nào không ạ,chúng cháu phải làm thế nào để trách được và lấy nhau hạnh phúc a.Cháu bao nhiêu tuổi mới cưới được anh y ạ
linhduc2012 Posted 7 Tháng 5, 2010 Author Report Posted 7 Tháng 5, 2010 các cô chú bác ơi các cô chú giúp cháu thật sự cứ nghĩ rằng yêu nhau chờ nhau rồi cưới nhau lại bỏ nhau la cháu lại rất sợ.Cuộc sống nhiêu thứ không ngờ và con người hay thay đổi theo hoàn cảnh số phận nên cháu sợ lắm .Cháu phải làm gì để hóa giải ạ
ntpt Posted 7 Tháng 5, 2010 Report Posted 7 Tháng 5, 2010 (đã chỉnh sửa) các cô chú bác ơi các cô chú giúp cháu thật sự cứ nghĩ rằng yêu nhau chờ nhau rồi cưới nhau lại bỏ nhau la cháu lại rất sợ.Cuộc sống nhiêu thứ không ngờ và con người hay thay đổi theo hoàn cảnh số phận nên cháu sợ lắm .Cháu phải làm gì để hóa giải ạ Cho hỏi tháng này (tháng 3al) bạn với anh í của bạn có gây nhau??? Edited 7 Tháng 5, 2010 by ntpt
linhduc2012 Posted 7 Tháng 5, 2010 Author Report Posted 7 Tháng 5, 2010 Cho hỏi tháng này (tháng 3al) bạn với anh í của bạn có gây nhau??? Mình không bạn à.Năm nay chúng mình định cưới nhưng gặp nhiều chuyện trục trặc và lại mọi người khuyên mình lên cưới muộn nên mình định để 24 tuổi mới cưới.Thực sự giờ mình rất buồn và hoang mang lắm mình không biết làm thế nào cả mình rất muốn được nhiều lời khuyên để có tình cảm yêu nhau không phải là dễ và lấy được nhau thì rất khó,mình với anh ý rất yêu nhau và vượt qua rất nhiều khó khăn mình rất sợ khi lấy nhau lại phải chia ly phải đau khổ.giờ mình phải làm gì hả bạn
ntpt Posted 7 Tháng 5, 2010 Report Posted 7 Tháng 5, 2010 Mình không bạn à.Năm nay chúng mình định cưới nhưng gặp nhiều chuyện trục trặc và lại mọi người khuyên mình lên cưới muộn nên mình định để 24 tuổi mới cưới.Thực sự giờ mình rất buồn và hoang mang lắm mình không biết làm thế nào cả mình rất muốn được nhiều lời khuyên để có tình cảm yêu nhau không phải là dễ và lấy được nhau thì rất khó,mình với anh ý rất yêu nhau và vượt qua rất nhiều khó khăn mình rất sợ khi lấy nhau lại phải chia ly phải đau khổ.giờ mình phải làm gì hả bạn Anh í của bạn phải cao đen, mặt đầy đặn, chân mày đậm, người nóng tính, răng hư / sâu, mặt có tàn nhanh / sẹo? Là con thứ trong gia đình?
Quốc Tuấn Posted 7 Tháng 5, 2010 Report Posted 7 Tháng 5, 2010 Cháu kính mong các bác xem giúp tuổi cháu vê công danh sự nghiệp và tình duyên ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Còn đây là lá số chồng sắp cưới của cháu ,cháu kính mong các bác xem giúp cháu xem hai đứa có thể lấy nhau được không ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu chân thành cảm ơn các bác rất nhiều ạ Nếu muốn cưới thì trong năm nay cũng có thể toại nguyện, thường đi lại có tin vui trước khi kết hôn. Tháng 4 có tin vui tháng 8 cưới. Vợ chồng sống thường hay có sự cãi vã, không thuận ngôn nguyên nhân là do cả 2 đều nóng tính, chồng có tính hay ghen. Phần nhiều là ở phía bạn khá nóng nảy, nếu có sự kiềm chế khéo léo của 1 người vợ thì tránh đc hình khắc chia li... Liên tiếp trong 2 năm tới đều có thể kết hôn, e là hai cụ bị cô con gái này bắt đặt đâu thì phải ngồi đó rồi... Bạn chờ bác haithienha lên tư vấn chính xác cho nhé, mấy hôm nay không thấy bác lên mạng không biết bác có ổn không chắc là có công chuyện bận rộn... Mong bác mạnh khỏe
linhduc2012 Posted 7 Tháng 5, 2010 Author Report Posted 7 Tháng 5, 2010 Dạ cháu xin cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ.Đúng như mọi người nói cháu là người rất nóng tính chúng cháu rất hay cãi nhau nhưng lại rất thương nhau.Người yêu cháu là con trưởng của gia đình nên phải ghánh mọi nghiệp chướng của gia đình,mẹ anh ý mất sớm bố lấy vợ 2 và không quan tâm nên anh ý lêu lổng chơi bơi vì thiếu tình thương giờ lao vào vòng tù tội,cháu thật sự rất thương anh ý và chờ đợi ngày anh trở về.Gia đình cháu cấm cháu ghê lắm ai cũng bảo bọn cháu không lấy được bọn cháu sẽ bỏ nhau và sẽ chết non cháu rất hoang mang và sợ điều cháu sợ là mang lại bất hạnh cho người mình yêu,là vượt qua biết bao khó khăn đến với nhau rồi lại chia tay,cháu không sợ sau mình sẽ khổ nếu có khổ mà tìm thấy tình yêu thì cháu cũng đành http://s482.photobucket.com/albums/rr186/h...pg&newest=1 http://s482.photobucket.com/albums/rr186/h...pg&newest=1 http://s482.photobucket.com/albums/rr186/h...pg&newest=1 đây là hình của cháu và người yêu cháu các bác xem tướng giúp cháu nhé Cảm ơn ntpt rất nhiều người yêu mình lùn lắm 1m65 thôi anh ý là con trưởng trong gia đình còn đâu những lời bạn nói là đúng.anh ý thấp thế là do anh ý bị để sinh đôi 1 gái 1 trai không thì anh ý to cao lắm vi bố mẹ anh ý to cao lắm
Quốc Tuấn Posted 7 Tháng 5, 2010 Report Posted 7 Tháng 5, 2010 Cháu kính mong các bác xem giúp tuổi cháu vê công danh sự nghiệp và tình duyên ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Còn đây là lá số chồng sắp cưới của cháu ,cháu kính mong các bác xem giúp cháu xem hai đứa có thể lấy nhau được không ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu chân thành cảm ơn các bác rất nhiều ạ Nếu muốn cưới thì trong năm nay cũng có thể toại nguyện, thường đi lại có tin vui trước khi kết hôn. Tháng 4 có tin vui tháng 8 cưới. Vợ chồng sống thường hay có sự cãi vã, không thuận ngôn nguyên nhân là do cả 2 đều nóng tính, chồng có tính hay ghen. Phần nhiều là ở phía bạn khá nóng nảy, nếu c
ntpt Posted 7 Tháng 5, 2010 Report Posted 7 Tháng 5, 2010 (đã chỉnh sửa) Dạ cháu xin cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ.Đúng như mọi người nói cháu là người rất nóng tính chúng cháu rất hay cãi nhau nhưng lại rất thương nhau.Người yêu cháu là con trưởng của gia đình nên phải ghánh mọi nghiệp chướng của gia đình,mẹ anh ý mất sớm bố lấy vợ 2 và không quan tâm nên anh ý lêu lổng chơi bơi vì thiếu tình thương giờ lao vào vòng tù tội,cháu thật sự rất thương anh ý và chờ đợi ngày anh trở về.Gia đình cháu cấm cháu ghê lắm ai cũng bảo bọn cháu không lấy được bọn cháu sẽ bỏ nhau và sẽ chết non cháu rất hoang mang và sợ điều cháu sợ là mang lại bất hạnh cho người mình yêu,là vượt qua biết bao khó khăn đến với nhau rồi lại chia tay,cháu không sợ sau mình sẽ khổ nếu có khổ mà tìm thấy tình yêu thì cháu cũng đành http://s482.photobucket.com/albums/rr186/h...pg&newest=1 http://s482.photobucket.com/albums/rr186/h...pg&newest=1 http://s482.photobucket.com/albums/rr186/h...pg&newest=1 đây là hình của cháu và người yêu cháu các bác xem tướng giúp cháu nhé Cảm ơn ntpt rất nhiều người yêu mình lùn lắm 1m65 thôi anh ý là con trưởng trong gia đình còn đâu những lời bạn nói là đúng.anh ý thấp thế là do anh ý bị để sinh đôi 1 gái 1 trai không thì anh ý to cao lắm vi bố mẹ anh ý to cao lắm Khi đưa lá số song sinh bạn phải nói chứ ha...Vì cách luận giải sẽ khác hoàn toàn. Mà lá số song sinh thì chỉ có đợi Bác Haithienha thôi. Edited 7 Tháng 5, 2010 by ntpt
linhduc2012 Posted 7 Tháng 5, 2010 Author Report Posted 7 Tháng 5, 2010 Mình cũng không rõ thấy mọi người bảo người yêu mình là anh thôi còn ai ra trước phải hỏi bác sĩ rồi.Bacthienha chắc đang bận mình cũng rất mong được bác tư vấn số mình lận đận lắm mình sợ nhất là lấy nhau rồi chia ly đấy.Ai cũng cấm mình yêu va lấy nhưng minh vẫn quyết tâm nhưng mình cũng hoang mang và sợ lắm, mình đi xem bói 2 người liền họ đều kịch liệt phản đối và bảo nếu mình lấy mình sẽ chết non và phải ghánh tất cả nghiệp của người yêu mình vì người yêu mình là con trưởng của cả họ mà phần âm nhà người yêu mình kém quá nên người yêu mình bị quải.Mình có thể chụi khổ và chấp nhận dù nó ko co tương lai nhưng mình sợ nhất chia ly
linhduc2012 Posted 8 Tháng 5, 2010 Author Report Posted 8 Tháng 5, 2010 Cháu rất nóng lòng muốn nghe lời khuyên của các cô chú bác ạ
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay