tamlanvt Posted 28 Tháng 9, 2011 Report Posted 28 Tháng 9, 2011 (đã chỉnh sửa) Cháu thiết tha nhờ các bác xem hộ cháu lá số Tử Vi. Xin cám ơn ạ. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Năm nay và năm sau tiền tài, tình cảm có gì thay đổi không ạ? Edited 28 Tháng 9, 2011 by tamlanvt
nguyen doan Posted 28 Tháng 9, 2011 Report Posted 28 Tháng 9, 2011 sang năm tới gặp nhiều chuyện buồn và dính dáng tới pháp luật
tamlanvt Posted 30 Tháng 9, 2011 Author Report Posted 30 Tháng 9, 2011 sang năm tới gặp nhiều chuyện buồn và dính dáng tới pháp luật Cám ơn bác nguyendoan, bác và các cao nhân có thể xem giúp cháu là chuyện buồn ấy và liên quan đến pháp luật đó là về tiền bạc hay tình cảm không ạ? Chồng cháu có đồng cam cộng khổ với cháu không hay chuyện buồn đó là chuyện bọn cháu phải ly hôn ở tòa án. Chồng cháu không nhớ giờ sinh chính xác. Chồng cháu sinh ngay 09/11/1981 dương lịch. Các bác và cao nhân xem giúp cháu với ạ. Năm sau cháu dự định có thêm một bé Rồng, các bác xem cháu có thể thực hiện được kế hoạch này không và cháu sinh bé Rồng có tốt cho bé không ạ? Cháu xin vô cùng cảm ơn các bác ạ.
vietbao1623 Posted 30 Tháng 9, 2011 Report Posted 30 Tháng 9, 2011 - năm nay có chuyện lo nghĩ về tình cảm, nguyên nhân xuất phát từ cái chuyện linh tinh, ngoại tình, - ban cũng được nhờ bố mẹ đấy nhỉ - năm sau có con đấy
tamlanvt Posted 30 Tháng 9, 2011 Author Report Posted 30 Tháng 9, 2011 - năm nay có chuyện lo nghĩ về tình cảm, nguyên nhân xuất phát từ cái chuyện linh tinh, ngoại tình, - ban cũng được nhờ bố mẹ đấy nhỉ - năm sau có con đấy Cám ơn bác vietbao rất nhiều ạ. Bác và các cao nhân cho cháu hỏi chuyện linh tinh, ngoại tình này hết năm nay có chấm dứt được không ạ? Năm sau những chuyện này còn tiếp diễn không ạ ? Nếu còn thì năm sau có con, con cháu sẽ khổ lắm. Cháu xin cám ơn các bác vô cùng.
vietbao1623 Posted 30 Tháng 9, 2011 Report Posted 30 Tháng 9, 2011 (đã chỉnh sửa) Cám ơn bác vietbao rất nhiều ạ. Bác và các cao nhân cho cháu hỏi chuyện linh tinh, ngoại tình này hết năm nay có chấm dứt được không ạ? Năm sau những chuyện này còn tiếp diễn không ạ ? Nếu còn thì năm sau có con, con cháu sẽ khổ lắm. Cháu xin cám ơn các bác vô cùng. vẫn còn thị phi, mà có người sẽ tìm cách đưa bạn vào tròng, để phá hoại hp gd bạn, nói chung còn phải đau đầu đấy Bình tĩnh xử lý thì mọi chuyện sẽ qua thôi Edited 30 Tháng 9, 2011 by vietbao1623
tamlanvt Posted 30 Tháng 9, 2011 Author Report Posted 30 Tháng 9, 2011 vẫn còn thị phi, mà có người sẽ tìm cách đưa bạn vào tròng, để phá hoại hp gd bạn, nói chung còn phải đau đầu đấy Bác ơi, những gì bác xem cho làm cháu giật mình cả mình vì đúng quá. Bác cho cháu hỏi vậy chồng cháu từ giờ đến năm sau có nghiệm ra được vấn đề đó không bác? Gia đình cháu có tan vỡ sau những thị phi đó không bác? Cháu đã có một bé gái sinh năm 2009, nếu năm sau cháu có con mà gia đình cháu không bền vững thì cháu và 2 bé nhỏ không biết sống thế nào. Cháu lo lắng quá bác ạ. Bác xem giúp cháu với bác nhé. Cháu cám ơn bác nhiều lắm.
vietbao1623 Posted 30 Tháng 9, 2011 Report Posted 30 Tháng 9, 2011 Bác ơi, những gì bác xem cho làm cháu giật mình cả mình vì đúng quá. Bác cho cháu hỏi vậy chồng cháu từ giờ đến năm sau có nghiệm ra được vấn đề đó không bác? Gia đình cháu có tan vỡ sau những thị phi đó không bác? Cháu đã có một bé gái sinh năm 2009, nếu năm sau cháu có con mà gia đình cháu không bền vững thì cháu và 2 bé nhỏ không biết sống thế nào. Cháu lo lắng quá bác ạ. Bác xem giúp cháu với bác nhé. Cháu cám ơn bác nhiều lắm. - Mình trình thấp mà bạn còn: " giật mình cả mình vì đúng quá". Các cao thủ mà vào đây luận thì bạn còn bị "giật tung người". - Vui tý bạn nhỉ, cứ cười lên cho đời nó tươi bạn à, mất cái nọ thì mình được cái chai, lo gì. Ông trời chẳng cho ai tất cả mà cũng chẳng lấy của ai cái gì. Thôi để các cao nhân luận tiếp cho bạn
tamlanvt Posted 30 Tháng 9, 2011 Author Report Posted 30 Tháng 9, 2011 - Mình trình thấp mà bạn còn: " giật mình cả mình vì đúng quá". Các cao thủ mà vào đây luận thì bạn còn bị "giật tung người". - Vui tý bạn nhỉ, cứ cười lên cho đời nó tươi bạn à, mất cái nọ thì mình được cái chai, lo gì. Ông trời chẳng cho ai tất cả mà cũng chẳng lấy của ai cái gì. Thôi để các cao nhân luận tiếp cho bạn Dạ vâng cháu cũng tin như vậy. Nhưng mà cháu yêu gia đình, thương con cái, khổ sở tiền bạc thì vẫn chịu được, cháu cũng không phải khá giả gì, nhưng không có tình yêu thương thì cháu khó đủ nghị lực mà sống và làm việc được. Cháu vốn yếu đuối quá bác nhỉ. Bác và các cao nhân vui lòng xem giúp cháu vấn đề trên với ạ. Cháu xin cám ơn bác và các cao nhận rất nhiều ạ.
nguyen doan Posted 2 Tháng 10, 2011 Report Posted 2 Tháng 10, 2011 sang năm tới bạn hay gặp phải chuyện buồn nhất buồn về tình cảm , bạn hay phải đi lại uh đúng sang năm bạn có em bé . trong công việc của bạn không được thuận lợi .
tamlanvt Posted 3 Tháng 10, 2011 Author Report Posted 3 Tháng 10, 2011 sang năm tới bạn hay gặp phải chuyện buồn nhất buồn về tình cảm , bạn hay phải đi lại uh đúng sang năm bạn có em bé . trong công việc của bạn không được thuận lợi . Bác ơi, cháu cám ơn bác nhiều. Bác xem giúp cháu bọn cháu có chia tay nhau không hay cháu chỉ buồn về chuyện tình cảm thôi ạ. Vì cháu thấy năm sau cháu có em bé nên cháu rất băn khoăn không hiểu tương lai bọn cháu sẽ như thế nào. Cháu vô cùng cảm ơn bác ạ.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay