vuongnhuegiang Posted 29 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 29 Tháng 10, 2010 có lẽ là chồng bạn người tầm thước, có sức khỏe, lưng dài , răng xấu, ( hay uống chè hút thuốc... hoặc sớm rụng răng) Nhiều lông tóc... tính hiền.. bị bạn bắt nạt thường xuyên( yêu bạn quá...)bạn có ảnh pót lên tôi xem cho vâng ạ , cháu xin đưa ảnh lên ạ. Bác xem hộ cháu liệu cháu và bạn ấy có sống được với nhau hết đời không ạ. cháu cám ơn bác, và mong bác tư vấn thêm cho cháu về công danh, học vấn, tài lộc của cháu ạ
Túy Lão Posted 29 Tháng 10, 2010 Report Posted 29 Tháng 10, 2010 nếu người này sau này là chồng bạn thì còn gì phải lo nữa, thông minh, tính tình rộng rãi, có duyên ăn nói hơi nể vợ có tài ngoại giao, có cơ mưu sau này giàu co...
Túy Lão Posted 29 Tháng 10, 2010 Report Posted 29 Tháng 10, 2010 còn bạn ư. bạn hay phải đi xa công cán làm nhiều mà tiêu cũng nhiều bạn khó giữ được tiền. Tiền của bạn làm ra hay phải thất tán . bạn phấn đấu trong công việc cũng không ăn thua đâu vì sự đố kỵ của đồng nghiệp tôi chắc rằng chính vì điều này mà bạn đang muốn tìm công việc mới ... nếu đúng thì xem tiếp
vuongnhuegiang Posted 29 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 29 Tháng 10, 2010 còn bạn ư. bạn hay phải đi xa công cán làm nhiều mà tiêu cũng nhiều bạn khó giữ được tiền. Tiền của bạn làm ra hay phải thất tán . bạn phấn đấu trong công việc cũng không ăn thua đâu vì sự đố kỵ của đồng nghiệp tôi chắc rằng chính vì điều này mà bạn đang muốn tìm công việc mới ... nếu đúng thì xem tiếpdạ vâng đúng rồi bác ạ. Trong phòng cháu thì không có vấn đề gì ạ, mọi người cũng giúp đỡ cháu nhiều, nhưng các phòng ban khác thì hơi có vấn đề chút ạ, chắc do cháu thắng tính, không thích nói những điều không đúng, và không thích những cái sai sự thật ạ. Nên nhiều lúc cháu cũng thấy chán ạ, không tìm thấy niềm vui và hứng thú ạ. Cháu rất muốn được bác xem tiếp hộ cháu ạ 1, Số cháu sau này thế nào ạ, công danh, tài lộc, vận hạn và gia đạo ạ? 2, Khi nào cháu có thể lập gia đình? Gia đình cháu có hạnh phúc không ạ? Sau khi lấy chồng cháu có phải nhờ bố mẹ không a hay được nhờ chồng? Chồng cháu là người thế nào ạ? Con cái cháu sau này thế nào ạ? 3, Cháu làm công việc văn phòng hay kinh doanh thì hợp hơn ạ? Hiện tại cháu làm kế toán nhưng cháu vẫn luôn muốn mở 1 cửa hàng gì đó để làm? Số cháu sau này có giàu không ạ? 4, Năm nào cháu có thể thay đổi việc, năm nào thì sự nghiệp của cháu tốt ạ? 5, Số cháu có thể học cao hơn và xuất ngoại được không ạ? 6, Bố cháu sinh năm 1959, mẹ 1958, chị gái 1983 cháu có hợp với mọi người không ạ? Sức khoẻ bố mẹ cháu , công việc có tốt không a? 7, Bạn trai cháu tên là Nguyễn Văn Hà sinh ngày 24-11-1984 vào 6h30 sáng liệu cháu và anh ấy có hợp và lấy được nhau không a? Bọn cháu lấy nhau có hạnh phúc và no ấm không ạ? 8, Cháu lấy chồng xong có mua được nhà riêng không ạ?
vuongnhuegiang Posted 30 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Kính nhờ bác Haihienha, chị Ntpt . . . xem giúp cháu Cháu xin link lại lá số của cháu ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Dáng người cháu mập,thấp, tính thẳng nóng tính, ngang bướng 1, Số cháu sau này thế nào ạ, công danh, tài lộc, vận hạn và gia đạo ạ? 2, Khi nào cháu có thể lập gia đình? Gia đình cháu có hạnh phúc không ạ? Sau khi lấy chồng cháu có phải nhờ bố mẹ không a hay được nhờ chồng? Chồng cháu là người thế nào ạ? Con cái cháu sau này thế nào ạ? 3, Cháu làm công việc văn phòng hay kinh doanh thì hợp hơn ạ? Hiện tại cháu làm kế toán nhưng cháu vẫn luôn muốn mở 1 cửa hàng gì đó để làm? Số cháu sau này có giàu không ạ? 4, Năm nào cháu có thể thay đổi việc, năm nào thì sự nghiệp của cháu tốt ạ? 5, Số cháu có thể học cao hơn và xuất ngoại được không ạ? 6, Bố cháu sinh năm 1959, mẹ 1958, chị gái 1983 cháu có hợp với mọi người không ạ? Sức khoẻ bố mẹ cháu , công việc có tốt không a? 7, Bạn trai cháu tên là Nguyễn Văn Hà sinh ngày 24-11-1984 vào 6h30 sáng liệu cháu và anh ấy có hợp và lấy được nhau không a? Bọn cháu lấy nhau có hạnh phúc và no ấm không ạ? 8, Cháu lấy chồng xong có mua được nhà riêng không ạ? Cháu xin cám ơn bác thật nhiều. Mong bác bớt chút thời gian xem giúp cháu ạ Kính nhờ bác Haithienha và các cao nhân xem giúp cháu với ạ
Túy Lão Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 số phải đi nhiều nhưng xuất ngoại hơi khó đấy. nhà cửa khó khăn. Ý tưởng mở cửa hàng rất hay. Năm ngọ đi lấy chồng năm hợi tính chuyện làm ăn hoặc học hành thì đượcvậy nhé!
vuongnhuegiang Posted 30 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 10, 2010 số phải đi nhiều nhưng xuất ngoại hơi khó đấy. nhà cửa khó khăn. Ý tưởng mở cửa hàng rất hay. Năm ngọ đi lấy chồng năm hợi tính chuyện làm ăn hoặc học hành thì đượcvậy nhé!năm ngọ là năm bao nhiêu hả bác, cháu kinh doanh về mặt hàng thì tốt ạ
Túy Lão Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 năm nay là canh dần năm ngọ là năm nào thì cháu tự tính. còn kinh doanh thì nên chọn những mặt hàng như sau: Rượu, nước ,dầu, đồ gỗ thức ăn
vuongnhuegiang Posted 30 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) năm nay là canh dần năm ngọ là năm nào thì cháu tự tính. còn kinh doanh thì nên chọn những mặt hàng như sau: Rượu, nước ,dầu, đồ gỗ thức ănvâng ạ. Thưa bác, cháu nhờ bác xem giúp hiện tại cháu đang làm kế toán, trước cháu có lập số tử vi , anh ý nói cháu làm kiểm toán sẽ tốt hơn, vậy cháu có nên học thêm kiểm toán không ạ, và cháu có thể vừa đi làm vừa kinhdoanh được không ạ. Cháu làm với những tuổi nào thì hợp ạĐường con cái của cháu sau này thế nào ạ, có thuận lợi không ạ. Edited 30 Tháng 10, 2010 by vuongnhuegiang
Túy Lão Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Sự học là mênh mông học nhiều thì sẽ biết nhiều, nên đi học , với tính cách của cháu có khả năng làm việc độc lập thì đương nhiên làm kiểm toán là tốt rồi. vừa làm kiểm toán vừa kinh doanh càng tốt chỉ có điều là hơi mệt. còn con cái thì trong thời gian yêu đã có lần nào chưa? Con cái nhờ phúc ấm tổ tiên
vuongnhuegiang Posted 30 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Sự học là mênh mông học nhiều thì sẽ biết nhiều, nên đi học , với tính cách của cháu có khả năng làm việc độc lập thì đương nhiên làm kiểm toán là tốt rồi. vừa làm kiểm toán vừa kinh doanh càng tốt chỉ có điều là hơi mệt. còn con cái thì trong thời gian yêu đã có lần nào chưa? Con cái nhờ phúc ấm tổ tiên dạ thưa bác chưa ạ. cháu cũng đang rất phân vân thị bố mẹ cháu muốn cháu lấy người yêu cháu nhưng cháu lại muốn lấy người mình yêu. đây là lá số của 2 người bác xem hộ cháu xem cháu hợp với ai hơn ạ, http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
Học Trò Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) Khi em trông thấy anh cả địa cầu như văng ngắt Khi em trông thấy anh cỏi thiên đường như trước mắt Con tim em bấy lâu ngỡ đâu tình đã quên mình Để rồi ngày hôm qua oán trach anh Khi em trông thấy anh lửa ngông cuồng thôi tắt hết Khi em trông thấy anh những u sầu run rẩy chết Em như con thú hoang biết run sợ trước cuộc đời Ngập ngừng lòng lo âu hát câu kinh nguyện cầu Tình không sót xa có nên gọi là tình Đời không đắng cây có..... nên đời. Trái tim kêu gào xin hãy cho tôi 1 lần Một lần thôi được quặn đau được rướm máu Hôm nay ta cứ vui biết đâu ngày mai vẫn thế Mây trôi mây vẫn trôi dẫu không còn ai nhớ đến Anh ơi em vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời Tình không sót xa có nên gọi là tình Đời không đắng cây có..... nên đời. Oh! Trái tim kêu gào xin hãy cho tôi 1 lần Một lần thôi được quặn đau được rướm máu Edited 30 Tháng 10, 2010 by Học Trò 1
vuongnhuegiang Posted 30 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Khi em trông thấy anh cả địa cầu như văng ngắt Khi em trông thấy anh cỏi thiên đường như trước mắt Con tim em bấy lâu ngỡ đâu tình đã quên mình Để rồi ngày hôm qua oán trach anh Khi em trông thấy anh lửa ngông cuồng thôi tắt hết Khi em trông thấy anh những u sầu run rẩy chết Em như con thú hoang biết run sợ trước cuộc đời Ngập ngừng lòng lo âu hát câu kinh nguyện cầu Tình không sót xa có nên gọi là tình Đời không đắng cây có..... nên đời. Trái tim kêu gào xin hãy cho tôi 1 lần Một lần thôi được quặn đau được rướm máu Hôm nay ta cứ vui biết đâu ngày mai vẫn thế Mây trôi mây vẫn trôi dẫu không còn ai nhớ đến Anh ơi em vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời Tình không sót xa có nên gọi là tình Đời không đắng cây có..... nên đời. Oh! Trái tim kêu gào xin hãy cho tôi 1 lần Một lần thôi được quặn đau được rướm máu Cháu xin lỗi cháu không hiểu hết nghĩa trong bài này được ạ, cháu cám ơn chú, và mong chú chỉ bảo thêm về lá số cho cháu.
Túy Lão Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Lấy thằng trẻ tuổi chắc bạn yêu thằng này . Thằng kia số nó đào hoa nó kinh qua nhiều cuộc tình và khéo mồm miệng nên bố mẹ bạn thích nó đấy thôi 1
vuongnhuegiang Posted 30 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) Lấy thằng trẻ tuổi chắc bạn yêu thằng này . Thằng kia số nó đào hoa nó kinh qua nhiều cuộc tình và khéo mồm miệng nên bố mẹ bạn thích nó đấy thôi dạ thưa bác đúng là cháu yêu người trẻ, nhưng anh kia thì mọi mặt được hết. yêu cháu nhiều hơn ạ, có thể nói dám hi sinh vì cháu, bố mẹ cháu đồng ý là ở điểm này bác ạ. Nếu lấy anh này thì bố mẹ cháu sẽ yên tâm về cả con người anh ý, lẫn cuộc sống của 2 đứa. Bố mẹ cháu không muốn cháu khổ. Cháu có thể chấp nhận lấy người trẻ, chịu khổ để cả 2 cùng phấn đấu, dù khó khăn, nghèo khó, nhưng cháu thấy anh ý có vẻ đào hoa vì thấy nhiều cô vây quanh anh ý quá ạ, cháu sợ lấy về anh ý đổi tính bác ạ Edited 30 Tháng 10, 2010 by vuongnhuegiang
Túy Lão Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Thằng trẻ nó có số tốt, thằng này là con trưởng hoặc nếu không cũng là trưởng giả, còn thằng già nó có khá giả thằng này hay nói nói nhiều nhưng dễ nói dại " nó tán gái hay" nhưng nói một hồi thì hết hay( nói dại) thằng này về sau không có hậu Cháu lấy anh bạn già thì cháu làm chồng vì thằng này lắm tật cháu át được vía nó nhưng cháu lấy thằng trẻ cháu phải nhờ nó theo bác cháu cứ lấy thằng cháu yêu. người trẻ mặc dù có mệnh khắc mệnh cháu nhưng mệnh nó so với cháu là mệnh tù không khắc được cháu. vả lại tuổi này là tuổi hợp ( Thân-Tý -Thìn) còn anh già mệnh cháu giúp nó-"tướng" nhưng nó có số đào hoa sau này lấy cháu e rằng nó vẫn có người khác. Thôi nhé nói về bạn quá nhiều e không hay lắm. Bye- chúc sớm lấy chồng VNG! 1
vuongnhuegiang Posted 30 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) Thằng trẻ nó có số tốt, thằng này là con trưởng hoặc nếu không cũng là trưởng giả, còn thằng già nó có khá giả thằng này hay nói nói nhiều nhưng dễ nói dại " nó tán gái hay" nhưng nói một hồi thì hết hay( nói dại) thằng này về sau không có hậu Cháu lấy anh bạn già thì cháu làm chồng vì thằng này lắm tật cháu át được vía nó nhưng cháu lấy thằng trẻ cháu phải nhờ nó theo bác cháu cứ lấy thằng cháu yêu. người trẻ mặc dù có mệnh khắc mệnh cháu nhưng mệnh nó so với cháu là mệnh tù không khắc được cháu. vả lại tuổi này là tuổi hợp ( Thân-Tý -Thìn) còn anh già mệnh cháu giúp nó-"tướng" nhưng nó có số đào hoa sau này lấy cháu e rằng nó vẫn có người khác. Thôi nhé nói về bạn quá nhiều e không hay lắm. Bye- chúc sớm lấy chồng VNG! Cháu cám ơn bác ạ. Bác cho cháu hỏi nốt câu này, cháu muốn hỏi về sau này cưới xong nếu cháu lấy anh tuổi tý, thì cháu có mua được nhà không và cháu nên ở xa bố mẹ đẻ hay ở gần ạ, vì cháu và mẹ xung khắc, ko tốt cho mẹ cháu . Con cái cháu sau này thế nào ạ, có thuận lợi kô ạ. A ý đúng là con trưởng bác ạ.- con vừa nói chuyện với bố mẹ con, như bác nói là năm ngọ tưca 27 tuổi mới được lấy chồng, bố mẹ con đang kịch liệt phản đối chắc sợ con ế bác ạ. bác xem còn năm nào được ko ạ Edited 30 Tháng 10, 2010 by vuongnhuegiang
vuongnhuegiang Posted 30 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Khi em trông thấy anh cả địa cầu như văng ngắt Khi em trông thấy anh cỏi thiên đường như trước mắt Con tim em bấy lâu ngỡ đâu tình đã quên mình Để rồi ngày hôm qua oán trach anh Khi em trông thấy anh lửa ngông cuồng thôi tắt hết Khi em trông thấy anh những u sầu run rẩy chết Em như con thú hoang biết run sợ trước cuộc đời Ngập ngừng lòng lo âu hát câu kinh nguyện cầu Tình không sót xa có nên gọi là tình Đời không đắng cây có..... nên đời. Trái tim kêu gào xin hãy cho tôi 1 lần Một lần thôi được quặn đau được rướm máu Hôm nay ta cứ vui biết đâu ngày mai vẫn thế Mây trôi mây vẫn trôi dẫu không còn ai nhớ đến Anh ơi em vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời Tình không sót xa có nên gọi là tình Đời không đắng cây có..... nên đời. Oh! Trái tim kêu gào xin hãy cho tôi 1 lần Một lần thôi được quặn đau được rướm máu A giải nghĩa hộ em được không ạ
Túy Lão Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 cô này tham quá tôi thú thực tôi không qua một trường lớp nào nên không được hay lắm đâu. Tôi nói theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi. Có thể không được đúng lắm. nếu có sai sót mong cô cũng thông cảm. Nhưng theo KN của tôi thì bố mẹ bạn luôn không thích tất cả các hành động cũng như suy nghĩ của bạn vì lá số của bạn là 2 bố mẹ xung khắc với bạn . Bạn lại có tính tự lập cao không muốn phụ thuộc, nói đúng là cuộc đời bạn không nhờ được bố mẹ đâu. Bạn nên tự lo cho bản thân thì hơn, còn nhà cửa bạn đừng lo việc này chồng bạn sẽ lo, vì bạn có lo cũng không được. Con cái như tôi đã nói : bạn đã bạn đã lỡ lần nào chưa( nói thật bàn đừng ngại) vì nếu không bạn sẽ phải có gì đó trước khi cưới. đường con cái của bạn sau này bạn phải thật quan tâm vì có thể chúng khá ngỗ nghịch Thôi nhiều quá Thân! chúc bạn thành công trong cuộc sống..Bye
vuongnhuegiang Posted 30 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 10, 2010 cô này tham quá tôi thú thực tôi không qua một trường lớp nào nên không được hay lắm đâu. Tôi nói theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi. Có thể không được đúng lắm. nếu có sai sót mong cô cũng thông cảm. Nhưng theo KN của tôi thì bố mẹ bạn luôn không thích tất cả các hành động cũng như suy nghĩ của bạn vì lá số của bạn là 2 bố mẹ xung khắc với bạn . Bạn lại có tính tự lập cao không muốn phụ thuộc, nói đúng là cuộc đời bạn không nhờ được bố mẹ đâu. Bạn nên tự lo cho bản thân thì hơn, còn nhà cửa bạn đừng lo việc này chồng bạn sẽ lo, vì bạn có lo cũng không được. Con cái như tôi đã nói : bạn đã bạn đã lỡ lần nào chưa( nói thật bàn đừng ngại) vì nếu không bạn sẽ phải có gì đó trước khi cưới. đường con cái của bạn sau này bạn phải thật quan tâm vì có thể chúng khá ngỗ nghịch Thôi nhiều quá Thân! chúc bạn thành công trong cuộc sống..Bye Cháu nói thật là cháu chưa lỡ lần nào ạ, cháu đảm bảo ạ. Cám ơn bác nhiều ạ, chúc bác sức khỏe
ntpt Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Đã mô tả người chồng của bạn như ở trên. Dáng người cao gầy, tay chân dài, khuôn mặt dài, nhưng đầy đặn, chồng lớn tuổi hơn. Chồng nên là người đã gãy đổ 1 lần duyên, thì cuộc sống hôn nhân sau này sẽ lâu bền. Năm sau muốn sẽ cưới được, nhưng không thấy lá số người bạn trai sinh năm 1984 cưới. Nên không biết bạn sẽ cưới ai.
vuongnhuegiang Posted 30 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Đã mô tả người chồng của bạn như ở trên. Dáng người cao gầy, tay chân dài, khuôn mặt dài, nhưng đầy đặn, chồng lớn tuổi hơn. Chồng nên là người đã gãy đổ 1 lần duyên, thì cuộc sống hôn nhân sau này sẽ lâu bền. Năm sau muốn sẽ cưới được, nhưng không thấy lá số người bạn trai sinh năm 1984 cưới. Nên không biết bạn sẽ cưới ai. Thưa chị , em gửi kèm 2 lá số nhờ chị xem giúp em http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
ntpt Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Thưa chị , em gửi kèm 2 lá số nhờ chị xem giúp em http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Có hình của anh Bính Thìn?
vuongnhuegiang Posted 30 Tháng 10, 2010 Author Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Có hình của anh Bính Thìn? hình Bính Thìn ạ hình Giáp Tý ạ
ntpt Posted 30 Tháng 10, 2010 Report Posted 30 Tháng 10, 2010 Haizzzz, có người kiếm 1 người cũng không ra...có người 2-3 người chẳng biết chọn bên nào bỏ bên nào. Đúng là khổ cũng có 5-3 đường... Xem là xem, sự lựa chọn là của em. Theo lá số thì năm sau anh Bính Thìn có tin hỉ, có thể là cưới xin...
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay