binhanq2 Posted 1 Tháng 1, 2012 Report Posted 1 Tháng 1, 2012 (đã chỉnh sửa) Cháu xin chào các bác Xin các bác xem giúp cháu về học vấn, công việc, vận hạn năm 2012 Cháu tên là Lê Thanh Cúc, Nữ, sinh ngày 23/01/1990, lúc 10h20 Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=L%C3%AA+Thanh+C%C3%BAc&date=1990,1,23,10,20&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Thông tin thêm: - Cháu là con một - Bố cháu đã mất, hiện cháu ở với mẹ - Cháu đang học đại học năm cuối Cháu xin cảm ơn ạ. Edited 1 Tháng 1, 2012 by binhanq2
haithienha Posted 1 Tháng 1, 2012 Report Posted 1 Tháng 1, 2012 Cháu xin chào các bác Xin các bác xem giúp cháu về học vấn, công việc, vận hạn năm 2012 Cháu tên là Lê Thanh Cúc, Nữ, sinh ngày 23/01/1990, lúc 10h20 Link lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Thông tin thêm: - Cháu là con một - Bố cháu đã mất, hiện cháu ở với mẹ - Cháu đang học đại học năm cuối Cháu xin cảm ơn ạ. NĂM TỚI ,chỉ có vấn đề cháu quan tâm là sức khỏe của cháu hay của mẹ ,nếu trong thân tộc không có tang chế ai ... thường thì hay bị nóng sốt , đau thần kinh hay bị thiếu máu . 1
binhanq2 Posted 2 Tháng 1, 2012 Author Report Posted 2 Tháng 1, 2012 NĂM TỚI ,chỉ có vấn đề cháu quan tâm là sức khỏe của cháu hay của mẹ ,nếu trong thân tộc không có tang chế ai ... thường thì hay bị nóng sốt , đau thần kinh hay bị thiếu máu . Dạ, cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. Cháu chúc bác năm mới có nhiều sức khỏe, niềm vui và may mắn.
binhanq2 Posted 2 Tháng 1, 2012 Author Report Posted 2 Tháng 1, 2012 Thưa các bác, Nhân tiện đây cho cháu hỏi thêm về đường công danh, sự nghiệp và tình duyên của cháu sau này thế nào ạ. Cháu xin cảm ơn.
haithienha Posted 2 Tháng 1, 2012 Report Posted 2 Tháng 1, 2012 Thưa các bác, Nhân tiện đây cho cháu hỏi thêm về đường công danh, sự nghiệp và tình duyên của cháu sau này thế nào ạ. Cháu xin cảm ơn. quan lộ sáng sủa nếu đi làm chính trị hay làm nghề giáo cũng sẽ có tiếng ,có tài ăn nói biện luận hay .Số không hưởng của phụ ấm hay của thừa tự ,nếu có sau cũng phá tán hay từ bỏ mà không hưởng . Tình duyên là 1 chuỗi dài buồn bã , dẫu là người sống qui tắc khuôn khổ ,kén chọn ,nhưng định mệnh đã an bày không như mong đợi ,với người thân cung có không -đào thì khó mà vẹn toàn 1 duyên 1 nợ . 1
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay