mimeongo Posted 11 Tháng 9, 2011 Report Posted 11 Tháng 9, 2011 mong mõi người xem giúp em. xin xem giúp em bao giờ em mới tới duyên lấy chồng, và hình dáng người đó ra sao.
hai son Posted 11 Tháng 9, 2011 Report Posted 11 Tháng 9, 2011 mong mõi người xem giúp em. xin xem giúp em bao giờ em mới tới duyên lấy chồng, và hình dáng người đó ra sao. chào bạn ! mệnh khá đẹp ! nguyệt lãng thiên môn ! tại sao ? lại chưa đến duyên phu quân ! chờ buổi sau , tôi giải dùm nhé ! chào thân ái ! 1
haithienha Posted 11 Tháng 9, 2011 Report Posted 11 Tháng 9, 2011 mong mõi người xem giúp em. xin xem giúp em bao giờ em mới tới duyên lấy chồng, và hình dáng người đó ra sao. Nhập gia phải tùy tục ,cháu nên lấy lá số ở diễn đàn đó là qui định ,nếu cháu đã có nhận lời giải từ diễn đàn cháu lấy lá số trên ,cũng không nên hỏi thêm sẽ làm cháu hoang mang khi có 2 lời giải khác nhau . 1
mimeongo Posted 13 Tháng 9, 2011 Author Report Posted 13 Tháng 9, 2011 (đã chỉnh sửa) dạ cháu chưa có lời giải từ diễn đàn đó, chỉ lấy được lá số thôi bác à. vậy nên cháu chạy qua đây nhờ mọi người xem giúp. mong bác giúp đỡ chào bạn ! mệnh khá đẹp ! nguyệt lãng thiên môn ! tại sao ? lại chưa đến duyên phu quân ! chờ buổi sau , tôi giải dùm nhé ! chào thân ái ! bạn ơi bao giờ bạn mới trả lời vậy? cháu post lại lá số theo trình lạc việt nhé http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Edited 13 Tháng 9, 2011 by mimeongo
mimeongo Posted 14 Tháng 9, 2011 Author Report Posted 14 Tháng 9, 2011 ôi chẳng có bác nào xem giúp cháu. thật sự bây giờ cháu rất đau khổ vì chuyện tình duyên. quen 1 người 6 năm vậy mà lại chia tay 1 tháng trước ngày cưới. thật sự là chuyện ngoài ý muốn của cháu rồi còn gia đình bạn bè nữa chứ. ai cũng ngạc nhiên vì chờ hoài mà chưa thấy đưa thiệp như dự báo. hôm nay buồn buồn tự lên topic nói chuyện với mình vậy. có lẽ tại cháu là người hay suy nghĩ nên càng thấy khổ tâm. nhất là trong gia đình lại chẳng ai an ủi mà còn cứ gợi lại như trách cứ vậy, mà cháu nào muốn thế. có phải rất ngớ ngẩn khi lại đau khổ vì một chuyện như vậy không các cô bác?
Quốc Tuấn Posted 14 Tháng 9, 2011 Report Posted 14 Tháng 9, 2011 ôi chẳng có bác nào xem giúp cháu. thật sự bây giờ cháu rất đau khổ vì chuyện tình duyên. quen 1 người 6 năm vậy mà lại chia tay 1 tháng trước ngày cưới. thật sự là chuyện ngoài ý muốn của cháu rồi còn gia đình bạn bè nữa chứ. ai cũng ngạc nhiên vì chờ hoài mà chưa thấy đưa thiệp như dự báo. hôm nay buồn buồn tự lên topic nói chuyện với mình vậy. có lẽ tại cháu là người hay suy nghĩ nên càng thấy khổ tâm. nhất là trong gia đình lại chẳng ai an ủi mà còn cứ gợi lại như trách cứ vậy, mà cháu nào muốn thế. có phải rất ngớ ngẩn khi lại đau khổ vì một chuyện như vậy không các cô bác? Là do vận hạn mà thôi. Bạn chia tay vào tháng mấy? 4,5 âm lịch?
mimeongo Posted 14 Tháng 9, 2011 Author Report Posted 14 Tháng 9, 2011 Là do vận hạn mà thôi. Bạn chia tay vào tháng mấy? 4,5 âm lịch? à không mình chia tay hồi đầu tháng 9 dương năm ngoái, rồi công việc trục trặc bị đuổi lang thang ngoài đường,ui trời chẳng hiểu mình ở ác quá hay sao mà xui xẻo liên tục
Quốc Tuấn Posted 14 Tháng 9, 2011 Report Posted 14 Tháng 9, 2011 à không mình chia tay hồi đầu tháng 9 dương năm ngoái, rồi công việc trục trặc bị đuổi lang thang ngoài đường,ui trời chẳng hiểu mình ở ác quá hay sao mà xui xẻo liên tục Năm sau mới khá hơn cả tình duyên lẫn công việc, 2 năm tới có thể kết hôn nếu muốn, chưa có bạn trai thì năm sau có, cuối năm tới trở đi công việc mới dần đi vào quỹ đạo
mimeongo Posted 14 Tháng 9, 2011 Author Report Posted 14 Tháng 9, 2011 Năm sau mới khá hơn cả tình duyên lẫn công việc, 2 năm tới có thể kết hôn nếu muốn, chưa có bạn trai thì năm sau có, cuối năm tới trở đi công việc mới dần đi vào quỹ đạo cảm ơn anh. em cũng hy vọng vậy để ba mẹ em đỡ lo đỡ buồn. cảm ơn anh nhé.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay