Thiên Sứ

NGHIỆP CHƯỚNG

481 bài viết trong chủ đề này

Chú nói thả chim phóng sinh thì có thể giảm bớt được nghiệp chướng, vậy có cần phải làm nghi lễ gì không hả chú? Nếu không có chim phóng sinh mà là chim cảnh thì có được không ạ vì chỗ cháu ở, cháu đi ngoài đường để ý nhưng không thấy. Chú chỉ cháu biết với ạ, cháu Cảm ơn chú nhiều

Thả chim phóng sinh thì cứ thả thôi. Bản thân tôi khi thả chim phóng sinh chẳng cầu nguyện gì cả. Lần thả nhiều nhất - quy ra thóc - gần 20 triệu đồng - đó là dịp trước Đại Lễ vài ngày , cùng với mấy anh chị em. Tổng số tiền thả chim hơn 30 triệu. Lần ít nhất ngót 1 triệu. Tôi thường xuyên thả chim phóng sinh gần như hàng tháng.

Tuy nhiên,nếu vì nhu cầu nào đó phải thả chim thì khấn nguyện ngay điều mình cần.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thả chim phóng sinh thì cứ thả thôi. Bản thân tôi khi thả chim phóng sinh chẳng cầu nguyện gì cả. Lần thả nhiều nhất - quy ra thóc - gần 20 triệu đồng - đó là dịp trước Đại Lễ vài ngày , cùng với mấy anh chị em. Tổng số tiền thả chim hơn 30 triệu. Lần ít nhất ngót 1 triệu. Tôi thường xuyên thả chim phóng sinh gần như hàng tháng.

Tuy nhiên,nếu vì nhu cầu nào đó phải thả chim thì khấn nguyện ngay điều mình cần.

vâng ạ, cháu trao đổi với chồng cháu và anh cũng hào hứng vụ thả phóng sinh này lắm. Đầu tháng này cháu sẽ làm việc đó vì lúc đó cháu có tiền lương. Chồng cháu bảo cái này là tâm nên niệm cũng được không cũng được. Cháu cảm ơn chú ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

nguồn: http://vnexpress.net...ac-2878904.html

Gặp nghiệp chướng vì giật chồng người khác

Cô gái ấy lần đầu chống chọi trước miệng lưỡi thiên hạ đã không vượt qua được, trong một lúc tôi sơ suất không trông nom kỹ lưỡng, cô treo cổ tự vẫn ngay vị trí người vợ trước của cha quyên sinh năm nào. Trong đạo Phật gọi là nghiệp chướng.

Thời gian gần đây tôi đọc hai bài viết “Người tình muốn em giấu gia đình sinh con riêng cho anh” và “Người tình đã mua nhà để em sinh con”, muốn gửi đến tác giả bài viết này câu chuyện có thật về người yêu cũ của tôi. Gọi là người yêu cũ vì cô ấy đã mất ngót ngét hơn 30 năm rồi. Câu chuyện này xin bạn hãy coi như lời khuyên răn, lời cảnh báo để không phải gánh chịu cái bi kịch như người yêu tội nghiệp của tôi.

Người yêu tôi sinh thời rất xinh đẹp, thông minh, khéo léo, không chỉ vậy cô ấy còn giỏi giang từ việc nấu ăn, thêu thùa, cầm kỳ thi họa. Dường như ông trời khéo đúc nên một người con gái tài hoa hơn người để xứng đáng với câu “Chữ tài đi với chữ tai một vần”. Lúc đã yêu thương một thời gian dài và có ý định tính đến chuyện trăm năm, tôi được biết mẹ cô ấy làm lẽ cho cha. Cha cô ấy là một thương nhân thành đạt nhưng đào hoa, phong lưu có tiếng.

Năm xưa, mẹ cô sinh ra trong gia đình trung lưu, được dạy dỗ trong nền tảng gia giáo, khuôn phép, nhan sắc cũng thuộc dạng “sắc nước hương trời”, lại ăn học đàng hoàng, có khiếu ăn nói. Sau khi tốt nghiệp, mẹ cô làm thư ký ở một hãng buôn và gặp cha cô. Bị thu hút bởi người con gái duyên dáng, ông say đắm bà, dù lúc đó đã có một người vợ và con trai. Quen nhau sau thời gian dài, bà mang thai, ông vượt qua mọi định kiến xã hội, tình nghĩa vợ chồng, đạo lý làm người, nhất tâm bỏ vợ theo người tình.

Người vợ trong các gia đình khá giả ngày đó chỉ biết quán xuyến việc nhà cửa, cơm nước, chồng con, không phải đụng tay vào những công việc vất vả nên khi bị ruồng rẫy, bà vì đứa con trai mà quỳ lụy, van xin người chồng bội bạc đừng vứt bỏ gia đình, chấp nhận làm con sen, đứa ở dù chỉ để cho đứa con trai được sống no đủ trong gia đình sung túc, không phải bươn chải ngoài chợ đời. Mẹ cô dù cũng là người có lý lẽ, hiểu việc mình làm là sai trái nhưng vì tình yêu làm mê muội, hơn nữa vì bộ mặt của gia đình, sợ tai tiếng chửa hoang, bà cũng muốn tranh giành ông với người vợ trước, muốn ông bỏ vợ để đường đường chính chính cưới bà. Vì vậy, bà đã làm ngơ trước những hành động của ông.

Cha cô đối xử với người vợ trước vô cùng tàn nhẫn và ác độc. Ông sẵn sàng bỏ tiền ra mua nhà, xây dựng tổ ấm với người tình, cung phụng bao nhiêu vàng bạc châu báu, nữ trang quý giá, song lại để vợ con mặc áo quần rách rưới, ăn cơm thừa canh cặn, ngủ sát cạnh chuồng heo, chưa kể những lời mạt sát, lăng mạ, sỉ vả ông dành cho người vợ chính thất của mình.

Uất ức và tủi nhục, bà treo cổ tự tử ngay trên cột nhà trước bàn thờ gia tiên trong tiền đường. Đứa con trai cũng mất tích từ đó, nghe đâu bỏ trốn, lang bạt tha hương. Rồi mẹ cô cuối cùng cũng được đón rước về căn nhà đó nhưng không có lễ ăn hỏi, rồi suốt mấy chục năm, bà không có lấy một danh phận vì gia đình chồng nhất quyết phản đối, lên án kịch liệt. Bởi muốn con gái lớn lên bình yên, bà không hề cho cô biết tất cả những gì đã diễn ra trong mối quan hệ bất chính giữa bà và cha cô, cùng những điều hãi hùng đã diễn ra trong căn nhà này.

Rồi như lẽ tất nhiên, cha cô ngoại tình, có năm thê bảy thiếp bên ngoài, con cái vô thừa nhận nhiều không kể xiết. Ông không dám đối xử với bà như với người vợ trước đây là do thời gian ông ăn chơi, đàn đúm bên ngoài khiến công việc làm ăn thất bát, gia đình vợ đã giúp đỡ để vực dậy việc kinh doanh. Chứng nào tật nấy, bà là người phải đứng ra giải quyết cho các vụ ăn vạ đòi cha, hậu quả do việc chơi bời. Bà phải dùng tiền bạc của cải trong gia đình để bịt miệng các người tình của ông nhằm giữ gìn uy tín và danh dự cho ông làm ăn.

Tuy vậy, ông vẫn tỏ thái độ ghẻ lạnh, khinh thường bà, bao tháng ngày cay đắng, bao canh đêm khóc thầm, bà vẫn nhẫn nhịn, ngậm bồ hòn làm ngọt để cho cô có một gia đình êm ấm. Tất cả điều này tôi biết được khi dẫn cha mẹ đến thăm nhà chuẩn bị đám hỏi cho hai đứa.

Bà sau cùng đã kể câu chuyện đó với tôi như một lời giải thích về thân thế người con gái tôi yêu thương, mong muốn tôi hãy trở thành người đàn ông chân chính, rộng lượng, vị tha, đón nhận đứa con gái ngây thơ, trong sáng của bà, làm chỗ dựa tinh thần vững chãi, cho cô ấy một vòng tay che chở, bảo bọc, đừng lặp lại bi kịch của cuộc đời bà cho cô ấy. Tôi đã hứa nhưng cô ấy không có phước phần để hưởng thụ.

Sự việc xảy ra khi cha cô đã qua lại với một người phụ nữ, người đó là bạn thân của mẹ tôi. Khi chồng bà ta phát hiện đã cùng cha mẹ tôi đến bắt quả tang ông và người phụ nữ kia có quan hệ tình ái. Cha mẹ tôi ngay sau đó đã nhận ra người đàn ông chính là người sắp trở thành thông gia quý hóa của gia đình, lập tức hủy hôn của chúng tôi. Người yêu tôi vô cùng đau khổ khi biết sự thật về cha mình, càng đau đớn hơn là cha mẹ tôi ngăn cấm chuyện hai đứa.

Quả thật “Họa vô đơn chí”, từ chuyện tò mò về các mối quan hệ của cha, cô đã khám phá ra sự thật khủng khiếp, cha đã “tòm tem” với bạn thân của cô, một người đáng tuổi con mình. Tệ hại hơn, vì căm thù, cha cắt đứt viện trợ cho cô ta và tiếp tục dan díu với người mới nên cô bạn thân cay cú đã rêu rao chuyện cha cô khắp cơ quan. Chính điều này đã xảy ra lời qua tiếng lại. Vin vào cái cớ người yêu tôi làm mất hòa khí trong cơ quan, gây mất trật tự, một số đối thủ đã rỉ tai cấp trên khiến cô bị đình chỉ công tác một thời gian để ổn định chuyện gia đình. Đây là vết nhơ làm mọi kế hoạch và công việc của cô trì trệ.

Mọi xét tuyển lý lịch để học tập hay kết nạp đều bị gán mác mối quan hệ gia đình phức tạp. Đối với một người lâu nay sống dưới cái mác gia đình hạnh phúc và lễ nghĩa nên gặp phải cú sốc này, người yêu tôi càng suy sụp. Đã vậy, có kẻ ganh ghét bới móc chuyện mẹ cô giật chồng người, làm gia đình người ta tan nát, đẩy vợ con người ta vào đường cùng, kẻ bỏ mạng, kẻ biệt tích khiến người yêu tôi hoàn toàn ngã gục. Cô không ăn không uống, tiều tụy, xơ xác.

Cô gái ấy lần đầu chống chọi trước miệng lưỡi thiên hạ đã không vượt qua được, trong một lúc tôi sơ suất không trông nom kỹ lưỡng, cô đã treo cổ tự vẫn ngay tại vị trí người vợ trước của cha cô quyên sinh năm nào. Trong đạo Phật, điều này được gọi là nghiệp chướng.

Người mẹ sau khi mất con, ngày ngày quỳ dưới bàn thờ tổ tiên, ngay dưới vị trí treo cổ của cô con gái, tụng kinh niệm Phật. Nhưng người ta chỉ nghe tiếng mõ, còn đọc kinh, bà chỉ lẩm nhẩm ở trong miệng, vì hoàn toàn câm lặng. Từng con chữ lướt qua trên đôi mắt mờ đục vì cạn kiệt nước mắt, bà đọc từng chữ mà như nuốt hết vào tim, để lấp đầy khoảng trống về cô con gái thân yêu, nhưng chẳng biết đến bao giờ mới lấp cho hết được. Bà sống lầm lũi, lặng lẽ như cái bóng, mỗi khi đi ngang qua ngôi nhà xưa, nghe tiếng chuông mõ gõ đều đều, âm thanh đó như nhắc nhớ tôi về cái gọi là quy luật nhân quả. “Đời cha ăn mặn đời con khát nước” mà.

Qua câu chuyện này, tôi muốn nói với bạn tác giả là, thật vô lương tâm khi bạn chia sẻ cái niềm vui được người tình dâng tặng căn hộ, đồ dùng, được o bế, săn sóc mà dửng dưng trước tình trạng hôn nhân và đời sống vật chất của vợ con anh ta. Thật vô liêm sỉ khi bạn thể hiện học thức vậy mà điều đơn giản là đúng hay sai cũng không phân biệt được.

Thực tâm tôi không có ý trù dập đứa con chưa ra đời của bạn, nhưng may mắn nếu nó không phải con gái. Bạn có tưởng tượng đến một ngày con bạn sẽ gặp quả báo không? Nếu một ngày con bạn có chồng trở thành một người vợ bị chồng phản bội, đối xử tệ bạc, và thật đáng thương khi nó biết được rằng mẹ ngày xưa từng là kẻ phá hoại gia đình người khác, cũng cùng một hạng với người phụ nữ xấu xa cướp đoạt chồng nó bây giờ, nó sẽ hành xử với bạn thế nào, có lẽ bạn cũng tự có câu trả lời.

Mong bạn hãy hiểu rằng đàn ông đau khổ vì tình không giống như phụ nữ, bạn mới xa anh ấy có một tuần, bạn thấy anh như vậy nhưng sau hai tuần, nhiều tuần mọi chuyện sẽ khác. Vợ anh là thứ có sẵn, người ta thường chạy theo những ảo tưởng, phù phiếm, bởi những thứ đó là mơ ước, là những thứ không bao giờ có được, nên người ta mong muốn chiếm hữu, rồi có được bạn, anh ta sẽ bỏ rơi mẹ con bạn thôi. Nếu đã quyết định dứt khoát, hãy làm cho đến cùng, nhập nhằng trong những mối quan hệ chỉ làm nó rắc rối thêm thôi.

Việc của bạn bây giờ là nghĩ cho con, lẩn quẩn giữa việc tình cảm, sự nghiệp, gia đình, con cái, rồi bạn sẽ chẳng đi đến đâu. Hãy bỏ bớt một vài thứ để tập trung cho những thứ khác tốt hơn. Bạn hãy nói thật với gia đình, quay về bởi người tình của bạn chăm sóc khi bầu bì có bằng chính mẹ ruột không?

Tôi đã có vợ và con gái nên thấu hiểu về vấn đề này. Hãy rời xa người tình của bạn đi. Khi làm cha làm mẹ, khi con gái làm người thứ 3 xen vào cuộc sống gia đình của người khác, bạn có ủng hộ không? Nếu bạn muốn phản đối mà chính bạn còn là kẻ thứ 3 thì lấy tư cách gì để dạy con? Gia đình khi biết bạn dễ dãi, lầm lỡ đã đủ nhục nhã rồi, nếu còn mang tiếng con cái mình làm kẻ thứ 3, liệu họ còn có mặt mũi để đứng trên bục giảng, dạy bao thế hệ về cách làm người hay không, trong khi con em họ còn chưa dạy được?

Tôi vẫn luôn lấy câu chuyện trên làm tấm gương nhãn tiền cho con gái mình. Tính chất công việc khiến cháu phải tiếp xúc với rất nhiều đàn ông đã có gia đình, tôi dạy cháu hạnh phúc phải đánh đổi bằng sự mất mát, đau thương của người khác thì chẳng còn là hạnh phúc nữa đâu. Câu cuối cùng tôi muốn gửi đến bạn: “Điều ngọt ngào nhất không đến với đàn bà đa cảm. Điều tốt đẹp nhất không đến với đàn ông đa tình”. Thân chào.

Khánh Trình

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hy hữu chuyện cóc cõng chuột vượt ao

Thứ Năm, 17/10/2013, 05:56 [GMT+7]

(ĐVO)-Rất khó để có thể bắt gặp được cảnh tượng này nhiếp ảnh gia Azam Husain, người đã chụp lại được toàn bộ tình huống trên chia sẻ...

Posted Image

Theo đó tình huống này xảy ra tại một cái ao ở ngoại ô thành phố Lucknow, phía Bắc Ấn Độ. Một chú chuột bị đuối nước đang cố gắng bám lấy những mẩu rác vụn như những chiếc phao để tìm kiếm sự sống.

Và thật may mắn cho chú chuột nhắt này khi một con cóc bất ngờ xuất hiện để cho con chuột nhanh chóng nhảy lên lưng cóc để quá giang về bờ.

Điều kỳ lạ là con cóc không có bất kỳ phản ứng nào mà rất thoải mái khi đưa con chuột vượt qua vũng ao.

Thậm chí có những lúc con chuột do quá hoảng sở đã khiến con cóc bơi có phần bị chao đảo, nhiếp ảnh gia Azam cho biết.

Tuy không cùng loài, nhưng con cóc đã tỏ ra thân thiện và giúp đỡ chú chuột nhắt khi con chuột đang chơi vơi giữa ao.

Posted Image

Và cứ thế, con cóc bơi và mang theo con chuột nhỏ trên lưng cho đến khi vào bờ.

Azam tin rằng nếu không có con cóc thì có lẽ con chuột sẽ chỉ còn nước chết trong vũng ao này

Dù là người hùng khi cứu giúp con chuột nhưng sau khi lên bờ thì cả cóc và chuột đều mỗi con một đường khác hẳn với khi bị hoạn nạn con chuột đã rất nhanh nhẹn nhảy lên lưng con cóc, “mọi chuyện diễn ra thật nhanh chóng và con cóc đã làm một việc hết sức tình nghĩa, điều hiếm thấy ở những loài vật bậc thấp“, Azam chia sẻ.

Posted Image

Ảnh cận hết sức cảm động khi cóc giúp chuột thoát kiếp nạn bị đuối nước.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào chú Thiên Sứ và các cô chú,

Cháu năm nay 25t (tính cả tuổi đẻ), tính cháu ham vui, hiếu thắng, làm việc gì ít nghĩ đến hậu quả sau này và hiện tại cháu đang phải gánh chịu tất cả những gì cháu đã gây ra.

Cháu quen người yêu cháu năm 2008, tình cảm gắn bó, gia đình bạn bè người ủng hộ người thì không nhưng 2 đứa vẫn ko hề nghĩ sẽ có ngày chia tay. Thế nhưng Tết 2013 cháu gặp lại người bạn trai từ hồi phổ thông, anh ấy thông minh và tháo vát hơn người yêu cháu (cháu thật ngu ngốc khi mang người yêu ra so sánh), rồi cháu và anh ấy say nhau như điếu đổ dù anh ấy đã có bạn gái đc 3 năm. Chúng cháu ko hề thấy xấu hổ mà còn công khai chuyện tình cảm, chuyện tất yếu xảy ra, anh chia tay người yêu để theo cháu, cảm giác chiến thắng lấn át cháu, cháu hả hê với sự chiến thắng khốn nạn đó.

Nhưng ác giả ác báo, tháng 6 thì người yêu cháu (cháu quen từ năm 2008 ấy ạ) có người khác đã bỏ rơi cháu. Đau khổ và tuyệt vọng hơn khi cháu biết cháu đang có thai nữa.

Chuyện xảy ra đã đc 1 thời gian, cháu vẫn đang đau khổ, em bé trong bụng đã hơn 5tháng, cháu ko dám vác bụng đi làm ở công ty, ko dám về nhà gặp gia đình. Cháu nghĩ cháu đáng bị trừng phạt như thế.

Cháu viết những dòng này để cô chú thấy cháu là đứa con gái tồi như thế nào, cô chú la mắng cháu có lẽ cháu sẽ tỉnh táo ra nhiều hơn. Các anh chị trong diễn đàn lên án, chê cười cháu cháu ko dám oán trách. Cháu đc thổ lộ tâm sự ở đây là quý lắm rồi.

Cũng đôi khi nghĩ quẩn nhưng cháu luôn tự động viên mình phải cố gắng. Cháu sẽ chăm sóc em bé thật tốt để nó ko trở thành người như cháu.

Cháu có nguyện vọng đc chú Thiên Sứ xem cho Mẹ con cháu một quẻ.

Cháu tên Nang Tien Ca, sinh ngày 10/10/1989 lúc 19-21h tối.

Em bé dự sanh ngày 1/3/2014, cô chú tư vấn cho cháu đặt tên cho em bé với ạ, bé trai ạ.

Cháu xin cảm ơn ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào chú Thiên Sứ và các cô chú,

Cháu năm nay 25t (tính cả tuổi đẻ), tính cháu ham vui, hiếu thắng, làm việc gì ít nghĩ đến hậu quả sau này và hiện tại cháu đang phải gánh chịu tất cả những gì cháu đã gây ra.

Cháu quen người yêu cháu năm 2008, tình cảm gắn bó, gia đình bạn bè người ủng hộ người thì không nhưng 2 đứa vẫn ko hề nghĩ sẽ có ngày chia tay. Thế nhưng Tết 2013 cháu gặp lại người bạn trai từ hồi phổ thông, anh ấy thông minh và tháo vát hơn người yêu cháu (cháu thật ngu ngốc khi mang người yêu ra so sánh), rồi cháu và anh ấy say nhau như điếu đổ dù anh ấy đã có bạn gái đc 3 năm. Chúng cháu ko hề thấy xấu hổ mà còn công khai chuyện tình cảm, chuyện tất yếu xảy ra, anh chia tay người yêu để theo cháu, cảm giác chiến thắng lấn át cháu, cháu hả hê với sự chiến thắng khốn nạn đó.

Nhưng ác giả ác báo, tháng 6 thì người yêu cháu (cháu quen từ năm 2008 ấy ạ) có người khác đã bỏ rơi cháu. Đau khổ và tuyệt vọng hơn khi cháu biết cháu đang có thai nữa.

Chuyện xảy ra đã đc 1 thời gian, cháu vẫn đang đau khổ, em bé trong bụng đã hơn 5tháng, cháu ko dám vác bụng đi làm ở công ty, ko dám về nhà gặp gia đình. Cháu nghĩ cháu đáng bị trừng phạt như thế.

Cháu viết những dòng này để cô chú thấy cháu là đứa con gái tồi như thế nào, cô chú la mắng cháu có lẽ cháu sẽ tỉnh táo ra nhiều hơn. Các anh chị trong diễn đàn lên án, chê cười cháu cháu ko dám oán trách. Cháu đc thổ lộ tâm sự ở đây là quý lắm rồi.

Cũng đôi khi nghĩ quẩn nhưng cháu luôn tự động viên mình phải cố gắng. Cháu sẽ chăm sóc em bé thật tốt để nó ko trở thành người như cháu.

Cháu có nguyện vọng đc chú Thiên Sứ xem cho Mẹ con cháu một quẻ.

Cháu tên Nang Tien Ca, sinh ngày 10/10/1989 lúc 19-21h tối.

Em bé dự sanh ngày 1/3/2014, cô chú tư vấn cho cháu đặt tên cho em bé với ạ, bé trai ạ.

Cháu xin cảm ơn ạ!

Nghiệp chướng thì ai cũng có - kể cả tôi - nhưng vấn đề là nhận thức được nghiệp của mình lại là chuyện khác. Cô muốn đặt tên con thì cần cho biết họ của cháu. Cô sẽ phát từ cuối năm Bính Thân 2016 trở đi.

Nhưng mà lần sau đưng hỏi ở đây nhá. Đây không phải topic tư vấn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, cháu cảm ơn chú Thiên Sứ đã trả lời bài viết của cháu. Cháu theo dõi diễn đàn từ năm 2010 nhưng lần đầu tiên cháu post bài đấy ạ, nếu bài của cháu ko phù hợp thì cháu kính mong BQT diễn đàn chuyển qua topic khác giúp cháu với ạ.

Con cháu sẽ mang họ Nguyễn là họ của cháu ạ, cháu muốn em bé sẽ tên Nguyên theo tên bác Giáp vì cháu muốn con cháu theo nghiệp Quân Đội để bảo vệ đất nước.

Cháu có vài lần gọi điện thoại bàn đến Trung tâm để mong gặp chú vì cháu quá bế tắc chú ạ, mọi thứ trước mắt cháu quá mù mịt và cháu ko biết cách để ứng xử trước mọi tình huống dẫn đến mọi chuyện đều xấu đi, cháu định gởi tin nhắn riêng cho chú nhưng hình như tài khoản mới lập nên ko gởi đc ạ.

Vài lời tâm sự với chú, cháu cảm ơn chú đã quan tâm.

À, cháu đặt tên con trai ở nhà là Bờm ạ, cháu người Bắc nên thấy tên này rất đỗi thân thương.

Cháu chào chú,

Mỹ Trang

Cháu gọi điện thoại đến Trung tâm nhưng ko thấy ai nghe máy ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu gọi điện thoại đến Trung tâm nhưng ko thấy ai nghe máy ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khi nào cháu sinh xong, tôi sẽ tư vân để cô lựa chọn tên thích hợp với cháu. Chúc cô vạn sự an lành.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chau thay may ong dieu tra vien trong bai nay moi la bi qua bao do nghiep chuong gay ra a!

Điều tra viên vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn là những ai?

Thứ Tư, 06/11/2013 10:51

(NLĐO)- 10 năm chịu án chung thân với tội danh kinh khủng "Giết người", ông Nguyễn Thanh Chấn không thể quên được những điều tra viên đã "đẩy" ông vào vòng lao lý. Những điều tra viên này là ai?

Còn bao nhiêu án oan?

Tù nhân oan 10 năm: “Không khai thì cho chết”

Chủ tịch nước: Khẩn trương minh oan, đền bù cho ông Nguyễn Thanh Chấn

Bộ trưởng Công an: Nếu ông Chấn bị oan, phải xử lý nghiêm

10 năm oan khổ, ai chịu trách nhiệm?

Posted ImageÔng Nguyễn Thanh Chấn (áo trắng) và luật sư Nguyễn Đức Biền (phải) ôm lấy nhau tại nhà ông Chấn sau khi ông được trả lại tự do ngày 4-11

Ngồi trong tù 10 năm, ông Nguyễn Thanh Chấn chậm chạp đi nhiều so với tuổi của mình. Ông bị chứng đau đầu kinh niên, không nói được nhiều.

Một câu hỏi dài, nhiều nội dung cũng có thể làm ông bị bối rối, bóp trán. Ông nhạy cảm với nỗi đau, sự mất mát đến nỗi chỉ cần ai đó nhắc đến từ “oan” cũng có thể khiến ông bật khóc.

Phải mất nhiều thời gian, ngồi thuyết phục từ từ cùng với sự động viên của Luật sư Nguyễn Đức Biền, người đã bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Chấn ở cả 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm cách đây 10 năm và ông Thân Ngọc Hoạt (SN 1958), người anh em “đồng hao” (lấy chị vợ của ông Nguyễn Thanh Chấn) đã sát cánh bên vợ ông Chấn đi tìm công lý, thì người tù vừa được trả tự do này mới bình tĩnh để kể về những cơn ác mộng của mình. Trong 10 năm, có nhiều việc ông đã quên nhưng riêng việc bị ép cung thì ông vẫn nhớ. “Trực tiếp là điều tra viên Nguyễn H.T, còn thì cán bộ khác hỏi.

Điều tra viên Trần N.L. tay cầm dao, lăm lăm đe doạ”. “Điều tra viên L. hỏi: “Mày có khai không, tao cho mày chết”. Điều tra viên D. đánh tôi, bắt tôi tập đi tập lại các động tác từ trong trại giam để đi thực nghiệm tại hiện trường” - ông Chấn nói. Từ trong tù, trong đơn kêu oan đề gửi Thanh tra Bộ Công an, ông Chấn cũng nêu rõ: "Ngày 30-8-2003, tôi nhận được “giấy mời lần 1” về Công an huyện Việt Yên để gặp và làm việc. Cụ thể là lấy dấu chân và dấu vân tay của tôi, đồng thời hỏi tôi có biết gì về cái chết của cô Hoan (Nguyễn Thị Hoan - nạn nhân bị sát hại) không? Tôi trả lời không biết gì cả.

Đến 20-9-2003, tôi lại nhận được giấy triệu tập lần 2. Tôi lên để gặp làm việc và tiếp tục lấy dấu vân tay, dấu chân nhiều lần. Tôi vẫn trả lời không biết gì về cái chết của cô Hoan cả. Sáng hôm sau, tôi đến theo hẹn thì cán bộ Nguyễn H.T. lại lấy dấu chân, dấu tay của tôi nhiều lần rồi tra hỏi, đánh tôi rất đau”. “Từ đó, các cán bộ: Nguyễn V.D, Ngô Đ.D, Đào V.B, Nguyễn T.T, T, Trần N.L thay nhau túc trực tôi suốt ngày đêm này sang đêm khác không cho tôi về và không cho tôi ngủ, dọa nạt ép buộc bắt tôi”. Trong đơn mô tả: “Cán bộ Trần N.L bắt tôi vẽ dao, tôi không vẽ loại dao gì lại bảo cho mày cái búa vào đầu cho mày chết bây giờ vì cán bộ Nguyễn H.T trên tay lúc nào cũng cầm dao hăm dọa ép buộc tôi phải nhận. Tiếp đó, cán bộ Ngô Đ.D đọc và bắt ép tôi viết đơn tự thú ngày 28-9-2003. Thế là đến chiều chuyển tôi về trại Kế - Bắc Giang”. Ông tiếp tục kể, trong thời gian tạm giam ở Trại Kế, có đêm ông Chấn bị chuyển 3-4 buồng. “Có lần vào buồng của phạm nhân Phạm Duy Hồng - thì có 1 mình phạm nhân ấy với tôi. Vừa vào đã bị đánh, dùng dép đánh vào 2 mang tai sau đó bắt hát. Bị bắt từ ngày 20 đến ngày 28 hầu như tôi không được ngủ, đầu óc quay cuồng, lâng lâng” - ông Chấn nấc lên rồi lại lấy tay ôm mặt.<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; clear: none; float: none;">“Cũng trong trại Kế, tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên kia. Họ cho 1 tù nhân giả làm cô Hoan. Cán bộ còn đưa cho cái thìa, cái lược để làm hung khí. Tập nhiều lần cho thành thạo. Làm đi làm lại để cho đúng ý của họ. Sau đó, họ mượn nhà dân, bắt tôi diễn lại và quay phim (thực nghiệm hiện trường - PV).

Posted Image

Nhà nạn nhân Nguyễn Thị Hoan hiện đóng cửa suốt ngày, chỉ có em gái của nạn nhân ở

Nhớ lại thời khắc ở tòa, ông Thân Ngọc Hoạt kể: “Chấn chỉ kiểm sát viên Đặng T.V nói: “Ông kia mang hồ sơ sang bắt tôi ký nhưng tôi không ký ông ấy còn định đánh tôi” và Chấn kể ra việc bị ép cung. Hội đồng xét xử (HĐXX) yêu cầu có bằng chứng nhưng một phạm nhân thì lấy đâu ra bằng chứng?". Ông Hoạt cũng nhớ lại: “Tôi có làm đơn kiến nghị, tại sao không có vân tay của Chấn mà kết tội được? Nếu đúng là bản tự thú của Chấn viết tại sao gần 1 tháng sau mới dựng hiện trường? Hóa ra, ra tòa mới biết, do Chấn bị bắt tập như tập kịch dựng hiện trường cho thành thạo thì mới thực nghiệm hiện trường”. Còn Luật sư Biền cũng nhớ lại: “Tại tòa tôi hỏi: “Anh không thực hiện hành vi tội phạm sao lại thực hiện thành thục như trong mô tả của cáo trạng?”.

Chấn trả lời: “Là do điều tra viên dạy thực nghiệm nhiều lần trong tù””.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến thời điểm này, sau 10 năm, các điều tra viên trong vụ án này đã chuyển nhiều vị trí công tác. Đáng chú ý, theo ông Hoạt và một số người dân địa phương, điều tra viên Nguyễn H.T. đã tử vong trong một tai nạn giao thông thảm khốc trên đường đi làm về. Một số điều tra viên mà ông Nguyễn Thanh Chấn có nhắc tên trong đơn kêu oan hiện vẫn đảm nhiệm một số cương vị trong ngành công an ở tỉnh Bắc Giang. Trong khi đó, chủ tọa phiên xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Thanh Chấn năm 2004 là ông Nguyễn Minh Năng. Tuy nhiên, ông Năng bị tai nạn giao thông năm 2010, hiện vẫn đang phải điều trị do bị ảnh hưởng đến não. Hôm nay (6-11), Hội đồng thẩm phán của TAND Tối cao đang xem xét để định đoạt kết quả cuối cùng của vụ án. Gia đình ông Chấn và người dân đang trông đợi công lý được thực thi. Tuy nhiên, những gì đã diễn ra trong giai đoạn đầu điều tra của vụ án chấn động công lý này thì mãi không thay đổi được. Nó đã gây ra một cơn ác mộng kéo dài tới 10 năm.

Bài - ảnh: Nguyễn Quyế

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Chau thay may ong dieu tra vien trong bai nay moi la bi qua bao do nghiep chuong gay ra a!

Điều tra viên vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn là những ai?

Thứ Tư, 06/11/2013 10:51

(NLĐO)- 10 năm chịu án chung thân với tội danh kinh khủng "Giết người", ông Nguyễn Thanh Chấn không thể quên được những điều tra viên đã "đẩy" ông vào vòng lao lý. Những điều tra viên này là ai?

Còn bao nhiêu án oan?

Tù nhân oan 10 năm: “Không khai thì cho chết”

Chủ tịch nước: Khẩn trương minh oan, đền bù cho ông Nguyễn Thanh Chấn

Bộ trưởng Công an: Nếu ông Chấn bị oan, phải xử lý nghiêm

10 năm oan khổ, ai chịu trách nhiệm?

Luat-su-va-ong-Chan_246d3.jpg

Ông Nguyễn Thanh Chấn (áo trắng) và luật sư Nguyễn Đức Biền (phải) ôm lấy nhau tại nhà ông Chấn sau khi ông được trả lại tự do ngày 4-11

 

Bài - ảnh: Nguyễn Quyế

 

Nghiệp chướng là chuyện của trời đất. Công lý là chuyện của con người. Không thể vì "nghiệp chướng" đã báo ứng mà con người không quan tâm đến công lý.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghiệp chướng là chuyện của trời đất. Công lý là chuyện của con người. Không thể vì "nghiệp chướng" đã báo ứng mà con người không quan tâm đến công lý.

Bác Thiên Sứ ơi, vợ chồng cháu hiếm muộn. Cháu vẫn ở hiền, hy vọng chúng cháu gặp lành.

Bác cho cháu hỏi, cháu có thể làm gì để cải thiện tình hình ạ? Nếu phong thủy nhà đất cháu xấu, cháu có thể mua chim về nhà phóng sinh, đúng không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Thiên Sứ ơi, vợ chồng cháu hiếm muộn. Cháu vẫn ở hiền, hy vọng chúng cháu gặp lành.

Bác cho cháu hỏi, cháu có thể làm gì để cải thiện tình hình ạ? Nếu phong thủy nhà đất cháu xấu, cháu có thể mua chim về nhà phóng sinh, đúng không ạ?

Mua chim phóng sinh cũng là một yếu tố giảm nghiệp. Thế gian này bao nhiêu yếu tố tương tác phức tạp. Nếu chỉ thả chim, cá phóng sinh mà mọi chuyện đều tốt đẹp thì tất cả thế giới này chẳng ai dám bắt chim bán,chài cá cho người cần phóng sinh nữa.

Nhưng làm được gì để giảm nghiệp chướng thì cứ làm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cố gắng bằng mọi cách đi bạn ...nói chung là tích cực chuyển hóa...con cai cũng có vận may... !

Posted Imagemạn phép .... chúc bạn sớm có tin tốt lành !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Được ngư dân cứu, cá heo nhảy lên cảm ơn
Thứ Sáu, 22/11/2013 17:33

(NLĐO)- Cư dân mạng thế giới đang bàn luận rất sôi nổi về đoạn video quay cảnh chú cá heo vui mừng nhảy lên khỏi mặt nước sau khi được các ngư dân ở Brazil cứu sống và thả về đại dương. Nhiều người cho rằng đây là hành động thể hiện sự biết ơn của chú cá nhỏ.

Cá heo nhận ra bạn sau 20 năm xa cách
Cá heo biết gọi tên nhau
Thả cá heo mõm dài về biển

Một nhóm ngư dân tại bờ biển São Paolo - Brazil đã gấp rút giải cứu một chú cá heo nhỏ mắc kẹt trong bịch ni lông trôi nổi trên mặt nước hôm 15-11.
Sau khi phát hiện chú cá heo đang vùng vẫy tuyệt vọng, nhóm ngư dân liền gác lại công việc đánh cá và nỗ lực đuổi theo cứu chú cá tội nghiệp. Sau nhiều lần cố gắng, những ngư dân tốt bụng cuối cùng cũng đưa được chú cá heo lên thuyền, tháo bịch ni lông ra và thả nó xuống nước. Trở về với đại dương rồi, chú cá bất ngờ nhảy lên khỏi mặt nước trước sự sững sờ của mọi người. Nhiều người theo dõi khoảnh khắc này đăng tải trên mạng chia sẻ YouTube cho rằng đó là hành động tỏ lòng biết ơn của chú cá. Một số người còn bình luận khi biết mình gặp nạn, chú cá đã tìm cách thu hút sự chú ý của nhóm ngư dân để cầu cứu.



vot1_23133.jpg
Nỗ lực vớt chú cá heo mắc kẹt trong bịch ni lông lên thuyền. Ảnh: cắt từ clip
 

vot2_64f7d.jpg
Giải cứu thành công...

vot3_a17d6.jpg
...và chú cá nhảy lên khỏi mặt nước để "cảm ơn"

 


Linh San (Theo Yahoo Trending)
============================

Sự biết ơn của con cá heo này được thể hiện rất rõ với nhận thức trực quan của con người, không cần đến những kiến thức phổ thông. Cá heo là một động vật cao cấp, các công trình khoa học đã xác định chúng có ngôn ngữ khá phong phú, và có ý thức cộng đồng . Cho nên sự biết ơn của nó dễ dàng thể hiện và đồng cảm với con người.
Sự biết ơn của nó xuất xứ từ sự sống được tiếp tục do con người giải cứu. Và đây cũng chính là bản năng sinh tồn của muôn loài khi được giải cứu để tiếp tục sự sống. Nhưng không phải loài nào cũng thể hiện được sự biết ơn của nó.
Tránh sát sinh và cần phóng sinh. Đó chinh là yếu tố quan trọng để giảm nghiệp. Trước hết đối với con người làm việc thiện chính là tự khắc chế lòng tham của mình - một trong những nguyên nhân quan trọng trong nỗi thống khổ của trần gian và đứng đầu các nghiệp - Tham . Sân . Si.
Khi con người chưa hiểu được bản chất tương đồng của mọi sự kiện thì việc phóng sinh - tức là tự nguyện từ bỏ những giá trị lệ thuộc vào mình - đã là sự tự khắc chế lòng tham trong con người. Một định hướng của giá trị nhân đạo.
Lý học xác định: "vạn vật đồng nhất thể".
Phật pháp xác định: "Mọi chúng sinh đều có Phật tính"
Khoa học xác định: "Bản chất cấu trúc vật chất hữu hình đều từ những hạt cơ bản".

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghiệp chướng à. Cháu ko rõ cháu có nghiệp chương gì ko mà cuộc đời trêu ngươi cháu thế. Cháu sinh năm 81, xinh xắn, học hành con nhà tử tế, thông minh, nhân hậu, cũng có chỗ đứng trong xã hội.... Tóm lại mọi điều kiện rất...ổn, mỗi tội cuộc đời trớ trêu. Mẹ cháu tai nạn sống thực vật 9 năm rồi, met moi vo cung. Người đầu tiên chau định lấy chồng thì họ đi học nước ngoài rồi bỏ cháu mặc dù 2 gd đã đi lại, ngươi t2 mặc dù yêu cháu vô cùng bị gđ họ phản đối kich liet vì cháu hơn tuổi (mặc dù về mọi mặt cháu đều hơn hẳn), người thư 3 nâng niu chiều chuộng hết mực nhưng đùng 1 cái họ bị cấp cứu, 12 ngày rồi chưa tỉnh. Bác sỹ khuyên chân thành đời con gái còn dài, đừng nên... Đến bây giờ cháu đã quá đau và quá sợ trò đùa của số phận. Chi biet khoc tham hang dem, Có lẽ ko còn yêu được ai nữa. Ko biết nó là thứ nghiệp chướng gì nữa??? Cả cháu và anh ấy đều là người rất tốt, nhân hậu, nhưng số phận bạc bẽo quá. Ngẫm cuộc đời cháu y như phim Han Quoc vậy. Có lẽ nghiệp chướng nặng quá chăng!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tại sao phố thịt chó Nhật Tân biến mất bí ẩn?

Quả là vô cùng kỳ lạ khi 50 quán thịt chó đang ăn nên làm ra bỗng biến mất bí ẩn.

Thời tàn của thương hiệu thịt chó Nhật Tân

Phố thịt chó biến mất

Như đã nói ở kỳ trước, bà Nguyễn Thị Xìu, chủ quán chó Trần Mục nổi tiếng nhất Hà Nội, dù đang lúc ăn nên làm ra, vẫn quyết định đóng cửa quán, bởi những lo âu hư hư thực thực.

Theo bà Xìu, những người con của bà đều không theo nghiệp kinh doanh thịt chó, mà làm những lĩnh vực khác. Bà không tin vào chuyện đen đủi do sát hại chó, nhưng có một điều bà nhận thấy, là nhiều gia đình trở nên lục đục, không có hậu khi làm nghề này.

Nỗi sợ hãi nghề sát sinh loài vật thân thiết với con người sẽ không có hậu bao trùm các gia đình kinh doanh thịt chó ở Nhật Tân, nên hễ nhà nào làm ăn khá giả, có đủ vốn, là họ đóng cửa quán, đi làm thứ khác.

Rời nhà bà Xìu, tôi tạt vào quán nước của bà Minh, cách quán thịt chó Anh Tú Béo không xa. Quả thực, những bà chủ quán nước là cái túi đựng thông tin kiểu truyền miệng quanh vùng.

Posted Image

Quán thịt chó Trần Mục đóng cửa mấy năm nay

Bà Minh khoe rằng, bà đã bán hàng nước ở con phố thịt chó này được ngót 20 năm, từ khi quán Trần Mục và Anh Tú Béo mở ra, rồi cả đoạn đê thành phố thịt chó. Giờ các quán đã phá sản, đóng cửa hàng loạt, chỉ còn mỗi quán Anh Tú Béo vắng teo khách, bà vẫn kiên trì ngồi bán hàng nước, dù khách chẳng còn mấy. Quán thịt chó đóng cửa sạch sẽ, khách không đến nữa, thu nhập của bà cũng giảm.

Tôi hỏi: “Bác có biết vì sao các quán thịt chó ở Nhật Tân đóng cửa hết không ạ?”. Bà Minh oang oang: “Trời ạ, làm cái nghề giết chóc ghê rợn ấy thì làm sao mà có hậu được hả cậu? Mấy gia đình kinh doanh thịt chó không gặp chuyện nọ, thì cũng vướng chuyện kia. Dù họ có nhiều tiền như nước thì cuối cùng cũng hết sạch thôi. Của thiên trả địa mà. Cũng có nhiều gia đình giàu lên nhanh chóng, nhưng lục đục lắm, vợ chồng đánh lộn, con cái hư hỏng cả”.

Bà Minh bấm đốt ngón tay từng gia đình kinh doanh thịt chó, như ông M., bà K., anh V., chị H… Mỗi gia đình bà đều kể vanh vách từ khi mở quán, ăn nên làm ra hay phá sản, đóng cửa ra sao.

Posted Image

Bên trong quán thịt chó Trần Mục

Trong mấy chục gia đình kinh doanh thịt chó không có hậu, tôi ấn tượng với câu chuyện về ông S., chủ quán thịt chó A.X. một thời làm ăn thịnh vượng ở phố Nhật Tân.

Nếu so về thương hiệu, thâm niên, thì quán thịt chó A.X. không nổi tiếng bằng Trần Mục và Anh Tú Béo.

Ông chủ quán là người làng Trung Hòa, trước kinh doanh cá sông, gà đồi. Thấy mấy nhà hàng thịt chó ở Nhật Tân phục vụ khách không xuể, ông này đóng cửa nhà hàng ở Trung Hòa, thuê địa điểm rồi mở quán thịt chó ở Nhật Tân.

Do có kinh nghiệm chế biến thịt chó, địa điểm quán lại đẹp, nên quán thịt chó A.X. nhanh chóng thu hút thực khách, làm giàu nhanh chóng. Ông này thuê tiếp địa điểm và mở quán thứ hai cũng với thương hiệu đó.

Tuy nhiên, đúng lúc công việc kinh doanh thịt chó phất lên, thì vận rủi liên tiếp đổ xuống gia đình ông. Đầu tiên là chuyện xảy ra với người con trai lớn của ông, là người ông hướng theo nghề, tiếp tục nối nghiệp cha quản lý, kinh doanh thịt chó.

Posted Image

Ở phố Nhật Tân, chỉ còn lại duy nhất quán Anh Tú Béo, nhưng hoạt động rất cầm chừng

Để có chó xịn, thịt ngon, nhiều khi anh này phải lên tận Phú Thọ, Sơn La để chọn chó từ những lái buôn. Những con chó được làm thịt chỉ là chó dé, lông vàng, nặng trên dưới 10kg, sống ở vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Thịt loài chó này nạc, ngọt, mềm, thơm. Chính sự cầu kỳ đó mà quán A.X., sinh sau đẻ muộn, song lại hút khách không kém.

Vào năm 2000, khi người con trai của ông chủ này đang tóm con chó từ lồng ra để đập chết, làm thịt, thì vô tình bị con chó này cắn vào tay. Vết cắn xước nhẹ nên anh này chẳng thèm để tâm.

Chuyện nhân viên giết mổ chó bị chó cắn thường ngày, chẳng ai đi tiêm phòng. Thế nhưng, thật đen đủi, khi con chó cắn anh ta lại là chó dại.

Posted Image

Chó là vật nuôi thân thiết với con người

Chừng tháng sau, anh này lên cơn, sùi bọt mép và chết trong bệnh viện nổi tiếng ở Singapore. Dù ông bố đã đổ ra cả đống tiền, đưa con ra nước ngoài điều trị, song vẫn không cứu được con.

Vận hạn tiếp theo đổ lên gia đình ông, là bà vợ bị tai biến, nằm liệt. Mặc dù chuyện bệnh tật là đen đủi, vận hạn, nhưng nghe nhiều người can dán, ông đã đóng cửa vĩnh viễn cả 2 quán thịt chó A.X ở Nhật Tân. Bao năm nay, ông chủ quán thịt chó A.X. thay vì giết chó, thì chú tâm đi chùa, giải nghiệp.

Cũng theo bà chủ quán nước tên Minh, thì rất nhiều gia đình kinh doanh thịt chó ở đây không có hậu. Phần lớn là phá sản, thất bại về tiền bạc.

Có gia đình con cái dính vào lô đề, cá cược, cờ bạc, nghiện ngập, nên dù làm ra bạc tỉ cũng trắng tay. Nhiều gia đình bỏ xứ trốn đi nơi khác vì bị bọn giang hồ tróc nợ.

Có gia đình cũng vì nỗi sợ hãi nghiệp sát sinh, như ông G., bà D., đã đóng cửa quán, rồi đầu tư vào bất động sản. Tuy nhiên, mấy năm nay đất cát xuống giá thảm hại, nên không những họ đều trắng tay, mà thành con nợ.

Bà Nguyễn Thị Xìu, chủ thương hiệu thịt chó Trần Mục cũng bảo: “Dù tôi nghỉ đã mấy năm nay, nhưng vẫn thường xuyên nhận điện thoại đặt hàng của khách. Kinh doanh thịt chó rất có lãi, nên dù ít khách hơn xưa, nhưng chắc chắn không lỗ được. Tuy nhiên, ai cũng sợ hãi nghiệp báo sát sinh nên không dám tiếp tục kinh doanh thịt chó nữa”.

Như vậy đã rõ, vì nỗi sợ hãi vô hình, liên quan đến nghiệp báo, sát sinh trong thuyết giáo nhà Phật, mà mấy chục quán thịt chó Nhật Tân bỗng dưng biến mất.

Theo VTC News

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cá heo tự sát vì mất con

Thứ Tư, 22/01/2014 11:23

(NLĐO) – Các ngư dân Nhật Bản đã hoàn tất việc giết 250 chú cá heo mũi nhọn, vốn bị dồn vào một khu vịnh ở Taiji để lấy thịt. Các nhà hoạt động môi trường nhận định đây là cuộc vây bắt lớn nhất mà họ chứng kiến trong 4 năm qua.

Được ngư dân cứu, cá heo nhảy lên cảm ơn

Thảm sát đẫm máu cá heo ở Nhật

Cá heo không vây chết hàng loạt ở Trung Quốc

Tổ chức chống săn cá voi Sea Shepherd cho biết các ngư dân đã lựa chọn 52 cá heo để bán cho các công viên nước và một số khách hàng, trong số đó có một cá heo con bị bạch tạng quý hiếm. Mẹ của con cá heo con này được cho là đã tự sát sau khi đứa con bị “giằng khỏi tay” mình.

Posted Image

Cá heo mẹ tự sát sau khi bị tách khỏi đứa con. Ảnh: SEA SHEPHERD

Trong một số trường hợp, nhiều con liên tục đập đầu vào mặt kính của bể nuôi cá hoặc đơn giản là ngừng thở. Viết trên trang web của mình, Sea Shepherd cho biết: “Tình nguyện viên của chúng tôi đã chứng kiến ​​cá heo mẹ đau buồn, tìm kiếm đứa con trước khi trầm mình và không bao giờ nổi lên”.

Cựu huấn luyện viên cá heo Ric O’Barry, đồng thời là người sáng lập Dự án vì cá heo, nói: “Có thể mọi người không tin tôi nhưng cá heo thực sự đã hành động như thế. Không có gì đau đớn bằng khi một con cá heo bị lấy mất đứa con”. Đó là vì cá heo là loài động vật thông minh và có mối liên hệ gia đình chặt chẽ. Các ngư dân cho biết đã giấu con cá heo con bên dưới một tấm bạt và chuyển nó vào Bảo tàng Cá voi Taiji. Trợ lý Giám đốc Tetsuo Kirihata cam kết “sẽ chăm sóc tốt cho cá heo con”.

Posted Image

Con cá heo con được chuyển vào Bảo tàng Cá voi Taiji. Ảnh: SEA SHEPHERD

Các nhà hoạt động môi trường đã theo dõi các hoạt động ở vịnh phía Tây Nam Nhật Bản. Nơi đây đang là tâm điểm của hoạt động săn cá heo hàng năm của cộng đồng Taiji. Ở phương Tây, việc săn bắt cá heo bị lên án rộng rãi nhưng Nhật Bản lại bào chữa cho hành động này đúng theo luật pháp và cho rằng việc giết thịt cá heo không khác gì giết thịt các động vật khác.

H.Bình (Theo Daily Mail)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo ý của TL thì chị nên bảo chị chồng lên chùa làm lễ cầu siêu cho vong linh kia, thả chim phóng sinh và liên hệ với cô WIldlavender để nhận 1 "Thần Chú Giải Thoát". Hy vọng có thể giúp vong linh kia cũng như những người đang sống nhẹ nghiệp, an lành.

Chào cô Wlldlavender,

Cháu không biết phải xưng hô như thế nào cho phải phép nhưng thấy bác Thiên Luân có nói tới cô khi hướng dẫn 1 bạn đang gặp 1 số trục trặc khó khăn nên cháu quyết định tìm tới cô như khẩn thiết đi tìm 1 sự giúp đỡ.

Cháu là người đã có gia đình, có 2 cô con gái. Cuộc sống đó sẽ là hạnh phúc nếu cháu không ngày nào là không cảm thấy áy náy. Cháu đã 3 lần phá thai với 4 hài nhi. Có lần là do sinh con mau quá nên bỏ, có lần để sinh 1 mà lại thành sinh đôi, người cháu nhỏ bé, sợ sinh đôi ko đủ nơi cho các con phát triển nên đã bỏ đi, tránh việc các con sinh ra bị 1 số bệnh bẩm sinh do sinh đôi thường hay mắc phải. Có thể đó là biện luận của 1 người đã bỏ đi quá nhiều tình mẫu tử như cháu. Nhưng cũng chính vì vậy mà cháu luôn băn khoăn, luôn cắn rứt lương tâm về những việc mình đã làm. Qua chủ đề “Nghiệp chướng” của bác Thiên Luân, cháu biết được có cô biết gì đó mà bác Thiên Luân nói là « Thần chú Giải đoán ». Vậy mong cô nếu đọc được bài viết này của cháu thì cho cháu biết địa chỉ hoặc làm cách nào để liên lạc được với cô.

Hy vọng rằng cháu sẽ có duyên được gặp cô.

Cháu cảm ơn cô

Share this post


Link to post
Share on other sites

Động vật rất có tình và cũng yêu thương như chúng ta vậy.

=================================

Gấu trúc mẹ dỗ gấu con đi ngủ

Thứ Ba, 04/03/2014 10:53

(NLĐO) – Sau khi trốn mẹ rong chơi trong giờ ngủ, chú gấu trúc con Yuan Zai tại Vườn thú Đài Bắc đã bị mẹ bắt gặp, tha về ổ lá tre và ru ngủ.

Posted Image

Posted Image

Yuan Zai bị mẹ bắt gặp khi rong chơi trong giờ ngủ

Khi nào mẹ cũng là người thúc giục bên tai con cái chuyện đến giờ ngủ, dù là con người hay động vật. Tuy nhiên, bậc cha mẹ nào cũng biết rằng không dễ để thuyết phục một đứa bé nằm xuống khi còn quá nhiều thứ bên ngoài cuốn hút nó.

Điều này chính xác với những gì gấu mẹ Yuan Yuan trải qua trong tuần rồi, lúc nó cố gắng thuyết phục nhóc gấu Yuan Zai tạm ngừng rong chơi và đi ngủ.

Gấu con ngoan cố không nghe lời mẹ, một mình lang thang tìm lá tre khiến gấu mẹ tìm kiếm và dỗ dành suốt 10 phút. Tuy nhiên, trong cuộc chiến với mẹ, đứa trẻ 7 tháng tuổi không bao giờ giành chiến thắng và cuối cùng Yuan Yuan đã cắp cổ cô bé bướng bỉnh trở lại chỗ ngủ.

Posted Image

Posted Image

Gấu mẹ cắp cổ gấu con

Yan Zai chào đời ngày 6-7 năm ngoái với cân nặng 183,4 g , chiều dài 15,5 cm. Hiện Yan Zai đã lớn hơn rất nhiều và người trông thú cho biết nó khá hiếu động khiến gấu mẹ thêm phần mệt mỏi. Được biết, Yan Zai là con của cặp gấu trúc Tuan Tuan và Yuan Yuan mà Trung Quốc gửi tặng Đài Loan vào tháng 12-2008.

Posted Image

Posted Image

Gấu trúc là loài thú quý hiếm đang gặp nguy hiểm và rất khó nuôi dưỡng. Hiện chưa tới 2.500 gấu trúc trưởng thành đang sống môi trường tự nhiên ở Trung Quốc. Con số vốn đã rất khiêm tốn này lại đang giảm mạnh do nạn phá rừng tràn lan và dân số ngày càng tăng. Các nhà bảo tồn nước này và thế giới đang cố gắng tìm cách nhân giống giúp gia tăng số lượng gấu trúc.

Ngoài ra, săn trộm cũng là một trong những vấn đề nhức nhối trong những năm qua mặc dù chính phủ Trung Quốc đã ban hành nhiều lệnh cấm săn bắn trái phép động vật hoang dã trong những năm gần đây.

L. Thoa (Theo Daily Mail)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người canh giữ lộc trời

Thứ Hai, 24/03/2014 22:22

Hơn 50 năm nay, một gia đình ở tỉnh Nghệ An hết lòng chăm sóc, bảo vệ vườn chim tự nhiên hàng chục ngàn con. Có nhiều người đến gạ mua với giá hàng tỉ đồng nhưng họ nhất quyết không bán

Chiều xuống, khoảng trời phía trên khu vườn trồng tre, tràm, bạch đàn của gia đình anh Vũ Văn Ngân (xã Lý Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bắt đầu xuất hiện những đàn cò trắng hàng ngàn con bay lượn. Đến khoảng 18 giờ, trên khắp các ngọn cây trong khu vườn rộng khoảng 2 ha, các loại chim, cò, cói… đậu san sát, kêu hót rộn rã.

Đất lành chim đậu

Đã hơn 50 năm nay, các thế hệ trong gia đình anh Vũ Văn Ngân đã thay nhau chăm sóc, bảo vệ vườn chim tự nhiên hàng chục ngàn con này. “Vườn chim là lộc trời cho, là báu vật gia truyền của gia đình” - anh thổ lộ.

Khi anh Ngân đưa chúng tôi vào khu vườn. Phát hiện người lạ, đàn chim, cò đồng loạt vỗ cánh ràn rạt bay lên. “Cứ sáng là chúng bay đi kiếm ăn, chiều lại quay về. Đàn chim, cò này ở đây quen rồi; thấy người lạ thì chúng nhao nhao thế thôi chứ tí nữa tất cả lại quay về đây ở” - anh giải thích.

Posted Image

Anh Vũ Văn Ngân chăm sóc cò con trong vườn nhà

Anh Ngân cho biết chim, cò đã về khu vườn gia đình nhà anh trú ngụ được khoảng hơn 50 năm. Lúc đầu, chỉ 1-2 đàn cỡ vài trăm con tìm đến nhưng càng về sau, chim, cò kéo về ở càng nhiều hơn. “Chim trong vườn rất đa dạng, ngoài cò, cói còn có hàng chục loài khác như sếu, vạc, vàng anh, sáo... Chim về đây ở từ thời ông nội tôi, đến đời bố tôi thì chúng có đến hàng chục ngàn con. Mấy năm gần đây, người ta săn bắn dữ quá nên đàn chim cũng bị ảnh hưởng, hiện còn khoảng 5.000-6.000 con thường xuyên về ở và làm tổ sinh sản”.

Vào những ngày mưa to gió lớn, chim con rơi khỏi tổ nằm khắp vườn. Sợ chúng chết, vợ chồng anh Ngân cùng các con bắt đem sưởi cho khô lông, sau đó mang trả lại tổ. Chim, cò kéo về khu vườn ở nhiều nên hằng năm, gia đình anh phải trồng thêm nhiều tre, tràm, bạch đàn và các loại cây tạp khác để có chỗ cho chúng trú ngụ, làm tổ sinh sản.

“Loài chim, cò khôn lắm, bay về mà không có nơi trú ngụ, làm tổ là chúng kêu suốt đêm. Nghe chim kêu thấy thương lắm nên năm nào vợ chồng tôi cũng trồng thêm các loại cây để cho chúng có chỗ đậu và làm tổ” - chị Phan Thị Ánh, vợ anh Ngân, cho biết.

Thấy săn bắt chim mà ứa nước mắt

Thấy chim, cò về vườn nhà Ngân ngày càng nhiều nên không ít người đã lợi dụng lúc vợ chồng anh không có ở nhà để đến săn bắt. “Những lúc vợ chồng ra làm đồng hay có việc đi xa là họ kéo đến vườn săn bắt. Mình nghe tin chạy về thì họ đã bắt chim và bỏ đi rồi. Để bảo vệ đàn chim, lúc nào không ở nhà, vợ chồng tôi đều phải nhờ người trông giữ vườn giùm” - anh Ngân nói.

Theo gia đình anh Ngân, đàn chim, cò chỉ có thể an toàn khi ở trong khu vườn của gia đình, còn lúc bay đi kiếm ăn thì rất dễ bị săn bắt. “Gia đình tôi chỉ bảo vệ được đàn chim khi chúng trú ngụ, sinh sản trong vườn. Người ta săn bắt nhiều quá, tôi lo sợ có ngày đàn chim sẽ không còn để bay về vườn nữa” - anh lo lắng.

Chị Ánh nói thêm: “Người ta dùng lưới, giăng bẫy khắp nơi, cứ trông cho đàn chim bay ra khỏi vườn là hè nhau vây bắt. Trong vườn nhà thì mình cấm người ta được, lúc chim ra ngoài bị họ bắt thì đành chịu. Nhiều lúc thấy họ bắt một lúc cả trăm con cò rồi vặt trụi lông, tôi ứa nước mắt nhưng cũng không làm được gì cả”.

Gia đình anh Ngân không phải khá giả gì. Để nuôi 2 con ăn học, ngoài làm mấy sào ruộng, anh phải mở thêm tiệm sửa xe máy để kiếm thêm thu nhập. Dù vậy, vợ chồng anh không lúc nào xao nhãng việc chăm sóc vườn chim.

“Thu nhập từ vườn chim không có, nhiều người đã khuyên phá vườn trồng các loại cây giá trị khác nhưng tôi không chịu. Đất có lành thì chim mới đậu, nhà mình có duyên thì chim mới đến trú ngụ, làm tổ nên có khổ mấy, gia đình tôi vẫn chăm sóc, bảo vệ chúng” - anh Ngân tâm sự.

Quyết không bán

Nhiều người đã đến hỏi mua khu vườn chim hàng tỉ đồng nhưng vợ chồng anh Ngân nhất quyết không bán. “Tiền nhiều mấy rồi cũng ăn xài hết. Đời ông cha mình nghèo còn bảo vệ được vườn chim để lại cho con cháu, không lẽ giờ mình không giữ nổi? Bán vườn đi thì đàn chim sẽ không còn chỗ trú ngụ, làm tổ, như vậy thì gia đình tôi vừa có tội với đàn chim vừa có lỗi với con cháu” - chị Ánh bộc bạch.

Bài và ảnh: ĐỨC NGỌC

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu theo dõi bài này từ lâu, thực lòng cháu cũng tin nghiệp chướng và có thật. Sau khi đọc bài cháu cũng đã làm phóng sinh, làm việc thiện, chịu khó tu tâm dưỡng tính để tích phước giảm nghiệp.

Hôm nay mạo muội nhờ bác Thiên sứ và mọi người tư vấn giúp hoàn cảnh của cháu. Cuộc sống theo cháu nhìn nhận từ trước khi rời khỏi gia đình để học tập và lập nghiệp thì thấy mọi điều có thể vượt qua được, cháu tự thấy mình sống có chủ đích, có trí tiến thủ. Cháu không sợ vất vả, cháu tin là ý chí giúp mình vượt qua được và vất vả chính là cơ hội để học tập, trưởng thành và thành công.

Mọi chuyện chỉ khiến cháu suy nghĩ ko hiểu sao mình lại rơi vào hoàn cảnh đấy từ khi lấy chồng. Cháu sinh giờ tuất ngày 24/11/1984 dương lịch, lấy chồng sinh giờ dần ngày 24/09/1984 dương lịch. Lấy nhau 3 tháng là 3 tháng kinh khủng nhất với cháu mặc dù 2 vc là bạn cấp 3. 3 tháng 3 trận đòn mặc dù cháu vừa mới mang bầu nghén ngẩm. Trận cuối cùng chồng cháu đuổi cháu ra khỏi nhà vào lúc 1h sáng, tống toàn bộ đồ đạc gọi taxi chở về quê cha đất tổ, nói nhiều lời xúc phạm tuyệt tình, chờ nửa tiếng ở ngoài chồng ra nói cô ko đi cho rác cửa nhà tôi, chúng cháu ở riêng dưới hn,bố mẹ chồng ở thái nguyên. Cuối cùng cháu ra đi và khi đó xác định ko quay lại. 3 năm cháu sống ở nhà bà nội, bố mẹ đẻ và cô dì chú bác hỗ trợ, cháu sinh con và đi làm nuôi con bằng chính khả năng của mình vì cũng ko muốn bố mẹ và gia đình buồn phiền. Chồng cháu có đôi lần qua lại nhưng cả bố mẹ chồng và chồng vẫn trách cháu do ko biết chăm sóc gia đình và cũng ko biết bao dung. Thực lòng cháu chỉ muốn chồng cháu vì đau đớn mà thay đổi, chứ bản thân vì muốn có một đứa con khỏe mạnh khôn ngoan cũng ko giữ oán trách trong lòng, nhưng cháu muốn thấy sự thay đổi của chồng cháu. Cuối cùng đến tháng 7 năm ngoái chúng cháu hoàn tất thủ tục li hôn, khi ra tòa trách nhiệm cấp dưỡng con cháu nói tùy tâm chồng cháu, ko đòi hỏi đóng góp gì.

Nhưng Đến nay thì vợ chồng cháu lại quay lại với nhau, đầy đủ thủ tục cưới hỏi, đăng ký vì cháu cũng thấu hiểu nỗi đau con mình thiếu bố. Gia đình 2 bên cũng hết sức vun vén, chồng cháu cũng bắt đầu tu trí. Nhưng lần này lại được 3 tháng chồng cháu vỡ nợ tiền tỉ vì chơi lô đề, vốn làm ăn gây dựng hơn 1 năm qua mất trắng. Về Gia đình nhà chồng cháu có thể lo được, cũng rất thương 2 mẹ con cháu, phần cháu nghĩ chồng bị lừa gặp hạn nên cũng thương, rồi nghĩ cảnh vợ mất chồng con mất bố cháu thấy sót sa nên rất chia sẻ động viên chồng vượt qua. Chồng cháu u uất nằm ì ở nhà tưởng anh ấy thấm thía tỉnh ngộ nhưng hôm vừa rồi lại chơi tiếp. Thực lòng cháu thấy bế tắc mà ko biết làm sao, nghĩ cũng do nghiệp của mình nặng nề nên cố gắng vượt qua mà thực lòng muốn xin lời khuyên của mọi người.

Gần đây đi xem về đường con cái thấy bảo con gái cháu sinh giờ mão ngày 24/10/2010 dương lịch phạm Quan sát bàng, xấu vô cùng, dễ chết yểu hoặc tù tội, phá gia chi tử. Xem đến việc sinh con nữa đều nhận được lời khuyên phải có tính toán và nên xem lại mồ mả nhà chồng, đường con cái xấu, cháu cũng chẳng biết thế nào nữa, mong các bác các cô các chị chỉ giúp. Trước đây 2vc cháu có bỏ một thai tuy xét nghiệm có rubella dương tính nhưng cũng chủ yếu là do quyết định của 2vc, sau này cũng rất day dứt và có cầu siêu cho cháu tại chùa Phúc Khánh.

Edited by vannga.mt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu theo dõi bài này từ lâu, thực lòng cháu cũng tin nghiệp chướng và có thật. Sau khi đọc bài cháu cũng đã làm phóng sinh, làm việc thiện, chịu khó tu tâm dưỡng tính để tích phước giảm nghiệp.

Hôm nay mạo muội nhờ bác Thiên sứ và mọi người tư vấn giúp hoàn cảnh của cháu. Cuộc sống theo cháu nhìn nhận từ trước khi rời khỏi gia đình để học tập và lập nghiệp thì thấy mọi điều có thể vượt qua được, cháu tự thấy mình sống có chủ đích, có trí tiến thủ. Cháu không sợ vất vả, cháu tin là ý chí giúp mình vượt qua được và vất vả chính là cơ hội để học tập, trưởng thành và thành công.

Mọi chuyện chỉ khiến cháu suy nghĩ ko hiểu sao mình lại rơi vào hoàn cảnh đấy từ khi lấy chồng. Cháu sinh giờ tuất ngày 24/11/1984 dương lịch, lấy chồng sinh giờ dần ngày 24/09/1984 dương lịch. Lấy nhau 3 tháng là 3 tháng kinh khủng nhất với cháu mặc dù 2 vc là bạn cấp 3. 3 tháng 3 trận đòn mặc dù cháu vừa mới mang bầu nghén ngẩm. Trận cuối cùng chồng cháu đuổi cháu ra khỏi nhà vào lúc 1h sáng, tống toàn bộ đồ đạc gọi taxi chở về quê cha đất tổ, nói nhiều lời xúc phạm tuyệt tình, chờ nửa tiếng ở ngoài chồng ra nói cô ko đi cho rác cửa nhà tôi, chúng cháu ở riêng dưới hn,bố mẹ chồng ở thái nguyên. Cuối cùng cháu ra đi và khi đó xác định ko quay lại. 3 năm cháu sống ở nhà bà nội, bố mẹ đẻ và cô dì chú bác hỗ trợ, cháu sinh con và đi làm nuôi con bằng chính khả năng của mình vì cũng ko muốn bố mẹ và gia đình buồn phiền. Chồng cháu có đôi lần qua lại nhưng cả bố mẹ chồng và chồng vẫn trách cháu do ko biết chăm sóc gia đình và cũng ko biết bao dung. Thực lòng cháu chỉ muốn chồng cháu vì đau đớn mà thay đổi, chứ bản thân vì muốn có một đứa con khỏe mạnh khôn ngoan cũng ko giữ oán trách trong lòng, nhưng cháu muốn thấy sự thay đổi của chồng cháu. Cuối cùng đến tháng 7 năm ngoái chúng cháu hoàn tất thủ tục li hôn, khi ra tòa trách nhiệm cấp dưỡng con cháu nói tùy tâm chồng cháu, ko đòi hỏi đóng góp gì.

Nhưng Đến nay thì vợ chồng cháu lại quay lại với nhau, đầy đủ thủ tục cưới hỏi, đăng ký vì cháu cũng thấu hiểu nỗi đau con mình thiếu bố. Gia đình 2 bên cũng hết sức vun vén, chồng cháu cũng bắt đầu tu trí. Nhưng lần này lại được 3 tháng chồng cháu vỡ nợ tiền tỉ vì chơi lô đề, vốn làm ăn gây dựng hơn 1 năm qua mất trắng. Về Gia đình nhà chồng cháu có thể lo được, cũng rất thương 2 mẹ con cháu, phần cháu nghĩ chồng bị lừa gặp hạn nên cũng thương, rồi nghĩ cảnh vợ mất chồng con mất bố cháu thấy sót sa nên rất chia sẻ động viên chồng vượt qua. Chồng cháu u uất nằm ì ở nhà tưởng anh ấy thấm thía tỉnh ngộ nhưng hôm vừa rồi lại chơi tiếp. Thực lòng cháu thấy bế tắc mà ko biết làm sao, nghĩ cũng do nghiệp của mình nặng nề nên cố gắng vượt qua mà thực lòng muốn xin lời khuyên của mọi người.

Gần đây đi xem về đường con cái thấy bảo con gái cháu sinh giờ mão ngày 24/10/2010 dương lịch phạm Quan sát bàng, xấu vô cùng, dễ chết yểu hoặc tù tội, phá gia chi tử. Xem đến việc sinh con nữa đều nhận được lời khuyên phải có tính toán và nên xem lại mồ mả nhà chồng, đường con cái xấu, cháu cũng chẳng biết thế nào nữa, mong các bác các cô các chị chỉ giúp. Trước đây 2vc cháu có bỏ một thai tuy xét nghiệm có rubella dương tính nhưng cũng chủ yếu là do quyết định của 2vc, sau này cũng rất day dứt và có cầu siêu cho cháu tại chùa Phúc Khánh.

Topic này có nội dung nói về nghiệp chướng, nên cũng chỉ có thể chia sẻ với cô với nội dung này. Nghiệp chướng đôi khi thể hiện rất tế vi. Có người hơn 70 tuổi đầu, cả đời sống chẳng hại ai bao giờ. Nhưng gần như suốt cuộc đời rất vất vả. Nghiệp chướng của người này chính là cái tâm lạnh lùng, thể hiện ở cách giết một con gà để cúng. Hoặc như có người cứ tưởng mình tử tế, thí dụ như với một người ăn mày đói khát, xin canh cặn để ăn. Họ không cho còn chồng hai cái bát lên cho bẩn để người ăn mày không thể ăn được. Nhưng họ lại cho đó là tử tế, vì không muốn người khác ăn thừa của mình ...phải tội. Nhưng nghiệp chướng là một cách giải thích, sự công bằng xã hội lại là một cách giải thích khác. Tóm lại một hệ quả cho một kiếp người rất nhiều yếu tố tương tác phức tạp, rất khó diễn đạt.

Còn việc con của cô có phạm giờ Quan sát hay không thì cô vào trang chủ tìm cuốn: "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch" tìm đoạn nói về giờ Quan Sát của Giáo sư Lê Văn Sửu xem có phạm giờ Quan Sát không. Đây là tư liệu đáng tin cậy nhất. Ngoài ra thầy bà nói lung tung ngoài đời nhiều lắm. Thí dụ: Có cặp kia định cưới, đi xem phải thầybà dởm, nghe phán là cưới năm nay phạm Kim Lâu. thế là gia đình hai bên làm ầm ĩ lên, nhất định không cho đôi trẻ cưới. Thực ra Kim Lâu là một phương pháp để tính toán tuổi cất nhà trong chuyên ngành phong thủy, chẳng liên quan gì đến cưới hỏi cả. Nhưng nhiều thày bà kém hiểu biêt, cứ "râu ông nọ, cắm cằm bà kia", phán bừa bãi.

Hay cô chờ tôi một tý. tôi kiếm cuốn sách và trả lời cô sau.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tôi tìm được cuốn sách "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch" xuất bản lần thứ nhất. Nxb Đại Học Quốc gia. Trang 381. Theo tài liệu của Giáo sư Lê Văn Sửu thì trẻ em sinh tháng 9 Âm lịch Giờ Dậu, Tháng 10 Âm lịch giờ Thìn phạm giờ Quan Sát. Con cô không phạm giờ Quan sát khi sinh giờ Mão.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi tìm được cuốn sách "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch" xuất bản lần thứ nhất. Nxb Đại Học Quốc gia. Trang 381. Theo tài liệu của Giáo sư Lê Văn Sửu thì trẻ em sinh tháng 9 Âm lịch Giờ Dậu, Tháng 10 Âm lịch giờ Thìn phạm giờ Quan Sát. Con cô không phạm giờ Quan sát khi sinh giờ Mão.

Cảm ơn bác Thiên sứ, cái này con cũng xem thầy Kinh Dịch, thật tình có bệnh con vái tứ phương cũng không biết thế nào. Giờ bác khuyên vậy con cũng yên tâm. Con cũng đọc các bài viết từ đầu, những câu chuyện trên bác viết con đọc cũng vấn lại mình. Con thuộc diện nóng tính, bướng bỉnh, đôi lúc cũng thấy mình có phần nghiệt ngã. Con ít khi sát sinh nhưng từ khi biết đến phật pháp cũng cố gắng tu sửa, tự thấy mình tâm sân còn nhiều, giờ cũng chỉ mong làm thiện nhiều, tu tâm sửa tính để bớt sân hận, sống nhẹ nhàng thanh thản mong là đức năng thắng số. Cảm ơn bác Thiên Sứ nhiều. Tiện đây bác cho con hỏi, sinh con thứ 2 vợ chồng còn nhiều trúc trắc, nên chọn năm sinh nào thì tốt ko ạ, biết rằng con cái là lộc trời cho, nhưng cũng sẽ kế hoạch đầy đủ, phần còn lại tùy vào nghiệp phước, nhờ bác chỉ giúp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay