minchu Posted 10 Tháng 3, 2010 Report Posted 10 Tháng 3, 2010 Mong cac bac xem giup chau cong danh va tinh duyen sau nay ... http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
Học Trò Posted 11 Tháng 3, 2010 Report Posted 11 Tháng 3, 2010 Mời quý cậu nói qua về bản thân, để còn biết đường mà bói.
minchu Posted 11 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 11 Tháng 3, 2010 Cháu tính vui vẻ,hòa đồng hay khoe khoang 1 chút,củng nhút nhát lắm,ít bạn bè,học hành bình thường ko nổi trội gì ... Bố mẹ mỗi người 1 chỗ do nhà nhỏ,tính bố mẹ lại ko hợp nhau ... Dáng người cháu da trắng,cao trung bình (trên 1m60) ,mắt cận,hay tê thấp ...
minchu Posted 11 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 11 Tháng 3, 2010 Các bác ơi xem giúp cháu với ...
Học Trò Posted 12 Tháng 3, 2010 Report Posted 12 Tháng 3, 2010 Có lẽ quý cậu nên xác định lại giờ sinh 1 lần nữa.
minchu Posted 12 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 12 Tháng 3, 2010 Giờ sinh cháu sinh vào lúc 7h55 sáng ngày 4/9/1990 ạ ...
Học Trò Posted 12 Tháng 3, 2010 Report Posted 12 Tháng 3, 2010 2009 bị thất tình? Kiếm được chút tiền thì phải tiêu sạch, tổng kết là hết sạch? Cha mẹ ko hài lòng về mình?
minchu Posted 12 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 12 Tháng 3, 2010 Năm 2009 đúng là cháu có nghĩ nhiều về tình cảm mà chẳng tới đâu cả ,bố mẹ cháu có gây gỗ với nhau về tiền bạc ... Bác nói đúng quá ... Mong bác xem giúp cháu ạ ...
Học Trò Posted 12 Tháng 3, 2010 Report Posted 12 Tháng 3, 2010 Năm nay tốt, nếu xin được việc thì có chỗ làm tốt, nếu đã đi làm thì sẽ được chuyển việc thơm. Học hỏi được nhiều điều hay và bổ ích cho công việc, cuộc sống. Được trọng dụng và khen ngợi (chưa chắc đã được khen thưởng), Khả năng làm đúng ngành nghề và sở thích là rất cao. Nêu bám trụ 1 nghề và làm cố định 1 nơi, để thăng tiến và kiếm tiền. Ngoài 40 tuổi nên hùn hợp mở làm ăn riêng. Ko nên làm trưởng, nên làm phó hoặc thấp hơn Phó thì càng tốt (ko có chức mà lại có quyền). Nên luôn coi thật thà, chăm chỉ là kim chỉ nam cho cuộc đời thì càng tốt đẹp. Gian trá sẽ dẫn đến Lao tù. Những năm 30 tuổi là những năm gian khổ cần nỗ lực rất lớn. Vợ con sau này rất tốt, ko nên lo nghĩ. 30 tổi sẽ lấy vợ, ít nhất sẽ trải qua 2 cuộc tình mới đi tới kết hôn. Có vợ và có con cùng năm (khả năng rất cao)
minchu Posted 12 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 12 Tháng 3, 2010 Bác ơi sau này cuộc đời cháu sẽ có lúc đi tù à? Tính cháu rất hiền tuy hay đa nghi nhưng ko làm điều gì xấu ... Mong bác xem giúp thêm cho cháu vợ cháu sau này là người như thế nào?nếu cháu lấy sớm hơn thì có bị gì ko ạ? Sức khỏe của bố mẹ trong năm nay có gì phải lo lắng ko ạ ?
Học Trò Posted 12 Tháng 3, 2010 Report Posted 12 Tháng 3, 2010 Bác ơi sau này cuộc đời cháu sẽ có lúc đi tù à? nếu làm việc xấu, gian trá trong cuộc sống, chuyện ai đó thoát tù, chứ quý cậu thì không, nhẹ thì cũng bị tạm giam 24 giờ để điều tra Tính cháu rất hiền tuy hay đa nghi nhưng ko làm điều gì xấu ... Đừng vội kết luận, cuộc đời nhiều cám dỗ khó cưỡng. Mong bác xem giúp thêm cho cháu vợ cháu sau này là người như thế nào? Vợ rất tốt, thậm trí có thể quý cậu sẽ lấy con gái nhà giầu nếu cháu lấy sớm hơn thì có bị gì ko ạ? Theo tôi, quý cậu ko có cơ hội nào để sớm lập gia đình. Nên tĩnh tâm học tập và rèn luyện thì hơn là nghĩ tới chuyện đó, âu cũng trải qua 1 - 2 cuộc tình để hiểu trái đắng của Tình yêu. Chuyện tình yêu và vợ chồng là ko giống nhau hoàn toàn. Yêu là Duyên, Cưới là Phận. Sức khỏe của bố mẹ trong năm nay có gì phải lo lắng ko ạ ? Vụ này thì tôi chịu.
minchu Posted 13 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 13 Tháng 3, 2010 Bác Học Trò xem giúp cho cháu về vụ nhà cửa nhé ,xin cám ơn bác ...
Học Trò Posted 13 Tháng 3, 2010 Report Posted 13 Tháng 3, 2010 Nhà cửa có gì đâu để mà xem. May ra sau này con cái nó có nó cho ở nhờ, còn tương lai gần là ở rể, ở nhà trọ, ở khu trung cư cao chơi vơi. Quý cậu nên hi vọng vào vợ con sau này, đừng hi vọng bản thân làm ra nhà cửa - ruộnddaaats.
minchu Posted 13 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 13 Tháng 3, 2010 Hic bác ơi hóa ra cháu vô gia cư hả bác ...sao mà thảm quá vậy,công danh củng chẳng có nốt thì làm sao dám hy vọng vào vợ con ...không có tiền thì sao mà cưới vợ ... Còn đường thoát nào không vậy bác? ...mong rằng tìm thấy chút ánh sáng ...
Học Trò Posted 13 Tháng 3, 2010 Report Posted 13 Tháng 3, 2010 Cưới vợ, chỉ mất có 10.000đ lệ phí làm giấy đăng ký kết hôn thì phải.
minchu Posted 13 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 13 Tháng 3, 2010 Bác ơi muốn có vợ thì phải có tiền mà nó thấy mình nghèo thì làm sao mà nó lấy mình hả bác ?
Học Trò Posted 13 Tháng 3, 2010 Report Posted 13 Tháng 3, 2010 người phụ nữ lấy chồng vì nể phục người đàn ông, không đồng nghĩa với việc có tiền nhiều hay không có xu nào. Vậy nên các cụ mới có câu "Cái duyên - cái số nó vồ lấy nhau" ko thấy có gì liên quan đến Tiền cả. Đến bài hát ko tiền làm sao mà cưới bây giờ ? cũng có lời giải là đến xin ba mẹ là xong. Quý cậu ko nên bi quan. Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân ko tiền bạc rồi.
minchu Posted 13 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 13 Tháng 3, 2010 Hi chắc tại mệnh cháu có cô-quả điếu nên nhìn đời bi quan như vậy :P ,mà với cuộc sống ngày này những người như cháu chắc củng ko ít bác nhỉ :D
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay