Qua đó mới thấy rằng: "Bất động sản cận tử" là một dự đoán chính xác. Bản thân tôi - nợ hơn hai tỷ đồng vì xây nhà chưa có tiền trả. chính tôi cũng sắp ..."cận tử" - nhưng cũng được hân hạnh mời mua bất động sản mỗi ngày. Có ngày cũng có đến hai tin.
Cá nhân tôi coi là hành động xâm phạm quyền công dân ở mức độ chưa nghiêm trọng. Thể hiện ở những vấn đề sau:
1/ Tiết lộ số điện thoại cá nhân cho những đối tác chưa được sự đồng ý của chủ nhân.
2/ Gây phiền nhiễu cho những người bị những tin nhắn rác này. Xâm phạm đời tư ở mức độ nhẹ. Hậu quả sẽ rất nghiêm trong khi bà xã hoài nghi là tin nhắn của bồ nhí, nếu xóa đi một cách vội vã, không thông qua xếp :D :D :D .
Về mặt chuyên môn quảng cáo thì đây là những thứ quảng cáo gây phản tác dụng nhiều nhất.
A/ Nếu là tôi trong Hiệp Hội bất động sản thì tôi sẽ khuyên các quý vị thực hiện những phương pháp khác để gây chủ ý đến sản phẩm quý vị. Sô quảng cáo này nhân danh cá nhân, bán ý tưởng là 2 . 500. 000. 000 VND, trả đủ một lần trước khi bàn giao ý tưởng. Không trả giá, không có tiền thì đi chỗ khác, miễn liên lạc gây phiền phức.
B/ Nếu Cty BDS nào chịu mua giúp miếng đất của tôi giá 2. 500. 000. 000VND, tôi sẽ tư vấn phong thủy cho một khu dự án ế nhất của họ. Cam kết trong vòng một năm giải tỏa ít nhất 60% giá trị. Miếng đất của tôi đang bị quy hoạch treo gần 10 năm lận, đến giờ thậm chí vẫn chưa có chủ đầu tư. Tôi chưa hề trấn yểm cho dễ bán, mà chỉ trấn yểm để miếng đất được bồi thường với đúng giá trị của nó, nếu quy hoạch được thực hiện.
Vấn đề A - B, là Lão Gàn làm mẫu cho một sô quảng cáo. Lịch sự và ấn tượng như vậy, chứ không rẻ tiền và phản cảm như các chiêu quảng cáo BDS qua thuê bao; hoặc cách quảng cáo các sản phẩm khác trên một số web. Đang xem bài viết tự nhiên nhạc nổi ầm ầm vì một clip quảng cáo, hoặc nhẩy vào giữa màn hình để quảng cáo. Quảng cáo kiểu này còn tệ hơn "phở chửi" Hanoi.