dav_ns Posted 16 Tháng 6, 2011 Report Posted 16 Tháng 6, 2011 (đã chỉnh sửa) kính nhờ các bác xem giùm công danh sự nghiệp của em thế nào, 24 tuổi rồi mà chưa làm ra cơm cháo gì, lại phải ăn bám bố mẹ nữa, thật là xót ruột, xót gan.các Bác xem giùm em khi nào thì có thể tự kiếm tiền được ạ và sau này có giàu không ạ, em chỉ thích tiền thôi, mỗi tội cung tài của em khá là hay. thông tin bản thân: là con trai đầu, em sinh ngày 27/03/1988 lúc 00h30 phút, hiện đang học đại học. học thì khá mà thi cử chẳng ra gì,nên giờ cứ vẫn phải học đấy ạ đây là lá số của em http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 kính nhờ các bác xem giúp chân thành cảm ơn các bác nhiêu! Edited 16 Tháng 6, 2011 by dav_ns
haithienha Posted 16 Tháng 6, 2011 Report Posted 16 Tháng 6, 2011 kính nhờ các bác xem giùm công danh sự nghiệp của em thế nào, 24 tuổi rồi mà chưa làm ra cơm cháo gì, lại phải ăn bám bố mẹ nữa, thật là xót ruột, xót gan.các Bác xem giùm em khi nào thì có thể tự kiếm tiền được ạ và sau này có giàu không ạ, em chỉ thích tiền thôi, mỗi tội cung tài của em khá là hay. thông tin bản thân: là con trai đầu, em sinh ngày 27/03/1988 lúc 00h30 phút, hiện đang học đại học. học thì khá mà thi cử chẳng ra gì,nên giờ cứ vẫn phải học đấy ạ đây là lá số của em http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 kính nhờ các bác xem giúp chân thành cảm ơn các bác nhiêu! Xem lại ngày giờ sanh có chính xác không nhé ! chừ giờ sanh nầy thì lá cuộc đời rất tốt mọi chuyện hanh thông... nhưng phải là mẹ khuyết sớm trước khi lên 16t ,nếu mẹ còn thì phải sống xa mẹ trước tuổi 16 .
dav_ns Posted 16 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 16 Tháng 6, 2011 Xem lại ngày giờ sanh có chính xác không nhé ! chừ giờ sanh nầy thì lá cuộc đời rất tốt mọi chuyện hanh thông... nhưng phải là mẹ khuyết sớm trước khi lên 16t ,nếu mẹ còn thì phải sống xa mẹ trước tuổi 16 .
dav_ns Posted 16 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 16 Tháng 6, 2011 cám ơn bác haithienha đã xem giùm cháu.Giờ sinh thì đúng rồi ạ, mẹ và bố đều nói thế.Cháu cao 1m68, chân tay gầy nhưng người đầy đặn, gò mà cao. Cuộc sống của cháu nói chung khá tốt, từ nhỏ đến giờ chưa phải động tay động chân việc gì, được bố mẹ hậu thuẫn khá nhiều, thi cử tuy nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn được toại lòng. Mẹ cháu thì vẫn còn, nhưng mãi đến năm 18t mới xa mẹ, còn bố thì xa từ hồi 10t. Bác làm ơn xem giùm cháu. chân thành cảm ơn bac nhiều!
Tùng Bách Posted 16 Tháng 6, 2011 Report Posted 16 Tháng 6, 2011 kính nhờ các bác xem giùm công danh sự nghiệp của em thế nào, 24 tuổi rồi mà chưa làm ra cơm cháo gì, lại phải ăn bám bố mẹ nữa, thật là xót ruột, xót gan.các Bác xem giùm em khi nào thì có thể tự kiếm tiền được ạ và sau này có giàu không ạ, em chỉ thích tiền thôi, mỗi tội cung tài của em khá là hay. 24 tuổi mấy ai đã làm nên cơm cháo? Cứ từ từ cho khoai nó nhừ đi ông bạn. Ngày trước, tớ chỉ nhớ Tam Quốc nói là nếu 30 tuổi chưa lấy vợ thì ko nên lấy vợ nữa. 40 tuổi chưa làm quan thì ko nên làm quan nữa. À mà tuổi thọ trung bình hồi đó chỉ cỡ 40 là cùng, nên ông bạn cứ cộng thêm 10, 20 tuổi nữa rồi tính, nghĩa là 50 tuổi chưa lấy vợ thì ko nên lấy vợ nữa, he he he
Túy Lão Posted 16 Tháng 6, 2011 Report Posted 16 Tháng 6, 2011 24 tuổi mấy ai đã làm nên cơm cháo? Cứ từ từ cho khoai nó nhừ đi ông bạn. Ngày trước, tớ chỉ nhớ Tam Quốc nói là nếu 30 tuổi chưa lấy vợ thì ko nên lấy vợ nữa. 40 tuổi chưa làm quan thì ko nên làm quan nữa. À mà tuổi thọ trung bình hồi đó chỉ cỡ 40 là cùng, nên ông bạn cứ cộng thêm 10, 20 tuổi nữa rồi tính, nghĩa là 50 tuổi chưa lấy vợ thì ko nên lấy vợ nữa, he he he Không phải Tam Quốc mà là bài Tựa của Thủy Hử chứ cậu?@ chủ toppic: Lá số này cậu đâu phải là kẻ thích tiền nhỉ?
dav_ns Posted 16 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 16 Tháng 6, 2011 Không phải Tam Quốc mà là bài Tựa của Thủy Hử chứ cậu? @ chủ toppic: Lá số này cậu đâu phải là kẻ thích tiền nhỉ?
dav_ns Posted 16 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 16 Tháng 6, 2011 chào bác TÚY LÃO! cha mẹ sinh ra ta nhưng hiểu ta có chỉ là Túy Lão!hihi. Đúng là tại hạ không thích tiền, có thích là vì nó cần cho người thân thôi. Tại hạ rất thích uống rượu, nếu mà được ngắm trăng nữa thì sướng nhất trần đời. Cám ơn Túy Lão đã để ý đến tại hạ, nhân dịp này tặng TÚY LÃO hai câu thơ của Trạng Trình về rượu nhé Rượu đến cội cây ta sẽ uống Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao ( xuân 90) chúc Túy Lão luôn say!
dav_ns Posted 17 Tháng 6, 2011 Author Report Posted 17 Tháng 6, 2011 bác haithienha và bác Túy Lão ơi, làm ơn xem giúp cháu với!!
Tùng Bách Posted 17 Tháng 6, 2011 Report Posted 17 Tháng 6, 2011 chào bác TÚY LÃO! cha mẹ sinh ra ta nhưng hiểu ta có chỉ là Túy Lão!hihi. Đúng là tại hạ không thích tiền, có thích là vì nó cần cho người thân thôi. Tại hạ rất thích uống rượu, nếu mà được ngắm trăng nữa thì sướng nhất trần đời. Cám ơn Túy Lão đã để ý đến tại hạ, nhân dịp này tặng TÚY LÃO hai câu thơ của Trạng Trình về rượu nhé Rượu đến cội cây ta sẽ uống Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao ( xuân 90) chúc Túy Lão luôn say! Chết chết, vào lyhoc mà cứ ngỡ m đang đọc chưởng đấy. Nào Sư phụ, nào đệ tử, dạo này còn tại hạ, vãn bối, .... À mà tại hạ đọc cái post này xong tự dưng cũng thấy thèm "riệu" quá :lol: :lol: :lol: Này chủ thớt, cầu cho bác Túy luôn say thì lấy diễn đàn mất 1 cao thủ xem tử vi à B) B)
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay