obrs Posted 21 Tháng 4, 2011 Report Posted 21 Tháng 4, 2011 Nhờ các bác xem giúp em con đường tình duyên và sự nghiệp với. Em xin chân thành cảm ơn ạ! Dưới đây là đường link lá số của em ạ. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
Túy Lão Posted 21 Tháng 4, 2011 Report Posted 21 Tháng 4, 2011 Làm ca sỹ, nhạc sỹ thì giàu có , nếu không đi khóc mướn cũng đủ tiền nuôi vợ con 1
obrs Posted 21 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 21 Tháng 4, 2011 Làm ca sỹ, nhạc sỹ thì giàu có , nếu không đi khóc mướn cũng đủ tiền nuôi vợ con Bác ơi, em làm bộ đội, có giầu dc ko???? Bác xem giúp em với, em thấy mình lận đận quá...
Túy Lão Posted 21 Tháng 4, 2011 Report Posted 21 Tháng 4, 2011 Kiếm tiền chắc chỉ đủ cho vợ tiêu thôi không thật giàu có được. dễ kiếm tiền nhưng vào tay này ra tay kia. Quan lộc thì tốt thông thoáng có quyền chức và oai vệ hô một câu nhiều người dạ nhưng thê tử thì hơi mệt đó 1
obrs Posted 21 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 21 Tháng 4, 2011 Kiếm tiền chắc chỉ đủ cho vợ tiêu thôi không thật giàu có được. dễ kiếm tiền nhưng vào tay này ra tay kia. Quan lộc thì tốt thông thoáng có quyền chức và oai vệ hô một câu nhiều người dạ nhưng thê tử thì hơi mệt đó hik, thế là sao hả bác, bác nói cụ thể cho em với ạ, em đúng là cũng mệt vì đường tình duyên lắm, giờ 30 rồi mà chưa có vợ ạ.....Bác thương em.....Bao giờ thì em lấy vợ được hả bác, vợ em là người như thế nào ạ. Bác chỉ giúp em với....
obrs Posted 21 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 21 Tháng 4, 2011 2013 sẽ lên xe tăng làm chồng hik...muộn vậy hả bác...bác xem cho em vợ em là người như thế nào ạ???? Hình dáng như thế nào ạ, to béo, gầy gò...hik hik
Túy Lão Posted 21 Tháng 4, 2011 Report Posted 21 Tháng 4, 2011 vợ - To, cao, đen, hôi tính tình nóng nảy trong người có nhiều nốt lạ. Ăn to nói lớn được cái vòng 1 to 1
obrs Posted 21 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 21 Tháng 4, 2011 (đã chỉnh sửa) vợ - To, cao, đen, hôi tính tình nóng nảy trong người có nhiều nốt lạ. Ăn to nói lớn được cái vòng 1 to Đen đen: hik, có cả cái này ạ, đen lại hôi :((nữa , có nhất thiết phải hôi ko bác....., bác ơi cái nốt lạ là nốt gì ạ???, nốt ruồi, nốt mụn hay là .....:unsure: Đỏ đỏ: Ngon thế hả bác..... :wub: :wub: Bác xem hộ em có phải cái cô này ko bác: (cô này giống bác miêu tả nhất) http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Edited 21 Tháng 4, 2011 by obrs
Túy Lão Posted 21 Tháng 4, 2011 Report Posted 21 Tháng 4, 2011 Không xem của người khác khi chủ nhân không yêu cầu 1
obrs Posted 21 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 21 Tháng 4, 2011 Không xem của người khác khi chủ nhân không yêu cầu Dạ ko, ý em là bác ngó giúp em xem có giống cô này thôi ạ, chứ em đâu dám ạ...Với bác xem giúp em lấy cô này có được ko thôi ạ, bác góp ý cho em đi bác....em đa tạ bác nhiều ạ... http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/1.gif
Học Trò Posted 21 Tháng 4, 2011 Report Posted 21 Tháng 4, 2011 Tính ong bướm, trăng gió, lấy ai cũng chẳng bền duyên, cần gì phải xem có hợp hay không hợp cho mệt người mất thì giờ ra. Quý cậu sau này sẽ được thăng quan phát tài nhưng điều tiếng và mệt mỏi chứ ko ăn sẵn được. Chuyện tiền bạc cứ an trí là thế, bòn mót của dân của nước được đồng nào (Tham nhũng ấy, hoặc gửi giá rổ hàng hóa ấy) thì cứ việc mua đất găm đấy, tiền bạc cắm cho ông bà già, bảo họ viết di trúc thừa kế cho, sau này yên tâm việc nhà cửa ruộng vườn, tiền bạc. Còn cái cũng ko phải ngại, chỉ ngại cái là không tìm được em nào ưng ý toại lòng như Trụ Vương gặp Đát Kỷ mà thuộc trường phái Đoàn Chính Thuần nước Đại Lý có bao nhiêu vợ và bao nhiêu con cũng không nhớ ấy. 1
obrs Posted 21 Tháng 4, 2011 Author Report Posted 21 Tháng 4, 2011 Tính ong bướm, trăng gió, lấy ai cũng chẳng bền duyên, cần gì phải xem có hợp hay không hợp cho mệt người mất thì giờ ra. Quý cậu sau này sẽ được thăng quan phát tài nhưng điều tiếng và mệt mỏi chứ ko ăn sẵn được. Chuyện tiền bạc cứ an trí là thế, bòn mót của dân của nước được đồng nào (Tham nhũng ấy, hoặc gửi giá rổ hàng hóa ấy) thì cứ việc mua đất găm đấy, tiền bạc cắm cho ông bà già, bảo họ viết di trúc thừa kế cho, sau này yên tâm việc nhà cửa ruộng vườn, tiền bạc. Còn cái cũng ko phải ngại, chỉ ngại cái là không tìm được em nào ưng ý toại lòng như Trụ Vương gặp Đát Kỷ mà thuộc trường phái Đoàn Chính Thuần nước Đại Lý có bao nhiêu vợ và bao nhiêu con cũng không nhớ ấy. em cũng tự thấy mình trăng hoa lắm, nhưng chả làm sao hết được....thôi đành chấp nhận vậy ạ.....
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay