redlee Posted 21 Tháng 4, 2011 Report Posted 21 Tháng 4, 2011 (đã chỉnh sửa) Kính mong các bậc tiền bối bớt chút thời gian xem giúp cho cháu với ạ! Cháu xin cám ơn. Link lá số của cháu Thông tin để kiểm chứng: - Cao khoảng 1m6 - Đi học xa từ năm lớp 10 (cách nhà khoảng 30km) - Ít bạn vì sống khá khép kín Edited 21 Tháng 4, 2011 by redlee
haithienha Posted 21 Tháng 4, 2011 Report Posted 21 Tháng 4, 2011 Kính mong các bậc tiền bối bớt chút thời gian xem giúp cho cháu với ạ! Cháu xin cám ơn. Link lá số của cháu Thông tin để kiểm chứng: - Cao khoảng 1m6 - Đi học xa từ năm lớp 10 (cách nhà khoảng 30km) - Ít bạn vì sống khá khép kín Cháu có chắc ngày giờ sinh này có đúng chưa ? theo như lá số nầy thì người không thể thấp như thế . 1
redlee Posted 21 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 21 Tháng 4, 2011 Cháu có chắc ngày giờ sinh này có đúng chưa ? theo như lá số nầy thì người không thể thấp như thế . Dạ đúng ạ, mẹ cháu bảo cháu được sinh vào giờ này. Quả thật 1m6 ko thể cho là cao nhưng cháu thấy cháu cũng khá may mắn vì bố mẹ cháu đều thấp. Mẹ cháu chỉ cao 1m52, bố cháu chắc được 1m62. Để cháu ghi thêm vài chi tiết kiểm chứng: - Bố mẹ cháu có con muộn (khoảng 30 tuổi), khoảng cách giữa 2 con khá thưa (10 tuổi), dưới cháu là 1 em trai Cháu cám ơn!
redlee Posted 21 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 21 Tháng 4, 2011 Khá xinh gái , và răng hay bị sâu? vâng, răng cháu có vẻ yếu và dễ bị sâu, đã trám khoảng 5-6 cái rồi ạ
Túy Lão Posted 21 Tháng 4, 2011 Report Posted 21 Tháng 4, 2011 Cằm có thể có sẹo trán vuông nhưng hơi hẹp ? Trong anh chị em hay khắc khẩu hoặc phải bỏ người nào không? 1
redlee Posted 22 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 22 Tháng 4, 2011 Cằm có thể có sẹo trán vuông nhưng hơi hẹp ? Trong anh chị em hay khắc khẩu hoặc phải bỏ người nào không? trán cháu có 1 vết sẹo nằm ở sát phần lông mày, còn hẹp thì cháu cũng ko rõ, cháu thấy bình thường. Hai chị em hay cãi nhau, có khi còn đánh nhau, bố mẹ phải can :S
Hoa tiêu Posted 22 Tháng 4, 2011 Report Posted 22 Tháng 4, 2011 (đã chỉnh sửa) Khá xinh gái , và răng hay bị sâu? Đây là lá số tử vi của em. An sao các chính tính giống hệt Redlee. Chỉ khác tuần triệt và cư thân. Theo em tìm hiểu thì cũng thuộc tử phủ vũ tướng cách nhưng nhiều khi thấy cuộc đời mịt mờ quá. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Em cũng bị sâu răng, phải chịu đau đớn về răng nhiều trong quá khứ. Bị mất và phải hàn tầm 5,6 cái. Em cao 1m63, hiện đang dạy tin học ứng dụng ở một Trường Đại học. Thấy công việc cũng bấp bênh, không ổn định. Nếu được mong bác haithienha, bác Học trò, anh quynhnguyen ...., cho em vài lời khuyên về sự nghiệp Em chân thành cảm ơn! Edited 13 Tháng 5, 2011 by Thiên Việt
redlee Posted 22 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 22 Tháng 4, 2011 trán cháu có 1 vết sẹo nằm ở sát phần lông mày, còn hẹp thì cháu cũng ko rõ, cháu thấy bình thường. Hai chị em hay cãi nhau, có khi còn đánh nhau, bố mẹ phải can :Scháu đọc nhầm, cằm cháu ko có vết sẹo nào ạ, trên mặt chỉ có một vết sẹo ở trán như cháu đã nói ở trên
ntpt Posted 22 Tháng 4, 2011 Report Posted 22 Tháng 4, 2011 Đây là lá số tử vi của em. An sao các chính tính giống hệt Redlee. Chỉ khác tuần triệt và cư thân. Theo em tìm hiểu thì cũng thuộc tử phủ vũ tướng cách nhưng nhiều khi thấy cuộc đời mịt mờ quá. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Em cũng bị sâu răng, phải chịu đau đớn về răng nhiều trong quá khứ. Bị mất và phải hàn tầm 5,6 cái. Em cao 1m63, hiện đang dạy tin học ứng dụng ở một Trường Đại học. Thấy công việc cũng bấp bênh, không ổn định. Nếu được mong bác haithienha, bác Học trò, anh quynhnguyen ...., cho em vài lời khuyên về sự nghiệp Em chân thành cảm ơn! Mở topic khác đi bạn Kính mong các bậc tiền bối bớt chút thời gian xem giúp cho cháu với ạ! Cháu xin cám ơn. Link lá số của cháu Thông tin để kiểm chứng: - Cao khoảng 1m6 - Đi học xa từ năm lớp 10 (cách nhà khoảng 30km) - Ít bạn vì sống khá khép kín Bạn muốn hỏi gì? Người đa tình, dễ sướt mướt, khóc lóc? 1
redlee Posted 23 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 23 Tháng 4, 2011 Mở topic khác đi bạn Bạn muốn hỏi gì? Người đa tình, dễ sướt mướt, khóc lóc? Dạ chắc ko đa tình đâu ạ vì cháu chưa yêu ai bao giờ, cũng khá dễ xúc độngHiện giờ cháu cũng sắp tốt nghiệp rồi ạ nên muốn hỏi về khả năng học lên cao nữa và đường công danh sự nghiệp, tình duyên sau này.
redlee Posted 29 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 29 Tháng 4, 2011 Hiện giờ cháu cũng sắp tốt nghiệp rồi ạ nên muốn hỏi về khả năng học lên cao nữa và đường công danh sự nghiệp, tình duyên sau này. Cháu cảm ơn ạ!
Tuyết Minh Posted 29 Tháng 4, 2011 Report Posted 29 Tháng 4, 2011 miêu tả thêm đi em, lá số gần ranh giữa 2 canh giờ. má có hóp? mắt kém? có hay bị đau đầu không?
Quốc Tuấn Posted 29 Tháng 4, 2011 Report Posted 29 Tháng 4, 2011 miêu tả thêm đi em, lá số gần ranh giữa 2 canh giờ. má có hóp? mắt kém? có hay bị đau đầu không? Mình nghĩ là đúng lá số rồi, có lẽ bác ko để ý đương số là nữ nên cao 1m6 so với người nữ Việt cũng là hơi cao rồi. 2
Tuyết Minh Posted 29 Tháng 4, 2011 Report Posted 29 Tháng 4, 2011 em đang học ngành gì thế? Nếu theo kinh tế thì hợp lắm, sau này giầu có tiền bạc súc tích, danh chức cũng lớn, thường làm quan về tài chính, no chắc hơi muộn tẹo ngoài 40 mới phát. Vì thế có điều kiện học cao thì cứ học cho dễ thăng tiến nhé. cung phu không tốt lắm, nên muộn lập gia đình. 1
redlee Posted 2 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 2 Tháng 5, 2011 em đang học ngành gì thế? Nếu theo kinh tế thì hợp lắm, sau này giầu có tiền bạc súc tích, danh chức cũng lớn, thường làm quan về tài chính, no chắc hơi muộn tẹo ngoài 40 mới phát. Vì thế có điều kiện học cao thì cứ học cho dễ thăng tiến nhé. cung phu không tốt lắm, nên muộn lập gia đình. dạ em đang học kinh tế, quả thật là em hỏi về vấn đề học cao là muốn hỏi xem liệu có được ra nước ngoài mở rộng tầm mắt vài năm ko, chứ em ko phải người ưa học tập
Túy Lão Posted 2 Tháng 5, 2011 Report Posted 2 Tháng 5, 2011 Số sau này phải có con dưỡng tử. Cùng nhau ăn " Kem trước cổng" 1
Tuyết Minh Posted 2 Tháng 5, 2011 Report Posted 2 Tháng 5, 2011 Năm Thìn chưa đi được, năm Tỵ thấy thuận lợi, cố gắng lên nhé! Em hỏi thêm các bác trên diễn đàn cho chính xác nha.
Guest Kinh Thư Posted 2 Tháng 5, 2011 Report Posted 2 Tháng 5, 2011 Số sau này phải có con dưỡng tử. Cùng nhau ăn " Kem trước cổng" Bây h ăn kem trước cổng cũng là bình thường mà Chú QuynhNguyen. Ăn trước cho chắc :). Hihi. Số này tốt, Mệnh Thân đều cường, nhưng cũng có lẽ vì vậy mà gia đình hay có chuyện cơm chẳng lành canh chẳng ngọt chăng? 1
Tuyết Minh Posted 2 Tháng 5, 2011 Report Posted 2 Tháng 5, 2011 Số sau này phải có con dưỡng tử. Cùng nhau ăn " Kem trước cổng" ;)) cháu cũng muốn kiếm ông nào lừa "ăn kem" để "qua cổng" nhưng mà chẳng có ai ngó. Chắc số ruồi bâu rồi 1
redlee Posted 2 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 2 Tháng 5, 2011 Số sau này phải có con dưỡng tử. Cùng nhau ăn " Kem trước cổng"con dưỡng tử nghĩa là sao vậy? Ăn kem trước cổng, cháu thấy bình thườngNăm Thìn chưa đi được, năm Tỵ thấy thuận lợi, cố gắng lên nhé! Em hỏi thêm các bác trên diễn đàn cho chính xác nha.em hơi dốt về lịch âm, năm 89 là năm rắn -> năm nay là năm Tỵ nhưng hình như năm nay năm Mão. Thế năm Tỵ theo ý chị là năm nào vậy ạ?
Tuyết Minh Posted 2 Tháng 5, 2011 Report Posted 2 Tháng 5, 2011 con dưỡng tử nghĩa là sao vậy? tức là có thể có con nuôi Ăn kem trước cổng, cháu thấy bình thường em hơi dốt về lịch âm, năm 89 là năm rắn -> năm nay là năm Tỵ nhưng hình như năm nay năm Mão. Thế năm Tỵ theo ý chị là năm nào vậy ạ? :D năm này là năm Mão, năm sau là năm Thìn, tiếp đó nữa là năm Tỵ. 1
redlee Posted 2 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 2 Tháng 5, 2011 :D năm này là năm Mão, năm sau là năm Thìn, tiếp đó nữa là năm Tỵ.chị làm em thấy có động lực quá đi, năm nay em học năm 3, năm sau tốt nghiệp, năm tiếp mà đi được thì quá ổn. Tuy nhiên, để đi được phải cố gắng nhiều lắm, giờ em chẳng có gì, tiếng Anh chưa tốt, bảng điểm đại học cũng ko đẹp :(
Cóc Posted 2 Tháng 5, 2011 Report Posted 2 Tháng 5, 2011 (đã chỉnh sửa) đi có cái dễ và có cái khó , e đang học ở đâu , nếu ở HN a có thể recommend chỗ học ielts giá rất mềm và cô giáo rất tận tình . Tuy nhiên du học thì phải tính đến nhiều thứ , có xin được học bổng , có thuận số đi .... ??? Xin học bổng cũng không phải dễ , em phải (1) thuộc top những người giỏi nhất kiểu 1 oF thousand (2) tiếng Anh đủ giỏi để thi học bổng ? (3) con ai cháu ai ? Anh cũng quyết tâm đi vài lần ^^ , nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu , vẫn ở nhà , ôm một đống sách và ôn thi một chứng chỉ quốc tế , kinh tế hơn mà tiết kiệm , giả sử e đi du học thì kiến thức cũng tương đương nhưng tốn kém hơn . Hồi đầu cũng lên diễn đàn để hỏi các bác liệu anh có đi du học được không , nhưng mình không cố thì số có đẹp cũng chẳng đi nổi , thậm chí có số đi mà không đủ kinh tế thì cũng chẳng đi đc , giờ nghĩ lại đúng là dạo trước hỏi chỉ để hỏi cho thỏa sức tò mò của bản thân. Còn đi để mở rộng tầm mắt rồi về thì cũng chưa cần đâu , sau đi làm rồi dành giụm tiền thi thoảng sang Sing chơi hay TQ chơi a thấy cũng mở mang nhiều lắm . Học chắc vi mô vĩ mô vào rồi cứ đi một ngày đàng sẽ thấy cả sàng kinh nghiệm làm ăn , lợi thế kinh tế theo địa lý ở đâu , buôn gì bán gì , xuất khẩu hay nhập khẩu .... ? Anyway, chúc em may mắn và chờ bác Haithienha lên giải đoán giúp cho chính xác , vấn đề này thuộc loại khó chơi và người không có kinh nghiệm nhiều như anh cũng không dám đoán bừa !!! Edited 2 Tháng 5, 2011 by Cóc
redlee Posted 2 Tháng 5, 2011 Author Report Posted 2 Tháng 5, 2011 đi có cái dễ và có cái khó , e đang học ở đâu , nếu ở HN a có thể recommend chỗ học ielts giá rất mềm và cô giáo rất tận tình . Tuy nhiên du học thì phải tính đến nhiều thứ , có xin được học bổng , có thuận số đi .... ??? Xin học bổng cũng không phải dễ , em phải (1) thuộc top những người giỏi nhất kiểu 1 oF thousand (2) tiếng Anh đủ giỏi để thi học bổng ? (3) con ai cháu ai ? Anh cũng quyết tâm đi vài lần ^^ , nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu , vẫn ở nhà , ôm một đống sách và ôn thi một chứng chỉ quốc tế , kinh tế hơn mà tiết kiệm , giả sử e đi du học thì kiến thức cũng tương đương nhưng tốn kém hơn . Hồi đầu cũng lên diễn đàn để hỏi các bác liệu anh có đi du học được không , nhưng mình không cố thì số có đẹp cũng chẳng đi nổi , thậm chí có số đi mà không đủ kinh tế thì cũng chẳng đi đc , giờ nghĩ lại đúng là dạo trước hỏi chỉ để hỏi cho thỏa sức tò mò của bản thân. Còn đi để mở rộng tầm mắt rồi về thì cũng chưa cần đâu , sau đi làm rồi dành giụm tiền thi thoảng sang Sing chơi hay TQ chơi a thấy cũng mở mang nhiều lắm . Học chắc vi mô vĩ mô vào rồi cứ đi một ngày đàng sẽ thấy cả sàng kinh nghiệm làm ăn , lợi thế kinh tế theo địa lý ở đâu , buôn gì bán gì , xuất khẩu hay nhập khẩu .... ? Anyway, chúc em may mắn và chờ bác Haithienha lên giải đoán giúp cho chính xác , vấn đề này thuộc loại khó chơi và người không có kinh nghiệm nhiều như anh cũng không dám đoán bừa !!! Cảm ơn anh góp ý. Em ở HN, năm tới dự định sẽ học IELTS hoặc TOEFL, anh cứ pm cho em địa chỉ với. Như em đã nói, em dự định du học ko phải mục đích chính ko chỉ để học, vì vậy em cũng ko quan trọng trường học phải trong top đỉnh lắm, hoặc học tiếp lên cao ngành mà em đang học ở đại học. Em vừa tin vào số phận vừa không, điều kiện cần trước hết là sự cố gắng và nỗ lực của bản thân. Anh ko thể so sánh được việc đi du lịch vài ngày với việc sống vài năm ở 1 đất nước được. Em thấy bọn Tây rất văn minh, em muốn sống ở đất nước nó một thời gian dài để trải nghiệm, học tập cái hay cũng như nhận thức cái dở của nó. Kinh nghiệm làm ăn ko phải thứ em mong đợi nhiều vì em ko mộng làm bà chủ lớn, em chỉ cần sống vừa đủ, em ko muốn bận rộn suốt ngày hay bị bó buộc bởi cái công ty mình khai sinh ra. Thân.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay