start Posted 23 Tháng 4, 2010 Report Posted 23 Tháng 4, 2010 (đã chỉnh sửa) Cháu chào các bác ạ Cháu nhờ các bác xem dùm cháu lá số với ạ Cháu là nữ, sinh vào khoảng hơn 7h, ngày 24 tháng 10, năm 1988 (dương lịch) Đây là lá số của cháuhttp://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu cao tầm 1m63, người dong dỏng, da hơi ngăm, mặt tròn, nhỏ, bầu bĩnh. Bố sinh năm 1960, mẹ sinh năm 1961, cháu có 1 chị gái sinh năm 1985, chưa lập gia đình ạ. Cháu sinh ra tại quê ngoại. Năm cháu 2 tuổi cả nhà chuyển về sống tại quê nội cho đến bây giờ. Hiện tại cháu đang học đại học ở Hà Nội (quê cháu ở Nghệ An) Năm 1994 thì ông ngoại mất. Hồi nhỏ cháu bị bệnh viêm phổi ,( bị hen suyễn), lớn lên khoảng 16, 17 tuổi thì bệnh hen suyễn tự hết. Bây giờ sức khỏe cháu hơi yếu, hay bị cảm vặt, bị viêm mũi dị ứng. Năm nay cháu sẽ tốt nghiệp đại học. Cháu nhờ mọi người xem hộ cháu đường công danh sự nghiệp ạ. Cháu nên về quê hay ở lại Hà Nội hay đi một nơi khác ạ? Với lại cháu học ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành nào cũng học một ít, từ Tài chính đến Nhân sự, Marketing,… cháu cũng không biết mình thích hợp với nghề gì nữa, các bác tư vấn hộ cháu xem cháu làm ngành nào thì sẽ hợp ạ? Cháu xin cảm ơn rất nhiều ạ. Edited 23 Tháng 4, 2010 by start
start Posted 23 Tháng 4, 2010 Author Report Posted 23 Tháng 4, 2010 (đã chỉnh sửa) Cháu chào các bác ạ Cháu nhờ các bác xem dùm cháu lá số với ạ Cháu là nữ, sinh vào khoảng hơn 7h, ngày 24 tháng 10, năm 1988 (dương lịch) Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=bl&date=1988,10,24,7,0&year=2010&gender=f&view=screen&size=2 Cháu cao tầm 1m63, người dong dỏng, da hơi ngăm, mặt tròn, nhỏ, bầu bĩnh. Bố sinh năm 1960, mẹ sinh năm 1961, cháu có 1 chị gái sinh năm 1985, chưa lập gia đình ạ. Cháu sinh ra tại quê ngoại. Năm cháu 2 tuổi cả nhà chuyển về sống tại quê nội cho đến bây giờ. Hiện tại cháu đang học đại học ở Hà Nội (quê cháu ở Nghệ An) Năm 1994 thì ông ngoại mất. Hồi nhỏ cháu bị bệnh viêm phổi ,( bị hen suyễn), lớn lên khoảng 16, 17 tuổi thì bệnh hen suyễn tự hết. Bây giờ sức khỏe cháu hơi yếu, hay bị cảm vặt, bị viêm mũi dị ứng. Năm nay cháu sẽ tốt nghiệp đại học. Cháu nhờ mọi người xem hộ cháu đường công danh sự nghiệp ạ. Cháu nên về quê hay ở lại Hà Nội hay đi một nơi khác ạ? Với lại cháu học ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành nào cũng học một ít, từ Tài chính đến Nhân sự, Marketing,… cháu cũng không biết mình thích hợp với nghề gì nữa, các bác tư vấn hộ cháu xem cháu làm ngành nào thì sẽ hợp ạ? Cháu xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cháu xin lỗi, ko biết cháu làm sai ở đâu mà post mãi vẫn ko đc đường link của lá số ạ, hix. có ai giúp cháu đc ko ạ? Ôi sau một hồi chật vật, cháu đã post được link bình thường. Mong các mọi người xem giúp cháu ạ. Edited 23 Tháng 4, 2010 by start
start Posted 24 Tháng 4, 2010 Author Report Posted 24 Tháng 4, 2010 Up trang lên. Có ai xem giúp cháu với ạ, hix
VIETHA Posted 24 Tháng 4, 2010 Report Posted 24 Tháng 4, 2010 Giờ mão: Sống ảo tưởng, mệnh có thiên cơ tật có khốc hư nên bị viêm phổi, Thân hình tương đối đẹp đường cong nét nào ra nét ấy , vòng một đầy đặn , đa tinh có thể là dâm dục. Số thiên cơ gặp hóa kỵ nên đương đối vất vả , lấy chồng đã mất trinh hoặc có một đời vợ
Quốc Tuấn Posted 24 Tháng 4, 2010 Report Posted 24 Tháng 4, 2010 Up trang lên. Có ai xem giúp cháu với ạ, hix Bạn lấy thêm lá số giờ mão để dễ xác định giờ sinh
start Posted 24 Tháng 4, 2010 Author Report Posted 24 Tháng 4, 2010 Bạn lấy thêm lá số giờ mão để dễ xác định giờ sinh Đây là lá số giờ Mão ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Tuy nhiên mình đã nhờ người xác định lá số, căn cứ theo nhiều yếu tố nhỏ trong cuộc đời, và người đó xác định là lá số giờ Thìn ạ. Nhưng người đó ko xem lá số hộ mình mà chỉ bảo mình dùng nó để đi hỏi tử vi thôi. Rất mong được các bác giúp đỡ ạ.
start Posted 24 Tháng 4, 2010 Author Report Posted 24 Tháng 4, 2010 Giờ mão: Sống ảo tưởng, mệnh có thiên cơ tật có khốc hư nên bị viêm phổi, Thân hình tương đối đẹp đường cong nét nào ra nét ấy , vòng một đầy đặn , đa tinh có thể là dâm dục. Số thiên cơ gặp hóa kỵ nên đương đối vất vả , lấy chồng đã mất trinh hoặc có một đời vợ Người xem ngày giờ sinh hộ mình bảo 2 lá số giờ mão và giờ thìn tương đối gần nhau, có những chi tiết tương tự nên rất khó dự đoán dựa trên những điều chung chung. Và dựa trên những chi tiết trong quãng đời vừa qua mà bác ấy bảo mình sinh vào giờ thìn. Mình cao, nhưng gầy, ko được vòng nào ra vòng đấy đâu, hix.
VIETHA Posted 25 Tháng 4, 2010 Report Posted 25 Tháng 4, 2010 Người xem ngày giờ sinh hộ mình bảo 2 lá số giờ mão và giờ thìn tương đối gần nhau, có những chi tiết tương tự nên rất khó dự đoán dựa trên những điều chung chung. Và dựa trên những chi tiết trong quãng đời vừa qua mà bác ấy bảo mình sinh vào giờ thìn. Mình cao, nhưng gầy, ko được vòng nào ra vòng đấy đâu, hix. Không thể giờ thìn vì giờ thìn con gái không thể coa 1.63 m.- Vòng 1 của bạn thế nào ? :rolleyes:
Quốc Tuấn Posted 25 Tháng 4, 2010 Report Posted 25 Tháng 4, 2010 Người xem ngày giờ sinh hộ mình bảo 2 lá số giờ mão và giờ thìn tương đối gần nhau, có những chi tiết tương tự nên rất khó dự đoán dựa trên những điều chung chung. Và dựa trên những chi tiết trong quãng đời vừa qua mà bác ấy bảo mình sinh vào giờ thìn. Mình cao, nhưng gầy, ko được vòng nào ra vòng đấy đâu, hix. Giờ mão: học hành giỏi giang, tánh tình hiền lành lãng mạn ăn nói khéo léo, hay dấu suy nghĩ sống nội tâm tay chân có sẹo thường là phía bên phải, có bệnh về tiêu hóa cha mẹ vất vả không giàu có, đã có thời gian xa cách hay không được sống cùng cha mẹ. Trong họ thì người nữ thành đạt khá giả hơn người nam Giờ thìn: học hành khá giỏi, tánh tình nóng nảy ngang bướng ưa nịnh, có khiếu về ẩm thực lúc nhỏ hay khi mới sinh ra đã có mang tang người trong họ, cha mẹ đã khuyết 1 trong 2 không thì rất vất vả khắc nhau và khắc với đương số, trong nhà mẹ át quyền cha... Bạn xem bạn giống với giờ nào?
start Posted 25 Tháng 4, 2010 Author Report Posted 25 Tháng 4, 2010 Giờ mão: học hành giỏi giang, tánh tình hiền lành lãng mạn ăn nói khéo léo, hay dấu suy nghĩ sống nội tâm tay chân có sẹo thường là phía bên phải, có bệnh về tiêu hóa cha mẹ vất vả không giàu có, đã có thời gian xa cách hay không được sống cùng cha mẹ. Trong họ thì người nữ thành đạt khá giả hơn người nam Giờ thìn: học hành khá giỏi, tánh tình nóng nảy ngang bướng ưa nịnh, có khiếu về ẩm thực lúc nhỏ hay khi mới sinh ra đã có mang tang người trong họ, cha mẹ đã khuyết 1 trong 2 không thì rất vất vả khắc nhau và khắc với đương số, trong nhà mẹ át quyền cha... Bạn xem bạn giống với giờ nào? Mình thấy mỗi giờ mình đúng một ít :-s Học hành:theo mình nghĩ thì mình chỉ học khá thôi. Lúc cấp 2 học hành bình thường, lên cấp 3 có khá hơn, được đi thi HSG tỉnh nhưng chỉ vừa đủ điểm đỗ, ko có giải. Thi ĐH cũng vừa điểm đỗ vào trường, ko được vào khoa mong muốn mà học khoa thấp điểm hơn. Tính tình: thất thường, lúc bình thường thì hiền lành, nhưng có một số chuyện rất ngang bướng, ko lãng mạn, ko biết cách ăn nói lắm, hay dấu suy nghĩ, có hơi hướng sống nội tâm, chân có vết sẹo thủy đậu, dưới lòng bàn chân trái có nốt ruồi chìm. Ko bị bệnh về tiêu hóa nhưng cũng ko có khiếu ẩm thực (chắc thế). Hình như lúc sinh ra trong gia đình có tang bà cố mất (cái này phải check lại đã) Gia cảnh:bình thường, cha mẹ đều là công chức nhà nước. Trong nhà mỗi người một tính, ko hay nói chuyện với nhau, con cái ko hợp tính cha mẹ, ko hay gần gũi tâm sự. Cha gia trưởng, nóng tính, thường tự quyết mọi việc trong nhà.Gia đình Sống cùng với ông nội, từ bé chủ yếu ông chăm sóc 2 chị em. Trong họ người nam thành đạt nhiều hơn người nữ. Thêm nữa,bổ sung cho bạn VietHa: Mình cao 1m63, gầy lắm, vòng một có thể đc xem là... trước sau như một :"> Hix, mình nản quá, lại đâm hoang mang, chẳng biết rốt cuộc thì mình sinh vào giờ nào nữa, ôi :-<
haithienha Posted 25 Tháng 4, 2010 Report Posted 25 Tháng 4, 2010 Mình thấy mỗi giờ mình đúng một ít :-s Học hành:theo mình nghĩ thì mình chỉ học khá thôi. Lúc cấp 2 học hành bình thường, lên cấp 3 có khá hơn, được đi thi HSG tỉnh nhưng chỉ vừa đủ điểm đỗ, ko có giải. Thi ĐH cũng vừa điểm đỗ vào trường, ko được vào khoa mong muốn mà học khoa thấp điểm hơn. Tính tình: thất thường, lúc bình thường thì hiền lành, nhưng có một số chuyện rất ngang bướng, ko lãng mạn, ko biết cách ăn nói lắm, hay dấu suy nghĩ, có hơi hướng sống nội tâm, chân có vết sẹo thủy đậu, dưới lòng bàn chân trái có nốt ruồi chìm. Ko bị bệnh về tiêu hóa nhưng cũng ko có khiếu ẩm thực (chắc thế). Hình như lúc sinh ra trong gia đình có tang bà cố mất (cái này phải check lại đã) Gia cảnh:bình thường, cha mẹ đều là công chức nhà nước. Trong nhà mỗi người một tính, ko hay nói chuyện với nhau, con cái ko hợp tính cha mẹ, ko hay gần gũi tâm sự. Cha gia trưởng, nóng tính, thường tự quyết mọi việc trong nhà.Gia đình Sống cùng với ông nội, từ bé chủ yếu ông chăm sóc 2 chị em. Trong họ người nam thành đạt nhiều hơn người nữ. Thêm nữa,bổ sung cho bạn VietHa: Mình cao 1m63, gầy lắm, vòng một có thể đc xem là... trước sau như một :"> Hix, mình nản quá, lại đâm hoang mang, chẳng biết rốt cuộc thì mình sinh vào giờ nào nữa, ôi :-< Cháu xem những điễm nầy có đúng không ,người hơi cao ,da hồng hào mặt dài ốm yếu , mắt sáng lộ nhưng tai thính hay 2 tai to và dầy trái tai dài ,cằm hay trán có tì vết gì như té ngã có vết sẹo nhỏ ?
start Posted 26 Tháng 4, 2010 Author Report Posted 26 Tháng 4, 2010 Cháu xem những điễm nầy có đúng không ,người hơi cao ,da hồng hào mặt dài ốm yếu , mắt sáng lộ nhưng tai thính hay 2 tai to và dầy trái tai dài ,cằm hay trán có tì vết gì như té ngã có vết sẹo nhỏ ? Dạ cháu cảm ơn bác đã vào xem cho cháu. Cháu cao 1m63, so với chiều cao con gái tuổi này thì cũng được xem là hơi cao rồi ạ :rolleyes: Nhưng gầy, được khoảng 46, 47kg thôi ạ. Da mặt cháu cũng ko đc hồng hào lắm. Mặt cháu hơi tròn, nhỏ, má bầu bĩnh. Mắt sáng lộ? cháu ko hiểu ý bác lắm ạ. Cháu ko bị tật về mắt, còn sáng chắc cũng vừa phải thôi ạ, ko đến nỗi lờ đờ nhưng cũng ko đc sáng quắc tinh nhanh đâu ạ (cháu nghĩ thế :lol: ) Tai thính,to vừa phải, dầy, trái tay dầy chứ ko dài ạ. Trên mắt trái (dưới lông mày) có 1 vết sẹo do bị thủy đậu. Mẹ cháu bảo cháu sinh vào khoảng 7h nên cũng là giỡ Mão hoặc giờ Thìn thôi ạ. Còn 1 chi tiết đó là cháu sinh ra tại quê ngoại, cả gia đình cháu sống ở đó, khi cháu được 2 tuổi thì cả gia đình chuyển về quê nội sống. Năm 19 tuổi cháu xa nhà đi học ĐH ạ. (Cái này cháu đã nói kĩ ở bài đầu tiên ạ). Rất mong bác xem hộ cháu,cháu cảm ơn bác ạ.
start Posted 14 Tháng 5, 2010 Author Report Posted 14 Tháng 5, 2010 Up trang lên, up trang lên.... Hix, buồn quá, ko có ai xem giúp cháu cả :rolleyes:
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay