nguoibathanh Posted 22 Tháng 5, 2014 Report Posted 22 Tháng 5, 2014 Thưa các cô,các bác! Con cảm thấy rất chán nản,thất vọng về bản thân mình,làm việc gì cũng ko xong,đụng đâu hỏng đấy,bất tài vô dụng,học hành ko đâu vào đâu để cha mẹ thất vọng.Bạn bè thì ko thân thiết ai,cũng chả ai ưa mình,anh em thì bất hòa,mọi người khinh bạc,ghét bỏ.Cuộc đời sao lắm bất công,quá nhiều áp lực đè nặng lên vai,chi bằng cứ rũ bỏ tất cả mà đi... Tu hành,ăn chay niệm phật cũng cần có căn,có duyên.Liệu con có đi tu được ko ạ?Mong các cô,các bác thương tình xem giùm con... Đây là lá số của con ạ! Nếu con có gì mạo phạm mong các cô,các bác bỏ qua giúp con.Con xin cảm ơn mọi người!
nguoibathanh Posted 25 Tháng 8, 2014 Author Report Posted 25 Tháng 8, 2014 Mong được cô cho cháu con thêm vài lời!
haithienha Posted 26 Tháng 8, 2014 Report Posted 26 Tháng 8, 2014 Số nầy chắc kiếp trước tạo nhiều nghiệp chướng cho nên sanh ra trong giờ ngày tháng không được may mắn nhưng đừng trách trời bất công mà mang thêm nghiệp tội... hãy chấp nhận số phần không làm quan làm tướng hay giàu sang phú quí được thì lui về làm mướn làm thuê làm ruộng làm vườn vậy.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay