thuyhong Posted 26 Tháng 5, 2011 Report Posted 26 Tháng 5, 2011 Cháu lấy được lá số tử vi, nhưng vì k am hiểu lĩnh vực này, rất mong được các cao nhân giúp đỡ, xem giùm cháu Cháu cảm ơn
haithienha Posted 26 Tháng 5, 2011 Report Posted 26 Tháng 5, 2011 Cháu lấy được lá số tử vi, nhưng vì k am hiểu lĩnh vực này, rất mong được các cao nhân giúp đỡ, xem giùm cháu Cháu cảm ơn Vui lòng lấy lá số của lyhocdongphuong đây là qui định của diễn đàn ;sau đó cháu nên đặt những câu hỏi cụ thể mình muốn biết ,hỏi chung chung cả cuộc đời thì không ai có thời giờ xem hết . 1
thuyhong Posted 26 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 26 Tháng 5, 2011 (đã chỉnh sửa) Vui lòng lấy lá số của lyhocdongphuong đây là qui định của diễn đàn ;sau đó cháu nên đặt những câu hỏi cụ thể mình muốn biết ,hỏi chung chung cả cuộc đời thì không ai có thời giờ xem hết . Vâng, do lần đầu post bài cháu chưa đọc rõ nội quy là phải lấy lá bài của Lyhocphuongdong, giờ cháu xin chỉnh sửa lại. Mong bác xem hộ cháu, cháu muốn hiểu hơn về cung phụ mẫu, tử tức, phu thê, và công danh ạ...:). Cháu cảm ơn bác. Về đường học hành, cháu thấy cho đến hiện giờ cũng tạm được, nhưng cháu chưa thấy bằng lòng với những gì bây giờ, và rất muốn cố gắng cho tốt hơn. Nhưng cháu cảm thấy là càng về sau này, khả năng của cháu có gì đó đuối dần, chảu cảm nhận vậy và cũng k hiểu rõ là tại sao? Công việc hiện giờ của cháu cũng tạm ổn, nhưng cháu vẫn muốn thay đổi, liệu thay đổi có tốt hơn không ạ? Về cung "Phụ mẫu" một vài người nói với cháu là nó không tốt, nhưng thực sự cháu cảm thấy gia đình cháu vẫn hạnh phúc và cũng chưa có biến cố nào quá lớn, mong bác có thể nói rõ cho cháu được không ạ? Còn về đường " Phu thê và tử tức" hiện giờ cháu biết cũng 1 phần do duyên số, nhưng cũng một phần do bản thân, nhưng cháu k thể hiểu tại sao đến hiện tại đã 23 tuổi rùi mà cháu chả có cảm xúc nào hết cả? Vẫn mong muốn là được đi học và công danh thành đạt, rùi tính chuyện đó sau, nhưng nhân tính không bằng trời tính. Mong bác chỉ giúp cháu Đây là lá số của cháu ạ Lá số Edited 26 Tháng 5, 2011 by thuyhong
haithienha Posted 26 Tháng 5, 2011 Report Posted 26 Tháng 5, 2011 Vâng, do lần đầu post bài cháu chưa đọc rõ nội quy là phải lấy lá bài của Lyhocphuongdong, giờ cháu xin chỉnh sửa lại. Mong bác xem hộ cháu, cháu muốn hiểu hơn về cung phụ mẫu, tử tức, phu thê, và công danh ạ...:). Cháu cảm ơn bác. Về đường học hành, cháu thấy cho đến hiện giờ cũng tạm được, nhưng cháu chưa thấy bằng lòng với những gì bây giờ, và rất muốn cố gắng cho tốt hơn. Nhưng cháu cảm thấy là càng về sau này, khả năng của cháu có gì đó đuối dần, chảu cảm nhận vậy và cũng k hiểu rõ là tại sao? Công việc hiện giờ của cháu cũng tạm ổn, nhưng cháu vẫn muốn thay đổi, liệu thay đổi có tốt hơn không ạ? Về cung "Phụ mẫu" một vài người nói với cháu là nó không tốt, nhưng thực sự cháu cảm thấy gia đình cháu vẫn hạnh phúc và cũng chưa có biến cố nào quá lớn, mong bác có thể nói rõ cho cháu được không ạ? Còn về đường " Phu thê và tử tức" hiện giờ cháu biết cũng 1 phần do duyên số, nhưng cũng một phần do bản thân, nhưng cháu k thể hiểu tại sao đến hiện tại đã 23 tuổi rùi mà cháu chả có cảm xúc nào hết cả? Vẫn mong muốn là được đi học và công danh thành đạt, rùi tính chuyện đó sau, nhưng nhân tính không bằng trời tính. Mong bác chỉ giúp cháu Đây là lá số của cháu ạ Lá số Có phải dạng người cháu bên ngoài như ,nhỏ người thấp mặt hơi vuông hay tròn nhỏ , khuôn mặt nhìn có vẽ khắc khổ khó tánh , ít lời ,.. lúc nhỏ đã xa cach mẹ cha sớm ?
mechep Posted 26 Tháng 5, 2011 Report Posted 26 Tháng 5, 2011 nhờ các bác cao nhân xem giúp tử vi gia đình e với ah, lá số của e: My link lá số của chồng e: My link lá số của con gái: My link lá số của con trai: My link E cảm ơn nhiều lắm ah
Tuyết Minh Posted 26 Tháng 5, 2011 Report Posted 26 Tháng 5, 2011 nhờ các bác cao nhân xem giúp tử vi gia đình e với ah, lá số của e: My link lá số của chồng e: My link lá số của con gái: My link lá số của con trai: My link E cảm ơn nhiều lắm ah Chị lập topic riêng, nhờ xem về vấn đề gì thì hỏi rõ ràng ra. Thêm nữa chắc không ai đủ thời gian để xem cho cả gia đình chị
thuyhong Posted 26 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 26 Tháng 5, 2011 Có phải dạng người cháu bên ngoài như ,nhỏ người thấp mặt hơi vuông hay tròn nhỏ , khuôn mặt nhìn có vẽ khắc khổ khó tánh , ít lời ,.. lúc nhỏ đã xa cach mẹ cha sớm ? Không ạ, cháu mặt tròn, không nhỏ đâu ạ :), cháu cũng bình thường hơi đâm ng, cháu cao 1m54 nặng 50kg ạ, khuôn măt thì cháu chưa thấy ai nói là khắc khổ, cháu thì hay cười cũng hay nói ạ. Từ bé cháu chưa xa cách cha mẹ cho đến khi học đại học...Sau khi ra trường cháu đi làm ở HN, cũng có ý định về, nhưng cũng k biết thế nào ạ
haithienha Posted 26 Tháng 5, 2011 Report Posted 26 Tháng 5, 2011 Không ạ, cháu mặt tròn, không nhỏ đâu ạ :), cháu cũng bình thường hơi đâm ng, cháu cao 1m54 nặng 50kg ạ, khuôn măt thì cháu chưa thấy ai nói là khắc khổ, cháu thì hay cười cũng hay nói ạ. Từ bé cháu chưa xa cách cha mẹ cho đến khi học đại học...Sau khi ra trường cháu đi làm ở HN, cũng có ý định về, nhưng cũng k biết thế nào ạCó phải cháu , lung dài dầy ,nhưng tay chân ngắn tay chân nhỏ ngắn tánh dễ xúc động mũi lòng khi thấy người khác than khổ , hay thay đổi không có chính kiến .Theo như lá số trên thì cha mẹ cháu phải là người nghèo khổ vất vã cho đến bây giờ vẫ còn ,cháu hay đi xa hay từ nhỏ đã xa cah mẹ sớm rồi ,cũng có lần xuất ngoại ,dù là cambot ,lào hay trung quốc v.v. chau scos nghĩ là là sinh cháu chính xác chưa ?
thuyhong Posted 27 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 27 Tháng 5, 2011 Có phải cháu , lung dài dầy ,nhưng tay chân ngắn tay chân nhỏ ngắn tánh dễ xúc động mũi lòng khi thấy người khác than khổ , hay thay đổi không có chính kiến . Theo như lá số trên thì cha mẹ cháu phải là người nghèo khổ vất vã cho đến bây giờ vẫ còn ,cháu hay đi xa hay từ nhỏ đã xa cah mẹ sớm rồi ,cũng có lần xuất ngoại ,dù là cambot ,lào hay trung quốc v.v. chau scos nghĩ là là sinh cháu chính xác chưa ? Đúng là lưng cháu hơi dài, và dày, bàn chân và bàn tay cũng nhỏ, tính cũng dễ xúc động. Còn về thân phụ cháu, tuy có vất vả nhưng không nghèo khổ, từ bé đến giờ cháu cũng chưa đi xuất ngoại bao giờ, có chăng thì nhà cháu cũng gần biên giới Trung Quốc,nhưngg chưa bao giờ cháu sang đó, từ bé cháu cũng chưa xa bố mẹ bao giờ, cho đến khi đi học xa, ngày sinh của cháu hoàn toàn chính xác, cả giờ sinh nữa, cháu đảm bảo... Bác cũng cho cháu hỏi 1 chút, người ta bảo, lá số tử vi, 1 phần còn phụ thuộc vào phúc đức ông bà tổ tiên để lại, dù không hiểu rõ lắm, nhưng cháu có đọc qua một số sao, thì họ cũng nói rằng, cuộc sống của cháu phải xa cách cha mẹ, nhưng chỉ đúng ở hiện tại, bây giờ cháu k ở gần cha mẹ, có phải 1 phần phúc đức tổ tiên sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của mình không ạ?
Quốc Tuấn Posted 27 Tháng 5, 2011 Report Posted 27 Tháng 5, 2011 Đúng là lưng cháu hơi dài, và dày, bàn chân và bàn tay cũng nhỏ, tính cũng dễ xúc động. Còn về thân phụ cháu, tuy có vất vả nhưng không nghèo khổ, từ bé đến giờ cháu cũng chưa đi xuất ngoại bao giờ, có chăng thì nhà cháu cũng gần biên giới Trung Quốc,nhưngg chưa bao giờ cháu sang đó, từ bé cháu cũng chưa xa bố mẹ bao giờ, cho đến khi đi học xa, ngày sinh của cháu hoàn toàn chính xác, cả giờ sinh nữa, cháu đảm bảo... Bác cũng cho cháu hỏi 1 chút, người ta bảo, lá số tử vi, 1 phần còn phụ thuộc vào phúc đức ông bà tổ tiên để lại, dù không hiểu rõ lắm, nhưng cháu có đọc qua một số sao, thì họ cũng nói rằng, cuộc sống của cháu phải xa cách cha mẹ, nhưng chỉ đúng ở hiện tại, bây giờ cháu k ở gần cha mẹ, có phải 1 phần phúc đức tổ tiên sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của mình không ạ? Thế bạn lấy thêm lá số giờ Ngọ nhé!
Túy Lão Posted 27 Tháng 5, 2011 Report Posted 27 Tháng 5, 2011 Cứ như lá số này sức khỏe người mẹ ko tốt lắm phải cắt bỏ gì gì đó dạng như ung bướu hoặc tật ? Có hay không? PM lại nhé!
thuyhong Posted 27 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 27 Tháng 5, 2011 Thế bạn lấy thêm lá số giờ Ngọ nhé! Cho em ( cháu ) hỏi là tại sao lại phải lấy thêm lá số giờ Ngọ ạ? Có phải có thể sai lệch 1 chút phải không ạ? Lá số giờ ngọ Cứ như lá số này sức khỏe người mẹ ko tốt lắm phải cắt bỏ gì gì đó dạng như ung bướu hoặc tật ? Có hay không? PM lại nhé! Từ trước cho đến nay, mẹ của em ( cháu) sức khỏe cũng bình thường, chỉ thỉnh thoảng ốm vặt, chưa phải cắt bỏ kiểu như ung bướu hay tật gì cả ạ
Quốc Tuấn Posted 27 Tháng 5, 2011 Report Posted 27 Tháng 5, 2011 Cho em ( cháu ) hỏi là tại sao lại phải lấy thêm lá số giờ Ngọ ạ? Có phải có thể sai lệch 1 chút phải không ạ? Lá số giờ ngọ Từ trước cho đến nay, mẹ của em ( cháu) sức khỏe cũng bình thường, chỉ thỉnh thoảng ốm vặt, chưa phải cắt bỏ kiểu như ung bướu hay tật gì cả ạ Tôi nghĩ bạn sinh giờ Ngọ, có phải hệ tiêu hóa kém, khi thời tiết thay đổi thì hay bị nóng sốt, có bị xoang mũi? Giờ tỵ thì hay bị ra mồ hôi tay, có bệnh về tim mạch, trên người có sẹo hay tỳ vết ở tay chân phía bên trái?
thuyhong Posted 27 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 27 Tháng 5, 2011 Tôi nghĩ bạn sinh giờ Ngọ, có phải hệ tiêu hóa kém, khi thời tiết thay đổi thì hay bị nóng sốt, có bị xoang mũi? Giờ tỵ thì hay bị ra mồ hôi tay, có bệnh về tim mạch, trên người có sẹo hay tỳ vết ở tay chân phía bên trái? Đúng là hệ tiêu hóa của mình hơi kém, xoang mũi thì mình không bị, hay bị cảm cúm vặt thôi MÀ mồ hôi tau với chân mình cũng có bị, còn bệnh về tim mạch thì hình như không, tì vết thì mình chỉ có vết sẹo do ngã xe đạp hồi nhỏ nhưng ở đầu gối bên phải thôi
ntpt Posted 28 Tháng 5, 2011 Report Posted 28 Tháng 5, 2011 Đúng là hệ tiêu hóa của mình hơi kém, xoang mũi thì mình không bị, hay bị cảm cúm vặt thôi MÀ mồ hôi tau với chân mình cũng có bị, còn bệnh về tim mạch thì hình như không, tì vết thì mình chỉ có vết sẹo do ngã xe đạp hồi nhỏ nhưng ở đầu gối bên phải thôi Người có phải xông xáo, nhanh nhảu. Cha mẹ có Đạo và cùng Đạo với nhau? Hợp với cha hơn với mẹ? Đang làm công việc liên quan đến gì? Giáo viên hay y tế? Khéo léo tay chân?
Quốc Tuấn Posted 28 Tháng 5, 2011 Report Posted 28 Tháng 5, 2011 Đúng là lưng cháu hơi dài, và dày, bàn chân và bàn tay cũng nhỏ, tính cũng dễ xúc động. Còn về thân phụ cháu, tuy có vất vả nhưng không nghèo khổ, từ bé đến giờ cháu cũng chưa đi xuất ngoại bao giờ, có chăng thì nhà cháu cũng gần biên giới Trung Quốc,nhưngg chưa bao giờ cháu sang đó, từ bé cháu cũng chưa xa bố mẹ bao giờ, cho đến khi đi học xa, ngày sinh của cháu hoàn toàn chính xác, cả giờ sinh nữa, cháu đảm bảo... Bác cũng cho cháu hỏi 1 chút, người ta bảo, lá số tử vi, 1 phần còn phụ thuộc vào phúc đức ông bà tổ tiên để lại, dù không hiểu rõ lắm, nhưng cháu có đọc qua một số sao, thì họ cũng nói rằng, cuộc sống của cháu phải xa cách cha mẹ, nhưng chỉ đúng ở hiện tại, bây giờ cháu k ở gần cha mẹ, có phải 1 phần phúc đức tổ tiên sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của mình không ạ? Bạn muốn hỏi về điều gì nhỉ? Tôi nghĩ nhà bạn gần biên giới không khéo một trong 2 cha mẹ của bạn có nguồn gốc là người nước láng giềng không chừng!
thuyhong Posted 29 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 29 Tháng 5, 2011 Người có phải xông xáo, nhanh nhảu. Cha mẹ có Đạo và cùng Đạo với nhau? Hợp với cha hơn với mẹ? Đang làm công việc liên quan đến gì? Giáo viên hay y tế? Khéo léo tay chân? :D theo mọi người nhận xét em ( cháu) cũng khá xông xáo và nhanh nhẹn, còn về cha mẹ em ( cháu) cả nhà đều k theo Đạo, chỉ thờ cúng tổ tiên.. nói chung là sống với cha, mẹ khá ôn hòa, cũng không rõ là hợp ai hơn nữa, vì cả 2 đều yêu thương. Hiện nay, em ( cháu) đang làm kế toán, cũng không liên quan gì đến giáo viên hay y tế ạ... Bạn muốn hỏi về điều gì nhỉ? Tôi nghĩ nhà bạn gần biên giới không khéo một trong 2 cha mẹ của bạn có nguồn gốc là người nước láng giềng không chừng! Ý em muốn hỏi là lá số tử vi có phải cũng còn dựa một phần vào phúc đức ông bà tổ tiên để lại đúng không ạ, ví dụ như nếu một cung nào đó xấu, nhưng nếu phúc lớn thì mức độ sẽ nhẹ nhàng hơn đúng k ạ. Còn về gia đình cả cha và mẹ, nếu xét đến đời cụ, kị theo như em biết thì cả 2 dòng họ đều không có nguồn gốc nước ngoài. Tuy là sống ở miền núi, nhưng quê quán gốc của gia đình em là ở Phú Thọ và Nam Định, lên đó chỉ là lập nghiệp thôi ạ
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay