yeuphunu

Chuyện Lạ Thế Giới

82 bài viết trong chủ đề này

Giải mã bí ẩn của người da xanh

Một dòng họ ở bang Kentucky của Mỹ có làn da khác thường, màu xanh dương. Màu da của họ là đề tài của những câu chuyện bí ẩn nhiều năm khiến các nhà khoa học đi tìm lời giải đáp.

Trong những năm đầu thế kỷ 19, chàng thanh niên mồ côi Martin Fugate, một người gốc Pháp, tới Mỹ lập nghiệp. Anh định cư trong một ngôi nhà bên bờ sông Troublesome ở phía đông bang Kentucky rồi kết hôn với Elizabeth Smith, một phụ nữ Mỹ có mái tóc hung đỏ và nước da xanh xám.

Sự kết hợp của họ về mặt sinh sản tạo nên một đột biến gene liên quan đến màu da. Hai người sinh 7 con, trong đó 4 đứa có làn da màu xanh dương. Khi trưởng thành những người con của họ kết hôn với những người của một gia đình hàng xóm. Do hai gia đình sống ở một nơi quá hẻo lánh, những thế hệ sau của họ lại tiếp tục lấy lẫn nhau. Kết quả là những đứa trẻ da xanh tiếp tục ra đời.

Posted Image

Làn da đặc biệt của một người mắc bệnh Met-H.

Làn da xanh của dòng họ Fugate chỉ bắt đầu được dư luận chú ý vào năm 1958, khi Luke Combs, một hậu duệ của Martin Fugate, đưa vợ tới chữa bệnh ở bệnh viện Đại học Kentucky. Ngay khi thấy Luke, các bác sĩ cảm thấy ngạc nhiên vì da của anh có màu xanh. Ngoài màu da kỳ lạ, Luke không đối mặt với bất kỳ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào.

Vào năm 1980, một số nhà khoa học nảy ra ý tưởng cho một số hậu duệ của Martin Fugate uống dung dịch có màu xanh dương. Sau khi uống dung dịch da của họ trở nên bình thường như mọi người. Các nhà khoa học thời đó giải thích rằng dung dịch màu xanh dương khiến máu chuyển sang màu đỏ, nhờ đó làn da có sắc trắng hồng. Do dung dịch phát tán trong máu, tác dụng của nó chỉ kéo dài vài ngày. Vì thế những người da xanh phải uống dung dịch thường xuyên để duy trì làn da bình thường, tờ Tri-City Herald của Mỹ mới đây cho biết.

Ngày nay giới y khoa xác định dòng họ Fugate mắc bệnh methaemoglobinaemia (viết tắt là met-H). Căn bệnh này làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu. Do đó máu của người mắc bệnh có màu sẫm hơn so với máu của người bình thường. Bệnh phát sinh bởi một gene lặn, song do Martin Fugate và Elizabeth Smith cùng mang gene lặn nên xác suất kết hợp với nhau của chúng trở nên lớn. Hậu duệ của Martin và gia đình hàng xóm lấy lẫn nhau qua nhiều thế hệ (hôn nhân cận huyết) nên các gene lặn kết hợp với nhau nhiều hơn và tính trạng của chúng, tức là da xanh, thể hiện thường xuyên hơn.

Dân số ở phía đông bang Kentucky tăng dần theo thời gian nên về sau hậu duệ của Martin Fugate có cơ hội kết hôn với những người khác trong cộng đồng, chứ không phải lấy họ hàng nữa. Vì thế tần suất biểu hiện của những gene lặn gây chứng da xanh giảm dần và những đứa trẻ da xanh ngày càng trở nên hiếm. Tất nhiên, các gene gây chứng da xanh không biến mất hoàn toàn, chúng vẫn lẩn trốn trong cơ thể vài người và rình rập cơ hội.

Theo Vnexpress

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gà trống đẻ trứng ở Nghệ An

Hiện tượng là một con gà trống đẻ ra một quả trứng nhỏ tại xã Quỳnh Mỹ,(huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang làm xôn xao ở một miền quê.

Câu chuyện gà trống đẻ trứng, ban đầu mới nghe qua đã khiến nhiều người không khỏi hiếu kỳ và nghi ngờ về hiện tượng này. Bởi bao đời nay, chỉ có gà mái đẻ trứng và hiếm khi thấy gà trống thực hiện “nhiệm vụ” đó.

Nhưng sự thật, chuyện gà trống đẻ trứng tại nhà chị Nguyễn Thị Nhung, ở xóm 7, xã Quỳnh Mỹ là một hiện tượng lạ có thật. Chị Nhung kể, ngày 19/2, như ngày bình thường dậy cho gà ăn lúc sáng sớm. Nhìn vào chuồng thấy con gà trống không chịu dậy mà đi vào ổ rơm nằm. Lúc đầu cứ nghĩ là con gà bị bệnh, nên vào bắt con gà lên thì thấy một quả trứng to bằng ngón tay, màu đục trắng, ở dưới bụng con gà trống vừa nằm.

20120221114229_a1.jpg

Quá lạ kỳ, chị Nhung gọi nhiều người hàng xóm đến xem và ai cũng bảo đó chính là trứng gà trống đẻ. Đây là một hiện tượng hiếm thấy, nhưng không phải không có ở vùng nông thôn tại Nghệ An.

Chú gà trống cân nặng hơn 1,3kg, đẻ ra quả trứng có một đầu to và nhỏ, dài khoảng hơn 2cm và có màu trắng đục không có lòng đỏ.

Lý giải của các cụ cao niên trong làng cho rằng, hiện tượng gà trống đẻ trứng là một điềm may mắn, tốt lành đầu năm.

VietNamNet đã có cuộc trao đổi với một chuyên gia đầu ngành về hiện tượng này.

Theo giải thích của TS. Phùng Đức Tiến, Giám đốc TT Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương (Từ Liêm, Hà Nội) thì hiện tượng này không có gì kỳ lạ.

20120221114229_a2.jpg

Chị Nguyễn Thị Nhung cầm trên tay chú gà trống đẻ ra quả trứng, tạo ra một hiện tượng lạ ở vùng quê Nghệ An.

“Thực tế đây là những con gà lưỡng tính, nhưng bản chất vẫn là gà mái, tuy nhiên do có những dị thường trong cơ quan sinh dục nên nó có mào, và hình dáng giống như gà trống”, ông Tiến khẳng định. Ông Tiến cũng cho biết thêm, tỉ lệ những con gà mái trong hình dạng gà trống rất rất hiếm, chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong đàn giống, khoảng vài ngàn con mới có một con.

Trước một số ý kiến cho rằng nguyên nhân của trường hợp này có thể là do con gà có 2 bộ phận sinh dục, hoặc có sự biến đổi chất bất thường trong cơ thể, khiến lượng canxi dư thừa, tạo thành trứng, TS Phùng Đức Tiến đã lên tiếng phủ nhận. Ông Tiến cho rằng sự biến đổi chất có ảnh hưởng, nhưng không lớn, do đó không thể tạo thành trứng được.

Quốc Huy – Thuý Hạnh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bị cá sấu cắn mất "của quý" khi vượt sông

Ông Jonah Maturure 70 tuổi tới từ Zimbabwe đã bị một con cá sấu khổng lồ tấn công và cắn đứt một phần "của quý" trong lúc vượt sông Chivake mà không mặc quần.

Posted Image Ông Jonah đã được một phen hú vía khi qua sông (Ảnh minh họa)

Ông Jonah Maturure cho biết ông đã cởi quần và vắt lên bao cà chua đặt trên đầu khi vượt sông. Ông đã đi qua con sông này vài lần trước đó một cách an toàn, tuy nhiên, lần này tai họa lại ập đến.

"Tôi không thấy có dấu hiệu gì bất thường...Nhưng khi đi tới giữa sông, tôi bất ngờ bị một con cá sấu khổng lồ tấn công"-ông Jonah nói.

"Nó cắn nát mông tôi trước khi cấu xé tinh hoàn của tôi thành từng mảnh". Trong lúc bối rối, ông Jonah đã vội vàng đặt ngón tay của mình vào trong miệng cá sấu để thay thế. "Tôi có thể nghe thấy tiếng những đốt xương của mình kêu răng rắc".

Nhận ra khó mà giữ nổi mạng sống của mình, ông Jonah đã vứt bao cà chua xuống sông, chạy thục mạng lên bờ và đi tới ngôi nhà gần đó để nhờ sự giúp đỡ.

Hiện ông Jonah đang được điều trị tại bệnh viện United Bulawayo tại Bulawayo, Zimbabwe.

Tai nạn trên chỉ là một trong những vụ cá sấu tấn công người xảy ra tại Gutu-một khu vực dân cư thưa thớt với khoảng 78 người/dặm-trong thời gian gần đây.

theo vietnamnet

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kỳ nhân "ba mắt"

Posted Image- Hơn nửa thế kỷ nay, người dân làng Khuyển, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, Hòa Bình ca tụng "kỳ nhân" Bùi Văn Ngởi như một người có con mắt thứ ba. Bởi lẽ ông bị mù cả hai mắt nhưng vẫn có thể tự mình băng rừng đốn củi, chặt gỗ làm nhà, hay làm nương rẫy, thậm chí có thể biết chính xác mệnh giá của từng đồng tiền dù là tiền giấy hay tiền polyme.

Posted Image

Ông Ngởi làm được các công việc nương rẫy, đồng áng.

Làm việc bằng con mắt thứ 3

Chúng tôi băng qua con dốc trơn như lươn dẫn lên nhà "kỳ nhân" Bùi Văn Ngởi. Đó là một ngôi nhà sàn làm bằng gỗ theo kiến trúc của người Mường. Phía sau ngôi nhà, một người đàn ông đang bổ những nhát cuốc cẩn trọng xuống đất để lật từng bụi cỏ.

Chúng tôi cất tiếng hỏi thăm gia đình ông Ngởi, người đàn ông dừng tay cuốc nghiêng một bên tai sang phía chúng tôi nghe ngóng.

Lát sau ông nói: "Tôi là Ngởi đây". Khi ông quay mặt lại, chúng tôi mới té ngửa vì đôi mắt đã hỏng hoàn toàn, ấy vậy mà ông vẫn có thể làm vườn như người bình thường. Nhưng ông quả quyết là còn có thể làm được nhiều hơn thế nữa.

Ông Ngởi kể, cách đây mấy chục năm, chính tay ông đã lên rừng chặt gỗ về làm nhà. Khi đó rừng còn nhiều, ông chỉ việc lên tìm gỗ. Khi gặp cây nào đó ông chỉ việc dang tay ra ôm lấy cây để áng chừng xem cây đó có thể làm cột nhà không.

hậm chí, ông còn trèo cả lên cây để "đo độ dài" của cây gỗ, nếu ưng ý thì mới chặt hạ rồi nhờ người khiêng về.

Ngày đó, dân làng thấy ông mù hai mắt mà lại lên rừng chặt gỗ thì lấy làm lạ lắm. Họ thách đố, có người còn đòi bịt mắt ông để xem có còn chui được vào rừng nữa hay không.

Ấy thế mà ông chỉ cười mỉm một cái rồi thoăn thoắt lên rừng chặt gỗ trước sự trầm trồ thán phục của dân làng.

Nhưng chỉ chặt gỗ không thôi thì bình thường quá! Cách đây vài năm, ông còn theo chân đám thanh niên trẻ trong làng đi chặt tre, chặt vầu thuê để kiếm tiền. Gã nói rằng:

"Lúc đó thấy thanh niên làng đi chặt tre chặt vầu thuê kiếm tiền nên tôi cũng đi theo. Ban đầu còn đi chặt thuê, nhưng sau đó tôi tự chặt rừng tre, vầu của gia đình mình để bán. Đám tư thương chỉ cần nói chặt cây dài mấy mét, mỗi bó mấy cây... tôi có thể làm được ngay.

Tôi làm việc gì cũng rất cẩn thận, đầu tiên phải ướm xem cây vầu nghiêng đường nào rồi mới vung dao chặt. Khi chặt thì phải chặt ba đến bốn nhát dao bất kể cây to hay bé. Nếu chỉ chặt một nhát dao lỡ không may cây trượt đâm vào người thì chỉ có chết".

Khả năng đặc biệt của ông Ngởi khiến chính quyền xã Bảo Hiệu cũng phải nể phục. Ông Bùi Cao Khải, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hiệu không giấu nổi sự kinh ngạc khi nói đến "kỳ nhân" mù lòa:

"Nhà tôi cách nhà ông Ngởi một cánh đồng. Đồng thời, nhà tôi cũng là trung tâm văn hóa làng, mỗi khi có họp hành, cả làng đều tập trung đến đây. Có điều lạ là khi đi họp mọi người thường đi theo đường cái vòng qua cánh đồng mới đến nơi.

Còn ông Ngởi lại sắn quần ngang đầu gối đi tắt qua cánh đồng cho nhanh. Vậy mà ông ấy đi không bao giờ ngã. Còn dân làng thì tròn mắt nhìn mà thán rằng ông ấy có con mắt thứ ba".

Posted Image

Đôi mắt của "kỳ nhân" xứ Mường bị mù từ khi lên ba tuổi.

Nghe được tiếng rắn bò cách 10m

Ẩn chứa đằng sau con người tưởng như cục mịch của "kỳ nhân" Bùi Văn Ngởi là những giác quan nhạy cảm đến mức “thần sầu”. Ông có thể nghe được tiếng rắn bò cách mình 10m, điều tưởng như chỉ có trong những bộ phim cổ trang của Trung Quốc.

Ông nói: "Tiếng di chuyển đặc trưng của rắn nghe dài lê thê. Nếu là rắn to hoặc trăn thì tiếng bò rõ hơn và có thể có tiếng gãy lách tách của cành cây khô. Nếu là rắn nhỏ thì chỉ nghe tiếng trường dài, nhẹ như một cơn gió".

Bằng đôi tai và lỗ mũi kỳ diệu của mình, khi nghe tiếng động, ông có thể phân biệt được tiếng chạy của chó, tiếng đi của cầy, của rắn... Chẳng hạn như cầy đi từng bước dứt khoát, nhanh cộng thêm có mùi hôi lan tỏa...

Trong khi nói chuyện với chúng tôi, ông lại lôi gạo ra kêu gà về ăn và tai cứ nghiêng nghiêng nghe tiếng động, còn miệng thì lẩm nhẩm tính. Lát sau ông bảo có mười một con gà, không thiếu con nào.

Chúng tôi hỏi: "Làm sao ông đếm được gà?".

Ông trả lời: "Gà to thì tiếng chân đi nặng, gà nhỏ tiếng chân rất nhẹ, mỗi con có trọng lượng khác nhau thì tiếng chân đi khác nhau, nếu nghe nhiều thì có thể đoán ra ngay".

Phát hiện ra khả năng trong tuyệt vọng

Ông Ngởi sinh năm 1954, nhưng chỉ ba năm sau đó ông đã bị mù hai mắt do bệnh đau mắt hột. Mặc dù rất đau khổ vì cả phần đời còn lại phải sống trong bóng tối.

Thế nhưng, từ trong tuyệt vọng gã đã phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình và rèn luyện khả năng đó đến độ tinh tế.

Ông Ngởi nói, lúc mới bị mù, đi đâu phải có bố mẹ đi theo. Nhưng mỗi khi bố mẹ dắt đi đường nào, ông liền lấy ngôi nhà là trung tâm và hình dung ra hướng đi của con đường đó, khoảng cách của quãng đường và những dấu hiệu nhận biết.

Chẳng hạn như đi từ nhà ra cổng phải mất năm mươi bước chân, từ cổng ra ruộng mất khoảng mười phút đi bộ. Trên đường đi phải qua hai cái rãnh, hay năm gốc cây... cứ như thế mỗi ngày ông lại nhớ thêm một quãng đường.

Chỉ cần đi vài ba lần là ông đã thuộc làu làu mà không cần ai chỉ dẫn. Thậm chí, ông có thể đến trúng nhà hàng xóm mà mình cần đến.

Theo ông Ngởi, tất cả sự nhạy cảm có được phải do rèn luyện mà thành. Ngày trước khi đi chợ buôn bán, ông đã bị kẻ xấu nói dối và đưa không đủ tiền. Rồi ông dùng tay sờ từng đồng tiền và lần ra số ghi giá trị của đồng tiền đó.

Khi chúng tôi đưa vài tờ tiền polyme và cotton với mệnh giá khác nhau để ông trổ tài, không ngờ ông chỉ xoa xoa vài giây đã có thể đọc trúng mệnh giá của tờ tiền đó. Ông cho biết: "Trước đây chỉ đoán được mệnh giá tiền cotton, còn tiền polyme thì mới chỉ học được từ cách đây hai năm, chủ yếu bằng cảm giác và kinh nghiệm.

"Việc ông Ngởi có những khả năng đặc biệt như trên là có thật. Mặc dù gia đình ông Ngởi thuộc diện hộ nghèo nhưng ông ấy có ý chí vươn lên không dựa dẫm vào Nhà nước mà tự tay làm tất cả các việc, từ làm nhà, làm ruộng, vườn cho đến nấu cơm, rửa bát".

Ông Bùi Cao Khải

(Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hiệu)

Dương Trần

Share this post


Link to post
Share on other sites

“Đột nhập” những văn phòng công ty kỳ lạ trên thế giới

Nội thất sơn màu da hươu cao cổ, mỗi nhân viên có một góc riêng tư trong... lồng kính, nhân viên không cần mặc gì trong lúc làm việc... là những kiểu văn phòng công ty kỳ lạ nhất trên thế giới.

VnEconomy đã nhiều lần đề cập tới vấn đề nhiều công ty trên thế giới đã thay đổi thiết kế phòng làm việc theo những phương pháp khác nhau, nhằm tạo cảm giác hứng thú và say mê cho nhân viên. Nhưng đôi khi có những doanh nghiệp cách tân quá mức có thể khiến người khác phải bật cười.

Rõ ràng là, mọi sự thay đổi thiết kế đều có ý nghĩa riêng của nó và phải phù hợp với hoàn cảnh cũng như văn hóa của doanh nghiệp, nhưng bạn sẽ nghĩ thế nào nếu được tuyển dụng vào làm việc ở một văn phòng mà ai cũng nồng nỗng đi lại trong trang phục của thủy tổ loài người?

Dưới đây là một số văn phòng có kỳ quặc như vậy, qua chùm ảnh của mạng tin Tân Hoa Xã.

Posted Image

Onebestway là một công ty thiết kế và quảng cáo ở Newscatle, Anh quốc. Bình thường, đội ngũ nhân viên của họ cũng ăn mặc như những nơi khác.

Posted Image

Nhưng mỗi tháng, vào một ngày thứ 6 định trước, toàn bộ nhân viên công ty sẽ trút bỏ mọi xiêm y trở về thời kỳ của Adam và Eva, thậm chí không cần lá nho để che đậy. Mục đích chính của ý tưởng này là để nhân viên xốc lại tinh thần, trút bỏ buồn phiền.

2. Đua xe công thức 1

Posted Image

Invention Land đã biến một phần văn phòng của họ thành một vòng đua xe công thức 1. Mục đích thiết kế này có vẻ hơi khó hiểu, bởi lĩnh vực kinh doanh của họ là phát minh, chứ không phải là nhà tổ chức giải thi đấu này.

Posted Image

Trên thực tế, làm việc ở một nơi như thế này và chuyên về phát minh sáng tạo, nhân viên sẽ càng có cảm hứng tìm tòi cái mới. Bởi vậy, không có gì là thừa cả.

3. Cướp biển Caribbean

Posted Image

Cũng vẫn là Invention Land. Một khu vực khác trong công ty này đã được biến thành một con tàu của cướp biển Caribbean.

Posted Image

Những ai từng là "fan" của loạt phim này chắc chắn sẽ thích thú được làm việc ở đây. Bàn làm việc được kê trên những thùng gỗ, rất ra dáng cướp biển, nhưng ghế ngồi thì vẫn là hàng hiện đại, không lẽ cũng ngồi trên thùng gỗ?!

4. Hầm ngầm tránh bom

Posted Image

Có vẻ như hãng Bahnhof (Thụy Điển) luôn phòng xa những nguy cơ chiến tranh bất thình lình, khi họ chọn một hầm tránh bom thời Chiến tranh Lạnh làm trụ sở.

Posted Image

Tuy nhiên, bức thông điệp mà họ gửi tới khách hàng thì không kỳ lạ tí nào, mà thậm chí còn rất to tát và ấn tượng: "Chúng tôi luôn ở bên bạn, dù trên mặt đất có là ngày tận thế".

5. Bong bóng nước

Posted Image

Mỗi người một lồng kính, một góc thật riêng tư trong một môi trường xanh là tiêu chí thiết kế văn phòng của hãng Pons & Huot ở Paris, nhưng nhìn vào công ty này, người ta có cảm giác như đang đi giữa một khu rừng vào buổi sáng sớm, với những bong bóng nước còn nguyên vẹn trên các tán lá.

Posted Image

Toàn bộ phần bàn làm việc được thiết kế liền mạch, và mềm mại, uốn quanh hệ thống cây xanh tự nhiên, khiến chúng ta hình dung như những con suối chảy luồn qua những khóm cây xanh. Phần mái được sử dụng vật liệu nhựa thông minh, giúp lấy ánh sáng tự nhiên.

“Đột nhập” những văn phòng công ty kỳ lạ trên thế giới (Tiếp theo)6. Thế giới hang động

Posted Image

Chúng ta trở lại Invention Land để xem một thiết kế khác, kiểu hang động, rừng rú và thác nước.

Posted Image

Nếu bạn là người luôn muốn hòa nhập vào thiên nhiên, thì đây là kiểu văn phòng phù hợp nhất. Rất tự nhiên và cũng rất thú vị.

7. Nhà bánh ngọt

Posted Image

Đây là khu vực làm việc cho nhân viên nữ, và cũng vẫn thuộc trụ sở của Invention Land.

Posted Image

Có vẻ như tất cả những thiết kế độc đáo nhất thế giới đều nằm ở công ty chuyên về sáng tạo có trụ sở ở Pittsburgh (Mỹ) này.

8. Vườn hươu cao cổ

Posted Image

Công ty truyền thông Twiga lại đặc biệt hứng thú với loài hươu cao cổ ở Tanzania, khi mọi vật dụng trong văn phòng đều mang màu sắc hoặc liên quan tới loài thú này.

Posted Image

Thậm chí, cả cái tên của doanh nghiệp, trong tiếng của thổ dân Tanzania, cũng có nghĩa là hươu cao cổ.

HOÀI AN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kỳ lạ xác ướp Ai Cập mang thai sau khi được khai quật

(Zing)- Sau khi nhóm khảo cổ người Ai Cập khai quật được một xác ướp nữ cách đây hơn 3.000 năm, người phụ trách nhóm đã công bố một phát hiện đáng kinh ngạc, chứng minh xác ướp này đã mang thai sau khi được khai quật.

Posted Image

Câu chuyện tưởng chừng như hoang đường này đã được chứng minh bằng hình siêu âm về cái thai đang phát triển được 8 tháng trong bụng xác ướp. Người phụ trách cũng đã công bố cha của đứa trẻ trong xác ướp chính là bảo vệ của học viện, nơi xác ướp được cất giữ để phục vụ nghiên cứu khoa học. Người đàn ông này khai nhận, do không cưỡng được ham muốn trước vẻ đẹp của xác ướp nên đã “yêu” xác ướp này.

Ông Saier De khẳng định, xác ướp này lúc mới khai quật lên không hề có dấu hiệu mang thai. Đây là xác ướp của một cô gái sinh sống vào khoảng năm 924 trước công nguyên, và đến lúc được phát hiện ra, làn da, mạch máu và các thớ thịt vẫn được bảo tồn rất tốt. Nhà nghiên cứu này cho biết, cô gái chết khoảng năm 24 tuổi, thân phận thuộc hàng quý tộc thời đó. Điều khiến những nhà khoa học kinh ngạc ở chỗ, sau 3.000 năm bị chôn vùi dưới lòng đất được khai quật lên, "cô gái" vẫn có thể thụ thai bình thường. Họ đã đặt ra giả thuyết, một là tinh trùng của người bảo vệ xâm phạm xác ướp có công hiệu thần kỳ, hai là có phép ma thuật bí ẩn nào đó không ai giải thích được.

Hiện xác ướp còn hai tháng nữa sẽ “lâm bồn”, và vẫn đang được đặt trong học viện để theo dõi. Tim thai vẫn phát triển tốt, và qua siêu âm thì đó là một bé gái. Trong ngôi mộ của xác ướp này còn có rất nhiều vật dụng của trẻ sơ sinh thời đó được chôn cất theo. Có lẽ, gia đình cô đã hy vọng kiếp sau cô sẽ được làm mẹ.

TIGÔN

Theo Infonet.vn

-------------------------------------------------------------

Không biết là có thật không nhỉ???

Posted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Địa ngục trần gian của góa phụ Ấn Độ


Không ít góa phụ ở vùng nông thôn Ấn Độ phải sống lay lắt trong những ngày tháng cuối đời chỉ vì quan niệm mê tín dị đoan của cộng đồng.

20120306151826_VRINDAVAN-Widows-550x351.jpg

Những góa phụ bị đuổi khỏi nhà và sống tập trung trong các ashram. (Ảnh: V.V. Krishnan)

Ở một số vùng nông thôn chậm phát triển của Ấn Độ những người phụ nữ góa chồng bị coi là gánh nặng trong gia đình, thậm chí cái bóng của họ cũng bị cho là mang lại điềm gở.

Trong một xã hội mê tín như vậy, những quả phụ, cả trẻ lẫn già, đều bị buộc rời khỏi nhà và chuyển tới một nơi khác. Vòng đeo cổ của họ bị đập vỡ, vết son đỏ trên trán (đánh dấu người phụ nữ đã kết hôn) được xóa đi và họ không được mặc gì khác ngoài xari (áo quần của phụ nữ Hindu), trước khi bị đuổi khỏi nhà. Hàng ngàn quả phụ không nơi nương tựa đã tập chung tại Vrindavan, nơi được tin là cái chết sẽ cứu rỗi linh hồn họ. Vì thế họ tới đó để sống trong các ashram (tu viện Ấn Độ) và đợi chờ cái chết.

Tuy nhiên, cuộc sống trong ashram tại thành phố thánh Vrindavan hoàn toàn không phải là một chiếc giường trải đầy hoa hồng cho những phụ nữ cô đơn và bị bỏ rơi. Thực tế, một vài người trong số họ nghèo khổ tới nỗi phải rời khỏi đây và bò ra đường để ăn xin qua ngày. Thành phố phía bắc Ấn Độ, với khoảng 55.000 dân, được tin là có khoảng 20.000 quả phụ hiện đang sinh sống. Những người này sống ở ashrams chỉ nhận được một đĩa thức ăn nhỏ mỗi ngày và sống trong điều kiện tồi tệ nhất. Ngoài ra, những quả phụ trẻ đối mặt mối đe dọa về lạm dụng tình dục và nạn buôn người.

20120306151826_VRINDAVAN-Widows2-550x363.jpg

Họ sống trong cảnh cùng cực, thậm chí là không được để tóc dài. (Ảnh: V.V. Krishnan)

Các nhà làm phim như Dharan Mandrayar và Deepa Mehta đã làm nhiều bộ phim về cảnh ngộ khốn khổ của những người phụ nữ như vậy nhưng điều này lại gây ra các cuộc tranh luận nảy lửa tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Bộ phim Mehta năm 2005, miêu tả câu chuyện của Kalyani trẻ trung và xinh đẹp, một người quả phụ đã bị bán cho các ổ mại dâm. Bộ phim đã giành được giải thưởng Hàn lâm năm đó. Tuy nhiên, vẫn không có điều gì thay đổi trong cuộc sống thực tại của Kalyani, người phải sống trong những điều kiện khắc nghiệt mỗi ngày.

Vẫn còn có nhiều người dũng cảm tồn tại, những người đang làm việc hết mình để có được sự thay đổi. Một trong số đó là bác sỹ Mohini Giri, người sáng lập Guild of Service, một tổ chức giúp đỡ những người phụ nữ và đứa trẻ cơ cực.

Quả phụ 50 tuổi này cho biết bà đã nếm trải sự sỉ nhục của người đời kể từ khi trở thành một quả phụ. Nhiều lần bà đã bị xem là điềm gở và không được phép tham dự các đám cưới. "Chúng tôi sống trong một xã hội gia trưởng. Đàn ông nói rằng về phương diện văn hóa, một góa phụ không thể làm điều gì cả: không được để tóc dài và không cần xinh xắn. Đó là nhận thức xã hội mà chúng tôi muốn thay đổi."

Tất nhiên, bà thừa nhận rằng nỗ lực của mình không đủ và cần nhiều sự giúp đỡ từ chính phủ để đem lại sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của hàng ngàn quả phụ."

Sầm Hoa (Theo Odditycentral)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cận cảnh quả chuông có linh hồn, ‘tự lăn xuống biển’ trú ẩn

Được coi là quả chuông kỳ lạ nhất trong lịch sử Việt Nam, mỗi khi đất nước có biến động, chuông Vân Bản lại tự mình “tìm đường xuống đáy biển trú ẩn”, đến khi đất nước bình yên lại trở về…

Nằm trong một góc khuất của Bảo tàng Lịch sử Quốc Gia (Hà Nội), chuông cổ Vân Bản hàng ngày vẫn im lặng trước cái nhìn của hàng trăm lượt khách tham quan. Có lẽ, đa phần trong số họ chỉ coi đây như một quả chuông cổ bình thường như nhiều hiện vật khác trong bảo tàng. Ít ai biết rằng đây là một quả chuông “có linh hồn” với số phận gắn với những câu chuyện hết sức lạ lùng trong lịch sử.

Chuông được tìm thấy năm 1958 tại vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng, sau đó được đưa về lưu giữ tại Bảo tàng cho đến ngày nay. Trên thân chuông không khắc niên đại. Theo nghiên cứu của các nhà sử học, chuông được đúc trong thời Trần (thế kỷ 13), là một trong 3 quả chuông cổ nhất Việt Nam trong thời điểm hiện tại.

Trong thời kỳ đầu tiên, chuông được treo tại chùa Vân Bản (Đồ Sơn – Hải Phòng). Tương truyền rằng vào thời Trần, một nhà sư Ấn Độ đã đến Đồ Sơn dựng chùa Hang. Vì chùa nằm sát mép nước, sợ biển đe dọa nên nhân dân dời về chùa Vân Bản và đúc chuông. Bài minh văn trên chuông tuy bị mờ mòn nhiều, nhưng vẫn còn có thể đọc được phần lớn số chữ, trong đó có đoạn mô tả ngôi chùa nằm trên một mỏm núi hướng ra biển.

Vị trí gần với biển cũng liên quan trực tiếp tới những âu chuyện nửa hư nửa thực lưu truyền trong dân gian, khiến chuông Vân Bản được coi là quả chuông có số phận kỳ lạ nhất Việt Nam.

Posted ImageChuông Vân Bản được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia từ năm 1958.Theo đó, chuông Vân Bản được cho là một quả chuông “thiêng”, do người dân khu vực Đồ Sơn gìn giữ nhiều đời. Trải qua cuộc bể dâu của đất nước, chuông đã nhiều lần nằm dưới đáy biển sâu. Tuy vậy, như có một thế lực nào xui khiến, đến một thời điểm nào đó chuông lại được “thỉnh về”. Tính ra, thời gian chuông Vân Bản nằm dưới đáy biển nhiều hơn thời gian được treo tại chùa.

Tương truyền, sau nhiều thăng trầm lịch sử, chùa Vân Bản bị đổ nát, chuông lăn xuống biển. Ít lâu sau, dân chúng hò nhau trục vớt được quả chuông ở bến đò Họng, rồi rước về chùa Nam gần đó. Trải qua vài trăm năm sau, do một trận bão lớn, chùa bị đổ sập, chuông lại bị lăn xuống biển ở chân núi Tháp. Đến thời Lê, chùa Vân Bản được dân chúng dựng lại ở ven núi. Sau khi chùa mới dựng xong, người dân Đồ Sơn lại tìm được quả chuông, đem về treo ở chùa.

Những thế kỷ sau đó, chuông Vân Bản còn nhiều lần tuyệt tích dưới đáy biển. Dân gian cũng đồn đại rằng những lần chuông biến mất đều trùng với thời điểm đất nước có biến loạn. Chuông đã một lần bị thất lạc từ thế kỷ 15 để tránh cuộc hủy hoại văn hóa Đại Việt trên quy mô lớn của giặc Minh. Đầu thế kỷ 19, chuông lại “lặn” xuống biển để tránh việc phá chùa Tháp của Hoàng Cao Khải… Đến khi nào “muốn” trở lại đất liến thì chuông sẽ “tự” cho con người những dấu hiệu để trục vớt.

Cũng có ý kiến cho rằng người dân Đồ Sơn đã chủ động giấu chuông Vân Bản xuống đáy biển và dựng lên những câu chuyện kỳ bì để bảo vệ quả chuông này. Và đến khi đất nước bình yên, họ tìm lại quả chuông để đưa về chùa.

Chuông được cho là đã tự “lăn” vào lưới của một ngư dân ở Đồ Sơn vào năm 1958 -thời điểm đất nước ta lập lại hòa bình được một thời gian ngắn, khi người này đang buông lưới đánh cá. Thấy lưới nặng, người ngư dân tưởng một con cá lớn mắc lưới nhưng kéo mãi không lên. Người ngư dân này đành nhờ người lặn xuống biển gỡ lưới, không ngờ “con cá” trong lưới chính là một quả chuông lớn. Khi quả chuông được phát hiện, người dân Đồ Sơn đã phỏng đoán đó là chuông Vân Bản vì câu chuyện về chiếc chuông nhiều lần đắm mình xuống đáy biển đã được lưu truyền từ lâu.

Điều đặc biệt là chuông bị chìm dưới biển hàng thế kỷ nhưng không hề bị nước mặn ăn mòn, làm hư hỏng. Có người lý giải rằng, chuông bền như vậy vì được đúc với một tỷ lệ vàng rất cao.

Một số hình ảnh về chuông Vân Bản:

Posted Image

Chuông Vân Bản có kích thước to lớn, cao 125cm, đường kính miệng 80cm.

Posted Image

Quai chuông trang trí hai con rồng đấu lưng vào nhau, nơi tiếp giáp ở vị trí cao nhất trang trí hình búp sen vẩy cá chép bao phủ toàn bộ thân rồng.

Posted ImageHình tượng rồngmang nhiều đặc trưng của thời Trấn.Posted ImageThân chuông có nhiều đường gân ngang dọc tạo thành 8 ô, 4 ô trên hình thang đứng, 4 ô dưới hình chữ nhật.

Posted Image

Chuông có 6 núm gõ, xung quanh mỗi núm có 16 núm tròn nhỏ tạo thành hình bông cúc. Phần vành miệng trang trí 52 cánh sen.

Posted ImageTrong hai ô trên có hai bài minh văn khắc chìm chữ Hán, 4 ô dưới để trơn.

Posted ImageKhông chỉ là một quả chuông cổ gắn với các huyền tích của Đồ Sơn, đây còn là một quả chuông có giá trị nghệ thuật rất cao.

Posted Image

Chuông bị chìm dưới biển hàng thế kỷ nhưng không hề bị nước mặn ăn mòn, làm hư hỏng. Có người lý giải rằng, chuông bền như vậy vì được đúc với một tỷ lệ vàng rất cao.

Theo Datviet

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những bức ảnh hiếm về gà không đầu

Dù bị mất đầu nhưng chú gà này vẫn sống thêm 18 tháng và nổi danh toàn thế giới. Posted Image

Mike là chú gà không đầu nổi tiếng toàn thế giới. Chú bị mất đầu vào tháng 10/1945. Mặc dù không còn đầu nhưng chú gà này vẫn sinh hoạt hoàn toàn bình thường

Posted Image

Chú gà này thậm chí vẫn có thể nhảy nhót hoàn toàn bình thường

Posted Image

Mike sinh sống tại Fruita, Colorado

Posted Image

Mike chơi đùa cùng các con gà mái khác sống cùng trong 1 nhà

Posted Image

Nó được chăm sóc cực kì kĩ lưỡng

Posted Image

Hope Wade thậm chí còn mang Mike đi theo nhiều nơi để mọi người có thể ngắm nó. Tuy nhiên, những ai muốn xem chú gà này đều phải trả tiền

Posted Image

Mike nghỉ ngơi trên bãi cỏ

Posted Image

Không ai nghĩ rằng sau khi bị mất đầu chú gà này có thể sống thậm chí sống dai đến vậy

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Nam quốc" cự tuyệt với đàn bà

Không một người phụ nữ nào và thậm chí là động vật giống cái có cơ hội tồn tại ở địa phận ‘nam quốc’ này.

Posted Image


Ít ai có thể tin rằng trong thời buổi xã hội đâu đâu cũng ngập tràn những cám dỗ sắc giới còn tồn tại một địa danh ‘bình minh làm việc, hoàng hôn nghỉ ngơi’, tuyệt đối nghiêm cấm dục vọng trần tục. Đó là cuộc sống của những người dân trên bán đảo Athos của Hy Lạp.
Bắt đầu từ năm 1060, hòn đảo này đã đưa ra luật ‘cấm phụ nữ xuất hiện’ và biến nơi này thành địa phận ‘nam quốc’. Thậm chí, ngay đến động vật giống cái cũng không được phép tồn tại. Athos không chịu ảnh hưởng và hạn chế của pháp luật Hy Lạp mà chỉ phải tuân thủ theo ‘sắc lệnh’ của tu viện. Đây là khu vực chỉ sở hữu ‘chính trị tăng lữ’ trên thế giới.

Những đạo sĩ ở đây ngay từ khi chào đời đã được đưa tới đảo nam quốc. Cả cuộc đời chưa từng được gặp gỡ tiếp xúc với nữ giới, đồ điện dụng và thậm chí là báo chí. Ngài ra nơi đây còn cấm tuyệt đối các hoạt động văn hóa giải trí bao gồm ca hát, hút thuốc… Người dân sinh sống trên đảo nhất loạt phải tuân thủ cuộc sống không dục vọng, ‘cự tuyệt’ với quan hệ nam nữ. Hiện tại, họ vẫn sử dụng lịch Julian và thời gian theo Byzantine (Đế quốc Đông La Mã).
Hòn đảo thần bí này hiện tại đã cho phép khách du lịch ghé thăm. Theo quy định, mỗi ngày chỉ có 20 nam du khách trên 18 tuổi được phép ra vào địa phận ‘nam quốc’. Họ không được phép mang theo động vật giống cái và phải trải qua kiểm tra gắt gao của nhân viên an ninh. Du khách phải trút toàn bộ xiêm y để xác thực giới tính, đề phòng trường hợp nữ đóng giả nam.

Phương tiện giao thông duy nhất trên bán đảo này là bộ hành. Tu viện đều được xây dựng khép kín, chỉ có 1 cửa ra vào sẽ đóng chặt khi hoàng hôn buông xuống. Đối với khách du lịch thì việc viếng thăm thì đây cũng tương đương với 1 hình thức ‘tu hành tại tâm’.

Điều đặc biệt thú vị phải kể tới là từ xưa đến nay đã có không ít trường hợp phụ nữ ‘chà trộn’ được vào địa phận ‘cấm’ này. Người thành công đầu tiên là phu nhân của đại úy Paul Lewis Wheeler – hoa hậu châu Âu năm 1930 Edes Dipllaker.

(sưu tầm)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cuộc bắt chồng lúc nửa đêm của cô gái K’ho


Với tộc người K’ho ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, sau khi được gia đình nhà trai đồng ý, ngay trong đêm đó nhà gái sẽ nhanh chóng bắt chàng trai về cho con gái mình làm chồng. Tuy nhiên, để có lễ cưới diễn ra buộc đôi uyên ương phải có con với nhau, không có con tuyệt nhiên không được cưới.

Tựa lưng nhau bước đi

Ngày nay, tục cưới xin và bắt chồng của thiếu nữ K’ho ít nhiều đã bị thay đổi theo thời gian, những nghi thức rườm rà gây bất lợi cho cả hai bên gia đình đã dần dần được người K’ho loại bỏ. Nếu như trước kia, khi nhà gái đến xin bắt chồng, nhà trai thường thách cưới rất cao (đòi trâu, bò, heo), nhà gái đáp ứng được những yêu cầu của nhà trai thì mới được bắt chồng.

Ngoài bố mẹ chồng được thách cưới, anh, em, chú, bác của chàng trai cũng có quyền yêu cầu nhà gái phải tặng cho mình vật phẩm để tỏ sự hiếu thảo. Bởi vậy, nhiều cô gái K’ho khi bắt được chồng về nhà thì con trâu đã hết, bồ lúa cũng cạn, thậm chí là phải đi vay nợ nhiều nơi để đáp ứng yêu cầu của nhà chồng.

Posted Image

Thiếu nữ K’ho bên lễ hội cồng chiêng

Tuy nhiên, những nghi thức bắt chồng xuất phát từ khởi thủy vốn đã được thời gian chứng minh là nét văn hóa đặc trưng của tộc người này thì ngày nay lại càng được người K’ho dưới chân núi LangBiang tuân thủ, gìn giữ và trở thành luật tục, bất di bất dịch.

Ông K’Breo Cil, người chuyên nghiên cứu về luật tục của người K’ho cho biết, sau khi nhà trai đồng ý để nhà gái bắt con về làm rể, ngay trong đêm đó nhà trai sẽ giết một vài con gà làm cơm cho cả hai bên quây quần ăn mừng và uống rượu cần. Họ cùng nhau bàn về tương lai của chàng trai, cô gái, nhất là chuyện sinh con cái để gia đình nhà gái sớm được mổ heo, giết trâu mời nhà trai, họ hàng gần xa kéo tới ăn mừng. Trong lúc hai bên gia đình đang ăn uống giữa nền nhà, cô gái sẽ vào phòng trong phụ giúp chàng trai chuẩn bị đổ đạc để theo về nhà gái làm chồng ngay trong đêm.

Khi con gà ngoài rừng đã le te cất tiếng gáy, con chim rừng đâu đó vừa thức giấc gọi nhau ríu rít thì cuộc ăn mừng cho đôi trai gái thành vợ, nên chồng của người K’ho cũng vừa tàn. Trên gương mặt của những thành viên trong gia đình hai bên sau cuộc ăn mừng bên chén rượu cần được ủ bằng lá rừng đã bừng bừng hơi men, ai cũng đã ngà ngày say. Họ có thể phải dựa vào nhau để cùng bước đi nhưng tuyệt nhiên không ai được “lỡ lời”, tất cả mọi phát ngôn phải hết sức tỉnh táo. Lúc này, mai mối sẽ đứng dậy hoàn tất những nghi thức và trịnh trọng tuyên bố xin phép được bắt chàng trai đem về làm chồng cho cô gái.

Lời người mai mối vừa dứt, chàng trai ngay lập tức bị những thành viên trong gia đình nhà gái, mà tiên phong là cô gái bắt đi mất hút trong đêm.

Chồng mất, lấy chồng khác phải nộp vạ

Có những đám cưới được tổ chức tưng từng dưới chân núi LangBiang kéo dài đến hai, ba ngày nhưng cô dâu, chàng rể là những người đã có với nhau vài ba mặt con, chung sống với nhau đã hàng chục năm, thậm chí có đôi tóc đã bạc trắng, răng đã lung lay nhưng đó chính là lần đầu tiên trong đời họ được cưới.

Theo luật tục khởi thủy của người K’ho, trai gái chỉ được phép cưới nhau khi đã có con, nếu không có con thì không được tổ chức đám cưới. Và khi đã có con thì dứt khoát phải tổ chức đám cưới, dù là có già đến sắp chết, vì có cưới nhau họ mới có thể dựng vợ, gả chồng cho con cái sau này. Không một gia đình của tộc người này chịu cho nhà gái bắt con mình về ở rể khi bố mẹ nhà vợ vẫn chưa cưới nhau.

Posted Image

Khi mất chồng, phụ nữ K’ho muốn bắt chồng mới phải nộp vạ cho nhà chồng thứ hai này vì họ chấp nhận cho con lấy vợ thừa

Và khi cả hai đã cưới nhau, chính thức trở thành vợ chồng, để thể hiện sự hiếu thảo của con cái, đôi vợ chồng này bắt buộc phải biếu bố mẹ chồng một con heo lớn. Riêng anh, em, chú, bác nhà chồng, nếu ai có khả năng nhận lễ vật đều có thể yêu cầu đôi vợ chồng mới cưới phải tặng cho mình một lễ vật, đó có thể là tiền, vàng, vải lụa. Tuy nhiên, để thể hiện sự quan tâm tới đôi vợ chồng mới cưới, bố mẹ, anh, em, chú, bác phía nhà chồng sau khi nhận lễ vật phải cho lại một con trâu hoặc vật chất khác có trị giá lớn hơn vật phẩm mà đôi vợ chồng đã biếu, tặng.

Người con trai sau khi bị nhà gái bắt về ở rể, nếu cuộc sống gia đình bị rạn nứt, chàng trai bỏ đi theo người con gái khác liền bị nhà vợ yêu cầu bồi thường danh dự, thiệt hại bằng trâu, bò, heo hoặc tiền, vàng tương xứng với số tiền trước đó họ đã bỏ ra để được bắt chàng trai này. Riêng người con gái K’ho, sau khi bỏ chồng hoặc chồng bỏ muốn lấy người chồng khác, trước khi bắt được người chồng thứ hai về ở với mình phải nộp vạ cho gia đình nhà chồng này vì họ chấp nhận gả con cho người vợ thừa, đã có một đời chồng.

Theo Bee

Share this post


Link to post
Share on other sites

'Nữ yêu râu xanh' cưỡng bức đàn ông

Một phụ nữ người Australia phải ra hầu tòa sau cáo buộc đột nhập vào nhà một người đàn ông và làm nhục anh ta.

Posted Image

Rebecca Helen Elder che mặt tại phiên tòa quận Adelaide sáng hôm qua. Ảnh: Adelaidenow Rebecca Helen Elder, 39 tuổi, sống tại Parkside, Anh, vừa phải ra hầu tòa ở quận Adelaide sau khi bị một người đàn ông buộc tội đã đột nhập vào nhà và có hành động cưỡng hiếp anh ta. Trước những lời buộc tội trên, Rebecca hoàn toàn phủ nhận.

Theo điều tra của công tố viên, sự việc diễn ra tại ngoại ô Adelaide vào khoảng ngày 20-23/9 năm ngoái. Rebecca, quốc tịch Australia, bị tố đã hai lần đột nhập và quan hệ tình dục với chủ nhà mà không được sự đồng ý của anh ta.

Tờ Adelidenow của Australia đưa tin tại phiên tòa ngày hôm qua, thẩm phán Wayne Chivell đã đồng ý cho Elder được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh. Tuy nhiên cô sẽ phải tiếp tục ra hầu tòa vào tháng tới.

Theo ngoisao.net

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chữa bệnh bằng... dao xẻ thịt

Những người dân ở Đài Loan tin rằng chiếc dao xẻ thịt sẽ giúp họ chữa được bệnh và trở nên khỏe mạnh hơn.

Posted Image

Người bệnh tin massage bằng dao xẻ thịt sẽ giúp họ chữa được bệnh. Ảnh: O.C Phương pháp dùng dao xẻ thịt chữa bệnh được người dân ở thành phố Tân Trúc, Đài Loan xem là một cách trị liệu thần kỳ. Đối với họ, được massage bằng những con dao lưỡi sắc bén là một điều may mắn vì họ tin nó sẽ giúp khỏi bệnh.

Việc massage bằng dao, theo quan niệm của người Trung Quốc, là một giải pháp giúp tăng lưu thông máu, giải phóng những năng lượng tích tụ ra ngoài và loại bỏ hết những chất độc có trong cơ thể. Cách chữa trị cũng khá đơn giản. Người trị liệu sẽ cầm hai con dao xẻ thịt rồi massage lên khắp cơ thể bệnh nhân bằng lưỡi nhọn mà không gây hại gì đến họ hay làm họ chảy máu. Với cách dùng dao này, người bệnh tin rằng họ sẽ loại được những chất độc trong cơ thể và tự lành bệnh.

Tờ Odditycentral đưa tin mỗi lần trị liệu như thế sẽ kéo dài trong 30 phút và có giá 15 USD (khoảng 300.000 đồng). Người bệnh được khuyên không cần phải lo sợ, nhưng ai cũng có cách phản ứng khác nhau mỗi khi được lưỡi dao sắc nhọn chạm vào da thịt. Một số người hét lên vì tin rằng việc làm đó sẽ giúp họ giải tỏa căng thẳng.

Theo lời khẳng định của những người đã trải qua đợt trị liệu, phương pháp massage kiểu này sẽ giúp chữa được một số căn bệnh như ung thư hay rối loạn đường tiết niệu. Sức nặng và độ dày của chiếc dao được sử dụng phụ thuộc vào độ nghiêm trọng của bệnh lý. (theo ngoisao.net)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác chết 'sống' trong nhà 44 năm ở An Giang

Posted Image - Qua đời cách nay 44 năm, thi thể một thanh niên 17 tuổi không hề được tẩm ướp bằng bất cứ một loại hóa chất nào, nhưng xác vẫn nguyên vẹn và không có hiện tượng phân hủy. Hiện nay thi thể này đang cùng người 'sống'…chung một mái nhà.

Cậu học trò và căn bệnh hiểm nghèo

Đi ven tỉnh lộ 954 theo hướng chợ Vàm về thị xã Tân Châu, chúng tôi đến ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh (H. Phú Tân, Thị xã Tân Châu – An Giang).

Ghé một quán nước ven đường, hỏi thăm về hiện tượng kỳ lạ này. Sau một ngụm trà, ông chủ quán cho biết, chuyện cũng đã lâu lắm rồi nhưng may mắn là ông đã sống và chứng kiến toàn bộ sự việc nên nhắc đến là ông có thể kể được vanh vách...

Năm ấy là năm Mậu Thân 1968. Gia đình ông Đinh Đại Bửu - chủ nhân của ngôi nhà cổ 3 gian như đứng ngồi không yên. Nhiều tháng qua, đứa con trai của ông, anh Đinh Công Hạo, một học sinh xuất sắc nhất trong vùng vừa tròn 17 tuổi bất ngờ bệnh trở nặng.

Posted Image Di ảnh ông Đinh Công Hạo Anh Hạo bệnh trước đó 7 năm. Bắt đầu bệnh, anh biếng ăn và ngủ càng ngày càng ít. Từ một đứa trẻ khỏe mạnh, anh Hạo ốm dần và sau nhiều năm anh có hiện tượng kiệt sức.

Trong 7 năm mang chứng bệnh khó hiểu đó, gia đình ông Bửu vốn là một phú nông trong vùng đã hết lòng chạy chữa. Từ đông y rồi đến tây y, không thầy thuốc nào tìm ra được căn bệnh.

Trong khi đó, thể trạng anh Hạo cứ xấu dần đi. Hầu như y học đã bó tay, ông Bửu đành phải tin vào tâm linh huyền bí. Ông đã lên núi Sam (Châu Đốc) cầu nguyện trời phật cho con ông chóng khỏi. Nhưng cho dù gia đình đã hết sức ngày 19 tháng chạp năm Mậu Thân, anh Hạo đã trút hơi thở cuối cùng.

Câu chuyện của ông chủ quán và chúng tôi bị ngắt quãng bởi một vài người khách bước vào. Ông đứng lên tiếp và phục vụ. Xong việc, ông quay lại ngồi với chúng tôi...

“Lâu lắm ở vùng này không ai nhắc đến chuyện ấy nữa. Hôm nay gặp anh, tôi xin kể lại để lỡ mai kia mốt không còn ai để nhắc nữa. Anh biết không, tôi lớn hơn anh Hạo vài tuổi nên tôi rất rành về anh ấy.

Anh là người có tư chất thông minh. Trong suốt những năm học tiểu học, ngoài chương trình học ở trường, ông Bửu còn dạy thêm cho anh cách làm thơ lục bát, song thất lục bát và đường luật.

Ông cũng truyền vào anh nguồn cảm hứng bất tận của thi ca. Kết quả, những sáng tác tuy còn mang đậm tính trẻ thơ nhưng qua những bài thơ tặng bạn tặng thầy, ai cũng phải thừa nhận đó là những bài thơ rất có hồn.

Sau những cố gắng không mệt mỏi của ông Bửu nhằm đem lại sự sống cho anh thất bại, anh Hạo mất. Gia đình tiếc thương lắm. Chọn một vị trí tốt nhất trong khu đất của gia đình để chôn anh”.

Chiếc quan tài ở chung với người sống

Anh Hạo mất được 4 ngày – ông chủ quán nói tiếp – gia đình còn đang trĩu nặng tiếc thương thì một ông lang già tìm đến. Không rõ ông lang này là người ở địa phương nào nhưng nhìn qua cốt cách của ông ẩn hiện một con người thoát tục.

Ông lang mặc bộ bà ba trắng đã ngã màu. Trên vai một tay nải ló ra bên trong vài quyển sách cũ kỹ. Cặp kính lão trên đôi mắt ông lúc nào cũng trễ xuống...

Ông lang và ông Bửu đàm đạo với nhau suốt buổi sáng. Ông hỏi cặn kẽ từ chi tiết nhỏ về căn bệnh của anh Hạo.

Và rồi ông lang quả quyết: “Tiếc thật hôm nay là ngày thứ 4, nếu tôi đến vào hôm qua thì có cơ may cứu sống. Tuy không còn sự sống nhưng xác anh Hạo vẫn chưa chết…”.

Câu nói khó hiểu của ông lang già làm nhiều người trong tộc họ Đinh thắc mắc.Ông còn khẳng định nếu không tin cứ quật mộ lên sẽ biết.

Ở vùng quê, mồ mả rất quan trọng trong khi vừa mở cửa mả bây giờ đào mộ lên ai có thể làm được chuyện đó ? Vậy mà ông Bửu vẫn đào lên vì quá thương cậu con trai, vừa muốn xác minh lời nói của ông lang già có đúng hay không, bất chấp lời can ngăn của thân tộc.

Posted Image Chiếc quan tài trong ngôi nhà cổ Mọi người tụ tập quanh ngôi mộ mới chôn. Ai nấy chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và cả…tinh thần để đối phó với một xác chết trương sình hôi hám.

Thế nhưng kỳ lạ thay, khi chiếc quan tài được đưa lên mặt đất, nắp áo quan mở ra, thi thể anh Hạo vẫn còn nguyên vẹn mà không hề bị phân hủy. Anh nằm im như ngủ...

Những người thân trong gia đình nước mắt ràn rụa. Có người đưa tay vỗ vào má gọi: “Hạo ơi dậy đi đừng ngủ nữa !!”. Điều lạ lùng hơn khi mới chết, xác anh Hạo cứng đơ nhưng khi khai quật lên xác vẫn còn tươi. Tay chân mềm mại. Thế mới lạ…

Sau đó, ông Bửu quyết định đưa quan tài anh Hạo vào nhà yên nghỉ chung với những người còn sống cho đến ngày nay.

Trải qua 44 năm rồi đó, anh Hạo vẫn ngủ. Ai có thể tin được điều này khi xác anh Hạo vẫn còn nguyên lục phủ ngũ tạng, không một hóa chất nào tẩm ướp mà không hề bị phân hủy?

Câu chuyện giữa chúng tôi với ông chủ quán càng lúc càng say sưa. Ông còn muốn nói nhiều nữa nhưng khi tính hiếu kỳ thôi thúc, chúng tôi đành từ giã ông để vào ngôi nhà cổ nơi quan tài ông Đinh Công Hạo vẫn còn tồn tại sau 44 năm ở chung với người sống...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thu nhập khủng của giới ăn mày, đồng nát

Tại Luân Đôn, có những người hành k

Posted Image

Cậu bé chỉ còn người thân là ông nội khoảng 70 tuổi. Cậu hành nghề được hơn 6 năm và không thấy xấu hổ khi làm nghề này.

Shangsui cho biết, có người đã gợi ý cậu làm nghề bảo vệ với lương 237 USD một tháng nhưng cậu đã từ chối. “Mỗi ngày cháu kiếm được 150 nhân dận tệ (24 USD hay gần 500.000 đồng). Cháu không thích gò bó hay bị căng thẳng. Ăn xin không phải là nghề cả đời của cháu”, cậu nói thêm.

2. Kiếm hơn nửa tỷ đồng một năm

Năm 2010, kết quả nghiên cứu của Sở cảnh sát Luân Đôn cho thấy thu nhập của ăn mày có khi còn hơn cả sinh viên sư phạm mới ra trường. Hàng ngày họ xuất hiện trong bộ dạng đáng thương khiến nhiều người đi qua đường rút tiền cho. Tuy nhiên, không ít người biết rằng một số ăn mày có nhiều tiền đến kinh ngạc.

Posted Image

Theo tính toán, tại Luân Đôn, có những người hành khất kiếm được 40 bảng mỗi ngày (hơn 1,2 triệu đồng). Nếu đi hành khất 6 ngày mỗi tuần, một ăn mày tại London có thể được 300 bảng. Theo đó, mỗi năm họ bỏ túi 15.600 bảng (hơn 460 triệu đồng).

Còn cơ quan cảnh sát hạt Lincolnshire cho biết, ăn mày có thể kiếm 50 bảng một ngày, tức 21.000 bảng mỗi năm (tức 628 triệu đồng mỗi năm). Nhiều người dân Anh cho biết, họ cảm thấy tội lỗi khi đi qua người ăn xin mà không cho họ tiền. Song không ít người ăn mày sau khi kiếm được tiền lại nướng vào ma túy.

3. Ăn mày để lại 1,1 triệu USD và nhiều vàng miếng

Posted Image

Còn ông già Curt Degerman (Thụy Điển) hơn 30 năm sống bằng nghề nhặt các chai, lọ cũ khiến nhiều người ngạc nhiên về số tiền ông có. Sự cần mẫn và tiết kiệm của ông đã giúp ông kiếm được số tiền lên đến 1,1 triệu USD gửi trong ngân hàng và hơn 100 miếng vàng trong két sắt riêng. Số tiền ông bán chai, lọ hàng ngày đều được ông giữ lại và sống rất tằn tiện để dành đầu tư chứng khoán, tài chính.

Trước đó, ông đã từng được kỳ vọng có tương lai tốt. Tuy nhiên sau một khủng hoảng cá nhân ông đã bỏ học giữa chừng và làm nghề nhặt rác.

4. Kiếm tiền triệu mỗi giờ

Posted Image

Tờ Tây An Buổi chiều cách đây ít ngày đưa tin về một người ăn mày kiếm hàng ngàn USD mỗi ngày. Anh ta tên là Châu Phi, với vẻ ăn mặc bảnh bao trong bộ đồ comple và kính đen.

Một tay cầm gậy, một tay cầm bát, chỉ trong 30 phút anh ta có thể xin được 60 nhân dân tệ (10 USD). Những người qua đường muốn chụp ảnh sẽ phải chi hơn 1 USD. Châu Phi tiết lộ anh ta còn di chuyển bằng máy bay để đi ăn xin. Thỉnh thoảng, anh ta kiếm được 150 USD (tức hơn 2 triệu đồng) trong 2 giờ.

(Theo VTC)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xuất hiện hai vòi rồng song sinh cực kì hiếm gặp

Một nhà khoa học đã chụp được hình ảnh hai cơn lốc xoáy gần nhau ở gần bang Louisiana vào hôm 9/5. Một trong hai trận lốc xoáy bất thường đã tàn phá nhà cửa và gây mất điện trên Grand Isle, một hòn đảo nhỏ và dài nằm dọc vùng vịnh.

Hai cơn lốc xoáy này hình thành trên những đám mây rồi hạ xuống, cho tới khi chúng chạm tới mặt nước, rồi di chuyển về phía đảo.

Posted Image

Hai vòi rồng hình thành song song. (Nguồn: Livescience)

Lốc xoáy phát triển từ một cơn dông, thường từ ổ dông rất mạnh hay siêu mạnh, nên ở đâu có dông dữ dội là ở đó có thể có lốc xoáy, song cũng may là nó rất hiếm. Cũng có khi nó sinh ra từ một dải gió giật mạnh (được gọi những đường tố) hay từ một cơn bão. Người ta cho rằng khi không khí ở lớp bên trên lạnh đè lên lớp không khí nóng ở phía dưới, không khí nóng sẽ bị cưỡng bức chuyển động lên rất mạnh. Nhưng khi lốc xoáy xảy ra trên mặt nước thì thường lại không thấy đối lưu và cũng không thấy sự khác biệt nhiệt độ giữa các lớp.

Theo baomoi.com.vn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những vụ tai nạn giao thông khó tin tới kỳ quặc

Xe đâm thủng tường chới với giữa không gian; xe lùi vào ngõ hẹp và bị dính cứng như bánh mì kẹp xúc xích... là một vài trong số những vụ tai nạn giao thông khó tin tới mức kỳ quặc trên thế giới.

Posted Image Hú vía, suýt thì bẹp dúm dó.

Posted Image Xe tải đâm thủng tường và nằm cheo leo ở tầng 3 tại một gara.

Posted Image Cheo leo vách đá

Posted Image Gầm cầu quá thấp chăng?

Posted Image

"Bánh mì kẹp xúc xích".

Posted Image Độ cân bằng tốt.

Posted Image Quyết không rơi.

Posted Image Hậu quả của thói chở hàng quá tải trọng.

Posted Image Nếu đứng thẳng, "mình" cao hơn cầu là cái chắc.

Posted Image Ôm cua như xe đua.

Posted Image Không chở gì thì cũng bổng bò.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bí ẩn chuyện con người “tan” vào không khí

Trên thế giới vẫn thường xuyên xảy ra những vụ mất tích khó hiểu, nhưng các trường hợp con người biến mất như “tan vào không khí” dưới đây được xem là bí ẩn nhất mà cho đến nay chưa ai giải thích được.

1. Vào một ngày tháng 7 năm 1854, Orian Williamson, một nông dân ở Selma, Alabama (Mỹ), đang đi bộ trên khu đất của mình thì bỗng dưng mất tích như bị “tan vào không khí”. Trường hợp này được xem là kỳ lạ, bởi vì ông biến mất trong tầm mắt của vợ, con trai ông cùng hai người khác (ông hàng xóm Armour Wren và con trai James).

Trước sự việc xảy ra một cách kỳ lạ này, hai cha con ông Wren lập tức cưỡi ngựa phóng nhanh trên con đường cạnh cánh đồng để đến nơi mà họ trông thấy Williamson lần cuối. Họ dùng cây gậy nhỏ, vụt qua, vụt lại vào những bụi cỏ cao đến mắt cá chân để tìm xem Williamson có té ngã dưới đất không nhưng vẫn không phát hiện được gì.

Posted Image

Vị trí nơi ông Williamson mất tích

Chuyện về ông Williamson mất tích lan ra nhanh chóng khắp thành phố và ngay sau đó, 300 người đàn ông tập họp thành một đội quân tìm kiếm. Họ chia làm 3 nhóm, căng thành 1 hàng ngang lùng sục trên khắp cánh đồng, kiểm tra từng bờ cây bụi cỏ nhưng không tìm ra manh mối gì.

Khi tin tức lan ra khỏi Selma, hàng trăm người hiếu kỳ cũng tìm đến cánh đồng nơi Williamson mất tích để hỗ trợ công việc tìm kiếm. Một nhà địa chất cùng nhóm chuyên gia đã xới tung cả cánh đồng lên để xem có gì bất thường dưới lớp cỏ hay không, nhưng vẫn không phát hiện được gì.

Nhiều phóng viên báo chí đổ xô tới địa điểm này. Các bài báo của họ đều có chung đề tài: “Một người đàn ông biến mất một cách bí ẩn”. Vụ này còn gây tò mò trong công chúng cho đến cuối mùa xuân năm sau. Bà Williamson nghe nói đã tiết lộ rằng, tại nơi mà chồng bà biến mất, bà và con trai đã nghe văng vẳng tiếng cầu cứu của ông. Âm thanh này yếu dần và mất hẳn trong vài tuần sau đó.

Ambrose Bierce, một người quan tâm đến trường hợp này, đã phỏng vấn các thành viên trong đội tìm kiếm và khảo sát các bụi cỏ, cánh đồng, nơi Williamson biến mất. Bierce từng đọc quyển sách Disappearance And Theory Thereof (Tạm dịch : Sự biến mất và lý thuyết Thereof) của nhà khoa học Đức, TS Maximilian Hern, trong đó nêu cặn kẽ các lý thuyết xung quanh “ether vũ trụ”.

Hern tin rằng loại “ether” này có thể hủy hoại hoàn toàn bất cứ vật thể rắn nào hiện diện trong chúng. Bierce không tin lý thuyết trên. Và điều trớ trêu là bản thân Bierce sau đó cũng trở thành một trong những người mất tích nổi tiếng nhất trong lịch sử.

Từ trường hợp của Williamson, một nhà báo đã hư cấu thành một thiên phóng sự, trong đó nêu các chi tiết trùng khớp với sự kiện trên, ngoại trừ tên của người nông dân được đổi thành David Lang, sống ở Tennessee và thời điểm xảy ra là vào năm 1880. Bài báo mang tính hư cấu này đã khiến nhiều người bị nhầm lẫn trong nhiều năm. “David Lang” đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

2. Parfitt là một cựu thợ may sống trong thị trấn Shepton Mallet, thuộc hạt Somerset của Anh. Ông là một người khuyết tật, tuổi khoảng 70, sống cùng với người em gái tên Susannah trong một ngôi nhà nhỏ bên một con đường đông đúc.

Vào một buổi tối tháng 6 năm 1768, Parfitt được người em và một phụ nữ trẻ, Susannah Snook, dìu xuống tầng dưới và đặt ngồi trên một chiếc ghế dựa cạnh cửa ra vào. Sau đó, em gái ông đi lên tầng trên, còn Snook thì ra về. Ông Parfitt ở lại một mình với chiếc áo khoác đắp ngang ngực.

Khoảng 15 phút sau, em gái ông nghe “một tiếng động” lạ và vội vàng chạy xuống. Bà thấy chiếc ghế trống trơn, chỉ còn chiếc áo khoác, ông Parfitt đã biến đâu mất. Một cuộc tìm kiếm với quy mô lớn được tiến hành nhưng không mang lại kết quả.

Posted Image

Bãi đá Stonehenge nơi một nhóm thanh niên “hippy” mất tích

Ở vùng này ai cũng biết ông lão Parfitt và tình trạng tật nguyền của ông, ông không thể đứng lên khỏi ghế mà không có người hỗ trợ. Và nếu mà ông làm được điều này thì khi đi qua con đường nhộn nhịp, chắc chắn trong số 3000 cư dân của thị trấn sẽ có người nhận ra ông… Thế mà không ai phát hiện ra ông và từ đó, cũng không ai nhìn thấy ông nữa.

46 năm sau, một luật sư người địa phương ở Shepton Mallet tên là William Maskell, cùng với vài cư dân khác, tiến hành một cuộc điều tra lại về sự biến mất của Parfitt. Vẫn còn một số nhân chứng sống chứng kiến vụ việc trên nhưng không có thông tin gì mới được đưa ra.

Một người tên là Jehosaphat Stone đưa ra lời bình luận khá bí ẩn khi tuyên bố: “Tôi biết Owen Parfitt rất rõ. Ông ta là một thợ may kỳ cựu. Nhiều người ở đây vào thời điểm đó tin rằng Owen Parfitt đã biến mất bởi những thế lực siêu nhiên”.

3. Vào tháng 11.1930, Joe Labelle, một người bẫy thú, đi vào một ngôi làng đánh cá sung túc của người Eskimo nằm trên bờ hồ Anjikuni ở Canada. Khác với trước đây, chào đón anh là một sự vắng lặng đến rợn người.

Đối với Labelle đây quả là một điều kỳ lạ, bởi vì làng chài này vốn ồn ào với 2000 cư dân Eskimo sinh hoạt và buôn bán tấp nập. Anh tìm đến từng túp lều và các cửa hiệu bán cá của họ nhưng không tìm thấy một người làng nào.

Nhìn thấy xa xa có một ánh lửa bập bùng, anh cẩn thận tiến đến, và cảm thấy một không khí ma quái dưới ánh trăng huyền ảo. Phía trên bếp lửa là một chiếc ấm cháy đen nhưng không một bóng người.

Posted Image

Một góc làng chài của người Eskimo

Cảm nhận có sự cố gì đó đã xảy ra với dân làng, Labelle vội vàng chạy không nghỉ đến trạm điện tín gần nhất và gửi đi một thông điệp báo cáo tình hình trên cho cảnh sát. Vài giờ sau, lực lượng cảnh sát đến và họ cũng vô cùng bối rối vì sự mất tích với quy mô lớn này.

Một cuộc tìm kiếm được tiến hành nhưng dấu vết của dân làng vẫn không tìm thấy. Tuy nhiên, người ta cũng đã phát hiện một vài sự việc bí ẩn. Tất cả những con chó kéo xe trượt tuyết của người Eskimo đã được tìm thấy dưới đống tuyết sâu tại bìa làng. Hầu hết chúng đều bị chết vì đói.

Thế nhưng người ta lại tìm thấy trong lều của dân làng, lương thực dự trữ và thực phẩm vẫn còn đầy đủ. Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên đối với toán tìm kiếm là tất cả những ngôi mộ trong làng đều trống rỗng. Ai đó, hay cái gì đó, đã mang tất cả dân làng đi, đồng thời cũng mang theo cả những xác chết trong các ngôi mộ, cho dù muốn đào mộ trong điều kiện băng tuyết không phải là chuyện dễ dàng.

Sau đó, trong đêm trăng yên tĩnh rùng rợn, nhóm cảnh sát quan sát thấy một ánh sáng màu xanh kỳ lạ bùng lên phía chân trời. Đây không phải là ánh sáng phương bắc, nó ổn định và dường như do nhân tạo. Sau khoảnh khắc xuất hiện, ánh sáng trên mờ dần và mất hẳn. Báo chí thế giới đã đăng tải về sự mất tích kỳ lạ này, hy vọng sẽ có những lời giải thích của khoa học. Tuy nhiên, cho đến nay, bí ẩn vẫn còn là bí ẩn.

4. Những tảng đá kỳ lạ đứng xếp thành hàng rào ở Stonehenge, Anh cũng là địa điểm xảy ra một sự mất tích bí ẩn vào tháng 8.1971. Thời điểm đó, Stonehenge chưa có quy định ngăn cản không cho công chúng xâm nhập như bây giờ.

Vào một đêm nọ, một nhóm “hippy” quyết định căng lều qua đêm ở giữa vòng tròn đá này. Họ tổ chức lửa trại, ngồi bên nhau ăn uống và ca hát. Cuộc vui của họ bất ngờ bị gián đoạn vào khoảng 2h sáng bởi một cơn bão và sấm chớp dữ dội giáng xuống khu vực này. Hai nhân chứng, một nông dân và một cảnh sát, cho biết lúc đó những tảng đá của công trình cổ rực lên với ánh sáng xanh lạ lùng, có độ sáng rất mạnh đến nỗi họ phải che mắt và quay sang chỗ khác.

Nghe những tiếng la của những người cắm trại, họ vội lao tới hiện trường ứng cứu. Nhưng trước sự ngạc nhiên của hai người, không một ai được tìm thấy. Phần còn lại bên trong hàng rào đá là các cọc lều đang bị cháy âm ỉ và đống lửa trại bị nước làm cho tắt. Những hippy đã biến mất khỏi nơi cắm trại mà không để lại dấu vết. Tung tích của họ về sau cũng không ai biết.

Theo VTC

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thần đồng 16 tuổi giải ‘bài toán 350 năm’ của Newton

(VTC News) - Cậu học trò 16 tuổi Shouryya Ray đã làm cả thế giới sửng sốt khi công bố tìm ra lời giải cho bài toán ‘huyền thoại’ của Issac Newton từng khiến các nhà khoa học bó tay suốt 350 năm qua.

Sau khi công bố đáp án, Ray đã được báo chí tung hô và ca ngợi là một ‘thiên tài’. Cậu học sinh đến từ Dresden, nước Đức, đã giải quyết 2 lý thuyết cơ bản về động lực học phân tử mà các nhà vật lý và toán học trước đây chỉ có thể tính toán bằng việc sử dụng máy tính hiện đại.

Lời giải được đưa ra bởi Ray đồng nghĩa với việc giờ đây các nhà khoa học có thể tính được đường bay của một quả bóng ném và dự đoán việc nó sẽ đập vào tường và bật trở lại theo cách như thế nào.

Posted ImageCậu học trò 16 tuổi Shouryya Ray đã được tung hô là ‘thiên tài’ sau khi giải quyết lý thuyết được đưa ra bởi Issac Newton

Shouryya Ray lao vào giải toán sau chuyến đi tới trường Đại học Dresden, nơi các giáo sư quả quyết rằng những lý thuyết trên không thể được giải quyết.

Ray giải thích: ‘Tôi chỉ tự hỏi bản thân mình: Tại sao lại không thể làm điều đó. Tôi nghĩ rằng đó không phải là một vấn đề quá khó khăn và không tin rằng không có lời giải thích đáng’.

Posted ImageBài toán mà Newton đưa ra đã gây tranh cãi trong giới khoa học hơn 350 năm

Ray bắt đầu giải các phương trình phức tạp ngay từ khi mới lên 6, nhưng không hề thừa nhận mình là ‘thần đồng’. Lý do mà cậu đưa ra là: ‘Tôi cũng có nhiều điểm yếu. Có nhiều thứ khác ở trường mà tôi ước mình có thể làm tốt, chẳng hạn như bóng đá’.

Trong suốt nhiều năm, Ray miệt mài và đam mê tìm tòi cái mà cậu gọi là ‘vẻ đẹp nội tại’ của toán học.

Khi còn nhỏ, bố của cậu, một kỹ sư, đã bắt đầu kiểm tra trí não của Roy bằng việc đặt ra cho cậu những vấn đề số học.

Sau khi chuyển đến từ Calcutta, Ấn Độ 4 năm trước khi không biết chút gì về tiếng Đức, giờ đây Ray đã có thể sử dụng trôi chảy ngôn ngữ này.

Trí thông minh của cậu học trò đã nhanh chóng được ghi nhận tại lớp học và cậu được đặc cách ‘nhảy cóc’ 2 năm. Ray sắp sửa trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học dù mới chỉ 16 tuổi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những phong tục đám cưới kỳ quặc

Bố chồng ngủ với cô dâu trước chú rể, không được bỏ chồng khi chưa xé rách váy cưới, kết hôn với kẻ hãm hiếp hoặc ngồi tù...là những phong tục đám cưới kỳ quặc nhất trên thế giới.

1. Cho phép người thay thế cô dâu/chú rể trong đám cưới

Posted Image

Các binh sĩ tại bang Montana, Mỹ có thể yêu cầu một ai đó làm người thay thế trong lễ cưới của họ. Trong khi ba bang khác là Colarado, Texas và California chỉ cho phép có một người ủy nhiệm thì Montana là bang duy nhất cho phép cả hai người thay thế cho cô dâu, chú rể, những người không thể tham dự lễ cưới của mình.

2. Lễ công nhận sau đám cưới

Posted Image

Các cặp đôi ở Anh, những người có thể tổ chức đám cưới của họ ở bất cứ nơi nào ngoài nhà thờ, phải tham dự một buổi lễ công nhận không theo nghi lễ tôn giáo với người chủ hôn. Theo luật, một đám cưới phải diễn ra dưới một mái nhà cố định vì thế nếu bạn tổ chức hôn lễ ngoài trời, cần phải tham dự một buổi lễ này để hợp pháp hóa lễ cưới.

3. Bố chồng ngủ với cô dâu trước chú rể

Posted Image

Tại bộ tộc Ankole, Uganda, bố chồng ngủ với cô dâu trong đêm tân hôn trước chú rể là việc làm hợp pháp. Đây được coi là một trong những món quà tốt nhất mà một người cha có thể tặng cho con trai mình. Không chỉ vậy, trong văn hóa Ankole, dì của chú rể sẽ dạy cô dâu cách làm thế nào để làm hài lòng người đàn ông của mình.

4. Giấy đăng ký kết hôn có thời hạn 2 năm

Posted Image

Tại Mexico, các nhà lập pháp đã đưa ra đề xuất giấy đăng ký chỉ có hiệu lực trong vòng 2 năm. Những người ủng hồ đề án này cho rằng nếu như cuộc hôn nhân chấm dứt trong hai năm, cặp vợ chồng sẽ không phải làm thủ tục ly dị. Tuy nhiên, nếu họ không thể chung sống với nhau quá hai năm, họ sẽ phải nộp đơn xin ly hôn bình thường.

5. Phạm tội nếu cầu hôn mà không cưới

Posted Image

Theo luật tại Nam Carolina, nếu như một người đàn ông trên 16 tuổi cầu hôn một người phụ nữ độc thân và không có ý định cưới cô ấy, sẽ bị quy vào tội cư xử xấu. Tuy nhiên, một người phụ nữ chỉ có thể tố cáo nếu như có một nhân chứng ủng hộ cô nói rằng anh ta cầu hôn chỉ để quyến rũ cô. Ngoài ra, không có cáo buộc nào chống lại người đàn ông nếu như có bằng chứng rằng người phụ nữ hành xử một cách khiêu khích trong thời gian cáo buộc bị quyến rũ.

6. Không được bỏ chồng khi chưa xé rách váy cưới

Posted Image

Nếu như bạn là một thành viên trong bộ tộc Balanta ở châu Phi, đừng hy vọng giữ bộ váy cưới của bạn làm kỷ niệm. Quy tắc của bộ tộc này là người phụ nữ phải giữ cuộc hôn nhân của mình cho tới khi váy cưới bị xé rách. Cũng nhờ vậy mà nếu như cô ấy không cảm thấy hạnh phúc sau một tháng kết hôn, cô ấy có thể xé rách váy cưới của mình để thoát khỏi cuộc sống vợ chồng.

7. Bắt cóc chú rể giàu có

Posted Image

Người đàn ông độc thân giàu có ở bang Bihar, Ấn Độ cần phải dè chừng khi luật tại đây cho phép những gia đình có con gái nghèo hơn có thể bắt cóc họ và ép phải kết hôn. Tục lệ này còn có tên gọi là Pakdauau Shaadi.

8. Tái hôn quá ba lần là bất hợp pháp

Posted Image

Tại Kentucky, Mỹ, nếu như một người phụ nữ tái hôn với một người đàn ông quá ba lần, sẽ bị coi là phạm pháp. Vì thế, cách tốt nhất là hãy tìm một đối tượng khác nếu như muốn quay lại cuộc sống hôn nhân.

9. Có thể kết hôn với một ngôi nhà

Posted Image

Ai nói rằng hôn nhân chỉ là giữa một cặp đôi? Bang Wisconsin, Mỹ đã đưa ra một quy định hết sức kỳ quặc đó là một người đàn ông hoặc một người phụ nữ có thể kết hôn với chính ngôi nhà mà họ đang sống.

10. Kết hôn với kẻ cưỡng dâm hoặc ngồi tù

Posted Image

Hầu hết những kẻ hiếp dâm đều phải ngồi tù cho tội ác của mình nhưng ở Afghanistan, người bị hại sẽ phải chịu trách nhiệm về tội lỗi này. Một người phụ nữ sẽ bị bỏ tù vì tội thông dâm sau khi bị cưỡng hiếp và chỉ được thả ra khi kết hôn với kẻ đã hãm hiếp mình.

Sầm Hoa (vietnamnet)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người đàn ông 'mặt xoắn' nhất thế giới

Ông ấy có khuôn mặt thậm xấu. Nhưng điều kinh ngạc là ông còn thách thức bất kỳ ai muốn xấu hơn cả ông. Nếu làm được điều đó, ông sẵn sàng chi cho họ 10.250 USD.

Posted Image

Tang Shuquan, 43 tuổi, thực ra không hề xấu xí nếu như khuôn mặt của ông ở trạng thái bình thường. Nhưng khi mặt ông xoắn lại, thì cằm của Shuquan có thể 'nuốt' cả chiếc mũi và tạo ra một bộ dạng vô cùng xấu.

Tuy nhiên, nhờ có khả năng làm mặt xoắn đó mà Shuquan đã giành được kỷ lục Guinness thế giới.

Phải mất 7 năm luyện tập Shuquan mới có thể tạo ra khuôn mặt xoắn đến thế. Và ông đã trình diễn tài năng của mình 10 năm trước đây.

Hồi tháng Ba, ông đã tham gia vào chương trình truyền hình của Italy có tên Kỷ lục Guinnes thế giới trên kênh Truyền hình số 5 của nước này. Ngày hôm qua, ông đã nhận được khoản tiền thưởng trị giá 10.000 USD và kỷ niệm chương của chương trình.

Giờ đây, ông đang đưa ra một thách thức để xem có ai có thể làm mặt xoắn hơn cả ông.

Mức tiền thưởng mà Shuquan đưa ra là 10.250 USD.

Posted Image Đây là khuôn mặt của Shuquan bình thường. Trông ông không đến nỗi tệ Posted Image Khả năng làm mặt xoắn đã giúp ông đạt được kỷ lục Guiness và giành được 10.000 USD tiền thưởng Posted Image

Posted Image

Posted Image

================================================

công nhận là bạn trung quốc này xấu thật

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bà mẹ 19 năm mang bầu 20 lần

Cô đã bị sẩy thai 8 lần và đang chuẩn bị sinh đứa con thứ 12 trong năm nay.

Được mệnh danh là bà mẹ “mắn đẻ” nhất nước Anh, cô Tania Sullivan, 37 tuổi, hiện tại đang mang bầu đứa con thứ 12. Dù gia đình rất đông đúc nhưng cô lại từ chối bất cứ một khoản trợ cấp nào để nuôi nấng những đứa con của mình.

Tania hiện tại đang mang bầu ở tháng thứ 4 thậm chí còn không bao giờ thuê người giữ trẻ hay chăm sóc chúng vào ban đêm. Ngạc nhiên hơn, khi công việc của cô chỉ là một nhà tư vấn tuyển dụng sau khi sinh đứa con thứ 6.

Posted Image

Gia đình 11 người con của bà mẹ 37 tuổi này

Cô và ông xã Mike, 39 tuổi đã mua một chiếc minibus 17 chỗ ngồi để đối phó với nhu cầu của bọn trẻ và để tiết kiệm xăng dầu.

Tuy nhiên cặp vợ chồng đến từ Hoo, Kent sống chủ yếu từ lợi nhuận kinh doanh của ông chồng với công ty riêng có tên Sullivan Joinery and Crafts.

Bên cạnh niềm hạnh phúc được làm cha mẹ thì cô Sullivan cũng phải chịu đựng nỗi đau đớn khi từng sẩy thai đến 8 lần.

Nếu làm một phép tính đơn giản thì trong vòng 19 năm qua cô đã thụ thai thành công tất cả 20 lần.

Cô vừa sinh cặp sinh đôi này cách đây 7 tháng

Cô và ông xã hiện tại đã có chung với nhau 9 người con gồm: Caitlin, 12 tuổi; Harry, 9 tuổi; Eddie, 7 tuổi; Sid, 6 tuổi; Patrick, 5 tuổi; Oliver, 3 tuổi; Joseph, 1 tuổi; và cặp sinh đôi Anne - Libby, 8 tháng tuổi. Cô cũng có hai người con trước đó là Ben, 19 tuổi và Stephanie, 18 tuổi hiện không sống cùng gia đình.

Cô Sullivan khăng khăng rằng gia đình họ đang có một nền giáo dục khá tốt trong một ngôi nhà 5 phòng ngủ tại Kent.

Cô thậm chí còn thường xuyên lái chiếc xe bus 17 chỗ chở 8 đứa con dưới 10 tuổi và cặp song sinh đang mọc răng đi chơi. Khi mang thai đứa con thứ 12 này cô đã muốn giấu kín với các con mình vì sợ lại bị sẩy thai thêm lần nữa.

Cô cho hay: “Chúng tôi muốn mọi việc thật tốt lành trước khi công bố em bé khỏe mạnh cũng như việc đang mang thai mấy đứa. Mọi người thường rất vui mừng khi nghe tin và ngay lập tức họ sẽ thảo luận đó là bé trai hay bé gái, sẽ đặt tên gì?”.

Cô được mệnh danh là bà mẹ mắn đẻ nhất nước Anh

“Hiện tại tôi vẫn cảm thấy rất khỏe dù đôi khi có chú mệt mỏi. Nhưng đó là những triệu chứng bình thường của việc mang thai đặc biệt khi bạn còn phải chăm sóc thêm một cặp song sinh cùng lúc. Chúng tôi luôn rất bận rộn vì vậy thời gian trôi qua rất nhanh”.

Cô Sullivan hiện đang thực hiện cuốn sách thứ 3 về gia đình mình. Cô cũng rất thành công khi xây dựng riêng một website cho gia đình.

Theo 24h

  • ========================================
  • Khiếp thật

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phát hiện cá biết bò đầu tiên trên thế giới

(Dân trí) - Các thợ nặn tại Indonesia đã phát hiện một con cá kỳ lạ có thể bò thay vì bơi như thông thường. Con vật có kích cỡ bằng nắm tay lần đầu tiên được nhìn thấy ngoài khơi đảo Ambon.

Các nhà khoa học cho rằng đây là con cá độc nhất vô nhị bởi nó có khuôn mặt dẹt và đôi mắt cùng nhìn về phía trước. Nó dùng các vây ngực thay chân để di chuyển dưới đáy biển.

Posted Image

Con cá kỳ lạ có thể bò thay vì bơi.

Chuyên gia Ted Pietsch của đại học Washington (Mỹ) cho rằng căn cứ vào những đặc điểm nói trên, cùng với các đặc điểm khác nữa, con cá có thể đại diện cho một họ cá mới.

Đàm Loan

Theo Dailymail

Share this post


Link to post
Share on other sites

GS TS HOÀNG QUANG THUẬN - NGƯỜI ĐẺ THƠ SIÊU TỐC NHẤT NƯỚC VIỆT VÀ CHUYỆN CÓ HAY KHÔNG VIỆC MƯỢN PHẬT GIÁO ĐỂ ĐÁNH BÓNG NGÒI BÚT VÀ MỰC VIẾT?

GSTS Hoàng Quang Thuận: “Đến quá 12 giờ đêm tôi thấy người lành lạnh, tôi choàng tấm chăn ngồi viết. Và cứ mải miết viết liên tục như vậy, đến khi ngẩng lên đã thấy những tờ giấy đầy chữ bày kín bàn, tất cả 121 bài thơ, lúc đó đã hơn 4 giờ sáng. Tôi nhìn số thơ mình vừa làm quá đỗi ngạc nhiên, hóa ra mình đã làm được cả một tập thơ. Tôi và Dương Kỳ Anh đều vô cùng kinh ngạc trước một điều không tưởng như vậy”. Như vậy, trong vòng 4 tiếng, 240 phút làm 121 bài thơ, trung bình 2 phút sản xuất 1 bài thơ… với tốc độ này, GS TS Hoàng Quang Thuận xứng được mệnh danh là người đẻ thơ giỏi nhất nước Việt, với sự chứng kiến của nhà thơ Dương Kỳ Anh (không biết ông có mặt ở những thời điểm nào trong khi GSTS Hoàng Quang Thuận…đẻ thơ). Trên báo Tiền Phong (23/9/2009), trong bài viết Người có thơ gửi dự giải Nobel văn học nhà thơ Dương Kỳ Anh cho biết: Trong công văn của đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển số 62 sqvn _ 2009 đề ngày 28 tháng Tư 2009 gửi Thứ trưởng Ngoại giao VN Nguyễn Thanh Sơn có ghi : “Về tập thơ viết về Yên Tử của nhà thơ Hoàng Quang Thuận gửi Viện hàn lâm Thụy Điển để ứng cử giải Nobel văn học, Đại sứ quán xin báo cáo như sau: Ngày 05 tháng 9 năm 2008, đồng chí Ngô Tiến Long, Tham tán công sứ của Đại sứ quán đã đến Viện hàn lâm Thụy Điển tại Stockholm gặp bà Ulrika Kjellin, trợ lý tổng thư ký Viện Hàn lâm Thụy Điển để trao tập thơ cùng thư giới thiệu của nhà thơ Hữu Thỉnh...”. Ngày 8/8/2012 tới đây, tại HT Hội Nhà văn, số 9, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội sẽ diễn ra hội thảo “Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử”. Cách đây 4 năm, chiều 28/4/2008, tại trường Đại học Quảng Bình cũng đã tổ chức Hội thảo về "Thi vân Yên Tử" của TS Hoàng Quang Thuận.

Nước Việt có nhiều chuyện lạ, kính cáo bạn đọc, các nhà phê bình văn học vào cuộc thẩm thơ GS TS Hoàng Quang Thuận, và đọc bài phỏng vấn mới nhất trên E văn. (Trần Hùng)

Posted Image ________________________________________

GS HOÀNG QUANG THUẬN: “TIỀN NHÂN MƯỢN BÚT TÔI VIẾT THƠ”

Dương Tử Thành

Đứng tên tác giả của hai tập thơ “Thi vân Yên Tử” và “Hoa Lư thi tập” gây dư luận nhiều chiều trong nước và được quảng bá ra nước ngoài nhưng GS.TS Hoàng Quang Thuận lại không nhận mình là tác giả của hai tập thơ trên.

Ông cho rằng, nếu nhận là tác giả sẽ có tội bởi đây không phải những bài thơ thông thường do ông làm mà chúng ra đời trong những giây phút xuất thần, tiền nhân chỉ mượn bút ông gửi lại. - Nhà thơ Dương Kỳ Anh trong một bài báo kể lại câu chuyện: Một đêm tại Ninh Bình, GS Hoàng Quang Thuận đã làm được 121 bài thơ của “Hoa Lư thi tập”. Là người trong cuộc ông có thể nói rõ hơn? - Trước dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tôi có hẹn với nhà thơ Trần Nhuận Minh đi Tràng An cầu thơ. Nhưng đến ngày hẹn thì anh Trần Nhuận Minh bị ốm không đi được, tôi mới điện cho nhà thơ Dương Kỳ Anh để cùng đi Ninh Bình. Tại khách sạn Hoa Lư, chúng tôi xin một gam giấy A4, tôi và Dương Kỳ Anh ký chéo mỗi người một xấp giấy trao cho nhau, tôi nhận 141 tờ có chữ ký Dương Kỳ Anh và ngược lại. Sau khi làm lễ, chúng tôi ở trong một nhà sàn ở khu du lịch tâm linh Tràng An, vợ chồng Dương Kỳ Anh ở một phòng, tôi ở một phòng. Gần nửa đêm tôi vẫn chưa viết được chữ nào. Đến quá 12 giờ đêm tôi thấy người lành lạnh, tôi choàng tấm chăn ngồi viết. Và cứ mải miết viết liên tục như vậy, đến khi ngẩng lên đã thấy những tờ giấy đầy chữ bày kín bàn, tất cả 121 bài thơ, lúc đó đã hơn 4 giờ sáng. Tôi nhìn số thơ mình vừa làm quá đỗi ngạc nhiên, hóa ra mình đã làm được cả một tập thơ. Tôi và Dương Kỳ Anh đều vô cùng kinh ngạc trước một điều không tưởng như vậy. Với tôi đó là một sự thăng hoa, tôi hoàn toàn viết trong vô thức. Các bài thơ tôi đều làm trên giấy có chữ ký của Dương Kỳ Anh, và với thời gian hơn 4 tiếng, nghĩa là chỉ có 2 phút cho một bài thì chỉ chép lại thôi cũng khó, cũng sẽ sai chứ đừng nói là làm… - Còn với “Thi vân Yên Tử”, tập thơ ra đời trước đó, có thông tin trong một lần đến Yên Tử ông đã gặp “thần rắn mào đỏ” Kim Xà, sau đó đã viết thơ như lên đồng, trong 3 đêm đã hoàn thành tập thơ. Thực hư chuyện này thế nào? - Ngày 24/11/1997 tôi cùng với đoàn phật tử miền Nam do sư thầy Huệ Giác, ở Giáo hội Phật giáo Đồng Nai, ra Bắc viếng thăm Yên Tử. Chúng tôi đang trên đường lên núi, đến chùa Hoa Yên thì có một người đàn ông rao bán một con rắn nặng tầm chục ký, trên đầu có một chiếc mào màu đỏ. Tôi dừng lại mua với giá 650.000 đồng, sư thầy Huệ Giác đặt tên rắn là Kim Xà. Chúng tôi mua để phóng sinh, khi được thả Kim Xà ngỏng cao đầu gật 3 cái như chào trước khi bò vào rừng. Từ Yên Tử trở về Hà Nội, trong một căn nhà ven sông Hồng, 3 đêm liền tôi đã viết được tập “Thi vân Yên Tử” gồm 143 bài. - Nhiều nhà phê bình gọi thơ ông là thơ Thiền. Thế nhưng với người bình thường đọc qua sẽ thấy giống như thể thơ du ký, thơ tức cảnh sinh tình xuất hiện khá nhiều trong đời sống văn học hiện nay. Ông thấy thơ mình khác với những bài “thơ du ký” ở điểm gì? - Những bài thơ du ký là bài thơ làm về con người thực, địa danh thực do họ nhìn thấy, cảm thấy, còn tôi du ký trong một đêm sương gió, trong một đêm huyền ảo, du ký trong tâm tưởng. Nhiều địa danh xuất hiện trong thơ tôi ở Hoa Lư, Yên Tử sau đó các nhà sử học phải tìm lại, dân ở đó còn chả nhớ, phải tra lại mới ra, có chỗ phải dịch chữ Hán mới ra. - Ông nghĩ gì về dòng thơ tâm linh trên thế giới và ở Việt Nam? - Trên thế giới hiện tượng thơ bí ẩn tâm linh không phải chỉ có một. Đó là hiện tượng saman, gọi là lên đồng thơ, nhập đồng thơ. Người của hiện tại sống trên nền của quá khứ, người của quá khứ hiện hữu trong hiện tại. - Ông nghĩ sao về những bản dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp thơ của ông? -“Thi vân Yên Tử” do GS.TS Nguyễn Đình Tuyến dịch. Tiếng Pháp do dịch giả Hoàng Hữu Đản dịch. Bản tiếng Pháp có lẽ chuyển tải tốt hơn bản tiếng Anh. Gần đây nhất, Thái Bá Tân cũng dịch sang tiếng Pháp. Một GS người Mỹ là David, người từng dịch rất nhiều thơ haiku Nhật Bản, đã dịch lại trên nền tiếng Pháp của Thái Bá Tân và xin phép tôi cho đưa “Thi vân Yên Tử” vào giảng dạy trong trường đại học của ông ấy ở Mỹ. Tôi tin rằng bạn đọc thế giới sẽ phần nào hiểu được ý nghĩa của tập thơ. - Nếu cần nói với những độc giả nước ngoài đọc thơ mình một câu, ông sẽ nói…? - Tôi từng nói với ông David, thơ này là thơ lên đồng nên ông đừng nói tôi là tác giả. Tiền nhân đã trao cho tôi chép. Vì không có ai đứng tên nên tôi phải nhận đứng tên thôi, nếu tôi nhận tôi là tác giả là tôi có tội với tiền nhân. Tôi chỉ là người được tiền nhân mượn bút, không có gì là của tôi cả. Độc bản “Hoa Lư thi tập” cũng đã được tặng cho UBND TP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trưng bày trong Hoàng Thành Thăng Long, sau đó trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, còn độc bản “Thi vân Yên Tử” cũng đã được tặng cho Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, tôi không dám giữ lại gì cả. - Ông có nghĩ tiền nhân sẽ tiếp tục “mượn bút” mình để nói về những điều thần bí? - Cái này không nói trước được. Phải có những thời khắc lịch sử nhất định, hòa hợp âm dương nhất định mới ra đời. Ví dụ như dịp tròn 700 năm vua Trần Nhân Tông về Yên Tử thì mới có “Thi vân Yên Tử”, dịp 1000 năm Thăng Long thì mới có “Hoa Lư thi tập”… - Những câu chuyện ông từng chia sẻ có nhiều yếu tố tâm linh, nếu có người tỏ ra nghi ngờ hay không tin, là một nhà khoa học ông sẽ nói gì với họ? - Nếu ai đó nghi ngờ, tôi đề nghị họ vào youtube xem lại clip cô bé Như Ý 9 tuổi răng còn chưa mọc hết mà có thể thuyết pháp 2 tiếng đồng hồ không cần giấy bút, nói những điều cao siêu mà cô chưa từng được học. Sau khi xem xong, và sau khi đọc “Thi vân Yên Tử” và “Hoa Lư thi tập” họ sẽ hiểu đấy là tâm linh.

Posted Image GS.TS Hoàng Quang Thuận hiện là Viện trưởng Viện Công nghệ viễn thông - Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ngày 8/8 tại hội trường Hội Nhà văn, số 9, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội sẽ diễn ra hội thảo “Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử”. Hội thảo do Tạp chí Nhà văn tổ chức, PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn học chủ trì; nhà thơ Hữu Việt điều khiển chương trình. Độc bản “Thi vân Yên Tử (kích thước 125cm x 80cm x 16cm, nặng 120kg) đã được trao kỷ lục châu Á. Độc bản “Hoa Lư thi tập” (kích thước 109cm x 70cm x 10cm, nặng 54kg) đang được đề nghị UNESCO tặng di sản ký ức của nhân loại.

Posted Image Lễ giới thiệu và trao tặng Unesco tập Hoa Lư Thi Tập của GSTS Hoàng Quang Thuận Posted Image GSTS Hoàng Quang Thuận trọng lễ kết nạp Hội viên HNV năm 2011

===================================

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giảm tai nạn giao thông bằng… búp bê tình dục

Thứ Bẩy, 11/08/2012 - 01:30

(Dân trí) - Chán ngấy với việc suốt ngày phải chứng kiến các tài xế phóng nhanh vượt ẩu qua đoạn đường gần nhà, bà cụ sống ở Trung Quốc đã sử dụng “tuyệt chiêu” để giảm tai nạn giao thông bằng cách dùng búp bê tình dục.

Trước sự bất lực của lực lượng cảnh sát trong việc hạn chế tai nạn giao thông và tình trạng phóng nhanh vượt ẩu trên các đoạn đường, bà Lin Chen (67 tuổi) sống ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã nảy sinh ra một ý tưởng cực kỳ độc đáo. Theo đó bà Chen đã đặt một cô nàng búp bê tình dục mặc Bikini ngay tại giao lộ nhằm đánh lừa các anh tài xế ham hố.

Posted Image

Khi những tài xế phóng nhanh qua đoạn đường này, họ sẽ nhìn thấy một “kiều nữ” mặc đồ lót cháy bỏng đứng ở vệ đường, điều này càng gây nên sự chú ý, buộc tài xế phải giảm tốc độ để thỏa chí tò mò.

“Mặc dù đã có một cột đèn tín hiệu giao thông gần nhà tôi, nhưng hàng ngày những chiếc xe vẫn cứ lao qua vun vút, thật là nguy hiểm. Cảnh sát cũng bất lực trước tình trạng này, do đó tôi đã mang con búp bê này buộc vào gốc cây. Tôi tin rằng khi tài xế nhìn thấy, họ sẽ giảm tốc độ để chú ý vì sự tò mò”, bà Chen chia sẻ.

Phương pháp giảm tốc độ có một không hai này của bà Chen đã đem lại một kết quả khả quan. Theo các nhân viên cảnh sát báo cáo lại thì hầu hết các phương tiện giao thông khi lưu thông qua đoạn được trên đều giảm tốc độ rõ rệt.

“Đây là phương pháp chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến, tuy nhiên không thể phủ nhận tính hữu dụng của nó” một nhân viên cảnh sát cho biết.

Lê Kiên

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay