Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Recommended Posts

Posted

Lá số của em

Phia trên là lá số của em

Năm nay tôi 27 tuổi, vừa mới bị người yêu bỏ, đã trải qua 2 mối tình thất bại (1 người tuôi tý sinh năm 1984 và 1 người kế tiếp tuổi ngọ 1990), học hành chẳng tới đâu, thi liên thông thì không đậu chọn ngành khác thi tại chức cũng không xong, chỉ có tâm bằng Trung cấp CNTT nhỏ nhoi muốn xin việc làm vào 1 số công ty lớn cũng khó khăn

Dường như ông trời không công bằng thì phải người thì được quá nhiều, người thì chẳng có gì. Có lẽ do tính tình tôi quá khó nên 2 mối tình điều ra đi với 1 lý do, nhưng tự tôi nhận thấy những điều tôi làm vì quá yêu thương người ta nên mới khó với người ta

Nếu có duyên các anh chị vô tình xem bài thì xin giúp tôi có được 1 định hướng trong cuộc sống, trong tình yêu, 1đời người có thẻ yêu được bao nhiêu lần, tôi không muốn yêu hết người này rồi lậi yêu người khác, trong tình yêu thì mình có thể chọn nhưng không thể thay đổi cái mình đã chọn và xem giúp dùm em đường công danh sự nghiệp, có nhiều người nói em nên kinh doanh, nhưng năm vừa qua em kinho danh buôn ban dtdđ nhưng thất bại và em cảm thấy mìn ko hợp với kinh doanh, mong các anh chị xem giúp dùm em

Xin cảm ơn

Posted (đã chỉnh sửa)

Bà mẹ trở dạ tối ngày 24 hay 25?

Chình xác là mẹ em dau bụng khoảng 5h sáng ngày 24 qua 00h ngày 25 mới đẻ em, em đẻ mổ

Edited by chinhtui
Posted

Xem 2 dạng người sau, em thấy mình giống dạng người nào?

Dạng người thứ 1: Người cao vừa, mặt to, dạng chữ điền, mắt to, chân mày đậm. Người ít can dự vào chuyện người khác, làm việc gì cũng muốn chóng xong. Bố mẹ khá giả.

Dạng người thứ 2: Người hơi thấp đến cao trung bình, khuôn mặt vuông hoặc tròn nhỏ, da trắng, tính tình hay nghĩ ngợi, đa nghi, hay ghen, hay nói, hay can thiệp vào chuyện người khác. Bố mẹ vất vả.

  • Like 1
Posted

Xem 2 dạng người sau, em thấy mình giống dạng người nào?

Dạng người thứ 1: Người cao vừa, mặt to, dạng chữ điền, mắt to, chân mày đậm. Người ít can dự vào chuyện người khác, làm việc gì cũng muốn chóng xong. Bố mẹ khá giả.

Dạng người thứ 2: Người hơi thấp đến cao trung bình, khuôn mặt vuông hoặc tròn nhỏ, da trắng, tính tình hay nghĩ ngợi, đa nghi, hay ghen, hay nói, hay can thiệp vào chuyện người khác. Bố mẹ vất vả.

Em thấy mình giống cả 2

Em là người ít can dự vào chuyện người khác, làm việc gì cũng muốn chóng xong ko bỏ ngang công việc giũa chừng được phải làm cho xong mới thôi còn nếu ko thì ko làm, bố mẹ thì vất vả, em cao 1m60, tính tình hay nghĩ ngợi, đa nghi, hay ghen, hay nói, da em không trắng nhưng chân thì rất trắng và những chổ đeo đồng hồ hay đeo nhẫn thì da rất là trăng

Mong chị xem du cho em

Posted Image

Posted

Diễn đàn lyhocdongphuong chỉ xem lá số lấy từ diễn đàn lyhocdongphuong, không xem lá số lấy từ diễn đàn khác.

Công việc hay thay đổi, hoặc cần làm những công việc đi tới đi lui, đang trong vận hạn xấu thì ráng ẩn nhẫn, qua 34 tuổi sẽ khá, khi đó tiền bạc kiếm dễ dàng. Thích hợp với những công việc buôn bán ngược xuôi, chứ không thể ngồi 1 chỗ để mà thu tiền.

Muộn lập gia đình. Vợ dáng người cao vừa hơi mảnh mai, khuôn mặt tròn, da hơi xanh, mắt nhỏ, vợ chồng hay khắc khẩu, nhưng bền duyên.

  • Like 1
Posted

Diễn đàn lyhocdongphuong chỉ xem lá số lấy từ diễn đàn lyhocdongphuong, không xem lá số lấy từ diễn đàn khác.

Công việc hay thay đổi, hoặc cần làm những công việc đi tới đi lui, đang trong vận hạn xấu thì ráng ẩn nhẫn, qua 34 tuổi sẽ khá, khi đó tiền bạc kiếm dễ dàng. Thích hợp với những công việc buôn bán ngược xuôi, chứ không thể ngồi 1 chỗ để mà thu tiền.

Muộn lập gia đình. Vợ dáng người cao vừa hơi mảnh mai, khuôn mặt tròn, da hơi xanh, mắt nhỏ, vợ chồng hay khắc khẩu, nhưng bền duyên.

Vậy chị cho em hỏi 1 câu nữa là, tại sao phải lấy là số ngày 26-05-0985 để xem, ko lẽ em sinh ko phải là 25-051985 sao

Posted

Vậy chị cho em hỏi 1 câu nữa là, tại sao phải lấy là số ngày 26-05-0985 để xem, ko lẽ em sinh ko phải là 25-051985 sao

Nghĩ thế. Dựa vào tướng mạo và các thông tin, bạn đã cung cấp. Lá số ngày 25 là người học giỏi, thi cử dễ đậu. Có đông anh chị em, có anh chị em dị bào, cha mẹ giàu có. Mắt cận thị. Anh chị em, giàu có, có quyền có chức. Dòng họ khá giả.

Lá số ngày 26, anh chị em có người ham chơi, mê chuyện trai gái. Bố mẹ vất vả.

Em thấy phần nào đúng với mình?

  • Like 1
Posted (đã chỉnh sửa)

Nghĩ thế. Dựa vào tướng mạo và các thông tin, bạn đã cung cấp. Lá số ngày 25 là người học giỏi, thi cử dễ đậu. Có đông anh chị em, có anh chị em dị bào, cha mẹ giàu có. Mắt cận thị. Anh chị em, giàu có, có quyền có chức. Dòng họ khá giả.

Lá số ngày 26, anh chị em có người ham chơi, mê chuyện trai gái. Bố mẹ vất vả.

Em thấy phần nào đúng với mình?

Quên 1 thông tin nữa là em là con 1, không có anh chi em, dòng họ bên ngoại có 3 người cậu bị thần kinh, em tự nhận mình ko phải là người học giỏi lắm, nhưng chắc chắn là 1 người học khá, thông minh nhưng lười biếng học nhưng trong công việc thì phải làm tới hết mới thôi

Edited by chinhtui
Posted

Em sinh ngày 26, ở lá số ngày 25, bố mẹ khá giả, là người siêng năng, xông xáo chứ không phải thích thì mới làm còn không thì thôi.

Bà mẹ hay cho tiền nhưng lại khắc khẩu? Có cận thị không?

  • Like 1
Posted

Em sinh ngày 26, ở lá số ngày 25, bố mẹ khá giả, là người siêng năng, xông xáo chứ không phải thích thì mới làm còn không thì thôi.

Bà mẹ hay cho tiền nhưng lại khắc khẩu? Có cận thị không?

Em nghĩ bạn này đã đúng giờ này sinh là ngày 25/5 mệnh Tử Sát

  • Like 1
Posted (đã chỉnh sửa)

Em sinh ngày 26, ở lá số ngày 25, bố mẹ khá giả, là người siêng năng, xông xáo chứ không phải thích thì mới làm còn không thì thôi.

Bà mẹ hay cho tiền nhưng lại khắc khẩu? Có cận thị không?

Mẹ em lại ko hay cho tiền, khi nào xin thời mới cho thoi có khi còn không cho,hồi nhỏ em hay để đành tiền ăn sáng cho lại ba mẹ, nhưng lớn rồi thì biết xài tiền nên ko có cho nữa, từ khi lớn rồi đi làm thi ko có cho nữa, cận thị thì đến bây giờ vẫn chưa, nhưng buổi xế xế chiều tầm 18h đến 19h thì nhìn ko rõ, giống như bị quán gà vậy

Edited by chinhtui
Posted

Mẹ em lại ko hay cho tiền, khi nào xin thời mới cho thoi có khi còn không cho,hồi nhỏ em hay để đành tiền ăn sáng cho lại ba mẹ, nhưng lớn rồi thì biết xài tiền nên ko có cho nữa, từ khi lớn rồi đi làm thi ko có cho nữa, cận thị thì đến bây giờ vẫn chưa, nhưng buổi xế xế chiều tầm 18h đến 19h thì nhìn ko rõ, giống như bị quán gà vậy

Số này tầm 40t trở đi mới có sự nghiệp, thích hợp với kinh doanh thương mãi. Tiền vận long đong làm gì cũng hay gặp trở ngại càng về già lại càng giàu có nhiều của cải mua tậu nhiều nhà đất, tiền bạc thừa thãi công danh bất hiển dù có tài nhưng nếu đi làm cho công quyền nhà nước chỉ làm chân điếu đón sai vặt. Tử Sát Khoa là người có nhiều tài, học gì cũng nhanh nhưng tính tình hơi kiêu ngạo, không thích gì thì không ai ép làm được, đã thích thì thường dồn hết sức chạy đua và thường có thành công hơn người khác. Lá số ngày 26/5 thì cung tật phúc di đều xấu, có cách chết ở ngoài đường phố do đâm chém súng đạn, chết rất thê thảm

  • Like 1
Posted (đã chỉnh sửa)

mọi người làm em hoang mang quá ko biết lá số nào đúng

Chỉ nghe mẹ nói là đâu bụng vào mùng 5 âm lịch qua mùng 6 mới sinh được, đẻ mổ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện là 1h30 sáng ngày mùng 6 đúngchho nên nêu có sai thì chỉ sai giờ sinh thôi là sinh vào giờ sửu chứ ko phải giờ tý, nhưng mà giờ sửu chắc chắn là ko phải rồi

Edited by chinhtui
Posted

mọi người làm em hoang mang quá ko biết lá số nào đúng

Chỉ nghe mẹ nói là đâu bụng vào mùng 5 âm lịch qua mùng 6 mới sinh được, đẻ mổ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện là 1h30 sáng ngày mùng 6 đúngchho nên nêu có sai thì chỉ sai giờ sinh thôi là sinh vào giờ sửu chứ ko phải giờ tý, nhưng mà giờ sửu chắc chắn là ko phải rồi

Sao biết giờ Sửu là không phải? Lấy thử lên xem sao?

  • 3 weeks later...
Posted

Đúng rồi, bạn sinh vào giờ Tý.

thank anh, đúng là mình sinh vào giờ tý, tính mình hơi kêu ngạo và muốn hoc nhièu thứ, mỗi thứ biết 1 ít

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay
×
×
  • Create New...