lovemode Posted 10 Tháng 12, 2009 Report Posted 10 Tháng 12, 2009 Em sinh ngày 4/2/1986, là nữ. Năm nay bắt đầu ra đi làm, chưa có người yêu. Ngoài ra, năm nay bố mẹ bệnh tật rất nhiều :rolleyes: Em buồn quá. Các bác xem giúp em về gia đình, tình duyên và sự nghiệp với ạ. Chân thành cám ơn các bác trước. Đây là lá số của em: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
Liễu Ngân Đinh Posted 10 Tháng 12, 2009 Report Posted 10 Tháng 12, 2009 số cô thật khổ, cái gì cũng có, đến rồi lại đi, từ tiền tài, hạnh phúc đến vợ chồng, con cái. Âu cũng là phúc đức nhà cô mỏng quá. Ko biết khuyên cô thế nào cho phải, đành khuyên cô nên tìm đến với kinh phật, đọc những lời giáo huấn của Đức Phật cho lòng thanh thản với kiếp người.
Jingle_bells Posted 10 Tháng 12, 2009 Report Posted 10 Tháng 12, 2009 Nghe bác Liễu Ngân Đinh xem số cho ai cũng xấu cả Hóa ra đời người chỉ toàn là cay đắng
Liễu Ngân Đinh Posted 10 Tháng 12, 2009 Report Posted 10 Tháng 12, 2009 có người thế này, có người thế khác. Ai cũng sướng cả, xã hội toàn người giầu, thì lấy đâu ra trộm cắp, người nghèo, v.v.... xét ra, cũng có ngày gặp toàn người giầu hỏi han, cũng có ngày toàn người nghèo hỏi, cũng có ngày lẫn lộn cả 2. Đừng vội kết luận vậy.
Jingle_bells Posted 10 Tháng 12, 2009 Report Posted 10 Tháng 12, 2009 thế có lúc nào bác xem giầu thành nghèo và nghèo lại giầu ko ạ ?
Liễu Ngân Đinh Posted 10 Tháng 12, 2009 Report Posted 10 Tháng 12, 2009 có chứ sao ko? ko tin thì đưa lá số lên, tôi xem cho, đảm bảo sẽ giầu như ý.
lovemode Posted 10 Tháng 12, 2009 Author Report Posted 10 Tháng 12, 2009 số cô thật khổ, cái gì cũng có, đến rồi lại đi, từ tiền tài, hạnh phúc đến vợ chồng, con cái. Âu cũng là phúc đức nhà cô mỏng quá. Ko biết khuyên cô thế nào cho phải, đành khuyên cô nên tìm đến với kinh phật, đọc những lời giáo huấn của Đức Phật cho lòng thanh thản với kiếp người. Bộ lá tử vi của em xấu dữ vậy hử bác? ý bác là số em lúc nhỏ sướng, già thì lại khổ? :rolleyes:
lovemode Posted 10 Tháng 12, 2009 Author Report Posted 10 Tháng 12, 2009 Bác Liễu Ngân Đinh xin giải thích cụ thể hơn cho em có được không ạ? Em xin nói rõ hơn về bản thân: Gia đình em khá giả, bản thân em vừa tốt nghiệp thạc sĩ ra giờ làm giảng viên. Nên em rất thắc mắc là nếu bác nói em cái gì cũng có nhưng rồi lại đi thì phải chăng nghĩa là lúc trẻ thì sướng nhưng đến già lại khổ? Tướng mạo và chỉ tay của em tốt thì có giúp ích gì trong việc cải thiện tử vi không bác? Ai cũng nói em mặt mũi sáng sủa, mặt chữ đồng nên số sẽ ko phải lận đận nhiều. Mong bác và các bác khác, đặc biệt là bác Haithienha giải đáp giúp em với. Cám ơn các bác nhiều.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay